Chia sẽ trải nghiệm Đài Bắc - Hoa Liên - Đài Trung (Oct 2017) Phần 3-2
Peter
Thứ 7, 01/09/2018

Chia sẽ trải nghiệm
. Phần 1: Đài Bắc: Công Viên Beitou - Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia - Cảng Tamsui - Vườn quốc gia Yamingsan - Teipie 101 - Cửu Phần - Thập Phần - Làng Mèo.
. Phần 2: Hoa Liên: Vườn quốc gia Tarako - Bờ Biển Hoa Liên.
. Phần 3: Đài Trung: Trang trại cừu Cijing Farm - Hồ Nhật Nguyệt
. Phần 1: Đài Bắc: Công Viên Beitou - Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia - Cảng Tamsui - Vườn quốc gia Yamingsan - Teipie 101 - Cửu Phần - Thập Phần - Làng Mèo.
. Phần 2: Hoa Liên: Vườn quốc gia Tarako - Bờ Biển Hoa Liên.
. Phần 3: Đài Trung: Trang trại cừu Cijing Farm - Hồ Nhật Nguyệt
Ngày 7: Hồ Nhật Nguyệt - Sun Moon Lake.
Chia tay 1 anh phải về sớm, nhóm tôi còn 3 người đi tham quan hồ Nhật Nguyệt. Sau khi ăn sáng, tôi ra trạm Noutou hôm qua mua vé bus đến hồ, tôi chỉ mua vé bus giá vé là 350 TWD.
Đến trạm hồ Nhật Nguyệt, đi vài bước chân là gặp chổ thuê xe đạp, chúng tôi thuê xe dạo quanh hồ. Do ko rõ cả cung đường xe đạp nên tôi thuê xe đạp ko phù hợp, đạp rất mệt, nên thuê xe leo núi đi cho dễ, giá thuê xe mini 200 TWD/ngày, leo núi 300 TWD/ngày.
Quang cảnh chung quanh hồ, thoáng mát và đẹp.
Kết thúc cung đường gần 29km, chúng tôi về lại trạm và bắt xe lại trạm Đài Trung ban đầu.
Khu vực Đài Trung có rất nhiều người VN sinh sống, tôi ăn tối tại đây và bắt xe bus về lại sân bay Taoyuan chuẩn bị bay về VN.
Kết thúc chuyến đi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì các đoạn trail ở Taroko chúng tôi chưa đi được, chắc đó cũng là lý do tôi quay lại Đài Loan.
Kế hoạch cho chuyến Đài Loan tiếp theo của tôi vẫn là Taroko và núi Alishan.
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023