Blog Dalat - Những Ngày Mưa Bão
cover

Dalat - Những Ngày Mưa Bão

avatar
Đỗ Thúy Hường dot Thứ 3, 17/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chúng tớ đến Đà Lạt vào đúng những ngày mưa bão. Bao nhiêu địa điểm, bao nhiêu chuyện muốn làm đều phải gạch bỏ.
Sau những ngày vi vu ở Vũng Tàu thì bọn tớ quyết định đi đến Đà Lạt, nơi mà bọn tớ mong ước từ lâu. Nhưng Đà Lạt lại chào đón tụi tớ bằng cái thời tiết 16 độ và cơn mưa kèm theo cơn gió buốt lạnh. Mặc dù đã xem trước thời tiết ở nhà nhưng vẫn không thể làm quen được với cái lạnh ấy. Nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi về Homestay, thật may là chị chủ vẫn còn thức và chào đón chúng mình một cách nhiệt tình. Điều đấy khiến bọn tớ hạnh phúc vô cùng. Méri House là mái ấm nhỏ ấm cúng và tràn ngập tình người, cùng với chị chủ vô cùng dễ thương.
Mục đích của chuyến đi Đà Lạt này là bọn tớ có thể săn được mây và đi lên những đồi thông. Nhưng thật không may khi mà bọn tớ đã cố dậy thật sớm từ lúc 4h thì trời mưa khá nặng hạt, và thời tiết chỉ khoảng 14,15 độ nên bọn tớ chỉ đành chơi ở homestay. Suốt 5 hôm, thời gian chủ yếu của bọn tớ là ở Méri và The Balcony BnB. À vì đi đúng mùa du lịch nên tớ và cô bạn phải ở 2 homestay vì không đặt được phòng.
Ngày 1: Chợ Đà Lạt - Tiệm Cà Phê Cô Bông - Tiệm Bánh Toto-chan - Soul&Story - Khu du lịch Lá Phong - Ga Đà Lạt - Quảng trường Lâm Viên - Hồ Xuân Hương
Sau khi đấu tranh với thời tiết lạnh giá thì tớ quyết định đi chợ Đà Lạt
hình ảnh
chợ Đà Lạt
Mặc dù đã đi muộn, khoảng 8-9h nhưng trời vẫn khá tối và âm u
Tiếp đó là đến Tiệm Cà Phê Cô Bông, ở đây tụi tớ gọi trà ô long sữa nóng. Thực sự rất là ngon luôn ấy.

Ngày 2: Tiệm Bánh Cối Xay Gió - Puppy Farm - Hoa Sơn Điền Trang - Đồi Thiên Phúc Đức - Nguyệt Vọng Lầu - Coffee Harry Potter Đà Lạt - Hầm xe lửa - Tiệm cà phê túi mơ to
Ngày 3: Tiệm Cà Phê Túi Mơ To - Cafe Cổ
Ngày 4 : Pini Coffee - Dốc Nhà Bò - Chợ Đà Lạt
hình ảnh
Pini Coffee
Lần đầu đến Đà Lạt thật lạnh giá, mong lần sau đến sẽ được ngắm nhìn Đà Lạt nhiều hơn....

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
3 Bình luận
avatar
Đỗ Thúy Hường travel blogger

Bi ai lớn nhất của chúng ta là bước đi mông lung mờ mịt, không nhìn thấy hy vọng phía trước . Thói quen xấu nhất của chúng ta là sống tạm bợ hôm nay, không biết hướng đi của ngày mai

0 Quốc gia
30 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le Ùi ui bạn đi toàn mấy điểm hot hot đẹp đẹp ko nè!!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Son N Tung ảnh xinh :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Min tóc ngắn auto xinh xắn nha :))
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chỉ sau 2 tuần tớ đã trở lại Hà Giang sau chuyến đi độc hành ấy, lần này tớ đã ở lại lâu hơn, để cảm nhận để thấm, để thấu hiểu con người ở vùng đất xinh đẹp này.
Miền đất yên bình, nhẹ nhàng, là nơi khiến con người ta mong muốn khi về già sẽ xây một căn nhà nhỏ để sống ở nơi đây...
Phú Yên là một vùng đất, một điểm đến mới đối với khách du lịch trong những năm gần đây qua bộ phim " Tôi Thấy Hoa VÀng Trên Cỏ Xanh ". Với giá thành cực kì rẻ và phong cảnh đẹp, Phú Yên sẽ là miền đất hứa trong tương lai.
Ngày bắt đầu : 25.06.19 Ngày về : 10.07.19 Chi phí: ~9tr/người Địa điểm: Hà Nội -> Sài Gòn -> Vũng Tàu -> Đà Lạt -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Hội An -> Huế -> Hà Nội Với châm ngôn: đã đi là phải đi hết ?
Thực ra tớ không chỉ đi Huế mà tớ còn ghé qua cả Đà Nẵng và Hội An nữa , và chi phí chưa đến 3tr5/người
29 ngày , 6 tỉnh thành , hàng trăm cây số chạy xe máy đường đèo , hàng chục tiếng ngồi xe oto đường dài và hàng vạn kỷ niệm sau mỗi chuyến đi.
Đây là chuyến đi mà chẳng ai có thể ngờ đến , chuyến đi giữa 2 cô gái , tớ và người yêu cũ của người yêu cũ.
Tại sao gọi là lời hứa hẹn ???? Vì tớ từng hứa sẽ đưa đến những nơi cậu thích , những nơi cậu muốn..
Câu chuyện về một cô gái ngáo ngơ ... Một ngày nọ , khi mà cô quá chán chường , mệt mỏi với cuộc sống , quá khiếp sợ thế giới loài người .... Thế là xách balo lên và đi