Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
^^ Những ngày lang thang tại Kuala Lumpur ^^

^^ Những ngày lang thang tại Kuala Lumpur ^^

Nếu bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn tại Kuala Lumpur thì có lẽ đi bộ sẽ giúp bạn khám phá từng ngóc ngách tại thành phố xinh đẹp này ^^ Ở đây là sự giao thoa giữa ba dân tộc: Người Hoa,người Ấn và người Malay.Đây là bài viết mình chia sẻ về lịch trình của mình tại đây.Nào bây giờ thì cùng mình đi dạo một vòng Kuala Lumpur nhé ^^ Let's go
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Vé máy bay: Hiện nay có rất nhiều các hãng bay từ Việt Nam-Kuala lumpur.Mình thì mình chọn Air asia với giá vé mình đặt trước 4 tháng với giá là 2tr8 cho 1 vé khứ hồi.
Nếu bạn đi các chuyến bay đêm thì bạn có thể ngủ lại tại sân bay rồi sáng bắt xe buýt về Kuala Lumpur cho rẻ.Mình khuyên các bạn nên đi các chuyến ban ngày thì sẽ thuận tiện để về lại Kuala Lumpur hơn vì khoảng cách từ sân bay về trung tâm thành phố là hơn 60km
Xe bus :
Xe bus là phương tiện đi từ sân bay KLIA về Kuala Lumpur rẻ nhất, được nhiều khách du lịch chọn đi nhất. Có 3 hãng xe bus phổ biến là:
Airport Coach: từ sân bay KLIA về nhà ga Trung tâm KL Sentral.
• Giá vé 1 chiều: người lớn: 10 MYR (khoảng 58.000Đ) và trẻ em: 6 MYR (khoảng 35.000Đ)
Hoạt động: từ 05g00 đến 00g00.
Star Shuttle: từ sân bay KLIA về khu Kota Raya và Pudu Raya (cả 2 đều nằm gần khu phố Tàu ở Kuala Lumpur)
• Giá vé 1 chiều: người lớn: 10 MYR (khoảng 58.000Đ) và trẻ em: 6 MYR (khoảng 35.000Đ) Hoạt động: từ 6g45 đến 03g45
Jetbus: từ sân bay KLAI đến nhà ga Bersepadu Selatan (TBS)
• Giá vé 1 chiều: người lớn: 10 MYR (khoảng 58.000Đ) và trẻ em: 6 MYR (khoảng 35.000Đ)
Hoạt động: từ 03g00 đến 23g00
Taxi :
Đây là phương tiện đi từ sân bay KLIA về Kuala Lumpur thoải mái nhất nhưng cũng đắt nhất. Quãng đường đi mất khoảng 50 phút và có nhiều loại taxi:
Budget Taxi: giá khoảng 60 MYR (khoảng 344.000Đ)
Premier Limo: giá khoảng 100 MYR (khoảng 574.000Đ)
Ngoài ra, nếu du khách đi theo nhóm đông hay gia đình thì có thể chọn taxi Super Luxury (tối đa 3 hành khách) hoặc taxi Family Service (tối đa 8 hành khách)
Đổi tiền :
Bạn có thể tới sân bay rồi đổi trực tiếp tại đó luôn cũng được các bạn nhé ^^.Thủ tục không quá phức tạp đâu chỉ cần ghi số tiền mình cần đổi vào một biên lai rồi đưa người ta, họ sẽ tự động đổi cho mình.Mình đổi từ USD sang Ringgit nên cũng không rõ có được đổi VND qua Ringgit hay không
Hiện nay 1 Ringgit =5500 VND
Tham quan tại Kuala Lumpur
Quảng trường Độc Lập :
Hay còn gọi là Merdeka Square.Đây là nơi Malaysia tuyên bố độc lập nên được đặt tên như vậy ^^.Quảng trường này khá rộng và kiến trúc ở đây thì thật tuyệt vời.Khi tới đây bạn cũng có thể tham quan được phòng trưng bày của thành phố Kuala Lumpur kể về các câu chuyện về thành phố thông qua các mô hình thu nhỏ.
Khung cảnh bên ngoài quảng trường Merdeka và phòng triển lãm Kuala Lumpur ^^
Khu Jalan Alor: Khu phố ăn uống nhộn nhịp nhất tại Bukit Bintang
Khi đã đến Kuala Lumpur rồi thì chắc hẳn khó có ai có thể bỏ qua khu phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng nằm trên con đường Jalan Alor.Song song với con đường ăn uống này cũng là con đường mà mua sắm hay ăn chơi nhộn nhịp nhất tại Thành phố- Jalan Bukit Bintang.Ăn uống xong thì thỏa thích đi mua sắm các bạn nhé ^^
Jalan Alor là một con phố dài với hàng chục quán ăn san sát nhau, phục vụ từ các món ăn đặc sản của Malaysia đến các món ăn quen thuộc của các nước bạn như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ,Hoa…
Các quán ăn ở đây nhộn nhịp từ chiều cho đến tận khuya nên nếu bạn tới đây buổi sáng thì sẽ có rất ít lựa chọn cho bạn nhé ^^ nên hãy tới đây vào buổi chiều để thưởng thức những món ăn phải nói là vừa đa dạng vừa ngon giá cả thì cũng không đến nỗi nào.Nên mình tới đây toàn ăn ^^.Các món ăn thông thường thì có giá khoảng 10-20 Ringgit tương đương khoảng 60k-100k
Về đồ uống, bạn có thể gọi thêm trà chanh, nước dừa, sữa đậu nành với giá chỉ từ 4 đến 7 RM.
Khu ăn uống Jalan Alor luôn luôn nhộn nhịp như vậy từ chiều tới đêm luôn ^^
Đi bộ giúp mình khám phá được những ngóc ngách tại đây một cách trọn vẹn nhất ^^
Những con phố mang những nét văn hóa riêng tại đây cho thấy sự đa dạng về văn hóa tại Kuala Lumpur ^^
Tháp Đôi: Biểu tượng của Malaysia
Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về tòa tháp đôi này các bạn nhỉ ^^ vì quá nổi tiếng rồi.Đây là tòa tháp đôi cao nhất thế giới hiện nay.Nếu bạn đi vào buổi tối cuối tuần thì bạn có thể được chiêm ngưỡng tiết mục nhạc nước tại đây.Tiết mục này cũng gây ấn tượng với mình vì khá đẹp cũng như không gian tại đây thì mát mẻ nên ngồi thưởng thức quên đời luôn ^^
Khung cảnh buổi tối tại Tháp Đôi Petronas ^^
Tham quan xong thì bạn có thể vào khu mua sắm phức hợp SURIA KLCC- đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất tại Malaysia để mua sắm nhé.Ở đây các bạn có thể mua các mặt hàng miễn thuế luôn ^^
Nếu các bạn đi vào buổi sáng thì sẽ vắng vẻ hơn,chụp hình cũng đẹp hơn do buổi tối thì ở đây khá đông nên không có được view đẹp cũng như đèn chiếu sáng có thể ảnh hưởng tới chất lượng ảnh của bạn
Tháp truyền hình Kuala Lumpur :
Từ tháp đôi bạn có thể đi bộ qua ngắm tháp truyền hình cách đó khoảng hơn 2km.Nó cũng được xếp vào một trong số những công trình chọc trời nổi bật của thành phố, chỉ đứng sau Petronas Twin Tower. Đến tham quan tháp truyền hình Kuala Lumpur, bạn không chỉ được ngắm vẻ đẹp thành phố từ trên cao mà còn có thể tham gia vào rất nhiều trò giải trí hấp dẫn như tham quan hồ cá, vườn động vật, tham quan các gian hàng lưu niệm…
Tháp truyền hình Kuala Lumpur ^^
Từ tháp bạn sẽ có cái nhìn tổng quát toàn thể Kuala Lumpur từ trên cao.Nó cũng tương tự như Landmark tại Việt Nam.Để lên đây thì bạn có thể đăng kí một bữa ăn tối tại đây.Và điểm đặc biệt nhất của nhà hàng này là khả năng xoay 360 độ giúp bạn ngắm toàn cảnh thành phố Kuala Lumpur từ nhiều góc độ khác nhau trong khi dùng bữa.Do đó thì giá cả khá là mắc nên mình hem có vô ^^
Thuế du lịch tại Malaysia :
Nếu đến Malaysia thì bạn có thể thấy họ đánh thuế du lịch lên mọi điều.Từ giá khách sạn cho đến giá vé máy bay nên nhiều khi du khách cũng hem được vui vẻ ^^ .Và khi các bạn đến nhận phòng khách sạn ngoài thuế ra đôi khi phải để một khoảng tiền deposit trước.Sau đó khi trả phòng họ sẽ trả lại cho bạn.
NHỚ MANG SẠC 3 CHẤU THEO BẠN NHÉ VÌ NGƯỜI TA CHỈ XÀI SẠC 3 CHẤU THÔI NÊN MANG SẠC 2 CHẤU LÀ HEM XÀI ĐƯỢC ĐÂU ^^
Hi vọng những kinh nghiệm của mình có thể giúp bạn có một chuyến đi vui vẻ và thuận tiện hơn ^^
Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì thì cứ cmt bên dưới các bạn nhé ^^
Cám ơn các bạn đã theo dõi nhé ^^
  • Khu Mua Sắm Bukit Bintang
  • Phố Jalan Alor
  • Tháp Đôi Petronas (Petronas Twin Towers)
  • Kinh Nghiệm Du Lịch
  • Review
  • Du Lịch Trải Nghiệm
  • Malaysia
  • Kuala Lumpur

Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023

0 lượt thích 41 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • đúng là vụ sạc pin ở Malay lúc nào cũng mệt, một mình 1 kiểu sạc =)))

  • Ơ mà check in đi kìa bạn ơi =))

  • Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé.Mình cũng đang lên lịch đi :D

  • Cám ơn review hữu ích của bạn, mình cũng đang dự định đi !

  • mình dự định năm sau sẽ đi xuất ngoại đi du lịch nè!! ko biết có nên chọn Malay ko!?

  • bạn tiếp tục viết những bài khác nhé

  • hay quá, chờ những bài viết sau của bạn nè ^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

  • Với 10k thì có thể ăn những gì tại Sài Gòn ^^

    Ẩm thực Sài Gòn là sự kết tinh của nhiều món ngon, độc đáo đến từ nhiều nét văn hóa khác nhau.Bình dân có mà sang trọng cũng có.Mà món nào cũng tuyệt hảo hết trơn á ^^.Và một ngày nào đó khi trong túi...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 7 bình luận
  • Bạn đã bao giờ ghé thăm chợ Bến Thành chưa?

    Chợ Bến Thành là một trong những ngôi chợ cổ nhất tại Sài Gòn cũng như là một nơi lưu giữ những kí ức cũng như những kỉ niệm và những nét đặc trưng của Sài Gòn.Nếu như chợ Đồng Xuân là nét văn hóa của...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 6 bình luận
  • ^^ Có bao giờ bạn đã thử Hitchhiking chưa? ^^

    1 trong 2 chi phí quyết định đến kinh phí của một chuyến đi đó chính là chi phí đi lại và chỗ ở.Nên nếu giảm thiểu được 2 vấn đề chính này thì mình nghĩ là chi phí trong các chuyến đi sẽ giảm đáng kể...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 9 bình luận
  • HÀ NỘI TRONG TÔI (PHẦN 1)

    Hà Nội trong tôi là một thứ gì đó của tuổi thơ.Cứ mỗi lần được lên Hà Nội chơi là bản thân lại hào hứng vì được thấy cụ Rùa ở Hồ Gươm.Lại được ăn những thức quà Hà Nội nào là cốm nè nào là ô mai nè ha...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 6 bình luận
  • Nét đẹp Tam Cốc-Hang Múa

    Tam Cốc-Hang Múa vốn được xem là điểm du lịch hấp dẫn nhất khi đến với Ninh Bình không chỉ với du khách trong nước mà ngay cả với cộng đồng quốc tế ^^.Tam Cốc được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn"...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 10 bình luận
  • ENDLESS SUMMER: Về thăm 1 lần xứ Quảng ^^

    Ai đã từng một lần ghé thăm Quảng Nam chắc hẳn không thể quên được cái giọng Quảng Nôm nghe cứ vui tai,dễ thương thế nào ấy nhỉ ^^.Sáng làm bát Cao Lầu tối thả hồn trên dòng sông Thu Bồn thì chắc mọi...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 11 bình luận
  • Những ngày lang thang tại Bali-Eat Pray Love in Bali ^^

    Sau khi xem xong bộ phim Eat Pray Love nổi tiếng thì mình liền đặt vé đi Bali luôn ^^.Chắc có lẽ đây chính là cái cảm giảm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên kkk.Nơi đây bình yên mộc...

    Nguyễn Đình Tùng

    0 lượt thích 12 bình luận

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.