Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ - Hành trình Xứ Nẫu + Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Mùa Mưa Gió
Hoàng Như Anh
Thứ 6, 27/09/2019

Đi đúng mùa mưa nên cũng không hi vọng nhiều. Cứ sáng dậy xem thời tiết thế nào rồi thuê xe đi thôi. Đi về viết dăm ba dòng trải nghiệm có tâm và thật lòng nhất để chia sẻ cho mọi người chút kinh nghiệm cho chuyến đi hoàn hảo, cam kết review nói không với ảo ảnh :))))
Nói thật là trước giờ đi đâu mình cũng phải lên được 1 cái lịch trình hoàn hảo với 2 3 phương án dự phòng, riêng với Quy Nhơn mùa mưa này, mọi lịch trình mình đã lên đều vứt xó hết! Nói thế không có nghĩa là chuyến đi thất bại thảm hại đâu.
Lần này đi cùng công ty nhưng hầu hết mọi người cũng tách riêng đi chơi, nên không khác gì chỉ 2 3 đứa đi với nhau cả :D
Theo dõi mình chia sẻ dưới đây nhé.hehe
Ngày 1 (19/9/2019): Ăn chơi nhẹ nhàng ở TP Quy Nhơn
- Chuyến bay HAN - UIH khởi hành lúc 7:55', check in từ hôm trước rồi nên 7h sáng mình có mặt tại sân bay, đi thẳng ra cửa hải quan làm thủ tục thôi
- 9:30 hạ cánh sân bay Phù Cát và bắt taxi về thẳng khách sạn, giá 200 trọn gói thuế phí sân bay, ngoài sân bay PC rất nhiều pg của các hãng taxi chào mời, cứ hỏi giá trọn gói, ok là lên. Sân bay Phù Cát nhỏ lắm, xuống may bay cái ra thẳng sảnh sân bay rồi. Trời lúc này nắng đẹp
- Về đến khách sạn nhận phòng, mình ở 216/2 Xuân Diệu - Biển Hostel - 091 960 54 07
cho ai cần. Đây kiểu khách sạn gia đình mới xây, điểm trừ là ở trong ngõ, nhưng đầu ngõ thôi không sao, có điều đường đi vào hơi ướt 1 chút do nhà đầu ngõ họ làm chả cá để bán. Bù lại khách sạn xinh xắn, mới xây, có phòng view biển nghe thấy tiếng sóng vỗ rất thơ mộng. Khách sạn cái gì cũng xinh xinh, tiện nghi vừa đủ dùng, giá cả phải chăng, dao động từ 350k - 450k/đêm thôi. Mình ở phòng view biển trên tầng 4, 1 vương quốc yên bình vì tầng 4 chỉ có 1 phòng và tum để ngắm biển.
Nhận phòng xong là ra Mậu ăn trưa luôn (179A Phan Bội Châu), từ khách sạn đi bộ ra khoảng hơn 1 km 1 tí, lúc về ăn no rồi nên mình đi taxi cho đỡ nhọc haha.
Cơm Mậu khá ngon và vừa miệng, trong anh là canh chua cá lóc, thịt kho trứng, bầu chấm trứng, dưa cà chấm mắm nêm. Sạch bay :)). Ăn xong về khách sạn ngủ vì trời mưa, ở đây mưa nắng thất thường lắm.
- 15h dậy trời lại nắng, định đi hòn Khô nhưng thấy bảo sóng to không ra được nên thôi hủy. Xuống khách sạn book cái xe máy đi ăn chè Nhớ 134 Ngô Mây, mọi người review nên ăn ở đây nhưng cá nhân mình thấy không có gì đặc sắc, giá 25-30k/cốc chè thái/ chè thái không sầu. Mình gọi chè thái không sầu, hương vị không có gì đặc biệt, không biết có phải do khẩu vị không chứ thấy không ngon bằng chè sầu Liên bán ở Hà Nội, chè cũng ít hơn nữa. Được cái quán vị trí dễ tìm, sạch sẽ như kiểu quán cafe, trà sữa
- Ăn xong lượn lờ thăm thú khu ghềnh Ráng - Tiên Sa rồi đi ăn ốc ở 94 Mai Xuân Thưởng, giá tầm 20-50k/đĩa, chủ yếu đồng giá 20k/đĩa, siêu rẻ,. Quay về khách sạn tắm rửa chuẩn bị đi ăn tối. Nói thêm là riêng có vài tiếng lượn lờ buổi chiều thôi mà phải mua áo mưa mặc tí lại cởi. Rất ẩm ương và buồn tẻ :))
- Tối: Ăn hải sản ở Bích Mỹ 156 Xuân Diệu, giá cũng không phải chăng cho lắm, cá nhân mình thấy chế biến không ngon, được cái đồ tươi. Hàu béo, nhân viên phục vụ tạm tạm, mực goi 1 con 6 lạng nhưng sau khi nướng cắt ra còn tí tẹo, không biết có bị đánh tráo không :))). Bởi vậy kinh nghiệm lần sau có ăn thì bảo họ nướng/ hấp xong để cả con, mình tự xử nhé.
Ngày 2 (20/9): Kỳ Co - Eo Gió
- Sáng dậy nhìn trời âm u đến thất vọng, nghĩ là sẽ bể kèo :)), đi bộ lên Bún Thùy - 216 Tăng Bạt Hổ ăn bún cá, bún rạm, 25k/bát,ăn cũng được, mỗi tội hơi ngọt, nhìn chung ở đây các món ăn đều ngọt hơn miền Bắc mình tí.
- Ăn xong ngồi cafe 188 dọc đường Xuân Diệu chờ bạn cùng đoàn qua đón đi Kỳ Co - Eo gió ( chúng mình thuê xe riêng tự lái chứ không đi tour)
- Đến hẹn, cả nhóm di chuyển đi Kỳ Co - Eo Gió và lặn ngắm san hô, 350k/ người trọn gói từ Eo Gió, đã bao gồm ăn uống, vé vào cửa, lặn ngắm san hô cho gọn :D
- Kết thúc tour về đến phòng lúc khoảng 17-18h, lại đi ăn cơm, do ngán hải sản rồi :)). Qua Mậu mà full bàn rồi nên qua Cơm Nhà 1989 ăn tạm, giá mắc hơn xíu chút và đồ ăn không ngon bằng, nhân viên phục vụ cũng không bằng bên Mậu, quan điểm cá nhân mình là vậy.
Ngày 3: (21/9) Phú Yên
Thời tiết 2 ngày đầu ở Quy Nhơn khiến tâm trạn khá down do mưa nắng thất thường, chẳng buồn follow bất kì lịch trình nào hay lên 1 dự định nào luôn. Thế là tối hôm trước ngủ kĩ đến sáng hôm sau dậy, bắt taxi qua 234 Hoàng Văn Thụ ăn bún rạm Phù Mỹ, tầm 12-15k/bát thôi,quán toàn người địa phương ăn sáng, ăn vừa miệng và rẻ hơn bún Thùy, ngon nhớ mãi
- Ăn xong đám bạn lại gọi điện rủ thuê xe đi Phú Yên chơi, vừa hay trời nắng, ok luôn
- Điểm dừng đầu tiên ở Phú Yên là gành đá đĩa, nếu bạn nào muốn ghé nhà thờ Mằng Lăng thì trên đường vào Gành Đá Đĩa sẽ thấy, tuy nhiên nhóm mình không qua nhà thờ mà đi thẳng lên Gành Đá Đĩa. Giá gửi ô tô: 10k/xe đã bao gồm cả cho mượn mũ cói đội kẻo nắng. 20k/vé vào cổng.
Cảm nhận là Gành Đá Đĩa khá đẹp, nước xanh trong màu ngọc, nhưng nắng quá nên mình không xuống, đứng trên chụp check in cái gọi là thôi :D
- Thăm quan xong di chuyển đi đầm Ô Loan, đi lòng vòng thăm thú xem cái đầm nước lợ nó to nhường nào rồi quay lại quán Lâm Hùng dùng bữa trưa
- Di chuyển tiếp đến bãi Xép "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Vé vào cổng 20k/vé, tài xế được free. Lúc vừa vào cổng trời nắng đẹp, mà vừa lên đến bãi trời bắt đầu âm u dần :( . Tuy chụp ảnh lên trời âm u, nhưng cảnh sắc vẫn xuất sắc để ngắm, nước vẫn trong xanh như ngọc, sóng biển to, trắng xóa hữu tình :D
- Tối đi ăn bánh xèo ông Hùng, không bình dân lắm, quán âm u, nhân viên không cần khách :))
Ngày 4: (22/9) Mua quà về Hà Nội
- Sáng dậy ăn mì tôm tại khách sạn rồi đi Surf bar uống nước, rồi ghé 58 Vũ Bảo mua quà mang về Hà Nội, 11h ăn trưa rồi về trả phòng ks, 12h30 ra sân bay
Hành trình kết thúc không có gì quá thú vị nhưng lại đáng nhớ vì thời tiết ẩm ương nhiều khi phát rồ của xứ nẫu :))
Bãi Xép
phú yên
Quy Nhơn
Thành phố Quy Nhơn
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023