Blog (Trekking) Nhìu Cồ San – sừng trời Tây Bắc
cover

(Trekking) Nhìu Cồ San – sừng trời Tây Bắc

avatar
Trần Tuấn Vũ dot Thứ 3, 01/09/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mỗi ngọn núi đều thì thầm với mỗi người 1 câu chuyện “hạnh phúc” khác nhau. Với mình thì đi leo núi luôn cho mình 1 cảm giác rất tự do, phóng khoáng và mang lại những trải nghiệm khó quên từ “hành xác” cho đến “choáng ngợp”, hay chỉ đơn giản là niềm vui từ “những thứ lặt vặt” xảy ra trên toàn bộ hành trình.
Là đỉnh núi nằm trong top 10 núi cao của Việt Nam, Đỉnh Nhìu Cồ San có độ cao 2965m so với mực nước biển. Nhìu Cồ San có những cánh rừng nguyên sinh, phong cảnh hùng vĩ, bao la và đặc biệt là 1 địa điểm ngắm biển mây bồng bềnh dưới chân tuyệt đẹp nếu gặp thời tiết thuận lợi.
Nhóm bọn mình đi leo Nhìu Cồ San lần này vào đúng đợt mùa vàng Tây Bắc, lúa chin vàng khắp nơi rất đẹp nhưng cũng lại là mùa mưa lũ nên đã có 1 chuyến đi khá bão táp.
hình ảnh
Nhìn từ xa, đỉnh Nhìu Cồ San sừng sững vươn lên trời cao. Có lẽ vì vậy nó mới có tên gọi là sừng trời.
Lịch trình của nhóm mình đi:
Ngày 1: 22h xuất phát Hà Nội – Sapa (xe khách)
Ngày 2: Sapa – Sàng Ma Sáo – leo lên lán nghỉ (thuê xe máy di chuyển)
- Sáng sớm có mặt tại Sapa, cả nhóm nhận xe máy thuê sau đó đi ăn sang, kiểm tra lại đồ đoàn 1 lần rồi xuất phát vào Sàng Ma Sáo là nơi hẹn trước với porter dân đường tại đó. Từ Sapa tới Sàng Ma Sáo đường khá dễ đi, tuy nhiên khoảng 15km cuối đi vào nhà porter ở chân núi thì gồ ghề toàn sỏi đá, trời lại mới mưa xong nên chạy xe cứ long sòng sọc, balo đồ đoàn cứ thay nhau rơi xuống. Có nhiều đoạn thì người ngồi sau phải xuống đi bộ và đẩy xe vì vừa dốc vừa trơn.
Đường vào chân núi gồ gề sỏi đá, và rất dốc, nếu tay lái yếu thì các bạn nên thuê người chở vào.
- Khoảng 11h trưa thì cả nhóm đã có mặt ở nhà porter, cũng đã trưa rồi nên bọn mình lấy bánh mì, xúc xích ra ăn trưa luôn. Dẫn đường lần này cho nhóm mình là 2 em vợ chồng trẻ người dân tộc rất ngoan và khỏe (dĩ nhiên rồi).
hình ảnh
Dỡ đồ ra ngồi ăn trưa luôn tại nhà porter vì lúc này đã 11h trưa. Bữa trưa có bánh mì, pate xúc xích, hoa quả...
- Kiểm tra lại đồ đoàn, thức ăn thức uống 1 lần cuối rồi chia nước, chia đồ ăn vặt, áo mưa găng tay…cho từng người. Cả nhóm hào hứng xuất phát.
- Đoạn đường đầu tiên rất nhẹ nhàng, cũng chính là 1 đoạn của con đường đá cổ Pavi. Đoạn này đi bộ ven theo sườn núi, ngay bên cạnh là 1 thung lũng ruộng bậc thang đang ngả vàng, mùi lúa thơm phức. Ai nấy lại càng hào hứng hơn, chân lại rảo bước nhanh hơn.
Đoạn đầu hành trình đi qua thung lũng ruộng bậc thang tuyệt đẹp, nên ai cũng cười nói râm ran 1 góc núi rừng.
- Kết thúc đoạn đường bê tông thì bắt đầu đi đường mòn vào rừng, lúc này từng con dốc bắt đầu xuất hiện với tần suất liên tục, dốc nối tiếp dốc. Chả ai nói chuyện cười nói nữa mà cứ cắm mặt leo, mồ hôi tuôn ra như tắm, bắt đầu thấy căng cơ và thở dốc mệt mỏi. Sau khoảng 2 tiếng leo dốc thì cũng tới được bãi thả dê, chỗ này là nơi có view đẹp nhất ở Nhìu Cồ San, nơi ngắm được toàn cảnh thung lũng lúa chín hoặc nếu vào ngày đẹp trời thì nguyên 1 biển mây bồng bềnh dưới chân.
Khung cảnh bãi thả dê tuyệt đẹp, tầm nhìn rộng, xa xa phía dưới là thung lũng ruộng bậc thang đang chín vàng.
- Lúc này chỉ còn cách lán nghỉ khoảng 1 tiếng leo nữa (theo lời porter, và nhớ đừng tin). Khó khăn bắt đầu ập đến, trời đổ mưa nên đường leo đã dốc lại còn trơn hơn khiến ai cũng nản chí. Nhưng thôi đã chót đi rồi, đâm lao phải theo lao thôi, tất cả lại lầm lũi bước từng bước trong rừng mưa. Khoảng 4h chiều thì lán nghỉ đã hiện ra trước mắt, trời vẫn cứ mưa to. Cũng may là bây giờ hầu hết các đỉnh núi ở Tây Bắc đều đã có lán nghỉ, nếu không phải ngủ lều thì sẽ còn thảm cảnh hơn.
- Ngày đầu tiên leo núi diễn ra chóng vánh như thế, từ lúc đến lán nghỉ thì chỉ chơi loanh quanh và chuẩn bị bữa tối. Đêm đi ngủ thì trời còn mưa to hơn, không biết mai có tạnh để leo đỉnh không chứ mưa ntn thì chỉ muốn bỏ cuộc xuống núi cho xong. Thôi, cứ ngủ đã tính sau.
Bữa tối của bọn mình có gà, cơm, canh rau và không thể thiếu beer.
Ngày 3: Leo đỉnh Nhìu Cồ San – xuống núi – về Y Tý (ngủ 1 đêm ở Y Tý)
- Theo kế hoạch ban đầu thì ngày leo đỉnh sẽ dậy sớm leo để kịp ngắm bình minh trên đỉnh. Nhưng do thời tiết không ủng hộ, mưa to gió lớn cả đêm nên mình quyết định ngủ thêm lấy sức leo đỉnh.
- 6h30 cả nhóm dậy và ăn sáng, xong xuôi đâu đó bắt đầu hành trình leo đỉnh. Lúc này trời vẫn cứ mưa, mù dày đặc công thêm gió lạnh nhưng nhóm mình vẫn quyết tâm leo đỉnh chứ không bỏ cuộc.
- Chặng đường leo từ lán lên đỉnh quả thực là 1 thử thách ko hề nhỏ, đường khá dốc, lại leo men theo suối để lên. Cả nhóm nối đuôi nhau trèo đèo lội suối, mặc áo mưa nhưng ướt sạch, chân cứ thi thoảng lại bì bõm dưới bùn đất, lúc này là thời điểm nản nhất trong hành trình, rất dễ bỏ cuộc nếu không quyết tâm.
Trời mưa mù cả đêm tới sáng, leo đỉnh trong mù mịt và lạnh giá.
- Sau khoảng 3 tiếng vật lộn với các con dốc, và vượt qua 1 đoạn suối khá nguy hiểm thì mình đã có mặt trên sừng trời Nhìu Cồ San. Cảm giác vui sướng vì đã hoàn thành được mục tiêu dù thời tiết không ủng hộ cho lắm.
- Chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm, cả nhóm lại quay đầu leo xuống không xuống núi muộn trời tối mất. Đi leo núi lúc nào cũng vậy, đoạn xuống núi cảm giác khá nhanh và nhàn nhã, có những con dốc khi đi xuống không hiểu mình đã leo qua nó bằng cách nào.
Chụp 1 kiểu với chóp nào, trông ai cũng áo mưa, bùn đất tả tới.
- Xuống tới lán, nghỉ ngơi và ăn trưa 1 chút rồi lại tiếp tục đi xuống cho kịp thời gian vì còn đoạn đường offroad khá dài. Trên đường xuống đi qua bãi thả dê thì trời quang mây tạnh, hửng nắng lên có kèm 1 chút mây rất đẹp. Dù hơi muộn màng nhưng thế còn hơn là mưa mù.
Trời hửng nắng như trêu ngươi, cảnh đẹp miên man lại phải làm vài kiểu ảnh sống ảo.
- 5h chiều tất cả đã có mặt ở nhà porter, kết thúc chuyến leo núi trong mưa gió, chinh phục thành công đỉnh Nhìu Cồ San.
Đường về qua suối, qua thác, qua cả 1 đoạn có lá phong rụng đầy dưới chân.
- Nhóm mình chào tạm biệt vợ chồng porter rồi tiếp tục hành trình về chơi Y Tý thêm 1 ngày rồi mới về lại Hà Nội. Đoạn này nhóm mình lại tiếp tục gặp những rắc rối dở khóc dở cười trên đường về nhưng nó ngoài lề của chuyến leo núi nên thôi mình sẽ không kể tiếp, mình xin phép dừng tại đây thôi.
Ngày 4: Y Tý – Sapa – Hà Nội – kết thúc chuyến đi.
hình ảnh
Bữa tối lẩu gà tại Y Tý.
*Đánh giá của mình về đỉnh Nhìu Cồ San: 7/10
- Độ khó vừa phải, quãng đường leo đa dạng dịa hình, mùa thu có lá phong đỏ cũng rất đẹp, đỉnh có view được xung quanh.
- Điểm ngắm cảnh đẹp nhất là bãi thả dê, thích hợp ngắm bình minh. Ngoài ra, các bạn có thể đi thêm thác Ong chúa ở ngay chân núi, sẽ phải đi vòng 1 chút nhưng sẽ rất xứng đáng.
Tóm lại, nếu bạn "nghiện" leo núi thì Nhìu Cồ San là điểm đến không thể bỏ qua. Cảm nhận là của mỗi ngươi nên bạn hãy trải nghiệm nó.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua và nếu đọc tới đây thì đừng quên Like, Share và Follow ủng hộ mình nhé.





Y Tý lào cai Chợ Mường Hum Hồ Sapa ( Sapa Lake ) Trekking Leo núi

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Trần Tuấn Vũ travel blogger

Đi, cảm nhận, kết nối và chia sẻ những hành trình thú vị!!!

6 Quốc gia
55 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
9 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Bac Thi Thuong Vu ảnh thung lũng ruộng lúa, nắng chiếu vàng, phê quá bác ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Vu Tuan Anh Ảnh đẹp quá
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cách Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, hồ Suối Hai là 1 hồ nước nhân tạo nằm ở dưới chân núi Ba Vì, được tạo từ hệ thống đập chính và phụ dài 4km để giữ nước từ hai suối chính là Cầu Rồng và Yên cư chảy từ trên núi xuống.
Thật khó để dùng câu từ gì đó nói về Hà giang bởi nơi đây đã để lại trong ký ức của mình những gì hoàn hảo, và đẹp đẽ nhất. Và nếu bạn chưa đến Hà Giang thì hãy đến ngay đi, đảm bảo vùng đất này sẽ khiến bạn “mê mẩn”, và “thương nhớ” rất nhiều đấy.
Núi Hàm Lợn thuộc huyện Sóc Sơn, Núi cao 462m là đỉnh núi cao nhất trong dãy Độc Tôn địa hình hiểm trở, hoang sơ thích hợp cho ai muốn khám phá thiên nhiên. Hồ Hàm Lợn (hay còn gọi là hồ Suối Bàu) nằm giữa những đồi thông và keo xanh mát là 1 điểm dã ngoại thú vị. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình và bạn bè.
Ba Vì là 1 điểm đến nổi tiếng trong cộng đồng mê xe dịch bởi nơi đây có không khí trong lành xanh mát, có rừng thông lãng mạng, đặc biệt phải kể đến hoa dã quỳ bạt ngàn các triền đôi, triền núi vào khoảng tháng 12. Ba Vì ngày xưa cũng là 1 nơi được người Pháp chọn làm khu nghỉ dưỡng giống như Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa do có khí hậu ôn hòa, mát mẻ...
Nếu bạn muốn tìm 1 nơi để “đi trốn” cuối tuần, tránh xa khói bụi, oi bức của thành phố thì Tam Đảo là 1 điểm đến dành cho bạn. Tam Đảo có điều kiện rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, hoặc đi phượt, cắm trại…
Một Cố đô hoàn toàn được bao trọn trong lòng núi hiểm trở, non sông tráng lệ - Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là quần thể di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước. Nơi đây từng được chọn làm kinh đô của nước Đại Cồ Việt trong suốt 42 năm.
Bắc Giang là vùng đất cổ, có nhiều di tích lịch sử-văn hóa. Nơi này 1 thời được ví là phên dậu, tứ trấn trọng yếu của đất nước, với những chiến công vang dội đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc; nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa của VN. Hơn nữa, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thu hút đông đảo du khách.
Khi nhắc đến du lịch Quảng Ninh mọi người sẽ nghĩ ngay tới biển đảo, nhưng có một vùng núi ở đất mỏ sẽ có thể khiến bạn ngẩn ngơ. Đó là Bình Liêu - nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, có thác có suối nước mát lạnh và cung đường tuần biên ngập tràn cỏ lau. check in những cột mốc biên giới nằm ở những vị trí có cảnh đẹp quên lối về.
Cao Bằng núi sông hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ, bao la với thác Bản Giốc đẹp nhất Việt Nam, động Ngườm Ngao thế giới của nhũ đá thiên nhiên. Cao Bằng cũng là vùng đất của truyền thống cách mạng với những di tích danh tiếng như hang Pác Bó, mộ anh Kim Đồng, nơi thành lập tiền thân của Quân Đội nhân dân Việt Nam
Tà Xùa là 1 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Nơi đây nổi tiếng là 1 trong những điểm ngắm mây đẹp ở miền Bắc, với khoảng cách vừa đủ ~230km nếu xuất phát từ HN (có thể đi bằng ô tô, xe máy đều được).