Chúng mình đã có chuyến đi Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày đầy nắng và gió. Mình chia sẻ lịch trình, chi phí (7.000.000/7men) và lưu ý bên dưới, chúc mọi người có một chuyến đi thú vị.
✌️LỊCH✌️ ✌️TRÌNH✌️
- 20h Thứ 7, từ Sài Gòn đi Bà Rịa. Tụi mình ở Nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, để sáng đi sớm cho đỡ khỏe. Còn sức trâu hơn nữa, thì sáng chủ nhật tầm 2h - 3h có thể xuất phát đi để ra tới cung đường biển thì trời sẽ vừa sáng và check-in thôi.
(̵N̵G̵À̵Y̵ ̵T̵H̵Ứ̵ ̵N̵H̵Ấ̵T̵)̵ ̵
- 5h30 Chủ nhật, xuất phát đi Phan Thiết theo dọc cung đường biển (bao đẹp luôn mấy má). Tụi mình ghé ở Ngọn Hải Đăng Kê Gà, check-in + ăn sáng sương sương.
- 10h ghé chợ Phan Thiết, nên tham quan chợ để biết và thưởng thức vài món đặc sản ở đây nhé. Tiếp tục ăn lai rai, bánh canh chả cá Phan Thiết, tráng miệng chè + bánh flan. Định ăn bánh canh/khọt, nhưng mà ở đây chỉ bán buổi chiều thôi.
- 11h30 Chạy lên Mũi Né nhận phòng. Trên đường tụi mình có bãi gì đó chụp hình, bao đẹp mà được cái không biết tên, có hình ông Saclo á.
- 12h30, nhận phòng ở Homestay BONO coffee&tea Mũi Né, nghỉ ngơi hoặc gây sòng
- 16h Trượt ván ở Đồi Cát Đỏ, cách chỗ ở 2km, còn mọi người muốn đi đồi cát trắng thì đi sớm, cách 21km. Trên đồi thì sẽ có các cô hướng dẫn cho trượt, rồi lì xì lại các cô bao nhiêu cũng được.
- 17h30 Đi mua hải sản dọc đường Huỳnh Thúc Kháng, lời khuyên là hãy đi cùng một đứa trả giá chuyên nghiệp.
- 19h chuẩn bị và nướng, rồi chiến thôi. Ở homestay tụi mình thuê có cho mượn bếp, chén dĩa đầy đủ nên không cần phải chuẩn bị thêm nhiều.
Ăn uống, tán gẫu, tâm sự hột mít và hết một ngày (nhanh, quá nhanh).
(̵N̵G̵À̵Y̵ ̵T̵H̵Ứ̵ ̵H̵A̵I̵)̵ ̵
- 5h30 thức dậy và chuẩn bị lên đồ đi tắm bỉm. Nếu được thì quay ngược lại chỗ bãi có anh Saclo tắm, cách tầm 7-8km á, mà biển đẹp sạch trong xanh. Rồi về ăn sáng, tiếp tục tán gẫu hoặc gây sòng (
- 12h Check out và ghé Coco BeachCamp. Định ghé Chợ Phan Thiết hoặc Lagi ăn trưa, mà con dẫn đường nó chạy như tào tháo, nên cho nhịn luôn.
- 15h Check in ở Coco BeachCamp, kế đó có một cái làng chài, nên tụi mình tẹt qua ăn luôn, giá cả cũng khá hợp lý.
Ăn xong thì xuất phát về Sài Gòn (Có 4 thanh niên nửa mùa tách nhóm ghé Vũng Tàu).
=> CHI PHÍ: 7.000.000/7MEN (Cuối cùng tụi mình còn dư 650k)
Phòng nghỉ ở Bà Rịa: 520k/2 phòng
Phòng nghỉ ở Mũi Né: 1.000k/2 phòng
Ăn khuya ở Bà Rịa: 100k
Ăn sáng + Ăn trưa ở Phan Thiết: 350k
Trượt Cát: 40k/2 miếng + 20k lì xì = 60k
Ăn tối ở Mũi Né: 1.500k (120k nghêu 2kg + 70k sò điệp + 150k cá cam + 200k mực + 92k chả lụi + strongbow + rau riết - bạn mình nó mua rau sương sương 400k mấy)
Ăn chiều ở làng chài kế Coco: 1.080k
Vé coco beachcamp: 50k*7= 350k (free một phần nước gồm suối, ngọt)
Xăng + nhớt: 300k/xe*4 xe= 1.200k
Linh tinh (qua phà, gửi xe tà la) = 190k
=> LƯU Ý
Thời tiết, đem theo áo mưa, dù, nón, kính râm, dép lào, bao nilon, …
Chạy xe gần nhau nhé, đặc biệt là đi ban đêm, không thấy bạn mình thì cũng tèn tèn đợi nhau nhen.
Trừ hao thời gian chuẩn bị nhen, tụi mình điệu quá nên toàn đi trễ, tội mấy bạn nam đợi thôi, nên gắng tranh thủ.
Như phía trên, đi mua hải sản với một đứa chuyên môn trả giá, mua rau thì cho đứa tiết kiệm cực kỳ
Đi chơi không xả rác, bảo vệ môi trường của chúng mình nào
CUỐI CÙNG, ĐI CHƠI DUI DẺ KHÔNG QUẠU QUỌ.
CHÚC CÁC BẠN TRẺ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI DUI DẺ VÀ THÚ DỊ