Blog TÀ NĂNG PHAN DŨNG MÙA CỎ XANH
cover

TÀ NĂNG PHAN DŨNG MÙA CỎ XANH

avatar
Bùi Thị Hương dot Thứ 6, 24/06/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là bài viết chia sẻ trải nghiệm chuyến đi chinh phục Tà Năng Phan Dũng mùa cỏ xanh
Cách TP. HCM khoảng 300km, Tà Năng – Phan Dũng được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, trải qua nhiều địa hình với những đồi thông, đồi cỏ thơ mộng, đến những dòng suối mát lạnh hay những con đường nhỏ len lỏi trong cánh rừng rợm bóng cây xanh. Nơi đây là một nơi lý tưởng, thu hút những con người yêu thích thiên nhiên, trải nghiệm, khám phá.
hình ảnh
Những đồi cỏ xanh mướt tại TNPD mùa cỏ xanh
Tà Năng - Phan Dũng có 2 mùa rõ rệt: màu cỏ cháy và mùa cỏ xanh tương ứng với mùa khô và mùa mưa. Ở mỗi mùa, cung đường này lại mang tới 1 vẻ đẹp riêng khó lòng so sánh mùa nào đẹp hơn nhưng với bản thân, tôi thích màu xanh mướt đầy sức sống của những đồi cỏ vào mùa mưa hơn. Tuy nhiên vào mùa mưa, cung đường cũng trở nên khó nhằn hơn vì những cơn mưa bất chợt làm cho những con dốc trở nên trơn trượt hơn.
Để đến bìa rừng Tà Năng có nhiều cách thức để di chuyển. Bạn có thể đi xe đò tới ngã ba Tà Hine, chợ Đà Loan và thuê xe ôm, máy cày chở vào hoặc bạn cũng có thể thuê xe chạy thẳng từ Sài Gòn lên, như vậy sẽ chủ động hơn.
Nhóm mình 16 người nên tự thuê xe 24 chỗ chạy từ Sài Gòn lên. 23H xe đón đoàn ở Bình Thạnh, sau gần 7h di chuyển, chúng tôi cũng tới được chợ Đà Loan. Đến chợ chúng tôi ghé quán ăn sáng và tranh thủ đi chợ mua thêm ít đồ ăn, nước uống và vật dụng cần thiết khác. Sau đó lên xe tiếp tục di chuyển khoảng 30km mới tới được bìa rừng để bắt đầu trekking.
Sau khi tới bìa rừng, chúng tôi chia đồ đạc và bắt đầu hành trình khám phá. Đoạn đường đầu còn khá nhẹ nhàng khi chỉ cần đi trên những con đường tương đối bằng phẳng với một bên là ruộng café, vườn chanh dây xanh mát, một bên là đồi thông thơ mộng., thỉ thoảng sẽ gặp những trảng cỏ rộng mênh mông, những ngồi nhà gỗ yên bình.
hình ảnh
Đoạn đường đầu còn khá nhẹ nhàng
hình ảnh
Những trảng cỏ trên đường đi
Tiếp đó đoạn đường bắt đầu khó hơn, những con dốc dần dần hiện ra và liên tục. Dốc ở đây không quá cao nhưng khá dài nên khi leo sẽ tạo cho mình cảm giác mệt, mất sức. Sau khoảng 2h di chuyển, chúng tôi cũng tới được đỉnh đồi đầu tiên. Tới đây, bao nhiêu mệt nhọc như tan biến, khi bạn được phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với một màu xanh mướt, đầy sức sống của cỏ cây núi rừng trùng điệp. Sau khi dừng chân lưu giữ một vài bức ảnh ở đỉnh đồi này, chúng tôi lại lên đường chinh phục đồi 800 nơi có chóp Tà Năng – Phan Dũng huyền thoại.
hình ảnh
Những con dốc đầu tiên
hình ảnh
Check in đỉnh đồi đầu tiên
Khi vừa đặt chân được tới đỉnh đồi 800 thì trời cũng bớt chợt đổ cơn mưa, như muốn gột rửa bao khó khăn, mệt nhọc của chuyến đi cho các thành viên. Sau khi check in tại chóp, chúng tôi nhanh chóng di chuyển tiếp để kịp về tới điểm ăn trưa, nghỉ ngơi. Khoảng hơn 1h sau, đoàn cũng tới được điểm ăn trưa, nghỉ ngơi. Món ăn trưa đơn giản chỉ là bánh mỳ, chà bông, trứng chiên thôi nhưng sao mà ngon đến lạ. Khi đoàn đang ăn, trời lại đổ cơn mưa nên mọi người xin vào lán của các anh kiểm lâm trú tạm, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
hình ảnh
Check in tại chóp Tà Năng Phan Dũng
Sau cơn mưa dài, trời cũng tạnh, chúng tôi khẩn trương chuẩn bị lên đường tiếp cho kịp hành trình. Cảnh vật sau cơn mưa đẹp một cách ma mị, mây mù giăng lối len lỏi trong những tán cây, khẽ lá mờ mờ ảo ảo. Nhưng sau cơn mưa, con đường cũng trở nên trơn trượt khó nhằn hơn. Khi lết xuống những con dốc trơn trượt thẳng đứng vài thành viên trong đoàn đã bị “vồ ếch” liên tục.
hình ảnh
Cảnh vật ma mi sau cơn mưa khi mây mù giăng lỗi
hình ảnh
Những con dốc cũng trở nên trơn trượt hơn
Sau khoảng hơn 2h cố gắng, đoàn cũng tới được đồi Lính - điểm hạ trại. Tới đây, ai cũng cảm thấy thỏa mãn và xen lẫn chút tự hào vì đã hoàn thành mục tiêu. Đến khu cắm trại, vừa kịp lúc hoàng hôn, từ đây bạn có thể dang rộng đôi tay, nhắm mắt, hít thở không khí trong lành, đón những đợt gió mát lạnh nơi núi rừng rộng lớn hay phóng tầm mặt ra xa, ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn sau những đồi núi trùng trùng điệp điệp. Điều này mang đến một cảm giác thật thư thái, dễ chịu, xua tan hết những mệt nhọc của hành trình dài đã qua.
Tại điểm hạ trại, chúng tôi chia nhau ra dựng lều, set up chỗ sinh hoạt và chuẩn bị nấu nướng. Sau đó quây quần cùng nhau ăn uống, sinh hoạt vui vẻ cùng nhau. Trong các chuyến leo núi, trekking, tôi thích và mong chờ nhất là đêm cắm trại. Bởi đêm cắm trại chính là khoảng thời gian hiếm hoi mọi người có thể ngồi lại trò chuyện, chia sẻ, sinh hoạt và vui vẻ cùng nhau sau một ngày dài mệt mỏi.
hình ảnh
Set up lều trại tại bãi camp
hình ảnh
Nấu nướng
hình ảnh
Ăn uống, sinh hoạt vui vẻ cùng nhau

Sáng mai, khi vừa bước ra khỏi lều, đập vào mắt là một cảnh vật hết sức tuyệt vời, với những áng mây bàng bạc còn vương trong sườn núi, ánh mặt trời trải thảm vàng óng khắp các thung lũng. Lúc này, ngồi thưởng thức một ly cà phê nhỏ, cảm nhận không khí se se lạnh nơi núi rừng và hòa mình vào thiên nhiên ấy, mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.
hình ảnh
Bình minh tại bãi camp
Sau khi đón bình minh, ăn sáng xong chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để di chuyển ra bìa rừng Phan Dũng. Đường đi ngày hôm nay không còn dốc lên nhiều nữa, chủ yếu là xuống dốc, những con đường nhỏ trên những đồi thông thơ mộng.
Đến tầm trưa chúng tôi tới một con suối nhỏ, nghỉ ngơi, ăn trưa nhẹ. Cảm giác được ngồi thư giãn, ngâm đôi chân đã rã rời vì di chuyển nhiều vào dòng nước mát lạnh nó tuyệt vời làm sao. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục chặng đường còn lại. Ở chặng đường này, cảnh vật có sự thay đổi lớn, không còn những đồi núi trùng trùng điệp điệp nữa mà thay vào đó là những cánh rừng mát mẻ, rợp bóng cây xanh. Cảm giác đi giữa khu rừng ấy, ngắm cảnh vật thiên nhiên, nghe tiếng chim hót thật bình yên, nhẹ nhàng.
hình ảnh
Nghỉ trưa bên dòng suối
hình ảnh
rừng Phan Dũng
Và sau một hành trình dài, chúng tôi cũng tới được bìa rừng Phan Dũng, tại đây chúng tôi được những con siêu xe “grab rừng” chở ra điểm tập kết để nghỉ ngơi, tắm rửa. Cảm giác ngồi trên những con siêu xe này qua những con đường rừng khúc khuỷu, với tốc độ cao, thi thoảng đi qua những rễ cây trồi lên mặt đường, xe xóc lên, người giật nẩy lên như muốn rơi ra khỏi xe hay những đoạn xe vượt suối, rồ ga leo lên những con dốc cũng là một trải nghiệm khó quên.
hình ảnh
điểm tập kết siêu xe "grab rừng"
Nói chung Tà Năng Phan Dũng là một cung đường đáng để trải nghiệm. Nếu có cơ hội các bạn nên thử một lần. Cung đường này không quá khó nhưng có nhiều ngã rẽ, dễ lạc nên tốt nhất bạn nên đi theo team và có người rành đường dẫn đi để đảm bảo an toàn.
bình thuận Tà Năng Tà Năng Phan Dũng Rừng Tà Năng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Bùi Thị Hương travel blogger
0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Khánh Bài viết rất chi tiết, điểm 10 cho chất lượng, cám ơn chia sẻ tuyệt vời của bạn.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Mei Mei Bài khá dài, chia sẻ rất có tâm từ tác giả. Chấm cái ít bữa có mà đọc lại
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là bài viết kể về hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sát biên giới với Lào được xem là nóc nhà của dãy bắc Trường Sơn hùng vĩ.
Cắm trại là một hoạt động du lịch, đi dã ngoại ngoài trời, có địa điểm thường ở những nơi xa trung tâm thành phố lớn như trong rừng, núi, suối, thác, biển,… Nói cách khác, mục đích của cắm trại là tìm về những nơi yên tĩnh, không xô bồ, hòa mình với thiên nhiên, sông nước, mây trời. Cắm trại không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là một phương thức tuyệt vời giúp chúng ta có thể hòa nhập với thiên nhiên và cải thiện nhiều kỹ năng trong cuộc sống.
Ngọc Linh là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn Nam thuộc địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Là bài viết kể về chuyến leo đỉnh Chư Yang Sin ở Đăk Lak
Là hành trình chinh phục langbiang, đồi rada và lê lết xuống đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn cắm trại
Là bài viết review về cung đường trekking Tà Năng Phan Dũng
Là hành trình chinh phục Mũi Đôi- Cực Đông của tổ quốc - nơi đón ánh bình mnh đầu tiên trên liền Việt Nam
Là hành trình chinh phục hệ thống hang núi lửa Chư Bluk và tham quan cụm các thác Dray Sap, Dảy Nur, Gia Long ở Dak Nông
Là hành trình chinh phục đỉnh núi Bidoup cao 2287m, được mệnh danh là nóc nhà lâm viên
Là hành trình chinh phục thác K50 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng ở huyện An Lão Bình Định và Kon Chư Răng Gia Lai