Blog REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT- NHA TRANG- CAM RANH 4 NGÀY
cover

REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT- NHA TRANG- CAM RANH 4 NGÀY

avatar
Tuyen Huynh dot Thứ 5, 09/08/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là chuyến đi vô cùng bất ngờ, tụi mình (4 con bạn thân) chỉ lên lịch và đi trước khoảng 2 tuần với tổng chi phí mỗi đứa 3 triệu VNĐ.
Ngày 1:
Tụi mình xuất phát đi Đà Lạt lúc 10h tối bằng xe giường nằm của The sinh, xe chạy rất êm, có nhiều du khách nước ngoài đi hãng này, giá vé là 170k. Đến nơi lúc 4h sáng, tụi mình đi bộ về homestay GoGo, homestay rất dễ thương, chị nhân viên cũng vui vẻ và rất nhiệt tình, mình book phòng có 4 giường dorm chỉ 90k/người, và còn được giảm 10% cho sinh viên nữa :3. Vì 13h mới check-in nên tụi mình gửi vali tại đó và thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thuê xe máy đi ăn sáng. Bữa sáng đầu tiên là bánh mì xíu mại trên đường Hoàng Diệu, món này theo mình chỉ ăn cho biết chứ không hợp gu mình lắm, tổng chi phí: 80k/4 người.
hình ảnh
bánh mì xíu mại
Điểm đến đầu tiên là thác Datanla, tụi mình thử máng trượt mới ở đây vì nghe nói là máng trượt dài nhất Đông Nam Á, giá vé: 150k/ khứ hồi, khá thú vị, các bạn có dịp đến đây nên thử trò này :3. Trượt máng và tham quan thác xong khoảng tầm 1 tiếng, tụi mình đi hồ Tuyền Lâm chụp choẹt tí, rồi về đi ăn bánh căn trên đường Lữ Gia (tổng: 42k/4 đứa), sau đó đi cafe Tỏi Đen ở gần trung tâm thành phố, quán khá xinh, mỗi tầng lầu là 1 style nhạc khác nhau, nhưng có điểm trừ là âm thanh xe cộ từ đường vang lên hơi ồn. Vì chờ mãi chưa đến giờ check-in nên tụi mình đi karaoke cho tỉnh ngủ, giá cả cũng khá sinh viên, nhạc và lyrics được tìm kiếm từ youtube nên có đầy đủ các hit mới nhất.
Trưa đấy tụi mình tổ chức một party sinh nhật be bé trong phòng cho một đứa trong nhóm với món chính là xôi mặn và một chiếc bánh kem mua ở tiệm bánh Liên Hoa ngay đầu hẻm homestay.
hình ảnh
Đến chiều tối tụi mình ăn buffet nướng ở quán Phố BBQ Sài Gòn trên đường Bùi Thị Xuân, một quán vô tình tụi mình thấy được khi lang thang đi bộ về homestay lúc sáng, giá buffet 97k/1 người, sinh viên giảm 10% nữa, ăn no và rất ok luôn, nhân viên thì vô cùng dễ thương, chắc chắn mình sẽ quay lại khi đến ĐL.
hình ảnh
Phố BBQ Sài Gòn
Tối thì tụi mình đi dạo chợ, ăn kem bơ Nari ( 20k/1 phần kem bơ).
Ngày 2:
Tụi mình ăn sáng tại quán sủi cảo kế bên homestay, rất ngon, chỉ 25k/1 tô bự chà bá. No nê thì cả đám xuất phát đi đồi chè Cầu Đất theo lịch trình, nhưng vì bị lạc đường nên tụi mình phải chuyển qua đi Trại mát, tham quan vườn hoa cẩm tú cầu và hoa hướng dương, giá vé 15k/người.
Về lại Gogo, check-out lúc 12h và tụi mình đi ra bến xe The sinh để đi Nha Trang, vé 99k/người. Từ 13h đến khoảng 17h thì đến nơi, đường đèo rất đẹp nhưng rất dằn và ngoằn ngoèo, mấy bạn say xe nên uống thuốc trước khi đi nhé.
Cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là rất ngợp vì đâu đâu cũng thấy toàn bảng hiệu tiếng Trung và người TQ, mình đi bộ về khách sạn Queen trên đường Trần Phú, mình book phòng 2 giường đôi với giá là 400k/1 ngày. Tối đó tụi mình thuê xe máy đi ăn tối, mình dò trên Foody thì tìm được quán bánh đập trên đường Hồng Lĩnh, quán nhỏ, nhân viên không nhiệt tình, bánh đập ăn thì cũng ok nhưng cách họ phục vụ và tiếp chuyện với bọn mình làm 4 đứa cảm thấy rất khó chịu, tổng chi phí: 100k/4 đứa. Xong tụi mình đi trà sữa heekcaa.
Tối đó tụi mình quay lại khách sạn để đổi xe vì xe không có kính chiếu hậu trong khi sáng ngày hôm sau cả đám lên lịch đi Bình Ba cách Nha Trang khoảng 60km, nhưng khi nghe bọn mình trình bày, bên cho thuê xe của hotel không cho bọn mình thuê xe nữa và cứ đưa ra đủ lý do để tụi mình không thể tự túc đi Bình Ba được nhằm bán tour bên họ. Tụi mình quyết định trả xe và quay về phòng lên lại lịch trình.

Ngày 3:
5h sáng: tụi mình check-out ngoài kế hoạch, xách vali đi dạo ngắm bình minh ở biển Nha Trang nằm đối diện hotel.
6h tụi mình đón xe bus Đất Mới di chuyển đến sân bay Cam Ranh (50k/vé), rồi sau đó đi taxi về hotel nằm ở thành phố Cam Ranh cách sân bay khoảng 20km.
Từ khách sạn tụi mình chạy xe ra cảng Ba Ngòi để đi tàu ra đảo Bình Ba chỉ khoảng 10ph. Có 2 phương tiện để di chuyển ra đảo là tàu và cano, bạn nào thích lênh đênh trên sóng nước lâu hơn và tiết kiệm hơn thì nên đi tàu gỗ :3, vì có tìm hiểu liên hệ trước với chú Hậu (0976.789.186) nên biết được giờ tàu chạy, tụi mình đi ghép với đoàn khác & giá vé là 30k/người. Từ cảng ra đảo khoảng 50ph. Đến đảo tụi mình đi bộ theo đoàn khách và đến được bãi Nồm, biển tuyệt đẹp, rất xanh và rất trong, tụi mình tìm ăn hải sản ở quán Thúy Khoa, hải sản ngon, tôm hùm và ghẹ rất chắc thịt, kèm nước chấm cũng rất đậm đà, mấy bạn nhân viên và ông chủ thì vui vẻ và nhiệt tình thôi rồi, no nê xong ra tắm biển rồi 14h cảm đám ra tàu về lại đất liền.
hình ảnh
hình ảnh
Bãi Nồm
Trên đường về tụi mình đi thêm bãi Dài để tắm tiếp, tắm free nhé, biển khá sạch nhưng bị chia ra ranh giới với một khu resort toàn khách nước ngoài.
Tối thì ăn lẩu và mấy món ăn gia đình ở trên đường Hùng Vương.

Ngày 4:
8h sáng tụi mình xuất phát đi Vĩnh Hy, cung đường thực sự rất đẹp, một bên là núi một bên là biển, các bạn nên đi vào mùa khô, đi mùa mưa sẽ khá nguy hiểm vì có thể sạc lở. Vượt đoạn đường đèo khoảng 40km, đến đó tụi mình đi tàu ra đảo, 70k/vé khứ hồi, được ngắm san hô qua lớp kính dưới đáy tàu, đến Vĩnh Hy tụi mình hơi thất vọng vì biển bị chia theo khu vực từng bè, diện tích để tắm khá nhỏ, hải sản thì bé và giá khá cao.
hình ảnh
cung đường đi Vĩnh Hy
hình ảnh
Vịnh Vĩnh Hy
Trên đường về tụi mình tìm đến Bãi Kinh theo lời của anh hướng dẫn ở tàu, đây là khu người dân địa phương thường tắm nên khá ok, nước rất trong, có cả đi tàu chuối, cano nữa, giá vé vào tắm là 30k/1 người, có cả khu tắm nước ngọt. Bãi Kinh đã bù lại cho tụi mình một bữa tắm biển rất vui và quen biết được mấy anh chị người địa phương cùng tắm chung hôm đấy <3.
hình ảnh
người Cam Ranh rất dễ thương <3
16h tụi mình về lại Cam Ranh, ăn tối tại quán mì cay Minchu với combo 4 người 200k cộng thêm một vài món ăn vặt, sau đó đi siêu thị mua một ít bánh trái dự trữ cho buổi tối và về lại khách sạn check-out.
Tối đó tụi mình ăn ngủ tại sân bay Cam Ranh và chờ chuyến bay lúc 5h sáng để về lại Sài Gòn.
1 chuyến đi vô cùng đáng nhớ kỷ niệm tình bạn 7 năm của bọn mình :3.



Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Tuyen Huynh
10 Quốc gia
43 Tỉnh thành
4,564 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tụi mình đồng hành cùng công ty tại Bangkok và Pattaya trong chuyến company trip, sau đó ở lại khám phá thêm Phuket cùng những trải nghiệm chưa từng có và những món chưa từng ăn.
Sau đây là review một số món ăn mình đã trải nghiệm tại Hải Phòng theo khẩu vị của một đứa miền Nam như mình nhé
Chuyến ra Bắc đầu tiên của 2 con bạn thân với khao khát được khám phá Sapa từ rất lâu.