Blog CẮM TRẠI QUA ĐÊM Ở NGỌN HẢI ĐĂNG KÊ GÀ
cover

CẮM TRẠI QUA ĐÊM Ở NGỌN HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

avatar
Hứa Trúc Ly dot Thứ 5, 05/05/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sau đêm đầu bão táp cắm trại ở Hồ Đa Mi, tụi mình đã di chuyển đến Ngọn Hải Đăng Kê Gà và cắm trại cho đêm tiếp theo. Cùng đi với tụi mình nhé

Tụi mình di chuyển cung đường của ĐT22, băng qua những con đường đèo vô cùng dốc và cực kỳ xinh đẹp luôn í. Các bạn chạy xe tay ga thì phải vừa tay vì dốc rất cao luôn, cao hơn cả đường đèo Bảo Lộc. Mà thả dốc cực thích luôn mn
Những cung đường đèo tuyệt đẹp ở DT22
Đi đến đâu đẹp là tụi mình bạ xuống chộp hình liền
Đi thẳng vào QL28, tụi mình ghé Phan Thiết để ăn trưa rồi đi theo QL1A để tìm đường rẻ vào đường Âu Cơ, chạy thẳng ra con đường biển Phan Thiết.
hình ảnh
Đĩa cơm tấm trên đường Nguyễn Hội của Phan Thiết có 25k mà ngon dã man


Đến Kê Gà cũng đã 15h hơn, mình có hẹn trước chỗ a Tâm trong quán Trọng Tâm 2 trên map á. Tại đây thì tụi mình thuê dịch vụ cano qua Ngọn Hải Đăng 50k/người khứ hồi, đoàn mình đi 7 người nên giá vậy. Anh đó bảo nếu ít thì 60k. Bên quán miễn phí cho tụi mình tắm nước ngọt, gửi xe qua đêm nên mình thấy giá vậy là quá ok.
Tụi mình lần lượt đi tắm, mình với bồ tèo mình đi mua đồ ăn cho buổi tối. Bị xu cà na không có một miếng thịt, mua được cá với mực thui với ít đồ ăn thui. Nên mọi người hãy mua đồ từ Phan Thiết cho chắc ăn.
Quang cảnh trước khi ra Ngọn Hải Đăng
Tầm 4h tụi mình lên cano ra đảo, đúng bão táp luôn mn ạ! Ra cano chở 12 người mà mình đi 11 người thui mà nó muốn ngập luôn rồi. Ulatr, lúc chạy vừa sóng vừa gió, mũi tàu nó đập đập lên mặt nước. Thề chứ lúc đó mình chỉ cầu nguyện thui luôn á, rồi thêm trước khi lên cái ông đưa cano kể lại cái chuyến chìn cano ở Nha Trang gì đó. Má ới, đang đi mà chỉ muốn quay đầu, tự hứa đi một lần trong đời thui.
Chiếc cano bão táp nè, lúc đi lo cầu nguyện nên chả dám chụp gì nữa
Khi gần cập bến Kê Gà, có một chú nhảy xuống rồi lội dô lấy cái thuyền thúng ra hốt tụi mình dô. Ulatr, nỗi sợ nhân đôi, chưa bao giờ mình đi cái thuyến cute vãi chưởng này, hoang mang dã man. Nhưng rất may chú lôi tụi mình nhẹ nhàng. Đặt chân lên Kê Gà rồi mà tim mình vẫn còn nằm dưới cano. Nói chung sợ thế thui, nhưng kêu đi thì đi nữa chứ kkkk. Vừa vào, có một anh biên phòng gom tụi mình mỗi đứa 50k (cháu mình free), bảo là phí cắm. Mình thấy lên đến đây rồi, nên thui đưa cho mấy ảnh, phí cắm vệ sinh các thứ.
Tụi mình bắt đâu dựng lều, rồi làm sơ chế. Xong rồi đi ngắm hoàng hôn, cháu mình nó tắm biển thui rồi lun kkk
Hoàng hôn đẹp lắm luôn mn ạ
Tối đó tụi mình ăn lẩu thái, chuyến đi này đúng kiểu nghèo nàn kkkk Tối đó trên trời rất nhiều sao, máy ảnh mình còn cùi nên chưa chụp lại được, nhưng đẹp lắm mn ơi. Nằm trên tảng đá mà ngắm ra bầu trơi thì ôi thôi rồi lun, xuất sắc luôn í.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Upload Failed

hình ảnh

Upload Failed

hình ảnh

Upload Failed

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
sáng sớm nè
Sáng sớm tụi mình thức dậy ngắm bình minh, chụp ảnh, vào cháu mình tiếp tục tắm bỉm kkk Sau đó, tụi mình ăn sáng, biết tụi mình ăn chi không? Nhìn hình nào kkk
Hôm qua kể mua ko có đồ ăn đóa, nhớ khum? kkk sáng ăn cháo trắng kho quẹt luôn ???
Nhìn đơn giản vậy mà ngon lắm luôn mn ạ, đúng kiểu kho quẹt hồi xưa, chỉ có nước mắm và đường, xịn hơn là có thêm hành là và ớt trái kkkk, hôm nào làm thử món này đi, ăn hết nồi cháo luôn á kkk
Sau đó, tụi mình dọn dẹp và về SG đây. Follow mình để xem thêm nhiều bài viết du lịch bụi và camping nhé
bình thuận phan thiết Hải đăng Kê Gà

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
1 Bình luận
avatar
Hứa Trúc Ly travel blogger

Yêu hành trình của bạn và ... Tận hưởng nhé ❤️

0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Ngọc Bảo Trân Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi chỗ nào cho thuê lều, bàn ghế, đèn đóm để mang sang hải đăng cắm trại vậy ạ?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là ngày 1 trong chuyến đi 3n2đ đi cắm trại của gia đình mình. Tụi mình đã đi Bảo Lộc và Hồ Cốc. Mời bạn tham khảo ngày đầu tiên của tụi mình nhé
Nếu có một chuyến đi miền tây mà lại muốn cắm trại thì đi đâu? Thứ 7 CN vừa rồi tụi mình đã có chuyến đi An Giang và cắm trại qua đêm trên đỉnh núi Cô Tô. Mọi người tham khảo hành trinh thú vị của tụi mình nè
Mùa Lễ đang mưa gió này mọi người đã đi đâu thế? Tụi mình có chuyến đi cắm trại ở Hồ Đa Mi Bình Thuận, tham khảo cho chuyến đi tiếp theo của bạn nè.
Như các bạn đã biết Vũng Tàu là một thành phố xô bồ, nhộn nhịp với rất nhiều khu du lịch, ăn uống sầm uất. Ngoài ra nơi đây còn là nơi được giới trẻ cực kỳ yêu thích với những cảnh đẹp thơ mộng cũng không kém phần hoang sơ. Với tụi mình Vũng Tàu đẹp nhất khi về đêm. Tại sao tụi mình lại cho rằng như vậy? Theo dõi bài chia sẻ của tụi mình nhé!
Đây là một bãi cắm free, nhưng tụi mình phải đẩy xe trên cát một vài khúc khá nặng. Tụi mình đi trong 2 ngày 1 đêm từ Sài Gòn. Mời mọi người tham khảo chuyến đi qua bài viết bên dưới nhé.
Chi tiết cho 2 ngày 1 đêm (nên chọn ngày rằm vì mình cắm ở biển sẽ thấy rỏ mặt trăng sẽ tròn vo và sáng chói lóe)
Chuyến này tụi mình định đi cắm trại ở Núi Đại Bình - một trong những ngọn núi nên thor của Bảo Lộc. Tuy nhiên phút cuối tụi mình thay đổi hành trình trong vài nốt nhạc và may mắn đã gọi tên tụi mình. Tham khảo hành trình của tụi mình nhé
Nếu không muốn chuyến đi lúc nào cũng chỉ có homesstay, khách sạn hay resort, bạn hết thích khu sang chảnh vậy rồi, thì cùng tụi mình trải nghiệm đêm cắm trại ngoài biển bao chill ở Hồ Tràm nhé.
Lịch trình chi tiết và chi phí sơ sơ của chuyến đi Hòn Sơn 2N1Đ của 4 anh em mình
Lịch trình chuyến đi Hồ Tiên, Rừng La Ngâu - Bình Thuận - 2N1Đ