Blog QUY NHƠN - NẮNG GIÓ TÌNH TA
cover

QUY NHƠN - NẮNG GIÓ TÌNH TA

avatar
Trần Châu Minh Sang dot Thứ 7, 27/04/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu yêu thích điều gì đó mới lạ, hoang sơ mà mộc mạc thì bạn không nên bỏ qua du lịch Quy Nhơn. Mới nổi lên dạo gần đây nhưng chưa một ai thất vọng khi đi Quy Nhơn. Không quá xô bồ náo nhiệt Quy Nhơn mang một nét đẹp riêng của biển, nắng và gió.
1.Phương tiện di chuyển:
Cũng như các tỉnh khác thôi, việc di chuyển đến Quy Nhơn rất thuận tiện, bạn có thể lựa chọn đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… thậm chí là đi xe máy.
+ Về máy bay: bay từ Hà Nội đến Quy Nhơn chỉ 90 phút, từ Sài Gòn đến Quy Nhơn khoảng 60 phút mà thôi.
Theo mình đánh giá thì không được thuận tiện cho lắm, vì sân bay Phù Cát các thành phố Quy Nhơn tận 30km. So với các tỉnh thành khác ở Việt Nam thì đây là một trong những tỉnh thành có khoảng cách từ sân bay tới trung tâm thành phố lớn nhất. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí đi xe vào thành phố Quy Nhơn thì bạn có thể lựa chọn đi xe bus của hãng, giá chỉ 50k thôi. Còn không thì bạn có thể đi xe taxi với giá từ 200-300k cho một xe 4 chỗ.
Một phương án mình rất khuyến khích bạn nên lựa chọn (đặc biệt là nếu bạn đi 1,2 người) là đi xe taxi chung. Phương án này sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá đấy.
Một lời khuyên nho nhỏ nữa là bạn nên book vé máy bay trước từ 2-3 tháng để có được một mức giá hợp lí.
+ Về tàu hỏa: Cũng dễ dàng thôi, bạn chỉ cần lên website của tổng công ty đường sắt Việt Nam đặt mua một vé tàu điện tử là tàu chở bạn tới ga Diêu Trì, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 15km.Tàu dừng ở ga Diêu Trì có giá vé đắt nhất khoảng 850.000 đồng (từ TP HCM) và 1,3 triệu đồng (từ Hà Nội). Mang thẻ sinh viên để được giảm giá, và cầm theo chứng minh nhân dân khi mua vé nhé.
Có một lựa chọn tuy hơi mất thời gian chờ đợi nhưng rất tiết kiệm cho bạn khi di chuyển từ Diêu Trì về Quy Nhơn là đi xe bus, tuyến T3, T4, T7, T8, T12, trong đó T3 là rẻ nhất, giá 8k/toàn chặng. Vừa đi xe bus vừa ngắm cảnh cũng tuyệt lắm.
+ Về xe khách: bạn nên vào trang web vexere.com để lựa chọn hãng xe và đặt luôn. Phương Trang là một hãng xe mình gợi ý cho bạn. Ngoài ra thì Mai Linh, Hoàng Long cũng là hãng xe khá ổn.
Từ bến xe miền Đông, TP HCM đến bến xe Quy Nhơn với giá vé trung bình từ 240.000 đến 345.000 đồng/vé, Hà Nội – Quy Nhơn có giá khoảng 600.000 đồng.
-Cách di chuyển ở Quy Nhơn:
Việc di chuyển ở Quy Nhơn, bạn có thể lựa chọn các hình thức như thuê xe máy, thuê ô tô, đi taxi hoặc đi xe bus.
+ Thuê xe máy: Thuê xe máy ở Quy Nhơn cũng rất dễ dàng bởi hiện nay cũng có kha khá đơn vị cho thuê xe ở đây. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn bạn ở, thường họ sẽ cho thuê xe máy luôn. Giá dao động từ 100-150k/chiếc/ngày.
+ Thuê ô tô
+ Đi taxi
+ Đi xe bus: Xe bus ở Quy Nhơn cũng cực kì phát triển, việc đi lại từ khu vực này đến khu kia rất dễ dàng và tiết kiệm bởi phương tiện này. Thậm chí bạn có thể đi từ Quy Nhơn đi Phú Yên bằng xe bus. Giá vé áp dụng cho các tuyến phổ biến: T3(8k), T4(15k), T7(17k), T12(44k)…
Muốn biết thông tin chính xác và cập nhật nhất về các tuyến xe, số điện thoại tư vấn bạn có thể truy cập website: https://xebuytquynhon.com/vi/
2.Khách sạn nhà nghỉ:
+ Khu vực nhiều khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ nhất là khu du lịch Ghềnh Ráng, đa phần chúng là nhà nghỉ, giá dao động từ 80k-150k. Đợt đó mình chỉ chọn ở qua đêm thôi, mặc cả mãi thì được ở với giá 80k. Tất nhiên là không có điều hòa, chỉ có quạt thôi. Bạn cứ đi từ trung tâm thành phố về phía khu du lịch Ghềnh Ráng, đến đoạn có một đường rẽ trái để lên KDL thì bạn nhìn sang bên phải, phía bên kia đường, là khu có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn giá rẻ.

3.Các địa điểm du lịch:
+ Bãi biển Quy Nhơn: Một điểm nhấn cực kì lớn của du lịch Quy Nhơn nằm ở bãi biển này, một bãi biển đã để lại cho mình ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân tới Quy Nhơn. Một bãi biển dài, uốn lượn thành hình vòng cung, nước khá trong và sạch. Một nửa bãi biển là con đường dọc sát biển, nửa sát biển còn lại là khuôn viên của công viên, chính điều này đã tạo nên một không gian “rất xanh” cho bãi biển nằm ở trung tâm thành phố này.

+ Công viên biển Quy Nhơn: Mình rất ấn tượng với công viên này, đặc biệt sẽ là rất tuyệt nếu bạn có con nhỏ mà đưa chúng đến đây thì chúng sẽ cực kì thích. Một không gian rất rộng, cũng không quá đông đúc.
+ KDL Ghềnh Ráng (bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử, biển Quy Hòa): Mình thì mình ấn tượng hơn cả với bãi tắm Hoàng Hậu, còn các địa điểm kia không ấn tượng lắm. Bãi tắm Hoàng Hậu nổi tiếng với bãi biển “trứng” rất đặc biệt. Kể cả khuôn viên rồi không gian, view đều rất đẹp. Mộ Hàn Mặc Tử thì chắc phù hợp với các bạn yêu thơ hơn cả, biển Quy Hòa thì do ở tận sâu bên trong đường đi vào khu du lịch nên vẫn còn rất hoang sơ, yên bình. Trên đoạn đường đi vào biển Quy Hòa, có một đoạn có view nhìn trọn vẹn bãi biển đẹp cực kì luôn.
+ Tháp Bánh Ít: Đây là một địa điểm nằm ngoài trung tâm thành phố Quy Nhơn, cách tầm 15km. Đây là một trong những cụm tháp Chăm lâu đời nhất ở Việt Nam. Tháp nằm khá gần đường quốc lộ 1A, tọa lạc ở một vị trí cách mực nước biển khoảng 100m. Để di chuyển ra đây bạn có thể đi xe máy hoặc xe bus tuyến số 4 hoặc 12.

+ Hòn Khô: Đây là hòn đảo nhỏ rất vắng vẻ, ít người sinh sống nên vẫn còn rất hoang sơ. Để đến được Hòn Khô, đi từ Quy Nhơn bạn đi theo hướng ra bán đảo Phương Mai, đi qua Khu kinh tế Nhơn Hội, chạy dọc theo vịnh Mai Hương đến làng chài xã Nhơn Hải. Sau đó thuê thuyền tầm 200k-300k/thuyền để đi ra đảo.

+ Đồi cát Phương Mai: So với các đồi cát của các tỉnh thành khác như Quảng Bình, Phú Yên, Bình Thuận thì đồi cát Phương Mai không cao và “hoàng tráng” bằng nhưng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử, một cảm giác thật rõ bé giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên.

+ Eo Gió: Một trong 2 nơi mà bạn nhất định phải tới khi tới Quy Nhơn. Mình rất thích cảm giác được ngồi trên những hòn đá dọc biển, thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngừng suy nghĩ và tận hưởng “mùi vị” của gió biển. Và… Eo Gió là nơi cho mình cái cảm giác trọn vẹn đó. Nhất định bạn phải tới đây khi tới Quy Nhơn.

+Kỳ Co: Phải đi Kỳ Co nha, không đi thì tiếc hùi hụi đấy, nước ở đây trong xanh nhìn như hòn đảo ở Thái Lan ý, cực đẹp vì nét hoang sơ. Từ Eo Gió các bạn đi cano ra tầm 25 đến 30 phút bạn sẽ đến bãi Kỳ Co và choáng ngợp trước nét cực kỳ hoang sơ của nó. Giá thuê thuyền mình đi là 200k/1 người.
Có thể tham gia tour lặn ngắm san hô ở đây giá khoảng 150k/người.
+ Khu dã ngoại Trung Lương: Một khu dã ngoại cách Quy Nhơn 30km thu hút cực kì nhiều khách du lịch, đặc biệt là dịp cuối tuần. Điểm cuốn hút của khu dã ngoại này là một khung cảnh cực kì gần gũi với thiên nhiên và thỏa sức cắm trại gần biển mà không phải lo lắng gì. Khu dã ngoại này nằm ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, thành phố Quy Nhơn, đường hướng từ Quy Nhơn đi qua khu FLC. Vé vào cổng: 30k/người.
+Tháp đôi: Là kiến trúc cổ của Chămpa, nằm ngay trong trung tâm trên đường Trần Hưng Đạo, dễ đi vô cùng.
Giá vé: 8k/ng – giữ xe 3k.
Ngày 1: có thể đi Bãi biển Quy Nhơn, Tháp Đôi, Công viên biển Quy Nhơn, KDL Ghềnh Ráng.
Ngày 2: Kỳ Co – Eo Gió.
Ngày 3: có 2 lựa chọn Hòn khô và Bãi Cát Phương Mai hoặc Khu Dã Ngoại Trung Lương và tháp đôi.
Hãy đảm bảo bạn không quá sức vì đi quá nhiều thì đây là lịch trình nhẹ nhàng mà vẫn thưởng thức trọn vẹn Quy Nhơn. Khi di chuyển bạn cũng có thể ghé một số địa điểm để check in như Tượng đài Trần Hưng Đạo, Cột Cờ, NhàThờ Lòng Sông-Bảo Tàng Quang Trung-Hầm Hô-Surf Bar, chùa Thiên Hương…
Ngoài ra vào buổi tối bạn có thể đi dạo biển và ghé những quán cà phê ở đây để thưởng thức hương vị biển đêm, gió biển mát hòa lẫn vị mặn của muối, yên bình đến lạ thường.
4.Các món ngon, đặc sản ở Quy Nhơn:
Trước khi nói tới các món ăn ngon, đặc sản ở Quy Nhơn thì như mình mình đã nói ở trên, nơi đây như là một thiên đường ẩm thực vậy. Ngon, bổ, rẻ là điều mình muốn nói về vùng đất xứ Nẫu này. Dưới đây là những món ăn được mình tổng hợp lại kèm địa chỉ cụ thể:
+ Bún chả cá: Đây là một trong những món nổi tiếng bậc nhất ở Quy Nhơn, một món bạn nhất định phải thử khi tới Quy Nhơn. Bạn có thể ghé qua quán bún cá Phượng Tèo (211 Nguyễn Huệ hoặc 415 Nguyễn Huệ), bán cá Ngọc Liên (379 Nguyễn Huệ) để thưởng thức

+ Bánh hỏi – cháo lòng: Một món ăn sẽ rất lạ với các bạn miền Bắc và miền Nam cho mà xem. Mình biết tới món bánh hỏi cũng chính nhờ lần đến Quy Nhơn, sau đó cũng có thưởng thức thêm một lần ở Nha Trang. Một món ăn lạ miệng với việc cho thêm những lá hẹ lên bún tươi. Bánh hỏi thì bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu vì nó rất phổ biến, đợt đó mình mua 10k ở cổng trường đại học Quy Nhơn mà ăn mãi không hết. Ngoài ra bạn có thể ăn ở quán Mẫn (76A Trần Phú), quán cô Năm (41 Nguyễn Chánh).
+ Bánh xèo tôm nhảy: Một món ăn mang đậm hương vị của Quy Nhơn. Đợt đến Quy Nhơn mình được một anh thổ địa trong đó dẫn đi ăn món này, tiếc là tôm là món mình không thích nên không được hợp vị lắm(chỉ mình thôi nhé), có bánh xèo bò thì mình thấy khá ngon, hợp khẩu vị. Quán nổi tiếng bậc nhất ở Quy Nhơn là quán cô Năm (dưới chân cầu Mù Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), tuy nhiên địa điểm này hơi xa thành phố nên nếu muốn thử bạn có thể ghé qua quán bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ đợt đó mình ăn ở 14 Diên Hồng.
+ Chè Nhớ: Một quán chè sinh viên rất đáng để thử, nằm gần đại học Quy Nhơn, địa chỉ cụ thể ở 157 Ngô Mây.
+ Bánh Căn: Một món khá lạ miệng ở miền Trung. Bạn có thể ghé qua quán Bà Già ở số 7 Ngô Quyền (bán buổi sáng).
+ Vịt lộn chiên mắm: Mình chưa thưởng thức món này nhưng nghe tên tò mò ghê, lần tới tới Quy Nhơn sẽ thưởng thức nó. Bạn ghé qua quán ở số 53 Nguyễn Hữu Thọ thưởng thức nhé.
+ Sinh tố hoa quả: Đây là một món ăn cực kì hot ở Quy Nhơn, bạn rất dễ dàng tìm thấy chúng ở Quy Nhơn, đặc biệt là buổi tối. Một quán khá nổi tiếng bạn có thể ghé qua là quán Kim Đình ở 18A Nguyễn Huệ.
NOTE: Ở Quy Nhơn có 2 con đường rất nổi tiếng, mệnh danh là “con đường ẩm thực” là Ngô Văn Sở, Huyền Chân Công Chúa. Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc muốn thưởng thức thật nhiều món cùng lúc thì ghé qua 2 con đường này nhé.
Hi vọng là bạn sẽ có một chuyến đi thật thú vị cũng những người thân yêu.
Mách nhỏ một chút là tốt nhất bạn nên đến đây vào thời gian cuối xuân đầu hè. Du lịch Quy Nhơn vào thời điểm này, khí hậu mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều, không còn những cơn mưa lất phất mùa xuân mà thay vào đó là ánh nắng dịu dàng của mùa hạ. Đặc biệt thời gian này, biển Quy Nhơn rất trong xanh, mát mẻ, lượng khách đến đây cũng không quá đông đúc như mùa hè nên bạn hoàn toàn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển.
Tháp Đôi (tháp Chăm Hưng Thạnh) Khu du lịch dã ngoại Trung Lương Kỳ Co Đồi cát Phương Mai Eo Gió Hòn Khô Đảo Hòn Khô Vườn thơ Hàn Mặc Tử Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
3 Bình luận
avatar
Trần Châu Minh Sang travel blogger

Còn trẻ thì hãy cứ đi!

8 Quốc gia
44 Tỉnh thành
16,106 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Về Yên Tử thử lưu trú tại Legacy Yên Tử để thấy lòng mình bình an
Có dịp quay trở lại Phú Quốc vào những ngày cuối tháng 5, Phú Quốc vẫn vậy, vần hiền lành, vẫn bình yên...Mình đã có chuyến đi 4 ngày 3 đêm tại Phú Quốc, hãy cùng mình khám phá nhé!
Mùa hè năm nay, mình chọn Fusion là nơi nghĩ dưỡng, relax lấy lại cân bằng cuộc sống sau bao tháng ngày mệt não ???
Dạo này mình stress lắm, đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, kiểu như muốn bỏ hết tất cả để đi đâu đó relax lại bản thân mình ý...và mình quyết định chọn AN LAM NINH VAN BAY làm nơi cân bằng lại mọi thứ.
❣️Hồi đó, cứ hay đùa rằng sau này sẽ làm đám cưới ở Maldives, nhưng rồi khi lón hơn tẹo thì chỉ cần được đặt chân đến "thiên đường Maldives" là đủ rồi. Ấp ủ từ lâu lắm rồi, năm nay nuông chiều bản thân xíu giành tặng cho chính mình một chuyến đi đến "thiên đường biển đảo" nhân dịp già thêm một tuổi ❤
Vào tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, hoa mai anh đào ở Đà Lạt nở rộ. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, đó là một trong những điều gây thương nhớ, thôi thúc tôi một lần nữa đến với nơi này - vùng đất của những kẻ mộng mơ...
Mình có một nhóm bạn, cứ mỗi năm tụi mình sẽ giành thời gian để đi du lịch cùng nhau một lần...lần này nhóm mình chọn đi Quảng Bình, một trong những địa danh được ví von như "Thiên đường hạ giới" tại Việt Nam...
Mình rất thích mùa lễ hội cuối năm, khi nhà nhà người người tất bật trang hoàng nhà cửa lung linh sắc màu, những giai điệu vui tai của bài hát Jingger Bell vang lên hòa cùng ngàn ánh đèn lấp lánh, ngàn ngọn nến lung linh khắp mọi nơi...Bangkok rực rỡ đến lạ kì.
Nếu ai đó hỏi mình điều gì bạn thích nhất ở Nha Trang? Mình sẽ không ngần ngại và nói rằng "Mình thích Six Senses Ninh Van Bay"
Đảo ngọc những ngày tháng 10 thật bình yên...