Blog Hà Nội chẳng nỡ vội đâu.
cover

Hà Nội chẳng nỡ vội đâu.

avatar
Như Như dot Thứ 6, 08/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là vì cô gái Sài Gòn lỡ mang lòng say đắm Thủ Đô...
Tính đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chỉ mới đi HN được 3 lần thôi, kinh nghiệm cũng ko có nhiều, mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mình biết về Thủ đô để mọi người có được thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình nhé.

Và vẫn mong nhận đc thêm những thông tin khác từ các bạn để sắp tới mình ghé lại HN sẽ có thêm nhiều nơi để tham quan và nhiều món để thưởng thức nữa nhaaaaaaz

✈️Di chuyển: Tuỳ vào tình hình tài chính của các bạn mà chọn hãng bay nha. Mình thì muốn đi được nhiều nên hay tiết kiệm về khoảng này, mình thường canh vé rẻ mà book trên Travleloka. Khứ hồi tầm 1tr3/người là bay được rồi nè.
Nhưng thời điểm này là mùa du lịch nên mình thấy vé hơi cao đấy ?

Từ sân bay Nội Bài, các bạn đi nhóm có thể bắt taxi or Grab về nội thành, mình hay đi 1 mình nên bắt xe bus của VJ với vé 40k là về được trung tâm luôn nhé.

Nên thuê một chiếc xe máy để có thể dễ dàng di chuyển sang các điểm tham quan, còn bạn nào ko có thời gian nhiều ở HN thì có thể đi bộ quanh phố cổ cũng được. Mỏi chân thì bắt taxi ?
https://m.facebook.com/hanoimotor.tours/
Giá dao động từ 100k -> 150k/ ngày tuỳ loại xe bạn chọn.

?Ở đâu?
Kinh nghiệm của mình là đi càng đông sẽ càng tiết kiệm được chi phí, có lần team mình đi 10 người, book H&H Hostel ngay trung tâm phố cổ, giá chỉ khoảng 150k/ng/đêm thôi.
Các bạn có thể book phòng trước qua Booking.com cũng OK nha.

? Chơi gì?

Ở Hà Nội hiển nhiên cũng tương tự SG, sẽ có những nơi “ai đến cũng phải ghé qua” như:

- Nhà Thờ Lớn: chụp choẹt đã đời thì trèo lên Cộng cafe gần đấy ngắm phố ngắm phường cũng ko tệ ☺️

- Đi dạo phố cổ, tham quan ngôi nhà cổ nhất Hà Nội ở số 87 phố Mã Mây, vòng ra Hồ Gươm, sang đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám

- Thăm lăng Bác, chùa Một Cột. Phải kiên nhẫn lắm mới có thể đứng xếp hàng dài ơi là dài chờ viếng lăng Bác ? (khoảng này nên đi sáng sớm nhé mọi người)

- Thú vị nhất là vào buổi tối dịp cuối tuần, sẽ có phố đi bộ ở Hồ Gươm, mình thấy thích hơn phố đi bộ ở Sài Gòn nhiều. Có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động, các cô chú chơi nhạc Bolero siêu dễ thương luôn, có vài anh Tây biểu diễn âm nhạc đường phố nữaaaaaa...

- Mình thấy ở HN có thói quen uống trà chanh và ăn hạt hướng dương í, nhiều lắm luôn, ngoài bờ hồ, phố đi bộ, hay nhà thờ lớn đều thấy. Nên trải nghiệm thử nha, nhớ hỏi giá trước cho an toàn nè ☺️

- Và nếu ở SG có Bùi Viện, thì đến HN nhất định phải ghé Tạ Hiện uống vài chai bia Hà Nội chất lừ và chill giữa phố cổ nữa nhé.

- Chùa Hà cầu duyên: nghe đồn đã lâu, đứa ế như mình đã quyết định đi chùa Hà cầu duyên, tính đến nay đã 3 tháng rồi mà mình vẫn chưa có cái duyên nào ? nhưng nghe bảo chùa này thiêng lắm, đến cầu duyên phải mua cả lễ bày bản, cầu nguyện phải đọc đúng sớ nữa cơ. Mình đi chỉ bằng mỗi cái lòng thành thôi, mà có lẽ cầu chưa tới ? Thôi kệ.

- Phố Bích Hoạ Phùng Hưng, cầu Long Biên, ngắm hoàng hôn Hồ Tây... ti tỉ thứ luôn nè.
? Ăn gì?

- Khẩu vị của người Bắc khác hoàn toàn với người miền Nam hay ăn vị ngọt như chúng ta, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ nền ẩm thực phong phú của HN các bạn nha. Nhớ lần đầu tiên ra HN mình rất e dè, chỉ toàn tìm những món ăn miền Nam để ăn thôi. Và sau này đã đủ tự tin để thử vài món ngon đặc trưng như:

- Bún riêu cua ốc và Bún đậu mắm tôm: bạn mình ở khu Vĩnh Hồ, đưa mình ăn chổ gần đấy rất ngon luôn, lại rẻ nữa. Nhưng ở HN khá nhiều hàng bún, ăn ở đâu cũng được nhé.

- Bún chả HN Hàng Mành Đắc Kim: số 1 hàng Mành, nên gọi thêm món nem cua bể ăn cũng lạ miệng lắm nè.

- PHỞ: đến HN mà ko ăn phở thì thật là thiếu sót nhỉ ☺️ mình chọn ăn phở Bát Đàn, 49 Bát Đàn-Cửa Đông-Hoàn Kiếm đến xếp hàng khá lâu mới được ăn nha. 1 người xếp hàng có thể mua được nhiều phần ăn, ng đi cùng nên vào giữ chổ nha.

- Bánh đa cua An Biên: 111 Triệu Việt Vương

- Bánh mì sốt vang: nghe tên thôi đã thấy lạ lạ rồi ha, SG mình ko có món này đâu. Bạn mình đưa đi ăn ở quán gần chợ Hà Đông í, quên mất địa chỉ rồi ? nhưng mình thấy có rất nhiều quán bán món này, nên thử nha.

- Xôi YẾN: chà, quán này bán xôi đông khách cực, mình cũng mua thử 1 hộp đầy ụ, ăn siêu no, có chả, trứng, pate, gà, đậu xanh, nước sốt... tỷ tỷ thứ luôn. 35k/hộp

- Ẩm thực đường phố: ở phố đi bộ Hồ Gươm sẽ có rất nhiều những hàng bán xiên nướng, bánh tráng trộn, topokki, mà hơi lạ là mình thấy các bạn trẻ thường đứng tại chổ cầm xiên ăn luôn rồi tính tiền theo xiên hay sao í. Cũng hay hay?

- Bún Thang Cầu Gỗ ăn cũng ngon lứm nha.

- Kem Tràng Tiền thì ko thể bỏ qua rồi, lần nào ra HN mình đều ăn hẳn 2 cây ☺️

- Sáng sớm chạy ra Giảng cà phê gọi tách cà phê trứng béo ngậy, hay ghé cà phê đường tàu “săn” tàu chạy ngang trước mặt, rồi vác xe chạy ra cầu Long Biên chụp choẹt vài kiểu ảnh. Chiều xuống thì qua hồ Tây ngắm mặt trời lặn cũng chill phết.

?Những điểm du lịch gần Hà Nội?

- Làng cổ Đường Lâm: cách trung tâm HN khoảng 45km, di chuyển bằng xe máy khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đến đây bạn sẽ được tham quan những ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa, giếng làng, chùa Mía và được nghe những câu chuyện về giữ gìn nét văn hoá của những con người nơi đây. Ngồi quán nước đầu làng, gọi cốc nước sấu, cắn cái kẹo lạc, nhìn dân họ sống chậm thật chậm mà chẳng nơi nào có được...

- Tam Đảo Mù Sương: bạn có thể chọn đi xe khách hoặc xe máy nha. Khoảng 80km từ HN, nhưng đường khá khó đi với những bạn tay lái yếu, nhưng đối với những ai đam mê đổ đèo thì đây là cung đường khá lý tưởng. Tam Đảo thời tiết khá mát mẻ, có thể đi về trong ngày nha.

- Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm: cách HN tầm 50km, khá phù hợp với những team đông một chút nha, có thể chuẩn bị đồ ăn mang theo giống như picnic, ở đấy có cho thuê lò nướng, nhà gỗ, lều, và các vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại của bạn nha.

- Ninh Bình: dạo này Ninh Bình đang HOT lắm nè mọi người, chỉ 100km thôi, đi xe máy cũng dễ dàng. Tham qua Tràng An, Hang Múa, Tam Cốc, Bái Đính, ăn dê núi nữa nha. Đáng đi lắm.

Muốn đi xa hơn nữa thì Mộc Châu, Tà Xùa, Hà Giang, SaPa...
Viết dài quá ko biết mọi người có đọc hết không ?

❌❌❌Lưu ý chút xíu, vì mình là người miền Nam, nên cứ ra HN mình muốn mua gì cũng nên hỏi giá trước cho chắc nhé. Kinh nghiệm của mình chỉ có thế thôi. Bạn nào muốn hỏi sâu hơn thì inbox mình giải đáp chi tiết luôn nè.

LẠI BỊ NHỚ HÀ NỘI NỮA RỒI ?

Tất cả ảnh mình đều chỉ chụp bằng ip7+ edit bằng VSCO và snapseed thôi nha mọi người?


vĩnh phúc tam Đảo Tam Đảo Làng cổ Đường Lâm hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Như Như

Cảm ơn đời đã cho ta trẻ, cho ta đi, cho ta yêu thương nhiều hơn thế...

0 Quốc gia
41 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Ta chỉ sống một lần trên đời, Suy nghĩ lắm chi em ơi... Một ngày mình chán ngắt Sài Gòn, sợ hãi với kẹt xe khói bụi, một mình book chuyến bay ra Hà Nội, cứ thế mà đi. Lần này mình chọn Hà Giang - cuối tháng 2, mùa hoa gạo ngợp trời nơi rẻo cao.
Bọn mình đi bằng xe máy, nên có thể chiêm ngưỡng được hết thảy những khung cảnh đẹp nhất trên đường đi. Mùa lúa chín, vàng rợp cả cánh đồng.
Lễ, rời thành phố cùng team cứng đến với một vùng đảo ko mới, cũng ko quá nhiều người biết - Quần đảo Bà Lụa
Bà Nà thì quá đông? Sơn Trà thì mọi người đều đi. Hội An thì đẹp ko bàn đến. Mình chọn ghé Mỹ Sơn - một nơi khá ít khách du lịch Việt Nam ghé đến.