Blog Mình đã đi Đà lạt 4 ngày như thế nào?
cover

Mình đã đi Đà lạt 4 ngày như thế nào?

avatar
Trieu Duc Minh dot Thứ 6, 31/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đã bao lâu rồi bạn chưa đi Đà lạt? Bạn nghĩ Đà lạt chỉ có Dinh bảo đại, vườn hoa thành phố, nhà thờ Bà lớn, đồi thông hai mộ, hồ than thở?
Để Minh chỉ cho bạn các điểm mới :)
Là 1 người Sài gòn, khổng thể nói trong gần 30 năm mình chưa đi Đà lạt lầm nào. Trong ký ức của mình, Đà lạt là xứ lạnh ơi là lạnh, cũng buồn ơi là buồn. Không hiểu sao các điểm tham quan ở Đà lạt như khoác lên mình 1 chút ma mị, âm u, lạnh lẽo nhưng lãng mạng.
Đó là những gì trong ký ức mình về Đà lạt trong suốt hơn 20 năm nay. Bẵng đi 1 thời gian, mình lại có cơ hội đi lại Đà lạt vì dịch bệnh không đi quốc tế được. Mình đã choáng ngợp trước sự thay đổi của Đà lạt. Không còn thành phố lạnh ngày xưa, cũng không còn vẻ trầm mặc khi chiều buông lơi trên những đồi thông xanh. Thay vào đó là thành phố nhộn nhịp người xe, trưa vẫn rất nóng và các điểm tham quan theo xu hướng check in, sống ảo mọc lên khắp nơi.
Vì trước khi đi phải làm rõ các hướng đi để không mất thời gian di chuyển, nên mình sẽ chia sẻ lại các hướng đi và điểm tham quan cùng hướng.

Hướng 1: cáp treo đồi robin - Thiền viện trúc lâm - đường hầm đất sét (hồ vô cực) - thác Datanla - thác Prenn - cánh đồng hoa tam giác mạch.

Hướng 2: làng hoa vạn thành - fairytail land, hầm rượu vang Vĩnh tiến - cafe mê linh - thác Voi

Hướng 3: đèo Mimosa có cafe xương rồng Kombi land, cafe cánh đồng hoa F, cafe xứ sở thần tiên... Và nhiều quán cafe chụp hình sống ảo khác.

Hướng 4: ga Đà lạt - trại mát - chùa ve chai - cánh đồng hoa cẩm tú cầu (còn có 1 cái nữa bên hướng làng hoa Vạn thành) - đồi trà cầu đất.

Hướng 5: làng cù lần - langbiang - thung lũng vàng - hồ Dankia, cây thông cô đơn - ma rừng lữ quán

Hướng 6: trung tâm đà lạt có hồ Xuân hương, dinh Bảo đại, biệt thự Hằng nga, vườn hoa thành phố, nhà thờ con gà, quảng trường Lâm viên.

Giữa 1 rừng điểm tham quan trên, mình đã đi đâu trong 4 ngày?

Ngày 0: mình đi xe Thầnh bửơi chuyến đêm, lên đến Đà lạt lúc sáng sớm, ăn sáng, ghé ngang khách sạn An phú đường Hai Bà Trưng gửi hành lý hẹn tối check in và thuê xe máy (150k 1 ngày)

Ngày 1: hướng trại mát từ cập theo Hồ xuân hương đi vào Trần hưng đạo. Điểm đầu tiên là vườn hoa cẩm tú cầu (vé 30k). Vì sao đi vườn hoa cẩm tú cầu trước? Vì tranh thủ sớm, chưa có khách du lịch mình đi vào chụp trước. Vườn hoa thu vé 30k rất đáng đồng tiền, ko chỉ có hoa mà còn có cầu vàng, nấc thang lên thiên đường, cửa sổ...nhiều công trình. Chụp hình khoảng 1 tiếng. Sau đó tiếp tục đi Đồi trà cầu đất (không thu vé). Đồi trà đẹp nhất lúc trời xanh mây trắng giữa trưa. Nên đừng ngại nắng nếu muốn có hình đẹp nhen.
Sau khi ăn trưa chiều mình đi qua hướng đèo Mimosa, check in 3 quán cafe Cánh đồng hoa F (vé 30k), xứ sở thần tiên (vé 40k) và Kombi land xương rồng (vé 90k). Trong 3 điểm này mình thấy cánh đồng hoa F là đáng tiền nhất với vườn hoa Lavender và nhiều loại hoa khác, 1 vẻ đẹp đặc trưng cho thành phố ngàn hoa.
Tối về nghỉ tại khách sạn An phú, 187 Hai bà trưng.

Ngày 2:
Sáng ngủ thẳng giấc, đi Thế giới cổ tích (Fairytail land) (vé 50k), ăn trưa.
Chiều đi Thiền viện trúc lâm lạy phật và đường hầm đất sét (vé 60k). (Lẽ ra có thể đi thác Datanla, nhưng do lúc trước đi rồi nên mình không đi lại).
Trong ngày này, mình thích nhất là Fairytail land, mô phỏng theo làng ngừoi lùn của New Zealand, nhìn rất nhí nhảnh ?

Ngày 3:
Sáng tranh thủ chạy nhanh, lẹ vào khu Langbiang (vé 30k), đi xe jeep (vé 80k) lên đồi radar, chụp toàn cảnh hồ Dankia, suối vàng và tìm bức tượng chàng K'lang và nàng H'biang. Ghé qua làng Cù lầng vì trước đây mình chưa đi điểm này.
Chiều chạy đi thác Pongour (đường xa không tưởng, đi về hết cả buổi chiều). So với thác Datanla, thác Prenn hay Dambri, thác Pongour ít nổi tiếng hơn, vé chỉ 20k nhưng vẻ đẹp không hề thua kém.

Ngày 4: sáng mình lên xe về lại Sài gòn, kết thúc chuyến đi 4 ngày.

Với nhiều ngừoi, đi du lịch là nghỉ dưỡng nhưng với mình, không có nhiều cơ hội và thời gian đến 1 nơi mới lạ, nên mình luôn cố gắng tận dụng hết thời gian, đi thật nhiều nới nhất có thể để không thấy hối tiếc.
hình ảnh
Cánh đồng hoa cẩm tú cầu
hình ảnh
Hồ vô cực (hình không phải mình, do đông quá chụp đại ngừoi khác ?)
hình ảnh
Langbiang
hình ảnh
Thác Pongour
hình ảnh
Cánh đồng hoa cẩm tú cầu
Biệt thự Bảo Đại (Bao Dai Villa) Hồ Xuân Hương Ma Rừng Lữ Quán Thung lũng Vàng Đỉnh Langbiang Làng Cù Lần Đồi chè Cầu Đất Ga Xe Lửa Đà Lạt (Dalat Railway Station) Quán Café Mimosa ở Hamburg Đèo Prenn Thác Datanla Đường hầm đất sét Thiền viện Trúc Lâm lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
8 Bình luận
avatar
Trieu Duc Minh travel blogger
7 Quốc gia
6 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Bích Ngọc Langbiang đẹp quá, lần sau có dịp mình cx đi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Quý châu là 1 bức tranh thiên nhiên đẹp vô vàng mà ít người biết đến. Hãy theo chân Ming đến 1 điểm tham quan ở Quý châu nhé!
Những dấu vân tay của tự nhiên in hằng trên vùng cao nguyên Hoàng thổ.
Nếu như bạn đã chán và sợ sự thương nghiệp hóa ở Phượng hoàng cổ thành thì để Ming chỉ cho bạn 1 cổ trấn nguyên chất nguyên vị!
Núi Tứ cô nương nằm tại khu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, cách Thành Đô khoảng 220km, là 1 điểm ngắm núi tuyết tuyệt đẹp vào mùa thu.
Bạn có nghĩ mình sống được có -20 độ? Bạn có muốn thử trải nghiệm sống trong tuyết? Bạn có muốn thấy hồ trên trời?
Review Đạo thành Á đinh 6 ngày Bạn muốn đến Trung Quốc nhưng ngại Trung quốc rộng quá không biết nên đi đâu? Bạn chưa bao giờ thấy núi tuyết và những hồ nước đủ màu? Hãy thử 1 lần đến với Đạo thành Á đinh, Tứ xuyên để biết được thiên nhiên kỳ vĩ thế nào nhé.