Blog |First trip 2017| Theo chân 2 cô gái Hà Nội oanh tạc Sài Gòn - Mũi Né - Đà Lạt chỉ với 3 triệu 8 trăm ngàn |6D5N|
cover

|First trip 2017| Theo chân 2 cô gái Hà Nội oanh tạc Sài Gòn - Mũi Né - Đà Lạt chỉ với 3 triệu 8 trăm ngàn |6D5N|

avatar
Hà Thị Diệu Linh dot Thứ 6, 03/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Quá mệt mỏi vì công việc, quá cay cú vì lũ bạn nói đi mà ko đi, Hai đứa con gái chúng tôi từ hai con người chẳng hề thân thiết lại trở thành Tri kỷ sau 6 ngày 5 đêm với đầy trải nghiệm thú vị này...
TỔNG THIỆT HẠI 6 ngày 5 đêm (SG-MN-ĐL): 3800k/người (chưa kể tiền vé).
❗️Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết review chia sẻ kinh nghiệm như bây giờ. Nhưng vì chi phí mình bỏ ra cho chuyến đi mang đúng nghĩa đi bụi dài ngày của bọn mình nên mình muốn chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm cũng như chi phí bạn bỏ ra KHÔNG HỀ ĐẮT như các bạn nghĩ:
? ĐI LẠI:
✔️vé mb: tuy book trước 2 tháng nhg giá vẫn kp là rẻ. Vé mình book đều là 1 chiều hn-sg và 1 chiều về từ đl-hn
❗️lượt đi JS đặt 6h nhg được đi sớm 15p
❗️lượt về VJ đặt 18h45 mà bị delay 3 lần, cuối cùng 22h40 mới bay về HN (may bay giờ muộn nên bminh có thời gian chơi thoải mái)
⛔️giá 2 chiều là: 1560k( nên chọn chuyến đi sớm và về muộn để có time chơi nhiều hơn)
✔️Oto từ SG-MN: có nhiều hãng nhưng chỉ có phương trang vs sinhcafe là có tuyến đi thẳng đến MN. Bọn mình chọn phương trang vì có chuyến đêm (11h và 11h30) để tiện cho việc đến MN sớm nhất đón bình minh?
⛔️giá: 130k/người/xe giường nằm
❗️chú ý: xe PT đi đêm khá nhanh nên sẽ đến sớm hơn dự kiến (báo là đi mất 5 tiếng nhưng mình đi từ 11r mà 3r đã có mặt ở trước KS rồi)
✔️ Oto từ MN-ĐL: vì di chuyển nhiều nên bọn mình chọn book vé ở phòg vé tour ngay gần RS bọn mình ở. Mình đi xe an phú chọn chuyến 12h30 để tiện chiều có mặt ở ĐL mà vẫn có thời gian chơi thêm buổi sáng ở MN (mất 4 tiếng rưỡi đến nơi, xe đón tại ks mình ở).
⛔️Vé 100k/người/ghế ngồi
?Ở ĐÂU:
✔️SG: bọn mình ko ở lại ngày nào vì đêm ngày đầu tiên bọn mình bắt xe đi MN luôn
✔️MN: bmình ở 2 chỗ, 1 đêm ksan 1 đêm Resort đều book trên bôking và agoda giá sẽ rẻ hơn(đều nằm trên đường nguyễn đình chiểu-gần biển-trung tâm MN)
➖Ksan Lacasa có ông chủ là người mẽxico nên vừa bước vào ksan bạn sẽ có cảm giác như mình đag ở MXC thật sự vậy . Phòng tuy đơn giản nhg sạch sẽ đặc biệt không gian đậm chất MXC, nhân viên cực kì nhiệt tình, tốt tinh.
⛔️giá: 225k/đêm/ phòng 2 người
➖Resort Sunshine 82 nguyễn đình chiểu: resort tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát có hồ bơi tiện cho việc sống ảo?. Có nhiều phòng cho bạn chọn nhg bọn mình chọn phòng có 1 góc ban công nhìn ra biển khá ok.
⛔️giá: 710k/đêm/phòng 2 người)
✔️Đà Lạt: mình chọn ở 2 HOmestay để tiện cho việc sống ảo?
➖Hs Củi 79 Triệu Việt Vương: có nhiều phòng cho bạn chọn nhg mình chọn phòng gác mái 2b, view gác mái đẹp, không gian gần gũi thiên nhiên. Anh nv rất rất tốt tính, hiền lành,yếu đuối đến nỗi mình chỉ ỉ ôi vài câu mà cho mượn cái xe gần nửa ngày mà ko mất phí. ❤️
⛔️giá: 300k/đêm/2nguoi,
❗️chú ý: WC chung. phòng nhỏ chỉ có đệm gối, 1 bàn nhỏ. Vì nhiều cây cối nên chiều tối có bọ, muỗi, côn trùng nhiều nên cảm giác hơi sợ. Dù đã đóng cửa nhưng vẫn ko ăn thua.
➖HS Vanda garden hill 39 triệu việt vương: wc chung, cũng có nhiều loại phòng nhg bọn mình chọn phòng cabin ngay vườn. Anh nv cũng tốt tính, thoải mái vô cùng, không gian chim ưng, sạch sẽ. Phòng nhỏ nhưng ấm cúng, đầy đủ gương, bàn, khăn nước (free),...Được chọn cabin mình thic, đệm đẹp,chăn thơm, ngủ sướng khỏi nói. Nchug chim ưng hơn ở Củi❤️⛔️giá: 360k/đêm/1 cabin/2nguoi
?Thời tiết: Bminh đi tháng 5 đều là mùa mưa của 3 nơi nhg được cái dính mưa nhg chỉ mưa rất mau rồi tạnh nên vẫn đi chơi đc gần như đủ các địa điểm.
❗️❗️Nên mang theo áo mưa, ô dù, quần-áo chống nắng.
?LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:
?Ngày 1: HN-SG
➖sáng 8h bọn mình đã có mặt ở SG. Vì có người quen ở SG nên bmình bớt được khoản tiền thuê xe máy. Nhà bác mình ở Gò vấp nên mình bắt grab từ sb về GV mất 40k. Nghỉ ngơi 1 lát rồi 2 đứa mượn xe bác bắt đầu du hí SG. ❗️Nếu bạn nào ko có người nhà có thể thuê nhà nghỉ theo giờ để tiện gửi đồ, thuê xm có thể ra phố tây(giá 120k/xe số...nhưng phải đặt cọc 2trieu. Cái này các bạn có thể tham khảo trên mạng để rõ hơn)
➖Nơi đầu tiên bọn mình phải đi là mua vé SG-MN ở phòng vé PT 272 Đề Thám.
➖Sau đó, mình qua bitexco chơi mà thật ra cũng kcg nếu bạn có nhu cầu mua sắm,xp hay ăn uống gì đó...Chủ yếu bọn mình vào để gửi xe đi bộ đi chơi.
➖Lúc này 2 đứa cũng mệt nên lang thang đi uống Phúc Long, qua chợ BT, phố đi bộ. Vừa chụp đc tí ở phố đi bộ thì mưa to nên tạt qua MC donal ngồi.
➖Đến 2h trưa tạnh mưa thì lại tiép tục đi ăn bánh tráng, cầu mống, nhà thờ, bưu điện, cf bệt, nhà hát TP( nhờ có đứa bạn sống ở SG mấy năm mà 2 đứa mới kịp đi mấy nơi cho biết thé nào là SG)
➖2 đứa lang thang đến 9r tối mới phi về Gò vấp để cbi bắt taxi qua nhà xe PT. Vì về GV xa nên bọn mình bị mất nhiều thời gian di chuyển và bị nhỡ chuyến xe lúc 11h. Nhưng may mắn là là đc đổi sang chuyến 11h30 và đó cũng là chuyến cuối cùng trong ngày.
❗️Nếu bạn ở gần trung tâm thì có thể qua Đề Thám trc 30p để đi xe trung chuyển qua bx miền Tây. Nếu ở xa như bọn mình thì bạn có thể qua thẳng bx miền Tây luôn.
?Ngày 2: Mũi Né
➖3h30 có mặt ở trước khách sạn Lacasa
❗️Ở Mũi Né-Phan Thiết dân họ dậy rất muộn, 9-10h mới dậy nên bmình phải gọi bảo vệ từ 5h để nhờ họ cho gửi đồ. Đặc biệt ở MN rất ít taxi nên bạn nên thuê xm đi hoặc đi tour xe jeep 4 địa điểm: đồi cát đỏ, đồi cát bàu trắng, suối tiên, làng chài
⛔️giá: 400k/xe jeep riêng, 100k/ng/ghép đoàn).
Lh xe jeep: 0166 8803337
⛔️Xm giá: 150k/ngày/xe novow (xe này hơi tốn xăng nhg đc cái cốp rộng)
➖Nơi đầu tiên bmình đi là Kê gà ( từ MN đi rất xa gần 70km nhg đường đi thì quá đẹp và phải đi xm bạn mới cảm nhận đc vẻ đẹp thật sự của MN❤️. Ra Kê gà mình phải đi cano để ra đảo (lh cano: 0918729002)
⛔️ giá: 150k/2nguoi, ghép đoàn 4ng là 50k/ng, khi nào về thì alo họ qua đón.
➖Trên đường đi KG, cb có thể ghé ăn cơm gà xé trên đường Trần Quý Cáp
⛔️giá: 20k/suất
➖Chơi ở Kê gà xog cũng tầm 1h, bn mình phi về ksan check in ăn uốg nghỉ ngơi đến 4h 2 đứa lại phi lên bàu trắng(đường lên đó cùng đường đi suối tiên, đồi cát đỏ và Ngược đường đi Kê gà...nhg vì muộn nên chỉ kịp đi bàu trắng).
❗️đường đẹp vô cùng, cơ mà nắng MN thì cũng vô cùng luôn?
➖Loay hoay 5r bọn mình cũng có mặt ở đồi cát bàu trắng, 2 đứa thuê xe địa hình leo có kèm hướng dẫn
⛔️giá: 400k/xe nhỏ/tự lái/20p
➖6r lại lóc cóc về lại Ksan, nghỉ ngơi đến 8r định mò lên Phan Thiết ăn thì mưa to, 2 đứa ở lại ksan ăn đồ Mẽxico, uống bia?
❗️lưu ý: nếu Lacasa các bạn nên thử 2 món MXC là tacho, natro. Đúng kiểu ngon,bổ, rẻ luôn ý? (giá tầm 130-160k gì đó)
?Ngày 3: Mũi né
➖8h xuất phát đi đồi cát đỏ chơi ván trượt ⛔️⛔️giá: 30k/ván/chơi đến chán thì thôi kèm hướng dẫn chơi, tạo dáng chụp, chụp ảnh, xách ván, bế lên đồi cát?. Nchug là 30k full dịch vụ, đuổi về bảo ko cần phục vụ nhưng cũng ko về. Nv có tâm nhất vnb luôn.
❗️lưu ý: nên đi vào sáng sớm để đỡ nắng rát. Lúc bminh đi may thay là trời râm.
➖10r từ đồi cát quay về Suối tiên (cùng đường về). Chỉ gửi xe mất 5k, cũng ko có gì ở đây lắm ngoài cái suối vs cát, 2 bên đường là đá vôi)
➖12h mình lại phi lên Phan thiết ăn nhg hơi nhọ là phi 20-30km mà ko ăn đc gì vì ở đây trưa ko có gì ăn ngoài cơm. Sáng chỉ mở 2 tiếng, những hàng ăn đạc sản ở đó thì chỉ mở từ 3h chiều đến tối.
❗️nếu có thể nên ăn thử bánh hỏi lòng heo ở Phú long (chỉ mở 7-9h sáng, khá xa)
➖2h bn mình lại phi về MN tìm cái ăn, đag kb ăn gì thì tìm đc món Lẩu thả(nên ăn khi đến MN) ở resort seahorse ngay đường nguyễn đình chiểu luôn. RS này có 2 con cá ngựa to tướng trước cổng.
⛔️Sang chảnh, view biển, ngon-bổ-rẻ. 390k/2 đứa. Ngon khỏi bàn ấy?
➖3r về lấy đồ di chuyển qua Rẻsort check in( ko ngờ 2 nơi bminh chọn ở nó gần nhau quá trời, đi bộ sag đường là đến các bạn ạ).
❗️RS này gần biển nhg ko có bãi tắm, bạn phải đi lên 1 đoạn mới có.
➖nghỉ ngơi, tắm rửa 6r 2 con lại phi lên PT ăn (20-30km mà 2 con cứ đi đi về về như gần lắm, cũng nể?). Trên đường lên PT vào chiều,tối bạn nên ghé qua quán nhậu Cây Me ở ngõ đối diện nhà thờ Phú Hài ăn đặc sản cá lồi xối mỡ, sò điệp, gỏi ốc...(50k/món, ngon-bổ-rẻ).Sau đó lên PT ăn răng mực nướng 49 phạm văn đồng.
➖Tối muộn có thể qua uốg cocktail, nge nhạc sống ở Joe'cf and bar MN (gần RS mình ở)
?ngày 4: Mũi né-ĐL
➖sáng lượn lờ ra làng chài sống ảo, đi bơi chút chút đến 11r về check out.
➖Còn time 2 đứa lại qua Lacasa ăn pizza đợi xe đón đi MN
⛔️giá: 80k/chiếc
➖12r lên xe đến 5h chieu có mặt ở ĐL. Xe An Phú chỉ dừng ở trug tâm ĐL (Khu hoà bình) nên bminh phải bắt taxi về check in ở triệu việt vương. Mình thuê xe máy luôn ở Củi
⛔️xe số: 100k/ngày
➖Lúc này nếu chưa tối cb có thể qua trường CĐ sư phạm ĐL
⛔️giá: 5k/vé xe
❗️ngày thường: sau 5h chiều bảo vệ mới cho vào, t7-cn: thì thoải mái giờ giấc
➖Tối đi ăn đồ nướng ở BBQ Mọ Tề (01 lê hồng phong)
❗️chú ý: quán toàn nv nam đẹp zai, nc dễ thương, có a.Đẹp Zai lắm đã thế còn phục vụ nhiệt tình. ??cũng ngon-bổ-rẻ
⛔️giá: 250k/2 đứa. (1 con bạch tuộc có 69k, 2 miếng bò to tướng 59k , bò cuốn nấm , ...) no phè phỡn
➖Ăn xog lại tiếp tục đi ăn Ốc nhồi thịt (quán 33 số 33 hai bà trưng)
⛔️giá: 120k/nồi to đùng tầm 20 con
➖Sau đó lại tiếp tục qua ăn kem bơ Thanh Thảo (76 nguyễn văn trỗi). Lúc này chỉ mong bụng to hơn nữa để đi ăn nữa ăn nữa vì đồ ăn ĐL siêu rẻ ấy mà ngon.?
⛔️giá 15- 20k
?ngày 5: Đa Lạt
➖Vì để ko tốn time đi chơi với kịp check out nên 2 đứa check out ngay buổi sáng, gửi đồ ở Củi rồi đi Langbiang(đi mất 30p nếu đi nhanh).
⛔️vé vào cổng: 30k/ng+gửi xm: 5k
⛔️vé xe jeep: 60k(ghép đoàn 6 người)
➖Trên đường đi ghé ăn bánh mì xíu mại ở Hoàng Diệu
⛔️giá: 15k/suất
➖Đi xog bạn có thể qua vườn dâu hái dâu, chụp ảnh free (giá tuỳ loại dâu)
⛔️đ/c: Vườn dâu Thành chung-Thiên lý ở đồi dốc đỏ: Khu phố Đăng lèn-Lạc Dương. (01699032669)
❗️Gần langbiang có 1 cửa hàng bán quà mag về(ô mai, mứt, chè...) khuyên cb ko nên mua vì giá đắt gấp đôi
❗️ở khu để xe hay có cò mồi bảo đưa đi vườn dâu chụp free - KO NÊN ĐI
➖Gần trưa vòng về qua thung lũng vàng
⛔️vé vào cổng: 40k/ng+gửi xe 5k
➖Từ thung lũng vàng bạn đi tiếp lên Làng cù lần và ma rừng lữ quán ( 2 nơi này là 2 hướng khác nhau, từ TLV cách 2 nơi mỗi nơi 8-9km)
➖MRLQ: đường đi khá khó đi vì toàn đá zăm, trời mưa Ko Nên Đi. Bạn có thể bỏ qua nơi này vì nó là khu lưu trú cũng ko có gì mấy, đường nguy hiểm.
⛔️giá: thả tiền tham quan tuỳ tâm
➖Làng cù lần: có thể đi bộ tham quan(mất tầm 3 tiếng đi bộ tham quan cả time sống ảo nhg nếu ngại leo thì nên đi jeep cho đỡ mệt)
⛔️giá tham quan: 60k/ng+vé xe:5k
⛔️giá xe jeep đi đường suối tham quan quanh làng: 150k/ng. Xe 4ng
➖Chiều về TP có thể qua ăn bánh ướt lòng gà 47 Tăng Bạt Hổ
⛔️giá: 32k/suất đầy đủ
➖Tối về Củi lấy đồ rồi sang Vanda check in, lại tiếp tục lôi nhau đi ăn Lẩu gà lá é Tao Ngộ số 5 đường 3 tháng 4
⛔️Giá: 200k/2ng/ nồi to bự nhiều nhân vô cùng. Lúc này trời mưa to nên cũng chả đi đâu đx nữa
?Ngày 6: Đà Lạt-HN (Vì đã đi những nơi xa vào ngay hôm trước nên ngày này bminh chỉ đi những điểm trong TP là nhiều)
➖Sáng sớm 2 đứa lôi nhau đi ăn Bánh căn 14 Tăng Bạt Hổ
⛔️Giá: 30k/suất (trứg gà hoặc trứng cút)
➖Sau đó di chuyen lên đồi Thiên Phúc Đức nằm trên đường đi Lagbiang (nơi sống ảo tuyệt vời ở ĐL).
❗️chú ý: chỗ này ko leo xe lên đồi được mà chỉ có thể liều để xe dưới đồi rồi leo bộ lên như bminh, chụp nhah vài cái rồi phải chạy xuốg vội ko mất xe?).
➖Xong lúc này đói có thể qua ăn Nem nướng bà Hùng 328 Phan Đình Phùng (tiện đường quay về TP)
⛔️giá: 40k/suất
➖Ăn xog quay về TP đi nhà thờ con gà và nhà thờ Domaine
⛔️giá: free
➖Rồi quay sang Cung thiếu nhi
➖Tiếp tục đi lên hồ Than thở
⛔️giá: 20k/ng
❗️chú ý: có thể ko cần vào vì nó cũng kcg mấy, tựa TLV nhưng ko đẹp bằng TLV. (Chỗ này bminh chỉ đứng ngoài chụp nguyên cái hồ cho gọi là có đến đó rồi di chuyển chỗ khác)
➖Từ HTL vòng về qua Nhà ga Đà Lạt
⛔️giá: 5k/gửi xe
➖Rồi vòng đi Hồ Tuyền Lâm
❗️đường xa, đi về phía Thiền viện Trúc Lâm và làng đất sét
➖Nếu còn thời gian có thể đi thêm Thung lũng TY, đồi mộng mơ, Thác Dalanta (bminh bỏ qua 3 nơi này)
➖Lúc này cũng 4-5h bminh về qua uống cf Doha ở quảng trường Lâm Viên.
➖6h30 vào chợ Đà Lạt tham quan ăn uống luôn thể. Nếu muốn mua quà về thì cb rẽ vào LangFarm ngon - rẻ - lịch sự - đam bảo cl ( mứt-chè-ômai - h.quả sấy-cafe....)
Vì chuyến về HN cũng muộn nên 2 đứa vật vơ ở đây đến 8h30 về lại HS để cbi ra sb.
❗️❗️taxi ra từ trung tâm ĐL ra sb: 250k(bthg sẽ có giá 3-400 nếu bấm cây nhg mình gọi thuê giá trọn gói với họ sẽ rẻ hơn)
⛔️Lh a.hiếu cao to,đẹp zai,giọng dễ chương muốn xỉu: 097 8791679 (nếu đi chuyến muộn cb có thể nhờ a ấy đưa đi mua bánh tráng nướng ĐL mag qua sb ăn-bánh tráng ĐL ngon lắm?)
❗️Đây là toàn bộ lịch trình bọn mình đi, vì mình muốn viết chi tiết từng ngày để thuận tiện cho việc cb sắp xếp thơi gian đi hợp lí nhất nên bài review có thể hơi dài dòng. Vì cũng là review đầu tiên viết nên sẽ có nhiều sai sót, nếu có thắc mắc gì cứ ib trực tiếp cho bọn mình?
"Đầu tư vào du lịch là một khoản đầu tư cho bản thân" - Matthew Karsteb. Vậy nên đừng để thanh xuân của mình trôi qua một cách lãng phí mà hãy đi Khi Còn Có Thể!
Đà lạt Mũi Né Sài Gòn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Hà Thị Diệu Linh travel blogger

"HÃY NGẮM NHÌN THẾ GIỚI. ĐIỀU ĐÓ TUYỆT VỜI HƠN BẤT CỨ GIẤC MƠ NÀO"

4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
15 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần đi đâu đổi gió được hả Mì ơi?? Một đứa trẻ xa quê gần 3 năm, tranh thủ về nghỉ phép nên đi khám phá được đi tìm mấy chỗ hay ho lại ra cái chỗ này đi trốn dịp Lễ.
Mỗi lần tới ĐL đều mang cho mình những cảm xúc khác nhau; lần này là lần thứ 3 cũng là lần mình tận hưởng ĐL một cách trọn vẹn thoải mái nhất. Ko còn sự ăn ngủ vội vã để kịp deadline check in các điểm thay vào đó là sự thong thả thảnh thơi ăn ngủ tới đâu tính đó; từ thời điểm chốt đi đến việc book phòng-xe cũng chưa tới nửa ngày. Mọi thứ hoàn hảo đến cả thời tiết cũng chiều lòng Linh; đặc biệt được gặp lại những cô em xinh xắn của tui lại là người bản địa sau 2 năm cảm xúc nó cũng khó tả lắm ??
Muốn tìm địa điểm camp gần, dễ đi lại, có hồ , free vé thì mời các bác ghé về quê nhà em. Chắc cũng cỡ 10 năm rồi mới quay lại đây nên sau hơn 2 năm xa nhà tui về quê để đi tìm mấy điều bình dị nhỏ nhắn ở quê nhà, mọi thứ vẫn thế vẫn bình yên như vậy và giờ thì chill hơn bao giờ hết.
Một chuyến đi cùng bố mẹ từ năm 2018 do đổi máy nên bị mất ảnh. Nguyên album này sẽ là những khoảnh khắc lãng mạn của 2 Anh Chị Nhà được con gái (Bé) lưu lại và nhân là một Seller du lịch mình cũng sẽ chia sẻ 1 vài tips nếu chọn đi Tour cùng gia đình cho các bạn.
Phú Quý island - Nơi không chỉ tạo ra những bức ảnh đẹp nghìn view mà còn là nơi đem lại cho bạn cảm giác bình yên, bình dị đến cô đơn
“Cuối tuần đi đâu ko, ko thì đi Ninh Bình với Dì và 2 em đi”; Vâng và thế là có ngay chuyến trip NinhBình trong 24h (Lịch trình phù hợp gia đình có trẻ em tranh thủ cuối tuần; vừa có thể cho trẻ vận động và tìm hiểu lịch sử dân tộc)
Đến Hà Giang thì đừng bỏ qua trải nghiệm đi chợ phiên Mèo Vạc
Nếu chỉ có vỏn vẹn 1 ngày 24h rảnh rỗi ko biết đi đâu thì đừng bỏ qua bài viết này của Tui nha...
Nếu có dịp đến Sài Gòn hay Đồng Nai đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng ngôi chùa Bửu Long với lối kiến trúc kiểu chùa Thái Lan độc đáo này và điều đặc biệt là ở đây ko
Hà Giang - Nơi nằm trong plan phải đi trước khi lấy chồng; Hà Giang - Nơi như khép lại Thanh xuân của 2 đứa mình; Hà Giang - Nơi chứng kiến 2 đứa con gái tụi mình đã "liều" như thế nào; Hà Giang - Nơi Bạn phải đi ít nhất 1 lần trong đời vì Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó...