Blog Hà Nội băm sáu phố phường
cover

Hà Nội băm sáu phố phường

avatar
Lê Ngọc Thiên Trang dot Thứ 6, 25/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước, nơi lưu giữ biết bao tinh hoa của dân tộc. Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp và những món ăn nổi tiếng, người Hà Thành còn mang một dấu ấn đặc trưng riêng, đó là sự duyên dáng, thanh lịch và tinh tế trong từng câu nói, cử chỉ.
Vừa rồi mình đã có chuyến "phượt bụi" từ Sài Gòn ra Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến. Thật ra mình cũng dạo quanh khu vực quận Hoàn Kiếm thôi nên xin review về những tips hay ho của riêng mình nhé.
- Thời điểm thích hợp nhất để đến Hà Nội là từ tháng 8 đến tháng 11, lúc này không khí mát mẻ, dễ chịu. Nói vui là nên trải nghiệm mùa thu Hà Nội một lần trong đời vì sự mát mẻ và lãng mạn. Buổi tối nên mặc quần áo ấm chút vì có thể sẽ có những cơn gió lạnh.
Phương tiện di chuyển:
Mình xuất phát từ Sài Gòn nên chọn đi máy bay là nhanh và tiện nhất. Mình đặt vé của hãng VietJet, giá vé khứ hồi thời điểm mình đặt là 1 triệu 4 luôn thuế, phí rẻ bất ngờ luôn, hên là mình rất "nhạy" với mấy vụ săn vé rẻ, tuy nhiên chặng đi delay tới 2 tiếng nhưng thôi giá tốt mà nhân viên cũng thân thiện. Từ sân bay Nội Bài di chuyển đến trung tâm cũng mất khoảng 1 tiếng đi bằng xe bus ở sân bay luôn, giá vé 40k/ người.
- Ai không đi máy bay thì có thể đi tàu lửa giá khoảng 700-900k/chiều mất khoảng 2 ngày để đến Hà Nội. Phương án tốt nhất vẫn là nên đi máy bay.
– Nếu bạn ở các tỉnh lân cận thì có thể chọn đi xe khách. Nhưng nếu bạn ở trong nam thì nên cân nhắc thì sẽ rất mệt.
Các địa điểm nên đến :
Địa điểm văn hoá:
Nhà thờ chánh tòa Hà Nội, Phố Tràng Tiền, Nhà hát lớn,...
Địa điểm chụp ảnh, lãng mạn:
Cầu Long Biên, Hồ Gươm, Hồ Tây,...
Địa điểm vui chơi:
Bia hơi Tạ Hiện, Kem Tràng Tiền, trà chanh chém gió ở bất cứ đâu, cà phê The Note,...
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

hình ảnh
Món ăn nên thử:
- Bún ốc, phở gà, phở trộn, bún thang: 39C Lý Quốc Sư (Phở Hiền)
Mình và bạn gọi một tô bún ốc và bún bò. Bún bò nấu kiểu Hà Nội chứ không phải kiểu Huế, trong tô có đậu hủ chiên, thịt bò chả, cà chua ăn rất lạ miệng. Tô bún ốc của mình thì ngập ốc luộc, ốc thì con nào cũng to ú ăn với bún ngon lắm, cũng có đậu hủ luôn.
hình ảnh
hình ảnh
- Cháo quẩy: đầu hẻm phố Ngõ Huyện. Không phải quán mà chỉ là gánh hàng nhỏ thôi có bày ghế nhựa ngồi dọc bên đường, lâu rồi mình mới có cảm giác ăn thế này. Cầm trên tay bát cháo nóng với hạt cháo nhuyễn có nhiều quẩy giòn và chà bông ăn trong khí trời se lạnh ngon tuyệt vời, chỉ 20k/bát thôi.
hình ảnh
- Cà phê trứng, cacao trứng: The Note Coffee 64 Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm. Quán có view nhìn ra bờ hồ, kiểu decor dán rất nhiều giấy note nhiều ngôn ngữ khác nhau lên mọi nơi ở quán. Cà phê trứng ở quán rất ngon, lớp kem trứng độ dày vừa phải uống thơm béo còn cà phê đậm đà.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Mình cảm thấy người dân ở đây rất lịch thiệp, từ tốn và kiểu sống chậm như câu "Hà Nội không vội được đâu" chứ không xô bồ, vội vã như ở Sài Gòn. Mọi người ở đây cũng dậy rất sớm, mình đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm tầm 5 giờ sáng đã có nhiều cô chú bác ra tập thể dục và đạp xe quanh bờ hồ rồi. Các cô chú kiểu thấy hai đứa ở nơi khác đến nhưng cũng bắt chuyện, hỏi han rất tự nhiên và dễ chịu làm cho mình cũng thấy thoải mái hơn.
Và sau đây là lịch trình gợi ý của mình:
05:30 : ngắm bình minh và tận hưởng không khí trong lành ở Hồ Hoàn Kiếm sau đó chụp ảnh ở vòng quanh bờ hồ.
06:30: ăn sáng ở quán bún, miến, phở rồi đi dạo quanh khu Phố cổ.
08:00 : Đi đến Nhà thờ lớn để chụp ảnh checkin ở đây. Dạo một vòng phố Nhà Thờ cũng rất thú vị có nhiều quán, cửa hàng hay ho.
09:00 : Đi uống cà phê trứng ở The Note Coffee hoặc uống trà chanh ở phố Nhà Thờ.
10:00 : có thể đi một vòng thủ đô bằng xe bus Hop-On Hop-Off mua vé trên Klook hoặc đổi voucher ở Gody nha (optional)
12:00 Đi ăn bánh cuốn ở 77 Đặng Văn Ngữ
12:30 : Ăn kem ở phố Tràng Tiền rồi chụp ảnh ở các con phố mang nét cổ kính ở Hà Nội.
14:00 : Chụp ảnh checkin ở Nhà hát lớn Hà Nội.
15:00 Về nghỉ ngơi
19:00 Uống bia, nghe nhạc ở phố bia Tạ Hiện
21:00 Về nghỉ ngơi chuẩn bị chuyến bay về lại Sài Gòn.

Dù chuyến đi ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cảm nhận được không khí mùa thu và nhịp sống của người dân Hà Nội. Hy vọng một ngày không xa lại có dịp quay lại thăm thủ đô lần nữa.

Cầu Tràng Tiền (Trang Tien Bridge) Cầu Long Biên (Long Bien bridge) hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Lê Ngọc Thiên Trang travel blogger

TRAVEL AND EAT AROUND THE WORLD

19 Quốc gia
21 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
12 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Scarlett Tran Hóng ngày ra Hà Nội để đc ăn món bún ốc nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Dung Đi Hà Nội thì mình định chơi có 2 ngày à, đủ ko bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Taylor Nguyen Ra đó phải ăn thử bánh mì dân tổ vs cafe trứng nè
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sapa nằm ở phía Bắc nước ta, là một huyện vùng cao của Tp Lào Cai. Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Nơi đây được biết đến là mảnh đất mà nơi núi rừng, mây trời cùng hòa quyện. Sapa luôn chìm trong làn sương mù dầy đặc khiến cho ta có cảm giác bồng bềnh, tạo nên một bức tranh huyền ảo đẹp đến kỳ lạ.
Cuối năm rồi lập team đi nghỉ dưỡng ở Làng du lịch Tre Việt (The Bamboo) của Shark Khoa chỉ cách Sài Gòn có 15km thôi cả nhà ơi.
Khu du lịch Thác Giang Điền không chỉ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng ngày cuối tuần, mà khi tới đây bạn còn có thể trải nghiệm rất nhiều điều thú vị nữa đấy.
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 97 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; được thành lập năm 1987 và đi vào hoạt động năm 1991. Tòa nhà bao gồm 3 tầng, trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc, cổ vật có giá trị mỹ thuật cao.
Cơm tấm bắt nguồn từ Campuchia nhưng lâu nay rất phát triển và trở thành món ăn quen thuộc của người Sài Gòn. Cùng điểm qua một số quán nhé.
Tam Đảo nằm ở cực bắc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam vốn nổi tiếng với khí hậu thoáng mát, phong cảnh hữu tình nên được chọn làm nơi "trốn nóng" ưa thích của nhiều bạn.
Trùng Khánh (Tiếng Anh: Chongqing) là một trong bốn thành phố lớn ở Trung Quốc. Trước đây thuộc Tứ Xuyên nhưng sau này tách ra là một thành phố. Trùng Khánh nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại. Có người còn nói: Đừng đi đến Trùng Khánh, bạn sẽ quên luôn lối về.
Phan Thiết là một thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ lâu Phan Thiết đã là một địa điểm du lịch biển nổi tiếng ở Việt Nam với những bờ cát trắng trải dài, biển xanh và những hàng dừa cong vút. Du lịch Phan Thiết, bạn không chỉ được tham quan, ngắm cảnh mà được thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống.
Mình đi 5N4Đ tổng chi phí là 7 triệu. Mình sẽ review về những nơi nên đến và ăn ở Bangkok và Pattaya nha.
Vũng Tàu thì quá quen thuộc với nhiều người rồi nhưng còn Lộc An vẫn còn khá xa lạ.