Blog Tháng 3 từ những địa điểm chụp ảnh đến các cung đường trekking ở Jeju
cover

Tháng 3 từ những địa điểm chụp ảnh đến các cung đường trekking ở Jeju

avatar
Helly Nguyễn dot Thứ 5, 20/02/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Jeju một hòn đảo nhỏ ở Hàn Quốc nhưng có rất nhiều điều thú vị mà bạn không thể khám phá hết được.
Ngắm hoa cải trên đỉnh Hamdeok
Nơi bạn có thể cảm nhận được chính là đỉnh Hamdeok. Từ đỉnh Hamdeok có thể nhìn thấy bờ biển Hamdeok, nếu thời tiết đẹp, sẽ leo lên phía đông núi Halla
Có thể nhìn thấy cả cánh đồng. Nơi đây cũng là một phần của con đường mòn số 19 của con đường Olle-gil, có hai con đường gồm con đường bao quanh và con đường đi dạo.
Con đường bao quanh được tạo thành để có thể đi vòng quanh Seo Woobong. Con đường đi dạo có thể đi về phía đỉnh Seo Mo Bongbong, Mangoreum và Bong Soo Dae
Bạn không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt. Hoa cải dầu vàng nằm sát biển trên ngọn đồi Hamdeokseubong
hình ảnh
Ngọn hải đăng Daepyeong-ri
Ngọn hải đăng đỏ nơi cô gái đứng và vách đá kỳ lạ trải dài như một tấm bình phong. Khi mặt trời mọc và mặt trời lặn lúc hoàng hôn Daepyeong-ri thu hút trái tim của khách du lịch là ngôi làng trải rộng trong lộ trình Olleh 9, người dân địa phương cho biết là ngôi làng đẹp nhất Jeju.
Cuộc sống hàng ngày chậm chạp là đủ để thu hút sự chú ý của khách du lịch. Có một quán cà phê đặc biệt nằm giữa con đường núi thiêng liêng và một bức tượng thiếu nữ, Park Soo Gijeong trải dài như một bức bình phong, và giữa các hẻm núi, giữa đó có những quán cà phê độc đáo, các bạn hãy tận hưởng và đi dạo thật chầm chậm. Park Soo Gijeong là tên gọi được đặt bằng sự kết hợp giữa tiếng vỗ tay mang ý nghĩa nước suối và tiếng chuông mang nghĩa là vách đá. Nó có nghĩa là vách đá có nước suối sạch chảy ra.
hình ảnh
Đường hoa cải dầu ở Hwasunseo
Những khoảnh khắc quá đẹp đôi khi không chụp ảnh mà chỉ tận hưởng cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi nhớ rõ hơn nhiều. Hwashun và Seo Kwang Dong Ri liên kết với nhau.
Đó là khi lái xe trên con đường hoa cải dầu ở Hwasoonseo-dong. Bạn có thể thấy hoa cải trải dài khoảng 5km dọc theo con đường và nhìn thấy hoa cải hai chiều.
Con đường tương đối hẹp nên thay vì dừng lại một chút thì việc lái xe trong yên lặng và ngắm hoa còn ấn tượng hơn. Đường hoa cải dầu ở Hwasunseo là một phần của đường ray địa chất trên bờ biển Sanbangsan và Yongmeori, nó đi ngang qua khu vực Hwashun Gotjawal, một khu rừng nguyên thủy và ở giữa đường cũng là con đường thám hiểm Gotjawal.
Nếu bạn muốn đi bộ càng tuyệt vời hơn, bạn có thể tận hưởng sự thú vị của cải dầu cùng với rừng.
hình ảnh
Cảng Onpyeong
“ Dù nơi nào cũng có thể cảm nhận được vòng tay của mẹ tôi, nhưng nơi đa cảm nhất trong số đó lại là một nơi nhỏ bé và nhỏ nhắn của Onpyeong-ri” Mình nghĩ đó là một bài thơ.
Nếu bạn đi bộ ở nơi có chứa đựng sự bình yên của một ngôi làng bờ biển đẹp đẽ, bạn sẽ cảm thấy như một chuyến du lịch thật tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Điểm cuối của khóa Olleh 2 và cũng là điểm khởi đầu của khóa 3 là khu vực cảng Onpyeong, những ngư dân đi thuyền.
Bạn có thể nhìn thấy dấu chân, tường thành Hwanhae, đá rùa… Tên cũ của Onpyeong-ri là 'Yeolun', có nghĩa là 'nơi mở', 'nơi kết hôn'. sự kết thúc. Lý do được gọi là nơi này là vì có "đôn nhân" kết hôn với ba công chúa ở vùng núi cao của thần thoại Tam La và ba công chúa ở vùng đất tường.
hình ảnh
Rừng tự nhiên Seogwipo
Khu rừng trên đảo Jeju luôn xanh, không giống như đất liền. Tuy nhiên, của khu rừng tháng ba là sự tươi mát mới mẻ của những chồi mới. Vì điều đó. Rừng giải trí tự nhiên Seogwipo giảm thiểu các yếu tố tái trồng rừng nhân tạo và bảo tồn các đặc điểm tự nhiên của rừng hoang dã ở Jeju.
Khu rừng tự nhiên này cũng là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã và khi bạn đi bộ, bạn thường bắt gặp những con hươu và sóc. Bạn có thể cảm thấy mùa xuân của cây xanh đến đài quan sát nơi bạn có thể nhìn thấy thành phố Seogwipo và tận hưởng biển xanh.
hình ảnh

Korea south korea ( hàn quốc ) jeju jeju Thang4 Thang3

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Helly Nguyễn

Thôi thì mình cứ đi đi..

4 Quốc gia
12 Tỉnh thành
4,692 Người theo dõi
31 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Xuân Đào Hoàng Jeju đag vô mùa xuân đẹp nhất, vậy mà dịch bệnh quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Siếu Siếu H mấy kế hoạch đi Hàn đều bi hoãn hết buồn ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Hue đag lên plan cuối tháng 3 đi mà h bệnh dịch quá, em cũng hoãn vô thời hạn nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Như Anh Hàn đẹp nhưng đợt này dự định phải hoãn hết quá :(, bất an về dịch bệnh, bất an cả về người dân hic
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Càng đọc, càng tìm hiểu về thêm nhiều địa điểm ở Jeju thì mình đã biết chuyến du lịch tiếp theo của mình là sẽ đặt chân đến đâu rồi.
Lịch trình một ngày với 5 địa điểm nổi tiếng khu vực Myeongdong dành cho các bạn đi du lịch tự túc Hàn Quốc !
Trung tâm thành phố quá xô bồ, bạn muốn tận hưởng mộtngàymùađôngtuyệtvời hơn? Tôi đã háo hức đi du lịch đến đảo Jeju vào ngày nay.
Trở lại Goseong, tỉnh Gangwon, nơi chịu tai nạn cháy rừng tồi tệ nhất vào tháng 4. Chính phủ đã tuyên bố đó là một thảm họa quốc gia, vụ cháy lớn nhất trong lịch sử.
Mang trong mình vẻ đẹp bình yên, tĩnh lặng, ngôi làng dân gian được coi là bảo tàng sống ngoài trời ngoài trời tái hiện một cách chân thực và sinh động cuộc sống của người nông dân Hàn Quốc hàng trăm năm trước.
Nếu sắp tới bạn có một chuyến đi đến đảo Jeju, hãy thử trải nghiệm một ngày đi hái quýt tại khu vườn này nhé.
Ê! Lâu rồi tụi mình không đi đâu chơi vậy thì đi Hàn Quốc đi, lên plan rụp rụp thế là đi thôi nha!
Cần Thơ một địa điểm không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch miền Tây.
Ông bà có câu: “ Có vực mới thực được đạo”, câu này không sai tí nào. Phải làm no cái bụng mới có sức đi chơi được ha?!