Ba năm trước mình đến đây, trời mưa rét buốt cho chuyến Tây Bắc đầu tiên, khổ sở đến hết mức. Lần này quay lại, Hà Giang vẫn thế, không mưa nhưng vẫn lạnh nhiều, trên từng ngón tay và từng cái hít mũi.
Hà Giang - Ngày trở lại!
Ba năm trước mình đến đây, trời mưa rét buốt cho chuyến Tây Bắc đầu tiên, khổ sở đến hết mức. Lần này quay lại, Hà Giang vẫn thế, không mưa nhưng vẫn lạnh nhiều, trên từng ngón tay và từng cái hít mũi.
Vẫn kịp viết cho hết năm và đây là một số những cảm nhận của mình sau chuyến trở lại Hà Giang:
1. Các bạn ai có lên Hà Giang thì hãy ghé Thanh Bình Hostel ở gần bến xe khách Hà Giang, mình từ Hà Nội đến Hà Giang lúc 5h sáng, được free dorm nghỉ ngơi vài tiếng và giá thuê xe máy cũng mềm. Khi mình về đến Homestay để chuẩn bị lên xe gấp, hostel cũng rất vui vẻ book xe, dặn dò và xách đồ nữa. Sdt 0945035255 hoặc 02196550555 nhé.
Lần đầu đi qua đèo 9 khoanh, mình không biết nên không để ý. Lần này đi lại, chụp hẳn từ trên cao để thấy rõ các khoanh như thế nào. Cảm giác của người ngồi đằng trước xe máy là bo cua mệt nghỉ, cứ 5m lại sang bo sang trái, 5m tiếp theo lại bo sang phải, cảm giác của người ngồi sau xe máy chắc là say xe quá
Dốc Thẩm Mã 3 năm trước chưa có làm bệ nên khó thấy, bi giờ đã làm bệ rồi nên nhìn đẹp hẳn, nhất là gặp những em bé dân tộc cực kì dễ thương ở đấy nữa.
Thắng cố bi giờ cũng khác xưa, mọi người nói để du khách đỡ ghê đã chế biến lại, không còn nhây nhớt như ngày trước nữa, nếu không thì xác định heng(mình cũng đã thử qua rùi)
5. Cháo Ấu Tẩu cũng đc chế biến lại, bớt đắng hơn xưa rồi. Vì là rất đắng và khó ăn nên không mấy người ăn hết, nhưng mình vẫn hoàn thành vì muốn cảm nhận đủ hương vị ẩm thực nơi đấy.
6. Mã Pì Lẽng vẫn hùng vĩ như xưa, có điều hôm mình đến thì trời mây nhiều, sông Nho Quế từ matcha trà xanh đã chuyển thành socola sữa?
7. Hai lần đến Hà Giang nhưng vẫn ko có duyên để đến với cột mốc 428, có lẽ Hà Giang muốn mình quay lại lần nữa sao?
8. Hà Giang là vùng đất không phải dành cho những người thích an toàn rồi, bởi vì muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó thì phải xách xe máy lên và đi thôi, và Hà Giang thì toàn đèo và đèo.
Thế đấy, nếu lựa chọn, Hà Giang sẽ là nơi mình muốn quay lại nhiều nhất, trên từng cung đường, nhớ từng khuôn mặt của những đứa bé dân tộc dễ thương.
Còn bạn, Hà Giang trong các bạn thì như thế nào?
"Ghi lại dấu chân những nơi tôi đến vào chiếc thẻ nhớ - Thẻ nhớ của cuộc sống. Và để tôi cho bạn thấy tôi đã lưu lại những gì vào chiếc thẻ nhớ ấy"