Blog Review Hà Giang 3d3n mùa Tam giác mạch [11/2020]
cover

Review Hà Giang 3d3n mùa Tam giác mạch [11/2020]

avatar
Hà Thị Diệu Linh dot CN, 05/12/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hà Giang - Nơi nằm trong plan phải đi trước khi lấy chồng;
Hà Giang - Nơi như khép lại Thanh xuân của 2 đứa mình;
Hà Giang - Nơi chứng kiến 2 đứa con gái tụi mình đã "liều" như thế nào;
Hà Giang - Nơi Bạn phải đi ít nhất 1 lần trong đời vì Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó...
1. Thời điểm:
Tháng 3: Hà Giang với bạt ngàn sắc hồng của hoa đào, mận
Tháng 4: Đặc sắc với lễ hội Chợ tình Khâu Vai
Tháng 5-6: Mùa nước đổ - chiêm ngưỡng những thác nước đổ trên những thửa ruộng bậc thang
Tháng 9-10: Từ tháng 9 đổ đi là lúc những thửa ruộng bắt đầu chín tạo nên bức tranh Mùa vàng đầy sức sống.
Tháng 11-12: Từ giữa tháng 10 và tháng 11 là lúc HG ngập trong sắc tím của những bông hoa tam giác mạch; tới tháng 12 sẽ là mùa của hoa cải vàng.
2. Di chuyển:
Có 4 cách di chuyển để du lịch Hà Giang (tùy vào nhu cầu, thể trạng sức khỏe của từng người) được các bạn hay lựa chọn nhất gồm:
+ Cách 1: Đi bằng phương tiện cá nhân (xe máy hoặc là ô tô)
+ Cách 2: Đi xe khách từ Hà Hội Lên Hà Giang bằng xe khách, sau đó thì thuê xe máy/ xe ô tô để đi tham quan, khám phá.
+Cách 3: Đi tour xe máy từ Hà Nội
+Cách 4: Đi tour ô tô từ Hà Nội
Nhóm mình chỉ có 2 đứa con gái do cũng từng có kinh nghiệm đi du lịch (phượt) nên tất nhiên tụi mình chọn cách 2 là: đi oto giường nằm lên HG và thuê xe máy đi từ HG để khám phá được trọn vẹn nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe nên mình cũng khuyến khích mng đi theo cách này (oto: 180k/ng/lượt; xe máy: 150k/ngày)
Hà Nội (bx Mỹ Đình) – TP Hà Giang : xuất phát lúc 21h30, ngủ 1 giấc tầm 6 tiếng là bạn đã có mặt ở TP.Hà Giang rồi (3h30 sáng)
3. Ở đâu:
- TP Hà Giang: Vì đến TP vào rạng sáng nên mình được chỗ thuê xe máy Seu's house cho ngủ free 1 đêm đến sáng hôm sau (phòng dorm hôm đó chỉ có 2 đứa mình khá sạch sẽ thơm tho, chị chủ xinh nhiệt tình)
- TT Đồng Văn: Ở đây nhất định phải ở khu phố cổ để tận hưởng sự nhộn nhịp và những món ăn đặc sản ở ĐV nha (nên book phòng sớm). Chốt kế hoạch sát quá nên việc tìm được phòng ngon nghẻ thật sự gian nan các bác ạ, sau khi mày mò 5-6 chỗ đều full phòng thì cuối cùng mình cũng book được phòng dorm 120k/người (khá private, sạch sẽ có view nho nhỏ) ở Ethnic House
- Mèo Vạc: Nếu lựa chọn ở lại Mèo Vạc thì ko thể bỏ qua Làng văn hóa dân tộc Mông. Tiếp tục là 1 sự chán nản vì ko tìm được phòng. Cuối cùng Trời ko phụ lòng người sau khi gọi tầm trên dưới 10 nơi thì 2 đứa đã nhận được sự support từ Meo Vac Valley để có được 2 giường dorm hoàn toàn private .hí hí. Nên đăng kí cơm tối luôn ở phòng nghỉ nhé vì buổi tối khá khó tìm quán ăn.
4. Lịch trình chi tiết:
Lưu ý: vì quãng đường di chuyển đa số là cung đèo ko có đèn đường nên các bác cân nhắc thời gian di chuyển cẩn thận, để ý thời gian sống ảo cho kịp giờ về phòng nghỉ trước khi trời tối để tránh nguy hiểm nhé)
Day 1: Hà Giang - Dốc Bắc Sum - Núi đôi - Cổng trời Quản Bạ - Yên Minh (ăn trưa) - Dốc Thẩm Mã - Nhà của Pao - nhà Vương - TT Đồng Văn
- 7h sáng tụi mình xuất phát từ TP Hà Giang đi Đồng Văn (để ý mũ mão, giấy tờ, tốc độ xui có thể sẽ gặp công an trên đường đi).
- Đến cổng trời Quản Bạ vì lo mất thời gian leo nên tụi mình bỏ qua chỉ dừng nghỉ 1 lát ở dưới. Mình nghĩ đến đây hợp lí nhất nên gắng đi từ sáng sớm để ngắm bình minh.
- Trên đường đi cũng sẽ gặp khá nhiều vườn hoa Tam giác mạch nên thấy vườn nào view đẹp rộng là 2 đứa xồ vào luôn (để ý sẽ có mất phí chụp trung bình 10k/ng)
- Di chuyển cố đến Yên Minh vào trưa để ăn trưa cho ngon, tìm mãi cũng được 1 quán cơm sạch sẽ, cũng đông khách tên Phong Vân Quán (180k/2đứa), ăn no rồi tiếp tục qua Dốc Thẩm Mã .
- Dù đã quyết tâm chỉ check in ít thôi để còn kịp thời gian về ĐV nhưng vì cảnh sắc thời tiết quá đẹp nên tụi mình cũng bị về muộn 1 chút.
- Tầm 16h mới đến nhà của Pao (chụp ảnh 10k/ng) rồi check in nhanh gọn lẹ để qua Dinh họ Vương (lúc này trời đã tối mịt, 2 đứa con gái cũng khá sợ, trời lúc đó cũng lạnh) , đến 19h tụi mình mới thở phào đặt chân đến phòng nghỉ ở phố cổ Đồng Văn.
- Khi nhận phòng ở Ethnic tụi mình mới biết ở đây cũng là quán ăn khá đông khách và nổi với món Lẩu gà đen nên nghỉ ngơi xog cũng tiện đặt luôn ở Ethnic House 1 nồi (430k/2 đứa).
- Ăn tối xong lượn lờ chợ đêm (nên ở đây vào cuối tuần) rồi 2 đứa mới nghĩ ra đi qua Homestay Nhà cổ xem thử (đã định book nhưng full vì rất khó có phòng ở đây) chỉ cách phố cổ mấy trăm mét thôi. Khi đến đây tui bàng hoàng và có phần tiếc vì ko thể book được phòng ở đây nên cũng mạnh dạn xin được vào thăm quan, căn nhà với lịch sử 200 năm được xây dựng bằng gỗ thông quý hiếm nằm trong khu vực người Mông sống nên mang rất nhiều gía trị văn hóa và phong tục tập quán của người bản địa đặc biệt các bác còn được thưởng thức những bức ảnh nghệ thuật được chú Thân chủ nhà - một nhiếp ảnh gia có tiếng chụp lại.
- Đừng quên thử món Thắng Dền khi đến đây nha.
Day 2: Đồng Văn - Cột cờ Lũng Cú - Lô lô chải - Mỏm đá cô đơn - Hẻm Tu Sản - sông Nho Quế - Mèo Vạc
- Sáng dậy đi ăn bánh cuốn (món này tụi mình ăn ko hợp khẩu vị) rồi trả phòng tụi mình lên đường đi Lũng Cú (vé 25k/người), tiện ghé luôn làng Lô Lô Chải chơi check in nhanh để đi sông Nho Quế .
- Trên đường đi Nho Quế tụi mình đã liên hệ đặt thuyền trước, thường sẽ là ghép đủ khách sẽ đi hoặc thuê nguyên thuyền.
- Đi cùng với sông Nho Quế, không thể ko nhắc đến hẻm Tu Sản với chiều cao vách đá lên tới 700-900m, chiều dài gần 2km dọc theo sông, đây cũng chính là danh thắng kỳ vỹ và độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Để xuống Nho Quế các bác phải cân nhắc giữa 2 lựa chọn:
+ Đi bộ: Sống ảo vs hoa lá cành 2 bên đường siêu lãng mạn nhưng leo lên cũng hơi nhọc nha
+ Xe máy: Nếu tay lái cứng và bạo có thể tự đi (quãng đường 8km với khoảng 50 khúc cua cực nguy hiểm) còn nếu ko các bác có thể thuê dân chở với giá 150k/2 lượt. Hai đứa mình vì tiếc tiền với cũng máu liều nên quyết định tự đi và thật sự cảm giác tự cầm lái trải nghiệm mới thấy thật ko hối hận các bác ạ, phải gọi là Ơ mây zing mà qua ảnh ko thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nó đâu.
- 19h tụi mình về đến Làng văn hóa người Mông nhận phòng ở Meo Vac Valley đặt ăn sẵn luôn ở homestay (80k/ng với mâm cơm đủ món), được cái 2 đứa hòa đông đâu đâu cũng là bạn nên cũng nhập hội cùng hai anh chị ở phòng bên nhậu rịu ngô luôn cùng các bạn nhân viên ở Homestay hơi bị vui quá (ở đây có e Huy đẹp zai lắm mà còn vui tính, các chị chưa ngất em đã ngất trước rồi ^^ ). Ngoài ra các bác có thể đi chơi quanh khu ngắm nghía các homestay khác hoặc tham gia đốt lửa trại, chỗ này tối bật đèn lên lãng mạn lắm nhé.
Day 3: Chợ Mèo Vạc - Mã Pí Lèng - cung chữ M - Đường Thượng - Quản Bạ - Hà Giang
- Hẹn nhau đi chợ Mèo Vạc nên hôm sau 2 đứa báo thức 5h nhg đêm hôm trước vui quá đâm 6h mới bình minh, vẫn nhanh chóng đi chợ cho biết để kịp giờ về.
- Loanh quanh ở chợ xong 2 đứa chạy về Homestay dọn đồ trả phòng chạy qua Mã Pí Lèng, do ngày hôm trước mải chơi về muộn chỉ kịp ngắm MPL trong bóng tối.
- Check in nhanh chóng rồi lên đường tiếp đến cung M và đường Thượng, thật sự ko hối hận khi lựa chọn cung này để về các bác ạ đẹp dữ thần, nhưng cũng vì đẹp quá mải sống ảo mà tụi mình dường như đã đánh cược tính mạng bản thân quá; thân 2 đứa con gái chạy xe máy hơn 4 tiếng dưới thời tiết lạnh lẽo của tháng 11 trên con đường đèo ko 1 bóng người, ko đèn, đt mất sóng ko có định vị...thật sự là sợ hãi đến chết lặng vài nhịp. Và may mắn cũng bằng cách nào đó tụi mình gặp được dân chỉ đường dùm, tiếp đó lại 1 may mắn nữa khi gặp 1 bạn nam nào đó luôn đi phía sau soi đèn pha cho 2 con pikachu suốt quãng đường gần 20km nhưng ko kịp gửi lời cảm ơn, đã là 1 năm rồi nếu may mắn bạn có đọc được bài review này thì tụi mình rất muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn vào tối hôm đó.
- Chạy deadline về Hà Giang an toàn đến cột mốc 0km lúc 21h mà thân xác rã rời, chân tay lạnh buốt ko cử động nổi; đây là bài học sâu sắc với 2 đứa cũng như là kỉ niệm liều lĩnh nhất ko bao giờ tụi mình quên được trong các chuyến đi từ trước đến giờ.
#Lưu ý: Review chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm mình đi, có thể thay đổi tùy vào thời gian bạn đi.

Đèo Mã Pí Lèng mèo vạc Dốc Bắc Sum (Bac Sum Pass) Cổng trời Quản Bạ Rừng thông Yên Minh yên minh Dốc Thẩm Mã (Tham Ma Slope) Dinh Thự họ Vương Phim trường "Chuyện của Pao" (Pao's Story Film Studio) mèo vạc Phố cổ Đồng Văn Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) Đồng văn Chợ tình Khâu Vai (Khau Vai Love Market) Phượt hà giang Đèo Mã Pí Lèng mèo vạc Dốc Bắc Sum (Bac Sum Pass) Cổng trời Quản Bạ Rừng thông Yên Minh yên minh Dốc Thẩm Mã (Tham Ma Slope) Dinh Thự họ Vương Phim trường "Chuyện của Pao" (Pao's Story Film Studio) mèo vạc Phố cổ Đồng Văn Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) Đồng văn Chợ tình Khâu Vai (Khau Vai Love Market) Phượt hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Hà Thị Diệu Linh travel blogger

"HÃY NGẮM NHÌN THẾ GIỚI. ĐIỀU ĐÓ TUYỆT VỜI HƠN BẤT CỨ GIẤC MƠ NÀO"

4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
15 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Anh Chauu lịch trình chi tiết quá, cảm ơn bạn rất nhiềuu
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huyền Trang review có tâm quá bạn, tks bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhi Chuong hình màu đẹp quá ạ, nhìn phát muốn xách balo lên đi ngay thui
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần đi đâu đổi gió được hả Mì ơi?? Một đứa trẻ xa quê gần 3 năm, tranh thủ về nghỉ phép nên đi khám phá được đi tìm mấy chỗ hay ho lại ra cái chỗ này đi trốn dịp Lễ.
Mỗi lần tới ĐL đều mang cho mình những cảm xúc khác nhau; lần này là lần thứ 3 cũng là lần mình tận hưởng ĐL một cách trọn vẹn thoải mái nhất. Ko còn sự ăn ngủ vội vã để kịp deadline check in các điểm thay vào đó là sự thong thả thảnh thơi ăn ngủ tới đâu tính đó; từ thời điểm chốt đi đến việc book phòng-xe cũng chưa tới nửa ngày. Mọi thứ hoàn hảo đến cả thời tiết cũng chiều lòng Linh; đặc biệt được gặp lại những cô em xinh xắn của tui lại là người bản địa sau 2 năm cảm xúc nó cũng khó tả lắm ??
Muốn tìm địa điểm camp gần, dễ đi lại, có hồ , free vé thì mời các bác ghé về quê nhà em. Chắc cũng cỡ 10 năm rồi mới quay lại đây nên sau hơn 2 năm xa nhà tui về quê để đi tìm mấy điều bình dị nhỏ nhắn ở quê nhà, mọi thứ vẫn thế vẫn bình yên như vậy và giờ thì chill hơn bao giờ hết.
Một chuyến đi cùng bố mẹ từ năm 2018 do đổi máy nên bị mất ảnh. Nguyên album này sẽ là những khoảnh khắc lãng mạn của 2 Anh Chị Nhà được con gái (Bé) lưu lại và nhân là một Seller du lịch mình cũng sẽ chia sẻ 1 vài tips nếu chọn đi Tour cùng gia đình cho các bạn.
Phú Quý island - Nơi không chỉ tạo ra những bức ảnh đẹp nghìn view mà còn là nơi đem lại cho bạn cảm giác bình yên, bình dị đến cô đơn
“Cuối tuần đi đâu ko, ko thì đi Ninh Bình với Dì và 2 em đi”; Vâng và thế là có ngay chuyến trip NinhBình trong 24h (Lịch trình phù hợp gia đình có trẻ em tranh thủ cuối tuần; vừa có thể cho trẻ vận động và tìm hiểu lịch sử dân tộc)
Đến Hà Giang thì đừng bỏ qua trải nghiệm đi chợ phiên Mèo Vạc
Nếu chỉ có vỏn vẹn 1 ngày 24h rảnh rỗi ko biết đi đâu thì đừng bỏ qua bài viết này của Tui nha...
Nếu có dịp đến Sài Gòn hay Đồng Nai đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng ngôi chùa Bửu Long với lối kiến trúc kiểu chùa Thái Lan độc đáo này và điều đặc biệt là ở đây ko
Đến Hạ Long muốn chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long thì ngoài Phi cơ hay Trực thăng còn có hình thức Tour trọn gói tham quan Vịnh bằng du thuyền cao cấp 4-5 sao với tuyến tham quan vịnh Lan Hạ; tắm biển ở đảo Titop hay chèo thuyền Kayak...Vậy nên việc bỏ tiền ra đi bay hay du thuyền thì mình vẫn rcm du thuyền hơn vì có nhiều trải nghiệm hơn mà giá thành ko chênh nhiều.