Blog Review Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình 4N3Đ chỉ 6 triệu
cover

Review Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình 4N3Đ chỉ 6 triệu

avatar
Hồ Thị Kiều Trinh dot Thứ 4, 17/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sau khi xem bộ phim "Indochine (Đông Dương)" được lấy bối cảnh ở Tam Cốc và Hạ Long. Là câu chuyện về tình yêu mãnh liệt của cô nàng Linh Đan và chàng sĩ quan người Pháp,về đất nước, con người Việt Nam. Mình quyết định sẽ đến đây 1 lần để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nơi này. và khi đến rồi thì đem lòng nhớ nhung vô bờ bến khi trở về nhà.
Mình sẽ review về chuyến đi Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình 4 ngày 3 đêm nhé!

Di chuyển

Chuyến đi sẽ bắt đầu từ miền nam SÀI GÒN nhé! Các bạn ở tỉnh có thể đi xe đến sân bay Tân Sơn Nhất.
✈️Vé máy bay khứ hồi SÀI GÒN -> HÀ NỘI hãng Vietjet air : 1.400.000 ( vé rẻ là do mình săn trước 2 tháng vì bình thường thì vé HÀ NỘI ít nhất cũng phải 2 triệu, vietjet air thường hay tung vé 0đ các bạn có thể theo dõi trên trang web: vietjetair.com để biết thơi gian săn vé rẻ nha, vì là hãng hàng không giá rẻ nên hay bị hoãn chuyến bay. Hay hãng Vietnam airline, Jestar....

Ngày 1 : SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Chuyến bay 8h30 đến sân bay Nội Bài là 11h, mình đi cùng 1 người bạn nên sẽ đặt Grab để vào trung tâm, grab 4 chổ 200.000đ. Đi grab cho an toàn mà lại không bị chặt chém nhé!

Chổ ở:

Mình đăt trên booking.com hoặc Traveloka
- King Ly hotel 400k/ đêm đường Lý Thái Tổ
- Hoăc Golden Times Hostel 3 đường Mã Mây 400k/đêm, nghe Hostel vậy thui chứ ks cũng ok lắm vì nằm ngay trung tâm 2 phút đi bộ đến Hồ Hoàn Kiếm.

Tham quan:


- Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn 5 phút đi bộ ( nếu các bạn muốn vào đền Ngọc Sơn thì ăn mặc kín tí nhe, vì mình nghĩ đi tham quan thui nên ko để ý lắm đến nơi mới nhớ ra thì đã mặc váy rồi). 2 điểm này kế bên phố đi bộ nên các bạn ghé qua luôn nhé!
- Lăng Bác (vào cổng miễn phí đối với khách việt nhé), Văn Miếu Quốc Tử Giám (30k/ vé), cầu Long Biên, chùa 1 Cột, Nhà thờ lớn...
- Tối các bạn có thể lên tầng thượng của khách sạn Pan Pacific, Sunmit Lounge rooftop để ngắm 2 Hồ lớn của Hà Nội là hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Cocktail hoăc nước ép từ 120k trở lên + 10% phí phục vụ, ngồi đây thì mát lắm, nhạc nhẹ nhẹ , ngăm cảnh nữa... Sau đó có thể về trung tâm đi chợ đêm hoặc ngồi cafe chém gió tiếp.
** Mình khuyên các bạn nên đi Grab nhé vì giá rẻ mà không bị lừa như đi taxi thường nữa, mình mai mắn được giảm giá 30k được 6 chuyến thế là đi vòng vòng ko bị mất tiền, nhưng tài xế hơi khó chịu tí, mà thui kệ vì chỉ ở có 1 ngày. hehe
hình ảnh
Khu vực Hồ Gươm

Ăn uống:

-Bún chả, Nem Cua Bể 35k/phần gần khách sạn mình ở (đi vài bước là tới nhưng mình quên tên rồi vì chỉ là quán cốc) , nằm trên đường Lý Thái Tổ ăn cũng khá ngon mà giá phải chăng nưa.
- Phở chiên phồng, Phở cuốn : 55k/phần quán Hương Mai, 25 Ngũ Xã, q.Ba Đình.
- Cháo quẫy hoặc bánh giò cũng nên thưởng thức nhé vì mình chỉ ở 1 ngày nên ko ăn hết nổi
Phở chiên phồng, Phở cuốn, Nem cua bể

NGÀY 2 - HÀ NỘI - HẠ LONG:

-vì điểm đặc biệt của Hạ Long là đi trên tàu nên mình đăt luôn tour 2 ngày 1 đêm tầm 2.500.000 bao gồm đưa đón từ Hà Nội và các bữa ăn trên tàu.Tàu Legacy 3 sao phòng nằm ở tầng 1. Giá này là giá nội bộ (vì mình làm liên quan đến booking tour) nên khá rẻ, nếu bạn đặt tầm 3 triệu.
Các bạn có thể ăn sáng gần khách sạn để chờ xe đến đón, mình ăn bún ngang hoặc miếng ngang chỉ 20k thôi gần khách sạn luôn.
- 8h30 xe đến đón, hướng dẫn viên nhiệt tình .đi khoảng 3,5 tiếng thì đến cảng Tuần Châu
- 12h check-in tàu với welcome drink và khăn mát, nhận chiều khoá nghỉ ngơi đến 13h ăn trưa trên tàu sau đó tự do ngắm cảnh trên tàu, trò chuyện với những người bạn trên thuyền ( thuyền mình toàn các couple châu âu, chỉ có mình và bạn mình là lẻ, có thêm 2 cô kia người Lào nên trò truyện vơi cô đó thui, khuyên các bạn đi tour này nhớ rủ người yêu theo nha, không thì tủi thân lắm đấy ?.
-15h30: tham quan đảo Titop, 1 trong các đảo có thể ngắm toàn cảnh Hạ Long ( đảo này được Bác Hồ và 1 phi hành gia người Liên Xô ghé thăm vào năm 1962, Bác muốn ghi dấu kỉ niêm nên lấy tên của phi hành gia đặt tên cho đảo là Titop). Phải nói là leo lên đến đỉnh núi nhìn xuống thì sướng làm sao, hình ảnh Hạ Long hiện ra như trong tranh á, hồi nhỏ chỉ được học và thấy trong sách GK thôi giờ mới được đến đây, thật đúng là kỳ quan nhiên nhiên Thế Giới. Ai xem phim Đông Dương ( Indochine) rồi thì thấy cảnh cung quen quen vì phim này được quay ở đây).
hình ảnh
Đứng trên đỉnh Titop
-16h30 chèo thuyền Kayaking, cảm giác được ngồi trên chiếc thuyền với người bạn đồng hành xung quanh là mặt nước phẳng lặng, núi đồi chập trùng, gió hiu hiu nước biển trong xanh, bật nhạc nhẹ nhẹ lên nữa OMG ?, nói tới đây thôi tự các bạn đi rồi cảm nhận nhé! Sau khi chèo thuyền thì nhảy ùm xuống biển tắm cho đã...
thích nhất là chèo kayaking luôn đó
-18h về lại tàu nghỉ nghơi ngắm hoàng hôn trên biển, 19 tham gia lớp cooking class: cái này thì mình chỉ đứng ngắm mấy bạn Tây làm thui, vì cuốn chả giò thì hay làm rồi, nên đứng nhìn. Sau đó ăn tối ăn xong thì đi câu mực, trò chuyện ,hoặc thư giản trên sundeck.
Vì đã đi tour rồi nên ko tốn thêm chi phí nào nữa, à tour này ko bao gồm nước cho các bữa tối và trưa, nên chỉ tốn thêm phần này thui.
Tiếc là tour này ko được tham quan Hang Sửng Sốt một trong những hang lớn ở Hạ Long.

Ngày 3: HẠ LONG - NINH BÌNH

- 6h30 các bạn lên sundeck ngắm hoàng hôn hoặc tham gia lớp TaiChi ( kiểu giống như tập thể dục buổi sáng)
hình ảnh
Ngắm bình minh ở Hạ Long
- 7h ăn sáng, trà, cà phê.
- 8h thăm làng Ngọc trai
- 9h tham quan động Mê Cung, chổ này đẹp khỏi bàn cái nơi mà nhìn như thiên đường.
Động Mê Cung đẹp mê ly nha
- 10h30 quay về thuyền ăn trưa làm thủ tục trả phòng, các anh chị trên tàu phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện mà kiểu thật thà á!
- 12h thuyền cập bến Tuần Châu kết thúc tour. Mình đi thẳng Ninh Bình luôn nên sẽ bắt xe bus The Long travel 200k/ người 3,5 tiếng sẽ đến Ninh bình ( Sđt: 0911886655 đặt vé) Giơ khởi hành là 12h30 nhưng đến 13h xe mới chạy, trên xe cũng toàn khách du lịch thui.
- 18h đến Tam Cốc mình đi bộ khoảng 5 phút là đến khách sạn Nam Hoa, khách sạn này nhìn ngoài vô thì thấy mới nhưng bên trong hơi cũ tí, cái máy lạnh lúc lạnh, lúc nóng, nhưng nhân viên nhiệt tình, có dịch vụ mượn xe đạp. Mình đặt trên booking.com là 420k không ăn sáng. Các bạn có thể tìm xung quanh rất nhiều ks và hostel giá rất ok. Tối ở đây thì hơi chán vì là 1 vùng quê chỉ có 1 số nhà hàng và pub phục vụ chủ yếu khách tây.
Mình và bạn check-in xong thì rủ thêm 1 couple ngừoi Mỹ lúc đi bus gặp ra ngoài ăn tối (họ tâm sự rằng thích Việt nam quá, muốn đến Viêt Nam sống và làm viêc,mặc dù bên đó cũng có công việc ổn định rồi) Mình và bạn ăn dê vì thịt dê, cơm cháy là đặc sản Ninh Bình khoảng 100k/ người quán đó gần khách sạn luôn.
Ăn tối xong về khách sạn nghỉ nghơi vì đã ngồi trên bus gần 4 tiếng.

Ngày 4 : NINH BÌNH - SÀI GÒN

- Sau khi ăn sáng các ban thuê xe máy của khách sạn 130k đổ xăng 30k nữa thì chạy đuoc cả ngày, từ khách sạn qua Tam Cốc là 5 phút, đến đây mình sẽ mua vé 160k/ người nếu thuyền 4 người. Sẽ có người chèo thuyền cho mình tham quan toàn Cảnh, Tam Cốc rất đẹp, bình yên nữa, dưới mặt nước là rong, sâu khoảng 1met thôi, xung quanh là lúa và núi đồi.
hình ảnh
Tam Cốc
hình ảnh
tha hồ chụp ảnh sống ảo luôn nè kiki
- Ngồi thuyền khoảng 1 tiếng 15 phút sau đó lấy xe máy chạy đến hang Múa đương rất dễ chạy chỉ cần hỏi người dân là đi thôi, 2 bên đường là lúa chín rất đẹp, mua vé 100k để được leo lên núi. Leo đến đỉnh thì thôi tuyệt vời, mình đi tháng 5 nên ngay mùa lúa chín rất đẹp.
leo lên mấy trăm bậc thang thôi sẽ thấy tiên cảnh hiện ra
- Ăn trưa tụi mình quyết định ăn dê và cơm cháy ở Bambo bar and restaurant chổ này nổi tiếng trên TripAdvisor nhưng mình ăn thấy bình thường, phục vụ ko tốt lắm 1 đĩa đậu phụ chiên và 1 phần cơm cháy sốt dê 2 người ăn tầm 160k.
hình ảnh
đặc sản là Dê với cơm cháy nha!
- Sau khi ăn trưa các bạn chạy qua Tràng An tầm 10km từ chổ ăn. Giá là 200k/ người có người chèo thuyền như bên Tam Cốc ( mình ko đi Tràng An vì nghe nhiều người nói khá giống Tam Cốc chỉ có 3 hang là tự nhiên còn các hang còn lại là nhân tạo nhưng đep hơn Tam Cốc 1 chút). Nghe nói phim trường Kong cũng ở chổ này nhưng mình không vô Tràng An nên cũng không được tham quan.
- Mình và bạn mình đến Cố đô Hoa Lư đây là nơi mà Vua Đinh và Lê ở, bây giờ chỉ là đền thờ và 1 số di tích để lại thôi. Vì đã hơn 1000 năm rồi, nên ko còn như kinh thành Huế. Giá vé tham quan 20k.
hình ảnh
đền thờ Nhà Đinh
- Chùa Bái Đính là địa điểm tiếp theo cach 10km từ Hoa Lư, đến đây bạn ko phải mua vé vào cổng nhưng phải mua vé xe điện 2 chiều là 60k người.
Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.
hình ảnh
- Tuyệt Tình Cốc: vé 20k
khoảng 18h mình quay về khách sạn và
ăn trên đường về. Vì chuyến bay là 23h30 nên m đặt xe TRƯỜNG SƠN lúc 7h15 để kịp đến sân bay, xe chạy đến sảnh sân bay luôn 150k/ người. Kết thúc chuyến đi
- Vì là chuyến đi 2 người nên share tiền taxi và khách sạn nên chỉ khoảng 6 triệu là các bạn đi vô tư, mình và bạn mình đi tận 5 ngày 4 đem nhưng vì như vậy sẽ dư thời gian nên mình rút ngắn lại 4N3Đ. Tổng chi phí 6 triệu- 6,5 triệu/ người.( tùy theo các bạn săn được vé rẻ)

Vì mình là người miền Nam lần đầu ra Bắc nên cái gì cũng lạ lạ, đồ ăn, gia vị cũng hơi khác, người miền Bắc ít uống nước đá lắm mà mình thì lại thích, order ly đá chanh chỉ được 3 viên đá thôi huhu. Đặc biệt mình thấy ai cũng dễ thương, nhất là các anh chị trên tàu, lễ tân cũng dễ thương, gặp a Grab cũng nhiệt tình chỉ đường.. Nói chung là chuyến đi ý nghĩa.

CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Hồ Thị Kiều Trinh

Đi rồi sẽ đến

2 Quốc gia
21 Tỉnh thành
1,070 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phạm Duy Trường tôi đã có một trãi nghiệm tốt với hãng hàng không http://www.yetiairlines.ne
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vừa rồi có chuyến đi Đà Lạt nhân dịp sinh nhật mình cùng cô bạn thân, vô tình phát hiện ra homestay nghìn góc "sống ảo" nằm ngay trung tâm thành phố sương mù. Vi-la Homestay nhỏ xinh bên cạnh bờ hồ, có quán cafe view hồ lãng mạn, buổi tối còn có tiệc nướng BBQ, đốt lửa ấm cúng quây quần cùng những người bạn.
Nhắc đến Singapore " quốc đảo Sư Tử" không ai có thể quên check-in với tượng Sư Tử phun nước ở công viên Merlion phải không. Nhưng với tôi Singapore là một quốc đảo nhỏ bé nhưng đầy màu sắc với 4 nền văn hóa Ấn độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm du lịch Singapore tiết kiệm cho mọi người.
Đối với tôi đi du lịch thì không thể bỏ qua những món đặc sản của nơi đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chắc là hải sản sẽ ngon lắm đây. Nhưng Quy Nhơn - Phú Yên còn có rất rất nhiều món rất ngon làm tôi nhớ khi trở về nhà.
Có nơi nào mà khiến bạn quyến luyến muốn quay lại nhiều lần như Đà Lạt không? Tôi đã đến đây được 3 lần, nhưng mỗi lần mang môt tâm trạng khác nhau, với những người bạn mới mà chỉ có những hành trình mới có duyên gặp được. Đà Lat mang một nét đẹp nên thơ, lãng mạn và mộng mị. Mùa hoa mai Anh Đào, cỏ hồng, hoa dã quỳ, phượng tím... mùa nào cũng đẹp!
Đối với các bạn nữ lần đầu đến Singapore ai cũng sẽ lo lắng phần nhập cảnh, vì Visa Singapore siết chặt hơn đối với các bạn nữ, lý do mình sẽ nói bên dưới nhé. Lúc mình đến Singapore thì bị choáng ngợp với hệ thống tàu điện ngầm, ở đây chính phủ rất ủng hộ người dân của họ dùng phương tiện công cộng nên di chuyển bằng tàu và bus sẽ rẻ hơn taxi.
khi mà bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ phát sóng(2015). Thì cái tên Phú Yên được "truy lùng" rất nhiều trong vài năm trở lại đây. Nơi đây không chỉ mang nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà con người rất thân thiện, nhiệt tình và chất phát. Với những ai yêu biển như tôi thì chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ nơi này!