Blog Review Hà Giang 3 Ngày 3 Đêm

Review Hà Giang 3 Ngày 3 Đêm

avatar
Tạ Ngoc Thu dot Thứ 4, 09/01/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
HÀ GIANG - MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
REVIEW HÀ GIANG.
Lịch trình: Hà Nội – Hà Giang – Quản Bạ - Đồng Văn – Hà Giang – Hà Nội
• Phương tiện đi lại
Từ Hà Nội lên Hà Giang: các bạn có thể lên mạng tìm rất nhiều loại xe đi Hà Giang nhé, vé xe mình đi là 200k/ng – xe giường nằm.
Xe máy: Tại Nhà Bẩy thuê xe – SĐT: A, Hoàng Anh: 0986030405 – Đối diện bến xe khách Hà Giang.
• Khách sạn – homestay:
Vì để tiện quá trình đi lại, tụi mình đi tới đâu sẽ nghỉ tại đó, vì vậy mục này mình sẽ đề cập tại lịch trình chi tiết bên dưới nhé:
• Ngày 1: Hà Nội – TP Hà Giang
Di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang: từ 7h sáng đến 2h chiều tới TP Hà Giang. ( Xe limousine – Giá 300k/ng – xe 9 chỗ).
Tụi mình vào lấy xe máy thuê sau đó di chuyển vào homestay Bùi Tý gần đấy ( có thể nhờ anh Chủ cho thuê xe dắt vào nhé); homestay theo kiểu nhà sạch nên nhìn quang cảnh đẹp mà rất sạch sẽ, thoải mái, giá tính theo người 150k/ng nhưng tụi mình ngủ theo phòng riêng cứ 2ng/ phòng.
Ở đây có kèm nấu ăn nhé, nếu ăn tối tại đây, các bạn cứ báo cô chủ, giá là 80k/ng cho bữa tối. Nhưng vì thích ăn ngoài để biết nên tụi mình di chuyển đi ăn tại trung tâm thành phố.
Tầm 5h30 cả đám kéo nhau đi ăn tại Thái Nguyên ốc, nướng; địa chỉ: 36 Trần Phú. Quán này ăn siêu ngon và siêu rẻ nhé, chủ quan thì tận tình, dễ thương. Hầu hết nhóm là người nam nên sợ sẽ khó ăn nhưng cứ yên tâm vì đồ ăn ở đây ướp rất vừa miệng.
Tụi mình gọi nướng vài món và 1 nồi lẩu 200k, tổng cộng 6 người ăn nhưng dư cả nửa nồi lẩu mang về. À món đặc sản là “ ngô chiên “ nhé, ăn đảm bảo ghiền. CP cho bữa ăn là 1.1 trđ.
Sau đó đi dạo quanh đó, ra quảng trường km số 0 dạo chơi rồi về nghỉ ngơi ( tầm 10h).
• Ngày 2: TP Hà Giang – Quản Bạ - Cổng trời Quản Bạ - Núi sinh đôi – Động Lùng Khúy
Ngày thứ 2, trời có mưa và gió nhiều, khá lạnh vì thế bọn mình chuẩn bị thêm áo mưa ( loại dày, giá 250k) kèm ủng ( hoặc bọc ni lông để cột giày lại) để chắn gió và bụi.
Ăn sáng tại các quán gần Quảng Trường ( giá 35k/ tô).
Lên xe di chuyển theo hướng Quản Bạ, ghé qua Cổng Trời nhưng tụi mình không lên đấy, mà chỉ vào để nghỉ ngơi và sưởi ấm. Sau đó di chuyển kím chỗ ăn trưa, no nê rồi lại di chuyển tới Động Lùng Khúy.
Tới đó, đồ đạc tụi mình vẫn để trên xe, chỉ mang theo các đồ giá trị theo người thôi, dân ở đây lành và chân thật lắm, nên cứ yên tâm nhé. Các bạn cứ men theo con đường để leo lên, theo người dân chỉ đi 15p tuy nhiên tụi mình mất tầm 20 – 30p để leo lên tới cửa động.Trời thì mưa, đường đất nên hơi khó trong việc di chuyển.
Tham quan trong động tầm 20p. bên ngoài có trứng luộc và nước, giá cũng rẻ nên ăn một chút để bổ sung năng lượng.
Dự tính hôm nay sẽ lên tới Đồng Văn nhưng sương mù khá nhiều, tham quan xong động đã 4h chiều nên để an toàn, tụi mình quyết định ở lại đây. Homestay chọn để ở lại là homestay của người Dao, dân ở đây đều biết, các bạn có thể hỏi mn sẽ chỉ dẫn nhiệt tình đường vào.
Homestay người Dao: Giá tại đây là 100k/ng ( phòng tập thể) + 80 k ăn tối + 40k ăn sáng ( Các bạn không sử dụng Dịch vụ nào thì cứ bỏ ra nè). Yên tâm về chất lượng bữa ăn nhé.
• Ngày 3: Quản Bạ - Nhà của Pao – Tam giác mạch – Cột cờ Lủng Cú – TT Đồng Văn
Vì hôm qua trễ lịch dự kiến nên hôm nay phải xuất phát sớm để kịp thời gian.
Thẳng cung đường lên Đồng Văn, ngoài việc dừng lại chụp hình tại các cung đường đẹp mê li, thì dọc 2 bên đường chúng ta dễ dàng bắt gặp rất rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch, các bạn nếu thích có thể dừng lại chụp, có vài chỗ sẽ thu phí 10k/ng, hoặc đôi khi là free.
Dọc đường đi, bọn mình ghé Nhà của Pao để thăm quan, chụp hình, thuê đồ dân tộc ( 30k/ bộ), và ăn trưa ( thịt xiên nướng, bánh Tam giác mạch, trứng …..)
Sau đó cứ chỗ nào đẹp, sẽ dừng chân khoảng 10 -15p rồi tranh thủ đi tiếp, thẳng con đường lên Cột Cờ Lủng Cú.
Ở đây có xe zip chở lên nhé 10k/ng, sau đó đi bộ vài chục bậc thang nữa chúng ta sẽ lên tới đỉnh cột cờ Lủng Cú, tha hồ chụp ảnh check in với lá cờ Việt Nam tung bay nhé.
Lưu ý: gió trên đây lớn và rất lạnh, bạn nào không chịu nổi thì xuống nhanh, đừng đứng lâu nha.
Rời khỏi cột cờ, tụi mình men theo con đường về Thị TrấnĐồng Văn, khu phố cổ, ăn tối và nghỉ ngơi tại homestay nhà cổ ( Giá: 80k/ng).
Ăn tối thì vì đây là nơi khách du lịch ghé nhiều, nên các bạn cứ thoải mái tìm chỗ ăn, nhưng hỏi giá trước nhé. 6 người mình ăn 1 nồi lẩu Thắng cố dê giá 700k, ăn vị hơi lạ, nhưng cũng ăn được, và nồi to, đảm bảo căng bụng.
Khuya thì đi ăn cháo ấu tẩu, cháo có vị hơi đắng đầu lưỡi, nhưng hậu sẽ ngọt, và 1 phát hết cả tô (30k/ tô).
• Ngày 4: TT Đồng Văn – Mã Pì Lèng – TP Hà Giang
Hôm nay sẽ là cả ngày dài vì sẽ di chuyển về lại TP Hà Giang qua cung đường đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Qua Cao Bằng về lại TP Hà Giang
Vì di chuyển gần 200km trong 1 ngày nên ngoại trừ địa điểm check in tại Mã Pì Lèng – Con đường Hạnh Phúc và nghỉ ngơi ăn trưa thì chúng mình không ghé đâu nữa. Chỉ vừa đi vừa ngắm cảnh thôi.
Các bạn có thể chọn cung đường Mèo Vạc về thẳng TP Hà Giang bằng đường đèo thay vì qua Cao Bằng bằng đường Quốc Lộ như bọn mình nhé.
Về lại TP Hà Giang, lên xe và về Hà Nội thôi nào.
Tóm lại:
Kết thúc chuyến phượt Hà Giang, đúc kết lại là, cảnh quá đẹp, các bạn phải đi mới nhìn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Đối với người dân và đồ ăn thức uống thì khỏi phải chê, vì hoàn toàn dân rất nhiệt tình, có khi bạn chưa kịp hỏi họ đã chỉ đúng cái bạn cần. Đồ ăn thì vừa rẻ lại hợp khẩu vị.
Tụi mình đi trúng đợt thời tiết rét nhất nên chặng đường đi bỏ qua nhiều địa điểm, tuy nhiên cũng khám phá được hết những cái hay cái đẹp của con người và vùng Hà Giang.
Nếu bạn còn ngần ngại chưa dám đi, hi vọng qua bài review này, các bạn sẽ tự tin lập nhóm để tự mình trải nghiệm nhé.
#HàGiang #VietBeeTravel
Like, Share và Follow mình để đọc được nhiều bài Review hơn nữa nhé.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Tạ Ngoc Thu

Khai Phá Niềm Đam Mê !!!

0 Quốc gia
59 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Các bạn thường sợ đi sầm Sơn vì hay bị chặt chém nên mình viết bài review này để các bạn yên tâm nhé
Review chuyến đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm cho những ai sắp có kế hoạch đi và sẽ đi Hạ Long sắp tới nhé. Bài chia sẻ kinh nghiệm đi Hạ Long khá ngắn, nhưng chi tiết.
PHÚ QUỐC - KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC 4 NGÀY 3 ĐÊM
Review về Đà Nẵng. https://www.facebook.com/Vietbee-Travel-952893548245776/