Blog Review thiên đường Kohrong - Kohrong Saloem
cover

Review thiên đường Kohrong - Kohrong Saloem

avatar
Minh Nguyễn dot Thứ 5, 29/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Kohrong với Kohrong Saloem là 2 đảo riêng biệt của Campuchia, nằm cách Sihanoukville 25km. Những bờ cát trắng mịn trải dài, biển trong vắt nhìn thấy được cá bơi bơi bên dưới sẽ mang đến cho bạn một mùa hè tuyệt vời.
Sau khi đã tham khảo nhiều bài viết trên mạng, mình bắt đầu list ra những địa điểm và cách đi như thế nào để đến được Kohrong (KR) và Kohrong Saloem (KRS). Nhiều thông tin không rõ ràng nên có bạn sẽ nghĩ 2 hòn đảo này là 1, nhưng chính xác nó là 2 hòn đảo riêng biệt nhé. Từ Kohrong đến Kohrong Saloem bạn sẽ phải đi tàu mất khoảng 1 tiếng đấy.
Hành trình này của mình, mình chọn đến Kohrong ở đó 1 ngày trước rồi mới di chuyển đến Korong Saloem. Bài viết dưới đây thì chủ yếu mình nói về cảm nhận của mình ở KR và KRS.
hình ảnh
Biển ở Kohrong đã lắm luôn
1. Làm thế nào để đến được Kohrong
Từ TPHCM bạn có thể đi máy bay đến Sihanoukville, sau đó mua vé ra đảo. Hoặc đi đường bộ. Mình chọn đi đường bộ, từ TPHCM đi xe khách Phương Trang đến Hà Tiên ( mình chọn đi buổi tối để tiết kiệm thời gian), sáng khoảng 6h đến Hà Tiên. Vì trước đó mình đã mua vé đi Sihanoukville ở nhà xe của Phương Trang rồi, nên khi tới Hà Tiên sẽ có xe chở bạn tới Sihanoukville luôn, khoảng 100km thôi. Nhưng xe đi, rồi chờ khách nữa nên phải hơn 11h mình mới tới được Sihanoukville.
Xe cũng sẽ chỉ cho bạn chỗ mua vé để lên tàu và ra đảo. Bạn đi KR hay KRS thì mua vé của đảo đó thôi. Nên nhớ là hãy đổi tiền trước nha, hôm mình đi có nhiều bạn không đổi tiền trước ra đến đó thì loay hoay kiếm chỗ đổi, mà tỷ giá 26.000 luôn đó. Trong khi trước đó mình đổi ở VN tầm 23.000vnđ à.
Trong vắt nhé
2. Có nên đi Kohrong và Kohrong Saloem
- Ai không phù hợp đi KR vs KRSL: Kiểu nếu muốn đi để biết về văn hóa, con người ẩm thực thật sự của Campuchia thì không nên chọn điểm đến là đây. Bởi cả 2 đảo, từ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, bar,... đều là của người Tây, và người Cam chỉ giống nhân viên làm thuê thôi. Nên là đồ ăn thức uống toàn mấy món kiểu Tây không à, văn hoá con người cũng không mấy liên quan đến Cam.
- Còn nếu muốn ngắm nắng vàng, biển xanh, và các cô em xinh đẹp mặc bikini phơi nắng dày như phơi mực trên cát thì chẳng có lựa chọn nào xịn hơn đâu. :v :v
3. So sánh Kohrong và Kohrong Saloem
Ban đầu khi tham khảo những review trên mạng thì mình cũng chỉ định chọn một trong 2 nơi để đi, chứ không định đi hết. Nên cũng tìm hiểu thử là nên đi Kohrong hay Kohrong Saloem nhưng cuối cùng thì quyết định đi luôn cả 2 cho biết, đằng nào cũng sẵn chuyến.
Nhiều bài viết khen ngợi KRS rất là nhiều, và khuyên nên ở đây. Thế nên mình cũng quyết định đến KR trước rồi mới tới KRS xịn xò sau. Nhưng đi rồi mới biết, KR quả thực mới là thiên đường với những bãi cát trắng mịn, mịn lắm luôn nên ở đây mình toàn đi chân trần mà không bị gì luôn đó. Biển ở đây trong vắt từ bờ luôn nha. Bọn mình mang theo máy quay dưới nước, và quay rõ mồn một luôn là hiểu rồi đó. Ở bên này vắng hơn và yên tĩnh hơn rất là nhiều.
Ngược lại, ở KRS thì khá là đông đúc. Nguyên một đường bờ biển dài toàn là hàng quán rồi resort không à, nên hơi bị đông. Được cái buổi tối ở đây khá là đông vui, làm vài chai, tận hưởng không khí biển mát lạnh là miễn bàn luôn. Tuy nhiên, điểm trừ của KRS là vì đông quá nên nước biển không thực sự trong xanh lắm nếu ở gần bờ.
Hoàng hôn siêu lãng mạn ở KRS
4. Một vài lưu ý khi đi Kohrong và Kohrong Saloem
Không biết tiếng Campuchi có đi KR và KRS được không?
-- Được. Chỉ cần biết tiếng Anh. Như đã nói ở 2 đảo này toàn người Tây ở đây mà nên họ dùng tiếng Anh không à. Người Cam cũng biết nói tiếng Anh luôn, nên không lo là bất đồng ngôn ngữ nha.
Dùng tiền Cam để thanh toán hả.?
-- Tiền tệ của Cam là tiền Riel, nhưng mà ở đây thanh toán bằng USD, mua cái gì cũng 1$, 3$,5$ vậy đó chứ không ai bán xong báo giá Riel đâu, nên đổi USD cho dễ tính. Cái nào lẻ thì họ sẽ thối mình bằng tiền Riel đó. Với lại nên đổi trước sẵn cho rẻ. Ở cửa khẩu có đổi nhưng đắt hơn 1 ít. Qua Cam cũng đổi được luôn, nhưng 27.OOOĐ=1$, khá là đắt.
Đồ ăn ngon không?
-- Không đặc sắc lắm nha. Toàn là đồ Tây không à, nên không có gì đặc biệt hết.
Có đặc sản không?
-- Sex on the Beach nha. Đặc sản đó, đi dọc bờ biển bar, nhà hàng nào cũng để biển "Sex on the Beach" 7$ --> 5$, ha ha thề luôn lúc đầu cứ nghĩ bậy bạ, hóa ra là tên 1 loại cocktail có rượu, trái cây với gì á quên rồi :v :v
Có gì chơi ở KR và KRS không?
-- Có nha, có mấy trò đu dây trong rừng, trecking xuyên rừng mệt thấy mẹ. Có thể book tour đi lặn ngắm san hô, xem plankton nữa đó. Planktontới mấy vùng biển tối, càng tốt càng dễ thấy các loại sinh vật phì du phá sáng, càng quẫy mạnh càng nhiều càng sáng vậy đó.
Góc nào cũng đẹp
Nên chú ý
À khi đặt phòng nhớ hỏi kỹ khoảng cách đến bến tàu, chứ đặt xa xa là đi bộ sml. Nhất là bên KRSL mỗi tàu một bến mỗi bến cách nhau cả km.
Tạm thời nhớ được mỗi đây à. Tóm lại là ai muốn đi thì chỉ nên chọn một đảo rồi ở đó tận hưởng thôi, đi 2 đảo hơi mất thời gian với mệt nữa, tại thờ gian di chuyển với chờ tàu hơi lâu. Mà nếu chọn một thì vẫn recomend là Korong nha :3 :3

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
21 Bình luận
avatar
Minh Nguyễn

Vì yêu mà đến

2 Quốc gia
26 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đà Nẵng là thành phố nhưng kiểu không ồn ào, đông đúc và vội vã quá. Hội An thanh bình là nơi mình luôn muốn ghé qua, còn Cố đô Huế lại mang một nét xanh trong lạ kỳ.
Đặt chân trên con đường Hạnh Phúc, chạy dọc Mã Pì Lèng ngắm nhìn dòng sông Nho Quế xanh mát luôn là điều mình muốn làm nhất trong những tháng năm thanh xuân.
Bạn chỉ có 1 ngày cuối tuần, muốn đi đâu đó nhưng không đủ thời gian, đi xa thì không kịp. Đừng lo, làng nổi Tân Lậplà một trong những địa điểm gần xịt Sài Gòn đi về trong ngày cực dễ.
Phố cổ Hội An xinh đẹp và đầy thơ mộng, thật khó để không kiếm được điểm sống ảo ở nơi đây. Những bức tường vàng, dãy nhà cổ nhuốm màu thời gian, hay giàn hoa giấy nở rộ. Với mình Hội An vẫn luôn mang nét đẹp riêng như lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Nghỉ lễ đi đâu cũng đông, cũng sợ bị chặt chém thì thay vì đi trong nước, hãy chọn nước bạn để đi. Vừa rẻ vừa gần lại không sợ chen chúc chật chội. Và Phnôm Pênh là lựa chọn hàng đầu đấy nhé.