Blog Về đại ngàn núi rừng Dak Lak
cover

Về đại ngàn núi rừng Dak Lak

avatar
Le Thi Thuy Trang dot Thứ 6, 24/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
review về chuyến đi 2 ngày 2 đêm của tụi mình
''Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại''- Trích
Là một trong năm tỉnh tây nguyên Đắk lắk cũng mang trong mình thời tiết, không khí mát mẻ, trong lành. con người vùng rất tây nguyên thân thiện vui vẻ và còn "nhì trai đak lak" lên trển lại bắt được anh nào về nuôi hợp ý thì sao. Nên Đắk lắk cũng là một nơi đáng để thử.
Chi phí vé máy bay mình đặt vé trước 2 tuần giá vé khoảng 1tr3/người khứ hồi bạn nào có thời gian và muốn tiết kiệm có thể đi bằng ô tô giá tầm 400k/người khứ hồi.
Khách sạn mình muốn tiết kiệm nên không ở khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu là trung tâm ăn uống, gần bảo tàng thế giới cafe nên thuận tiện cho tụi mình giá 2 đêm là 500k/2 người. Tuy nhiên bạn nào muốn trải nghiệm có thể thuê ở homestay tuy nhiên các bạn nhớ đặt sớm nếu không sẽ hết phòng sớm nhé.
Ăn uống: phở khô, bún bò, bò nhúng me... có trà chanh vỉa hè t6,t7 có nhạc live nghe hay lắm mn nhớ đi thư giãn vào tối nhé.
ngày 1: sáng tụi mình dậy sớm chuẩn bị và đi núi đá voi. Chặng đường đi núi đá cũng vất vả hơn mình tưởng đi khá xa đi mất tầm 1h để đến nơi và đường cũng có những đoạn không được đẹp lắm khiến tay mình đến nơi thì mỏi nhừ. tìm đường đến cũng không khó đi theo google map là ok đến đoạn gần vị trí trên bản đồ thì nhớ dừng lại để hỏi người dân nơi để rẽ vào núi đá voi nhé, tụi mình đi lố mất 1 đoạn vì không biết đường và cũng vì đi lố nên cũng gặp các anh CSGT kiểm tra giấy tờ nhưng không phải gây khó dễ hay hạnh họe gì tụi mình cả. Đến nơi thì mình gặp 1 nhà dân khai thác chỗ nghỉ và bán nước giữ xe dưới chân núi. Và mình thấy có 1 đường đi lên núi ở đó ah nên các bạn cứ tự tin vào đó nhé vì cũng không bị chặt chém j cả gửi xe có 5k thôi. Núi đá có dốc khá là đứng rất dễ bị trơn trượt nên bạn chuẩn bị giày thật tốt có chống trượt, hoặc cởi giày dép để đi chân không thì ổn hơn và đừng đi vào mùa nào mưa quá vì rất trơn. Với những người sợ độ cao như mình thì các bạn cứ đi và leo thẳng 1 mạch và đừng nhìn xuống phía dưới lại vì dễ gây choáng và sợ bạn cứ tự tin leo lên đừng sợ thì sẽ lên được tới đỉnh ở trên đỉnh núi bạn sẽ quen với độ cao của núi nên lúc đi xuống không bị choáng như lúc leo lên nữa. từ dưới nhìn lên chắc bạn sẽ hơi thất vọng vì không hoành tráng như bạn tưởng tượng nhưng lên tới đỉnh núi thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn khung cảnh tuyệt đẹp có cảm giác như bạn đang lạc ở châu âu vậy trước mặt là núi dưới chân là hoàn đó to và phía dưới là cánh rừng cây mọc đều nhau xanh mơn mởn nên đây là địa điểm mà chan đánh giá các bạn nên đi khi đến đắk lắk.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Buổi chiều tụi mình đi bảo tàng cafe vì gần nhà nên không tốn thời gian để qua nhưng nếu các bạn đi vào mùa này như mình thì nên đi vào buổi chiều sớm vì muộn thì sẽ thường rất hay mưa chỉ có thể chụp được hình trong nhà thôi. Bảo tàng có lối kiến trúc hiện đại mang âm hưởng phong cách nhà tây nguyên nên rất đẹp và lên hình thì rất chuẩn. nếu các bạn muốn tham quan bên trong thì có thể mua vé xuống hầm để tham quan và uống cafe Trung Nguyên. và đây là địa điểm được đánh giá là "must to go".
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 2, tụi mình dậy sớm và chuẩn bị đi thác dray nur chuyến đi sẽ khá vất vả nên bạn nhớ chuẩn bị tình thân để lỡ có mệt quá thì không nổi quạo nhé. Vì đường đi khá là xấu còn xấu hơn núi đá voi nữa nên là dù đi thác có khoảng cách gần hơn nhưng thời gian đi như nhau. vé vào cổng tầm 30k/người thác khá đẹp và đám công vất vả để đi vì đi vào cn nên thác khá đông người và đường qua thác dray say thì đi bộ hơi xa nên ai mệt quá thì cân nhắc nhé bạn đi qua 2 cây cầu và đi qua lối mòn nhỏ và rẽ trái thì sẽ đến thác thứ 2 tuy nhiên 2 con thác cũng khá giống nhau nên m khuyên nên ở bên thác dray nur là đk rồi.
hình ảnh
hình ảnh
Buổi chiều tụi mình đi qua lee's house để chụp hình. Lee được thiết kế rất đẹp và thơ mộng vé vào chụp hình tham quan là 50/người và từ khách sạn mình đi đến tầm 16km đường đi không khó gg map thì ra nhé.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đắk lắk là điểm đến rất tuyệt đồ ăn ngon khung cảnh xinh đẹp, thời tiết mát mẻ dễ chịu, con người thân thiện mến khách. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé.


Thác Dray Sáp Thác Đray Sáp (Dray Sap Waterfall) Cụm thác Dray Sap-Dray Nur-Gia Long dray nur buôn ma thuột du lich dak lak Đắk lắk

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
11 Bình luận
avatar
Le Thi Thuy Trang
3 Quốc gia
30 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hè này tranh thủ đến với lý sơn nhé biển xanh cát trắng nắng vàng siêu thích
Xin chào Mình đã vừa có một chuyến đi Hà Giang rất đáng nhớ, vất vả. Tuy cũng đã đi được cũng hơi lâu rồi nhưng hôm nay mình muốn viết lại có lẽ là một chuyến đi đáng nhớ nhất của tuổi trẻ mà Trang đã từng có.
Chuyến hành trình 1 ngày của chan chan