Blog HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG - NƠI ĐÓN ÁNH BÌNH MINH ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG - NƠI ĐÓN ÁNH BÌNH MINH ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM

avatar
Bùi Thị Hương dot Thứ 2, 02/08/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là hành trình chinh phục Mũi Đôi- Cực Đông của tổ quốc - nơi đón ánh bình mnh đầu tiên trên liền Việt Nam
MŨI ĐÔI CỰC ĐÔNG - NƠI ĐÓN ÁNH MẶT TRỜI SỚM NHẤT TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM
Mũi Đôi hay còn lại là Hòn Đầu thuộc bán đảo Hòn Gốm, vịnh Vân Phong. Nơi đây thuộc địa phận làng chài Đầm Môn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nơi đây được biết tới là điểm cực đông của Việt Nam. Trước đây còn có rất nhiều tranh cãi giữa điểm cực Đông của Tổ Quốc. Người ta tranh cãi giữa Mũi Đôi và Mũi Điện nơi đâu được xem là cực đông và là điểm đầu tiên đón bình mình trên đất liền Việt Nam. Và sau khi khám phá ra Mũi Đôi, người ta phát hiện nơi đây đón bình minh sớm hơn Mũi Đại Lãnh tới 4 giây.
Múi Đôi cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 80 km, cách trung tâm Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 35 km. Xuất phát từ bất cứ đâu, để tới được nơi đây thì bạn phải tới Đầm Môn.
Từ Đầm Môn, bạn có thể di chuyển bằng cách đi bộ hoặc thuê thuyền ra Mũi Đôi. Tuy nhiên với những ai yêu thích trekking và khám phá thì nên lựa chọn trekking sau đó đường về có thể đi thuyền về đất liền. Như vậy bạn sẽ được trải nghiệm cả 2 cảm giác, trekking và lênh đênh trên những con thuyền.
Nếu bạn lựa chọn trekkinh thì thử thách đầu tiên dành cho bạn là băng qua một sa mạc cát khá lớn đầy thách thức dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Khi di chuyển trên nền cát, chân bạn sẽ rất dễ bị nóng rát, lún sâu tạo cảm giác nặng nề, khó khăn khi bước đi. Đây lại là thử thách đầu tiên trong hành trình nên cũng có nhiều người nản chí và bỏ cuộc ngay tại thử thách này. Nếu bạn vượt qua được sa mạc cát này, thường mất khoảng 3 giờ thì cảnh biển tuyệt đẹp hiện ra sẽ khiến bạn say đắm, xua tan đi những mệt mỏi của thử thách vừa qua. Ở đây bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi tại nhà Chú Hai uống nước mát lạnh, nạp thêm năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.
Sau đó bạn được đi men theo bờ biển mộng mơ thêm khoảng 1h nữa thì bắt đầu vào địa hình mới là những khu đồi trọc với những đoạn đất đá khô cằn, những đoạn đường dốc hẹp cheo leo. Tuy nắng nóng và mệt mỏi nhưng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, với sự kết hợp của 1 bên là biển trời, 1 bên núi rừng hũng vĩ sẽ khiến mọi muộn phiền dường như tan biến.
Sau khoảng 2h lê lết lên dốc, xuống dốc thì bạn sẽ đến được bãi Rạng để cắm trại. Bãi cắm trại này khá đẹp khi ở ngay bờ biển, trước mặt là những rạng san hồ, nếu thích các bạn có thể ra đấy tham quan và tắm biển. Ở đây cũng có cung cấp nước ngọt và chỗ để du khách có thể tắm gội.
Sau khi cả đoàn đã tắm gội sạch sẽ chúng tôi bắt đầu bữa tiệc tối với những món BBQ từ hải sản như tôm, mực và sau đó quây quần giao lưu, giải trí với các tiết mục hát Karaoke đặc sắc.
Sau khi quẫy đủ, chúng tôi đi ngủ để chuẩn bị cho hành trình nhảy đá chinh phục Mũi Đôi, để ngắm bình minh.
Sáng hôm sau 4h chúng tôi dậy chuẩn bị di chuyển ra Mũi Đôi để kịp đón ánh bình minh. Từ Bãi Rạng tới Mũi Đôi khá gần, chỉ khoảng vài trăm mét. Nhưng bạn sẽ mất khoang tới hơn 1 giờ để chinh phục những ghềnh đá vô cùng hiểm trở. Để chinh phục những ghềnh đá này, bạn cần chuẩn bị đèn pin, găng tay và giày với độ bám cực tốt để tránh trượt chân.
Chóp Cực Đông được đặt trên một tảng đá lớn nằm cheo leo giữa mặt biển và cao đến hơn 6 mét. Để lên đó bạn sẽ phải bám vào thang đây để leo lên, bạn sẽ được người dẫn đường hỗ trợ nên yên tâm nhé. Cảm giác cũng khá là hay ho đấy.
Khi đã lên được tảng đá ấy, bạn đừng quên làm vài bô ảnh với chóp Cực Đông - Nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Tổ Quốc nhé.
Mũi Đôi Cực Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa nên nơi này mang nét đặc trưng của khí hậu tỉnh này. Nơi đây được chia ra làm hai mùa rõ rệt : Mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa ở đây thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó lượng mưa tập trung lớn nhất vào tháng 10 và tháng 11. Bạn không nên Trekking vào mùa này bởi dễ gặp trơn trượt rất nguy hiểm. Ngoài ra, bạn lưu ý không nên đi Trekking Cực Đông Mũi Đôi vào thời gian tháng 6 – 8 với thời tiết nắng nóng, nền nhiệt lúc này có thể lên tới 39 – 40 độ C sẽ rất mệt và vất vả cho chuyến đi của bạn. Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 được cho là thời gian lý tưởng nhất. Đây là mùa khô, thời tiết rất dễ chịu, ít mưa nên hành trình sẽ ít gặp trở ngại hơn. Đặc biệt, cũng thuận lợi cho việc trekking, check in những bức hình kỷ niệm cho chuyến đi của mình.



Mũi Đôi khánh hòa

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Bùi Thị Hương travel blogger
0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Lâm Tuânz nơi đón anh mặt trời đầu tiên của tổ quốc nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuc cảm ơn bạn đã viết review chân thực và chi tiết như này nha
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là bài viết kể về hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sát biên giới với Lào được xem là nóc nhà của dãy bắc Trường Sơn hùng vĩ.
Cắm trại là một hoạt động du lịch, đi dã ngoại ngoài trời, có địa điểm thường ở những nơi xa trung tâm thành phố lớn như trong rừng, núi, suối, thác, biển,… Nói cách khác, mục đích của cắm trại là tìm về những nơi yên tĩnh, không xô bồ, hòa mình với thiên nhiên, sông nước, mây trời. Cắm trại không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là một phương thức tuyệt vời giúp chúng ta có thể hòa nhập với thiên nhiên và cải thiện nhiều kỹ năng trong cuộc sống.
Ngọc Linh là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn Nam thuộc địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Là bài viết chia sẻ trải nghiệm chuyến đi chinh phục Tà Năng Phan Dũng mùa cỏ xanh
Là bài viết kể về chuyến leo đỉnh Chư Yang Sin ở Đăk Lak
Là hành trình chinh phục langbiang, đồi rada và lê lết xuống đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn cắm trại
Là bài viết review về cung đường trekking Tà Năng Phan Dũng
Là hành trình chinh phục hệ thống hang núi lửa Chư Bluk và tham quan cụm các thác Dray Sap, Dảy Nur, Gia Long ở Dak Nông
Là hành trình chinh phục đỉnh núi Bidoup cao 2287m, được mệnh danh là nóc nhà lâm viên
Là hành trình chinh phục thác K50 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng ở huyện An Lão Bình Định và Kon Chư Răng Gia Lai