Blog Review lịch trình Đà Nẵng - Hội An - Huế trong 5 ngày
cover

Review lịch trình Đà Nẵng - Hội An - Huế trong 5 ngày

avatar
Minh Nguyễn dot Thứ 2, 14/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Nẵng là thành phố nhưng kiểu không ồn ào, đông đúc và vội vã quá. Hội An thanh bình là nơi mình luôn muốn ghé qua, còn Cố đô Huế lại mang một nét xanh trong lạ kỳ.
Đà Nẵng cách Hội An 30km và cách Huế 100km, không quá xa nên mình ghé luôn cả 2 nơi này để đi cho biết. Dù thực tế thì 1 ngày ở Huế cũng không đi được quá nhiều, chưa kể là mất thêm 4-5 tiếng để chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế và từ Huế về lại Đà Nẵng nữa. Nhưng cứ đi cho biết cố đô, sau có dịp khác thì sẽ ở Huế nhiều hơn.
1. Đi đâu Đà Nẵng - Hội An - Huế
- Ngày thứ 1: Bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng - Cây đa ngàn năm - đỉnh Bàn Cờ - bãi biển Phạm Văn Đồng: những điểm này nằm trên 1 cung đường nên mình đi một lượt luôn
Bán đảo Sơn Trà 1 bên là biển xanh ngát
- Ngày thứ 2: Bà Nà Hill
Bà Nà Hill
- Ngày thứ 3: Buổi sáng tham quan Ngũ Hành Sơn, tới đầu giờ chiều mình bắt đầu chạy ra Hội An luôn. Hội An không chỉ đẹp về đêm mà ban ngày cũng có nét riêng, tầm chiều khi hoàng hôn buông, cả phố cổ nhuộm một màu vàng óng lung linh diệu kỳ.
Những thứ nhỏ xinh cũng đủ làm nên một cái gì đó rất riêng ở Hội An
Có thể chọn một quán cafe để ngắm phố cổ từ trên cao
hình ảnh
Hội An buổi tối lên đèn lung linh góc nào cũng xinh
hình ảnh
Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể mua vé để đi tham quan thêm chùa và đền. Đợt trước mình đã đi rồi, nên lần này mình chỉ đi lòng vòng quanh phố cổ với ghé quán cafe 92 station thôi à.
Ngày 4: sáng sớm mình xách xe đi Huế. Lúc đi mình chọn đi đèo Hải Vân để ngắm cảnh, còn về thì vì trời tối đi đường đèo nguy hiểm nên đi hầm cho an toàn. Từ ĐN ra Huế tầm 100km, đi mất khoảng 3 -4 tiếng đó, vì giữa đường dừng chụp hình ở đèo Hải Vân khá là nhiều nữa. Tới Huế cũng khá trưa, chỉ tham quan được mỗi kinh thành Huế - khá là rộng, đi bộ muốn sụn chân luôn và ghé chợ Đông Ba ngay gần đó để ăn vặt mấy thứ linh tinh, mua quà mang về nữa. Ở đây có nhiều thứ để mua về làm quà lắm nha: mè xửng, tôm chua, nem chua, tré,...
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Đèo Hải Vân
Ngày trước Hải Vân quan có bục đá được leo lên để chụp hình, cô dâu chú rể cũng hay lên đó chụp vì view núi rừng đẹp vô cùng, nhưng nay đã bị cấm trèo. Hình ở trên là mình chụp cách đây 2 năm rồi đó. Còn nếu bạn muốn chụp hình đẹp thì trên đèo cũng có mấy quán cafe để dừng nè.
- Ngày thứ 5 mình dành thời gian đi ra biển, chợ Cồn, chợ Hàn mua quà và cafe lòng vòng để chiều tối bay về SG.
Mình đi ĐN cuối tuần nên ban đêm sẽ ra chỗ cầu Rồng để xem phun lửa, dạo quanh cầu tình yêu. Nếu có nhiều thời gian chiều tối có thể đi thêm công viên châu Á nữa nè.
hình ảnh
Được mệnh danh là thành phố có nhiều cây cầu đẹp nhất
2. Ăn gì
- Đà Nẵng: bánh xèo bà Dưỡng hơi bị ngon, mì quảng, thịt luộc bánh tráng, cá nục hấp. Ở ĐN hải sản rẻ cực luôn, đợt mình đi được bạn dẫn đi ăn nên không nhớ địa chỉ, chỉ nhớ là hải sản rẻ nhiều mà ngon cực luôn ý. Nên bạn nào có đến ĐN thì đừng quên đi ăn hải sản nữa nha. Có thể ghé chợ Hàn, chợ Cồn ăn vặt mấy thứ linh tinh nữa nè.
- Hội An: buổi sáng HA có bánh mì Phượng ( mình đi buổi trưa nên không ăn nữa, mà mấy lần trước từng ăn rồi hơi bị ngon). Cơm gà bà Buội, nước Mót, tào phớ, bánh đập, cao lầu, bánh ướt thịt nướng.
- Huế: Huế thì mình mới chỉ ghé mỗi chợ Đông Ba nên cũng không quá rành lắm. Mà ở đây bán nhiều thứ hay ho lắm, bánh mì bé tẹo 3K có cả thịt luôn.
Nói chung lịch trình khá là kín nhưng sắp xếp hợp lý nên đi vẫn khá là thoải mái. Mình book phòng trước trên booking.com để không phải tới đó mới lật đật đi kiếm phòng. Thường khách sạn có cho thuê xe luôn, nếu không có bạn lên mạng tìm và đặt trước họ sẽ mang xe đến tận khách sạn. Gía vé mấy điểm như công viên châu Á, Bà Nà Hill mình thấy mua trên traveloka.com giá rẻ hơn đó.
Hội An huế Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
11 Bình luận
avatar
Minh Nguyễn

Vì yêu mà đến

2 Quốc gia
26 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le muốn một lần đến Huế ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh Duy bạn đi như vậy là hết bao nhiêu vậy bạn!?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hòa đồ ăn đà nẵng vừa ngon vừa rẻ nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Helly Nguyễn sắp tới mình cũng tính đi, may mà có bài của bạn, tặng coin nha ^^
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thi Thi đúng là đồ ăn Hội An ngon cực
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chi Su bạn đi cả Huế lun á, lúc mình đi có 2 nơi ah mà mệt mún xỉu ruifiii
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Khánh Ngô đất nước Đà Nẵng tuyệt thật, đi rồi chỉ mún ghé lại thôi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Quang Nhật Áo Dài Quá đẹp. nay có nhiều điểm du lịch mới hấp dẫn, nhất là ăn vặt, đợt vừa rồi mình có thuê xe máy đi cũng rẻ, chỉ 80.000 đông ngày, mình có lưu số điện 0902806804, bên này phục vụ cũng tận tâm. Ngoài ra con người Đà Nẵng cũng thân thiện thật, ăn uống chỉ chổ cho mình đến nơi đến chốn.Nhất định sẽ ghé thăm lại.
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đặt chân trên con đường Hạnh Phúc, chạy dọc Mã Pì Lèng ngắm nhìn dòng sông Nho Quế xanh mát luôn là điều mình muốn làm nhất trong những tháng năm thanh xuân.
Bạn chỉ có 1 ngày cuối tuần, muốn đi đâu đó nhưng không đủ thời gian, đi xa thì không kịp. Đừng lo, làng nổi Tân Lậplà một trong những địa điểm gần xịt Sài Gòn đi về trong ngày cực dễ.
Phố cổ Hội An xinh đẹp và đầy thơ mộng, thật khó để không kiếm được điểm sống ảo ở nơi đây. Những bức tường vàng, dãy nhà cổ nhuốm màu thời gian, hay giàn hoa giấy nở rộ. Với mình Hội An vẫn luôn mang nét đẹp riêng như lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Nghỉ lễ đi đâu cũng đông, cũng sợ bị chặt chém thì thay vì đi trong nước, hãy chọn nước bạn để đi. Vừa rẻ vừa gần lại không sợ chen chúc chật chội. Và Phnôm Pênh là lựa chọn hàng đầu đấy nhé.
Kohrong với Kohrong Saloem là 2 đảo riêng biệt của Campuchia, nằm cách Sihanoukville 25km. Những bờ cát trắng mịn trải dài, biển trong vắt nhìn thấy được cá bơi bơi bên dưới sẽ mang đến cho bạn một mùa hè tuyệt vời.