Blog CẮM TRẠI HỒ ĐA MI - BÌNH THUẬN
cover

CẮM TRẠI HỒ ĐA MI - BÌNH THUẬN

avatar
Hứa Trúc Ly dot Thứ 3, 03/05/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mùa Lễ đang mưa gió này mọi người đã đi đâu thế?
Tụi mình có chuyến đi cắm trại ở Hồ Đa Mi Bình Thuận, tham khảo cho chuyến đi tiếp theo của bạn nè.
Thuộc địa phận của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Đa Mi là 2 hồ thủy điện có diện tích gần 200ha, ẩn mình trong khu rừng Đa Mi bao la hùng vĩ. Được bao quanh bởi gần 20 ngọn núi lớn nhỏ nên nước hồ Đa Mi lúc nào cũng yên ả và phẳng lặng giữa không gian núi rừng kỳ bí.
Khung cảnh quanh Hồ Đa Mi
Tụi mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 9h, lần này đi khá trễ do gia đình mình ở quê lên đi cùng với mình còn quên mang máy ảnh nên phải chạy về lấy (haizzz lưu ý nha mn, kiểm tra kỷ đồ trước khi xuất phát nhé)
Lễ lớn nên mọi người đi chơi và về quê nhiều lắm, nên chạy xe cẩn thận nhé mn
Trên đường đi tụi mình có lúc gặp mưa có lúc nắng, nhưng mà cung đường đi Bình Thuận phải nói thật sự rất đẹp luôn í. Khung cảnh nhìn nó mênh mông và hùng vĩ lắm.
Đoạn đường với rất nhiều khung cảnh đẹp
Đến nơi đã hơn 5h, do thời tiết và giao thông nên tụi mình chạy chậm cho an toàn. Tụi mình đi theo style chậm mà chắc á. Đến nơi tụi mình tìm chỗ hạ trại, chạy vào cái đường bao quanh hồ thì bị chặn. Tụi mình phải đi vòng vòng để tìm. Rất may ở chỗ cắm trại Ngọc Nhiên (có trên map á) có cái ngã 3, mình rẻ vào thì đúng may ra mép hồ. Lúc này cũng có 2 nhóm đang cắm, tụi mình quyết định hạ trại và nghỉ ngơi tại đây.
Vị trí tụi mình cắm trại nè 11°14'40.3"N 107°50'39.8"E
Khung cảnh quanh Hồ Đa Mi
Dựng lều xong đã 6h hơn, tụi mình bắt đầu nấu ăn và trò chuyện cùng nhau. Tụi mình ăn thịt nướng và gỏi xoài. Tuy đơn giản nhưng rất ấm áp. Tụi mình ko cầu kỳ món ăn trong hành trình mà muốn tận hưởng những cảm giác bình yên bên nhau.
Buổi tối yên ả ở Hồ Đa Mi
Tối hôm đó trời mưa mà tụi mình bung lều bị lỗi kỹ thuật kkk nên nước tràn bờ đê. Phải chỉnh sửa lại, nhưng nếu mưa lơn nữa thì mình nghĩ sẽ ướt bên trong. Nên mùa này mọi người đi cắm trại nhớ mang thêm tấm che để phòng ngừa mưa lớn.
Sáng sớm khoảng 5h30 tụi mình thức dậy ngắm bình minh, nhưng đổi lại bầu trời rất lạ mn ạ kkk. Dù vậy tụi mình vẫn bon chen chụp hình chứ đâu bỏ qua khung cảnh bình yên này được
Tụi mình ăn sáng và tiếp tục trình cắm trại ngày thứ 2. Mọi người đoán xem trong bài viết tiếp theo của team bất ổn nhé
Một số lưu ý khi cắm trại Hồ Đa Mi:
- Đường đi Hồ có thể xem trên map, nhưng có băng qua những cung đường đèo ở QL55 nên các bạn cầm lái hãy thật vững tay nha
- Ngoài hoạt động cắm trại, mọi người có thể dạo thuyền quanh hồ, có số điện thoại bên trên hình ấy. Và có cả cắm trại trên thuyền giữa hồ
- Mang quần áo theo nếu bạn có ý định tắm hồ mát lạnh ở đây
- Nên đi vào mùa nắng, sẽ ngắm được toàn cảnh hồ phản chiếu xuống mặt nước. Mùa mưa thì mn sẽ ngắm được những đám mây trắng xóa bao quanh những dãy núi sau cơn mưa.
- Nhớ đem theo tấm tăng nhiều nếu bạn đi vào mua mưa nhé
- Cuối cùng, không quên mang rác về cùng. Văn minh lịch sự trong mỗi hành trình bạn đến và đi nè.

bình thuận

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Hứa Trúc Ly travel blogger

Yêu hành trình của bạn và ... Tận hưởng nhé ❤️

0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là ngày 1 trong chuyến đi 3n2đ đi cắm trại của gia đình mình. Tụi mình đã đi Bảo Lộc và Hồ Cốc. Mời bạn tham khảo ngày đầu tiên của tụi mình nhé
Nếu có một chuyến đi miền tây mà lại muốn cắm trại thì đi đâu? Thứ 7 CN vừa rồi tụi mình đã có chuyến đi An Giang và cắm trại qua đêm trên đỉnh núi Cô Tô. Mọi người tham khảo hành trinh thú vị của tụi mình nè
Sau đêm đầu bão táp cắm trại ở Hồ Đa Mi, tụi mình đã di chuyển đến Ngọn Hải Đăng Kê Gà và cắm trại cho đêm tiếp theo. Cùng đi với tụi mình nhé
Như các bạn đã biết Vũng Tàu là một thành phố xô bồ, nhộn nhịp với rất nhiều khu du lịch, ăn uống sầm uất. Ngoài ra nơi đây còn là nơi được giới trẻ cực kỳ yêu thích với những cảnh đẹp thơ mộng cũng không kém phần hoang sơ. Với tụi mình Vũng Tàu đẹp nhất khi về đêm. Tại sao tụi mình lại cho rằng như vậy? Theo dõi bài chia sẻ của tụi mình nhé!
Đây là một bãi cắm free, nhưng tụi mình phải đẩy xe trên cát một vài khúc khá nặng. Tụi mình đi trong 2 ngày 1 đêm từ Sài Gòn. Mời mọi người tham khảo chuyến đi qua bài viết bên dưới nhé.
Chi tiết cho 2 ngày 1 đêm (nên chọn ngày rằm vì mình cắm ở biển sẽ thấy rỏ mặt trăng sẽ tròn vo và sáng chói lóe)
Chuyến này tụi mình định đi cắm trại ở Núi Đại Bình - một trong những ngọn núi nên thor của Bảo Lộc. Tuy nhiên phút cuối tụi mình thay đổi hành trình trong vài nốt nhạc và may mắn đã gọi tên tụi mình. Tham khảo hành trình của tụi mình nhé
Nếu không muốn chuyến đi lúc nào cũng chỉ có homesstay, khách sạn hay resort, bạn hết thích khu sang chảnh vậy rồi, thì cùng tụi mình trải nghiệm đêm cắm trại ngoài biển bao chill ở Hồ Tràm nhé.
Lịch trình chi tiết và chi phí sơ sơ của chuyến đi Hòn Sơn 2N1Đ của 4 anh em mình
Lịch trình chuyến đi Hồ Tiên, Rừng La Ngâu - Bình Thuận - 2N1Đ