MỘT SỚM SÀI GÒN
Nguyễn Phạm Thái Sơn
Thứ 2, 23/09/2019

Sài Gòn thì ai chẳng rõ, nhưng hiếm có ai trải nghiệm được cái vẻ đẹp tinh khôi của thành phố này
Sài Gòn đã hơn 310 năm tuổi rồi, so với Hà Nội ngàn năm hay Huế 600 năm thì thị thành này còn quá trẻ, giống như một cậu trai trẻ cạnh bên cô dì, chú bác của mình vậy.
Thành phố này là nơi giao lưu văn hóa của rất nhiều dân tộc, là ngã tư đường hàng hải, hàng không và đường bộ của nhiều nơi trên thế giới. Thành phố chứa đựng biết bao di sản của một thời thăng trầm.
Thành phố bây giờ còn có những tòa chung cư cổ từ thời Việt Nam thuộc Pháp, Việt Nam dưới chế độ cũ mà hiện nay vẫn còn y nguyên giá trị, điểm tô cho vẻ đẹp của thành phố giữa những tòa nhà hiện đại.
Tòa nhà Bưu điện thành phố còn lưu giữ hai vật báu xứng tầm di sản đó là hai bản đồ vẽ về thành Gia Định xưa và Lục tỉnh Nam Kỳ xưa; báu vật thứ hai đó là Người viết thư thuê cuối cùng của Sài Gòn - cụ Dương Văn Ngộ nay đã gần 90 tuổi.
Nếu Hà Nội có đặc sản là những chiếc xe đẹp chất đầy hoa thì Sài Gòn lại có đặc sản là những gánh hàng rong chất đầy hoa quả nhiệt đới siêu hấp dẫn, các cô bán hàng cũng rất cưng theo đúng cách Sài Gòn.
Bưu điện trung tâm Sài Gòn
Bitexco Financial Tower
Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn
hồ chí minh
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023