Blog Tây Hồ Hàng Châu - Tức cảnh sinh tình
cover

Tây Hồ Hàng Châu - Tức cảnh sinh tình

avatar
selinaotori dot Thứ 4, 18/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Người Trung Quốc có câu “Trên có Thiên Đàng, dưới có Tô Hàng nhị Châu”. Hàng Châu đẹp lả lướt như một cô thiếu nữ đang độ xuân thì, khiến du Khách đi một lần mà cứ phải nhớ mãi…
Trong hành trình du hí Giang Nam của mình vừa qua, hẳn nhiên không thể thiếu Hàng Châu. Tuy nhiên do tự lượng sức và chỉ với một ngày ở Hàng Châu, chúng mình đã quyết định chỉ chọn Tây Hồ là địa điểm tham quan duy nhất, bỏ qua một điểm (nghe nói) rất đẹp khác là Lingyin Temple (Linh Ẩn Tự).
Tây Hồ là hồ nước ngọt lớn nằm ở phía Tây thành phố Hàng Châu, được biết đến với nhiều cảnh sắc hữu tình và nhiều điển tích nổi tiếng như Thanh Xà – Bạch Xà, Ngưu Lang – Chức Nữ.
Mất khoảng 50 phút ‘tàu nhanh’ đi từ Ga Thượng Hải Hồng Khấu (Hongqiao) đến Ga Hàng Châu Đông (East Railway Station), mình chuyển tàu theo line đỏ, mất khoảng 20 phút nữa thì đến được Trạm Long Tường Kiều (Longxiangqiao MRT Station). Đây là trạm MRT gần nhất có thể đi bộ tới Tây Hồ.
hình ảnh
Khu mua sắm hoành tráng ngay trên đường từ trạm tàu MRT ra Tây Hồ
Cảnh sắc Tây Hồ chụp từ góc công viên ven hồ

Từ công viên ven hồ có thể nhìn xa xa ra chùa Baochu dưới những tàng cây rậm rạp bắt đầu chuyển sắc. San sát trên vỉa hè là những quán cóc bán đồ ăn vặt, bán đồ lưu niệm, quán cà phê,… Hãy trang bị ngay cho mình một chiếc dù vải bạn ơi, chỉ với 45 tệ (tương đương gần 150K) bạn có thể chụp được trăm ngàn kiểu sống ảo với phụ kiện toẹt vời vô cùng hợp cảnh hợp tình Hàng Châu này!!
Đi dọc công viên ven hồ một đoạn là đến cây cầu Đoạn Kiều nổi tiếng. Theo truyền thuyết, đây là nơi Hứa Tiên lần đầu gặp hay chị em Thanh Xà Bạch Xà. Đây cũng là một trong 10 thắng cảnh Tây Hồ - “Đoạn Kiều Tàn Tuyết” (Ngắm tuyết còn sót lại trên cầu Đoạn).
hình ảnh
Đoạn Kiều luôn tấp nập người qua lại
Đoạn Kiều bắt ngang ra một đảo nhỏ giữa hồ, nơi tọa lạc của ngọn đồi “cô đơn” – Cô Sơn. Nếu so ra thì ngọn đồi này không quá cao, nhưng phủ kín cây xanh tạo nên một công viên giữa hồ khá mát mẻ và yên bình, xen lẫn những ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ đậm chất Trung Quốc.

Công viên Cô Sơn thanh tịnh
Sau khi dạo quanh đảo nhỏ có đồi Cô Sơn, chỉ cần đi ngang qua Cầu Xiling quay trở lại đất liền và dạo bộ thêm một đoạn là tới một địa điểm khác là Miếu Nhạc Phi. Tiếc là kì này vì lười và mệt do phải đi bộ nhiều, hai vợ chồng mình đã bỏ qua địa điểm này và ra thẳng một địa điểm khác cũng thuộc “Thập Cảnh Tây Hồ” – “Khúc Viện Phong Hà” (Hương sen thổi nhẹ theo làn gió trước sân). Rất tiếc vì đi mùa này dở dở ương ương, lá thì chưa vàng mà sen thì đã bắt đầu rụng trơ trọi nên không được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đài sen mơn mởn =))). Tuy vậy thì cảnh sắc cũng vẫn đủ mê hoặc lòng người dưới cơn gió đầu thu thổi qua hồ se lạnh.
Sen đã bắt đầu...héo :(
Tiếp sau đó là Đê Tô – một thắng cảnh khác với câu “Tô đê xuân hiểu” (Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô). Nhìn trên bản đồ thì có vẻ bé nhưng thực sự là dài tới 3km, đi mỏi chân lắm luôn các cậu ạ. Trong tâm trạng đói ngấu vì quá giờ trưa mà kiếm hoài không thấy chỗ nào ăn uống, hai đứa lết cả nửa tiếng hơn mới qua được đê Tô. Nhưng mà nghĩ bụng trong lòng, trời man mát thế này, kể mà có cái xe đạp chạy trên đường đê thì ổn quá chứ, chứ mà đi bộ thì hơi bị nản lòng chiến sĩ hehe. Hoặc bạn nào tập chạy bộ thì cung đường này phải nói là hoàn hảo luôn.
hình ảnh
Con đường đê Tô xanh mát rợp bóng cây, mỗi tội… dài. © ChinaTourAdvisor.
Ở gần cuối đê Tô là một địa điểm ngắm cảnh khác: “Hoa cảng quan ngư” – ngắm cá trong vườn hoa. Chỉ có điều khi vào mình hơi thất vọng một tẹo vì cá khá ít và nước thì đục nên không ấn tượng mấy. Hoặc cũng có thể là do đi bộ đã thấm mệt nên chỉ muốn đi nhanh cho xong cái đê =)))))))
hình ảnh
Đường vào…ngắm cá
Ngay sau khi đã đi hết đê Tô, thắng cảnh gần nhất có thể đến là Tháp Lôi Phong, trong câu “Lôi Phong tịch chiếu” – tức Tháp Lôi Phong dưới ánh chiều tà. Đây cũng là tòa tháp trong truyền thuyết, là nơi giam giữ Bạch Xà, chính vì vậy mascot của ngôi chùa này chính là cặp đôi Bạch Xà – Hứa Tiên.
Giá vé vào cổng là 40 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 150K/ người, cũng chả biết vậy là đắt hay rẻ nữa. Về mặt thực chất, tháp Lôi Phong cũ nay chỉ còn là tàn tích, còn tháp Lôi Phong hiện tại là được phục dựng. Khi vào trong tháp sẽ còn thấy vẫn còn giữ lại di tích của tháp ngày trước. Được một cái là có thang cuốn (dù là chỉ có 1 chiều) và thang máy nên đi lại cũng không đến mức mệt mỏi dễ sợ nữa.
hình ảnh
Tàn tích của tháp Lôi Phong cũ
Toàn cảnh Tây Hồ chụp từ đỉnh tháp Lôi Phong
Từ trên đỉnh tháp Lôi Phong, có thể nhìn xuống toàn bộ quang cảnh Tây Hồ đẹp tuyệt, đồng thời nếu phóng tầm mắt sang phía đối diện là đền Jingci được xây ngay trên đồi Nam Bình – cũng là một trong Thập Cảnh Tây Hồ: “Nam Bình vãn chung” – Nghe tiếng chuông chiều trên đồi Nam Bình.
hình ảnh
Đền Jingci tựa lưng vào núi
Tham quan hết tháp Lôi Phong cũng là lúc mình kiệt sức và không thể đi bộ thêm một tí tẹo nào nữa. Đứng ngay đền Jingci, hai đứa bắt taxi đi một vòng về lại trạm MRT để chuẩn bị bắt tàu về lại Thượng Hải.
Ngày trước, khi nghe nhiều người quảng cáo Hàng Châu super đẹp super lãng mạn, mình cũng bán tín bán nghi, tuy nhiên phải đến khi mắt thấy tai nghe thì mới tin là thật. Tuy rất tiếc chỉ mới kịp tham quan mỗi Tây Hồ, và bỏ qua kha khá những thắng cảnh khác của thành phố thơ mộng này, nhưng cũng đủ để ghi lại những dấu ấn và kỉ niệm khó quên (VD như bánh bều mình đây hôm đó phải đi bộ hơn 16km và gần 1 vòng Tây Hồ trọn vẹn hí hí). Nhất định nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại khám phá tiếp thành phố vùng Giang Nam trù phú này trong tương lai!!

China china (trung quốc) tây hồ hang chau

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
selinaotori
10 Quốc gia
34 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền My ước gì mình cũng đc đi trung quốc
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trà Mie ui thích quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Ngọc Hoa cảnh đẹp thế
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua Nhìn đẹp quá nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Diệp Phương Quân Trung quốc niềm mơ ước bao lâu nay
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Coco Alex NHìn cảnh kiểu như muốn ngứa chân thật
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hong Kong rất văn minh, an toàn lại có hệ thống giao thông thuận tiện nên rất khuyến khích mọi người đi tự túc để vừa tiết kiệm lại vừa có thể trải nghiệm toàn diện xứ Hương Cảng .