Blog Tip nhỏ chuyến đi Hà Nội - Nam Du
cover

Tip nhỏ chuyến đi Hà Nội - Nam Du

avatar
Trần Đức Minh dot Thứ 6, 05/02/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là một câu chuyện nhỏ của mình về chuyến đi Nam Du...
Năm nay do con covid nên mình phải bở lỡ nhiều chuyến đi xịn xò, nhưng cũng vì thế để mình có nhiều cơ hội khám phá đất nước mình nhiều hơn. Với mong muốn được tháng 12 đi tắm biển và bắn pháo hoa ở một nơi xa nhưng không muốn quá đông đúc, Nam Du là một lựa chọn hoàn hảo ( hàng xóm của Phú Quốc cho bạn nào chưa biết).
hình ảnh
bãi gì đó quên tên mất tiêu rồi
Ngày một, bắt chuyến bay hà nội - sài gòn ( do mình có bạn trong sài gòn và lâu rồi chưa đi sài gòn nên chọn bay sài gòn, các bạn có thể bay cần thơ để tiết kiệm 2 tiếng di chuyển so với đi từ sài gòn) giá vé máy bay là 1500k 1 người của vietjet lúc 8h30 sáng. Sau hai tiếng vật vã trên máy bay bọn mình đặt chân xuống sài gòn, điều đầu tiên là đi thay đồ mùa hè ( hôm bay vào hà nội có 12 độ mà trong đó 30 độ lận). Tiếp theo nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để di chuyển đến Rạch giá - Kiên Giang ( 5 tiếng mệt chớt luôn với bạn nào bị say xe), bọn mình chọn nhà xe Thiện Thành qua trang web vexere.com với giá 280k/1 người/1 chiều, đó là một lựa chọn sáng suốt vì xe sang hịn mịn, được bao ăn thoải mái.
hình ảnh
ăn trưa hịn ở nhà xe
xuất phát lúc 13h chiều, và sau 6 tiếng vật vã đã đặt chân đến Rạch Giá, điều đầu tiên là tìm ngay đến STAY hostel Rạch Giá ( cách 300m bến tàu Rạch Giá), mình đã đặt trước với mức giá tầm 100k/ 1 người/1 đêm. Nghỉ ngơi lấy sức và đón giao thừa ở trong phòng ( hơi đen vì trong đó cấm nhậu ngoài vỉa hè).
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngày thứ hai 5h30 sáng lên tàu và bắt đầu hành trình khám nhưng không phá Nam Du ( vé tàu được đặt trước với mức giá 210k/1 người/1 chiều), sau 2h30 phút lăn lộn, xóc nảy và chứng kiến nhiều màn trớ từ người lớn đến trẻ con ( may nhóm mình mọi người đều khỏe, các bạn nên xác định uống thuôc chống say trước) thì bọn mình đã đặt chân lên cầu tàu của đảo an toàn. Tiếp theo nhanh chóng tìm người dẫn, bọn mình đặt tour bên thảo thường camp vì có con gái đi cùng nên đặt tour đi cho nhẹ nhàng, với mức giá 2600k/ 1 ng/3 ngày 2 đêm bao ăn và đi mọi dịch vụ và vé tàu trong đó.( Lưu ý: bắt buộc phải mang theo chứng minh thư và bằng lái xe nhé).
hình ảnh
hình ảnh
phòng mình nhìn ra
một vài miêu tả về chỗ ở, vệ sinh RIÊNG, màu sắc ( hơi giống busan Hàn Quốc), cách biển có 2m thôi à, THÍCH nhưng hơi sợ vì sóng to đập vào cửa ầm ầm.
Tiếp theo là nạp năng lượng để chuẩn bị cho buổi chiều khám đảo. Tầm 14h chiều hướng dẫn viên sẽ đón mình và đưa mình đi chùa có bộ xương cá voi trên mỏm đất trên cao, nhưng tip nhỏ là các bạn nên đi xuống dưới, có bãi đã chụp ảnh siêu ngầu.
hình ảnh
tiếp theo sẽ là bãi tắm già đó mình cũng quên tên mất tiêu có những cây dưa đua ra biển, rất thú vị
hình ảnh
hành trình quanh đảo bằng xe máy cũng vô cùng thú vị, các bạn nên mang theo go pro để quay, thật sự đó vì đó là một trải nghiệm vô cùng vô cùng đẹp.
sau khi bơi lội các kiểu thì phải nạp năng lượng bằng các bữa ăn đậm chất hải sản, trong tour chuẩn bị cho mình nhưng có vẻ là không đủ với cái bụng háu đói của những con người này nên mua thêm hải sản ngoài chợ là điều không thể tránh khỏi. NHưng thật sự bất ngờ, 300K/1kg ốc hương, cá mú 250k/1kg, mực 300k/1kg vừa bắt lên tươi rói,....thật sự quá rẻ và bọn mình không lỡ cơ hội đó để thưởng thức.( nhờ chỗ ở nấu, mình cũng không nhớ rõ giá bao tiền một cân). Nhưng các bạn không nên hy vọng quá nhiều vào trình độ nấu ăn của bếp.
hình ảnh
bữa tối
hình ảnh
bữa tối phụ 1
hình ảnh
bữa tối phụ 2
ăn uống no nê là đi ngủ để bảo toàn năng lượng cho ngày mai khám phá các đảo xung quanh( các bạn có thể thuê tàu riêng đi theo lịch trình của mình nhưng giá khá cao, liên hệ với bạn Kích nam du số đt 0965588525 để được giá tốt nhất, bên bạn này cũng nhận tour nhưng mình thích view phòng bên thảo thường camp hơn).
Ngày thứ 3,thuốc chống say là điều không thể thiếu cho mấy bạn thể trạng yếu nhé. Do hôm đó biển động nên bọn mình phải bỏ lỡ 1 điểm, nhưng mình cho đó là một sự may mắn vì để dành nhiều thời gian tắm biển ở hòn Mấu hơn, nước biển thật sự xanh ngọc, điều mà các bạn hay thấy trên tivi về các bãi biển nổi tiếng của nước ngoài.
hình ảnh
hình ảnh
sau khi tắm biển, phơi nắng, ăn trưa tàu sẽ đưa bạn đi lặn ngắm san hô, cũng thú vị nếu bạn hứng thú với hệ sinh vật biển. Lưu ý đừng bơi sát quá không là xước chân đó. Sau một hồi lặn ngụp là nồi cháo nhum với tinh thể nhum, nhưng lại vô cùng ấm lòng. Kết thúc ngày hôm đó với một bữa hải sản đậm chất đạm là một điều không thể thiếu và như mọi khi bọn mình lại càn quét chợ hải sản với những con chưa được ăn bao giờ như ốc trinh nữ, ôc vú nàng, ốc chân voi, ốc tai tượng,...
Ngày thứ 4, hành trình mua quà và mặc cả cả cái chợ, các món như mực nước cốt dừa 150k/ nửa kg, bề bề khô,... các bạn nên trai mặt mặc cả nhưng giá cũng khá rẻ rồi, mặc cả sâu quá tội người ta. Sau đó là lênh đênh 2h30 trên biển để trở về với đất mẹ và 5 tiếng đi xe để về với sài gòn hoa lệ. Chia tay các bạn sài gòn chuyến đi kết thúc ở đây và mình dành thêm 1 ngày lượn quanh sài gòn để ăn vặt.
hình ảnh
bến tàu đảo nam du
LƯU Ý:
- Thời gian tốt nhất để đến Nam du là tháng 11 đến tháng 4 năm sau, đệp nhất là tháng 11 đến tháng 2 năm sau ( lịch dương nhé)
- Những thứ cần mang theo: hộ chiếu, chứng minh thư, bằng lái xe, thuốc men, quần áo đi biển, một bộ quần áo dài vì mình ngoài Hà nội vào, một trái tim và tinh thần luôn lạc quan vì ra đảo xác định thiếu thốn đủ đường và một cái bụng đói để thưởng thức hải sản vì nó vô cùng tươi và rẻ.
- Nên đặt vé máy bay và tour, chỗ nghỉ ngơi trước một đến hai tháng ( minh đặt trước 2,5 tháng) để có lựa chọn tốt nhất, nên đặt nhà xe Thiện Thành ( trước 2 tuần vì để họ có lịch chính xác) vì phục vụ thật sự tốt, xe khá đẹp, chạy êm.
- Du lịch trong mùa dịch thì khẩu trang và khai báo y tế là điều không thể thiếu.
CHI PHÍ:
vé máy bay: 1500k, tour 2600k, xe hai chiều sài gòn - rạch giá 560k, khách sạn ở rạch giá 100k, ăn uống linh tinh trong 4 ngày 1000k, tổng chi phí chuyến đi nam du 5860k ( mình ở thêm sài gòn chơi 1 ngày nên mất thêm 1 chút chi phí).
Hy vọng vài tip của mình giúp các bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ nhé !!!


kiên giang Nam Du

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
14 Bình luận
avatar
Trần Đức Minh travel blogger

đuổi theo những chuyến đi

2 Quốc gia
42 Tỉnh thành
12 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Dương Liên đi mùa hè có thích không bạn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
chuyến du lịch ngắn ngày đến đảo Hải Nam, Hawaii của Trung Quốc. Là hòn dảo lớn nhất Trung Quốc, có cảnh quan địa lý gần gũi với Việt Nam, thời gian di chuyển ngắn, đáng để thử cho một chuyến du lịch ngắn ngày từ 4-5 ngày.
miền nắng gió Ninh Thuận
Một bài viết ngắn gọn về mùa xuân ở Tà Xùa, nơi chạm đến được mây
Đây là một vài kỷ niệm của mình về Ấn Độ đặc biệt là Delhi, thủ đô của đất nước là một trong những cái nôi của văn hóa thế giới.
kỳ nghỉ lễ 4 ngày nhưng chỉ muốn đi một ngày thì Ninh Bình là một lựa chọn hoàn hảo.
lạc vào thế giới đầy màu sắc của đám trẻ con
Một ngày ở các tỉnh miền tây tưởng ít nhưng lại đi nhiều không tưởng
Hà Nam đang nổi lên trên bản đồ du lịch Việt Nam với chùa Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, nhưng ít ai biết rằng ở đây còn có một tòa lâu đài bị bỏ quên.