Blog REVIEW HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM (Kinh Nghiệm Ngắn Gọn Chi Tiết)

REVIEW HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM (Kinh Nghiệm Ngắn Gọn Chi Tiết)

avatar
Tạ Ngoc Thu dot Thứ 2, 24/12/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review chuyến đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm cho những ai sắp có kế hoạch đi và sẽ đi Hạ Long sắp tới nhé. Bài chia sẻ kinh nghiệm đi Hạ Long khá ngắn, nhưng chi tiết.
Mình đang rảnh nên mình viết 1 bài Review cho các bạn nào sắp đi hoặc muốn đi Hạ Long
Vì mình đi 2 người nên khá tốn kém. Các bạn nên đi đông cho giảm bớt chi phí.
Mình đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm. Bắt đầu xuất phát từ Hà Nội.
- Ngày 1 mình đặt trước xe của Limousine ( đặt khứ hồi luôn) khuyên các bạn là nên đi Limousine đưa đón tận nơi. Chứ bến xe cách Hạ Long Park 11km cơ. Đi lại bằng taxi rất tốn kém. Các bạn nên đặt vé 220k/ghế. Mình ngồi ghế 180k khá đau lưng. Và xe chạy khá nhanh nên 3 tiếng là đến nơi rồi. Các bạn nên đặt giờ xe chạy làm sao cho đến Hà Longlà khoảng 12h30p buổi trưa để đến nơi có phòng luôn khôngphải vật vờ đợi phòng.
Mình ở khách sạn Ruby 3 sao vì đi có 2 người. 650k/đêm ở khu Vườn Đào và cách Hạ Long Park có 200m thôi. Cũng khá tiện. Các bạn nên đặt trước nhà hàg hoặc mang theo đồ ăn ăn nhẹ buổi trưa rồi nghỉ ngơi đến chiều cũng đc.khác nhau. Hai đứa mình chọn ăn bún hải sản ngay đối diện khach sạn luôn (nói chung là ăn cũng ok, giá là 35k/1 bát).
Mình nghỉ ngơi đến 3h dậy đi công viên nước. Mua vé combo của công viên nước + cáp treo là 700k/2 người. Các bạn nên đi CVN trước vì 18h đóng cửa rồi. Họ bắt thuê tủ gửi đồ là 20k/tủ + cọc 50k.
Chơi rất fun. 18h đóng cửa các bạn về ăn uống nghỉ ngơi đến 19h đi cáp treo nữ hoàng . Khuyên các bạn gái nên đi dép bệt hoặc giày vì đi bộ cũng hơi nhiều. Vào khu tượng sáp thì 100k/vé/người. Chơi xèng thì 3k/xèng. Ở khu vườn Nhật cũng khá đẹp. Và ngồi trên vòng quay mặt trời vớianh người yêu thì rất lãng mạn.
- Ngày 2 mình dành riêng ngày 2 để đi công viên Rồng vì khu này khá rộng. Mình đi từ 10h sáng đến 4h chiều do mệt quá ko muốn đi nữa nên đi về chứ vẫn chưa chơi hết các trò chơi ở trong đó. Giá vé là 400k/người ( vào 2 ngày cuối tuần tăng giá vé, bình thường là giá 350k).
Các bạn nên chơi mấy trò cảm giác mạnh 1 lần cho biết. Khá vui. Khi đi các bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ. Vì mình sẽ đi cả ngày trog đó lại chơi mấy trò cảm giác mạnh hò hét sẽ rất nhanh đói. Đồ ăn trog đó khá đắt. Nếu các bạn muốn ăn thì đi xuống gần cuối công viên. Tìm khu có trò chơi "vòng quay tử thần" cạnh trò đó là 1 quán cafe. Các bạn chỉ cần vào đó gọi cái bánh mì kẹp thịt 40k vs chai nước ngọt 20k và kem viên 25k/2 viên là đủ cho bữa trưa r. Mình tốn khá nhiều tiền vì ăn vặt mấy thứ linh tinh. Hoặc có điều kiện hơn thì vào nhà hàng trog đó ăn buffet 349k/người. Nhưng ns cho các bạn nghe trò trượt nước Vui cực. Đừg bỏ qua trò đó nhé.
Bọn mình về khách sạn, tắm nghỉ ngơi đến tầm khoảng 6h30 bọn mình đi ăn Hải Sản ở nhà hàng siêu thị ốc Quang Phú (gần chỗ Karaoke PhanTom) Nói thật là ăn cực kì ngon mà rẻ nhé. Hai đứa mình gọi một nồi lẩu hải sản, có cả 2 con ghẹ, Mực, Bạch Tuộc, Ngao.... mà chỉ có 450k/1 nồi, Tôm 0,5kg giá 175k, mình thích ăn gỏi nên bảo nhà hàng làm gỏi để ăn. Thịt Tôm làm gỏi còn đầu tôm chiên giòn lên, tôm sống ngâm vào nước cốt chanh cho chín qua đi rồi cuốn vớibánh đa + dứa. Chuối xanh chấm vớixì dầu mù tạt thì ôi thôi thực sự là ngon không còn gì để nói nữa, Hic viết cho các bạn mà mình còn đang thèm nuốt nước bọt ừng ực đây nàynhất định phải đi Hà Longhè này tiếp để ăn hải sản ở đây. Mình thích Bia Tiger bạc nên hai đứa mình uống hết 5 chai giá 25k/1 chai. Tổng hai đứa ăn no căng rốn mà chỉ hết có 750k.
Ăn xog chúng mình ra phố đi bộ dành thời gian checkin và ngắm cảnh cho hết buổi tối thôi.
- Ngày 3 sáng cuối cùng bọn mình ra biển. Biển cách khách sạn1km nhưng phải đi bộ từ bãi vào cũg mất gần 300-400m nữa. Đi đông thì các bạn thuê xe điện cũng đc. 40k/lượt chia đầu người ra. Hoặc taxi là 30k/lượt. Vào đó các bạn nên checkin chụp choẹt các kiểu trước rồi hãy vào gửi đồ. Họ bắt mua vé là 30k/ tủ đồ + 100k tiền đặt cọc. Tiện thể các bạn mua luôn vé tắm nước ngọt nhé. Giá vé là 15k/vé/người. Còn vé đi wc là 5k/người.
Sau đó 10h30 mình về khách sạn tắm rửa lại và thu dọn đồ 12h trả phòng và đi ăn. Rồi 1h30 hẹn xe Limousine đến tận nhà hàng đón và về thẳng Hà Nội.
Đây là tất cả kinh nghiệm và chia sẻ của mình sau 3 ngày 2 đêm ở Hạ Long. À các bạn đi cáp treo nhớ xem thời tiết vì nếu mưa to cáp sẽ ko chạy và các bạn sẽ khôngđượchoàn lại tiền vé đâu ạ.
Hi vọng bài viết của mình sẽ hữu ích vớicác bạn.
Nếu các bạn quan tâm, ủng hộ mình, hãy like và share bài viết và Follow FB mình để mình lấy động lực viết tiếp nhé. hoặc cần tư vấn trực tiếp hãy ib hoặc gđ trực tiếp cho mình nhé 0375194102
FB: Đen Quý Phái.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
Tạ Ngoc Thu

Khai Phá Niềm Đam Mê !!!

0 Quốc gia
59 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Các bạn thường sợ đi sầm Sơn vì hay bị chặt chém nên mình viết bài review này để các bạn yên tâm nhé
PHÚ QUỐC - KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC 4 NGÀY 3 ĐÊM
Review về Đà Nẵng. https://www.facebook.com/Vietbee-Travel-952893548245776/