Cơm Mậu - dư vị cơm xưa giữa chốn Quy Thành
Hoàng Như Anh
Thứ 6, 01/11/2019

Đi du lịch mà lại ăn cơm? Chẳng sao cả, miễn ngon miệng và tìm cho mình được chút dư vị ngọt ngào. :D
Chuyến du lịch Quy Nhơn vừa rồi của mình tuy không ấn tượng tốt về trải nghiệm ăn vặt, nhưng các bữa chính lại khá hài lòng, trong đó có bữa cơm chuẩn mẹ nấu tại quán Mậu 179A Phan Bội Châu. Mình tin chắc rằng đây sẽ là lựa chọn đúng đắn cho lịch trình khám phá xứ Nẫu của các bạn.
1. Không gian quán
- Ấn tượng đầu tiên tại Mậu đó là lớp tường quán được sơn màu vàng cùng font chữ tên quán, địa chỉ kiểu viết tay, rất cổ xưa, gợi ta nhớ đến những năm tháng tuổi thơ dữ dội, chắc hẳn 8x 9x sẽ thấy thân thuộc. Không gian bên trong quán cũng gần gũi, thân thuộc và bình dị. Quán luôn đông, nên gọi điện đặt chỗ trước khi đến để chắc chắn 100% có chỗ ngồi nhé!
- Bên trên lớp tường vàng được vẽ chữ trang trí, chữ là những câu khẩu ngữ mang tính cách mạng, lịch sử thời mậu dịch
2. Phục vụ
- Nhân viên nhanh nhẹn, lễ phép, luôn túc trực quan sát khách cần gì để phục vụ kịp thời, mình khá hài lòng, thoải mái như ở nhà
3. Đồ ăn & giá cả
Chắc chắn đây là phần mà mình hay mọi người đều mong đợi nhất. Mình ăn ở Mậu 2 bữa, gọi những món sau:
* Bữa 1
- Thịt kho trứng
- Bầu chấm trứng
- Canh chua cá lóc
- Dưa cà chấm mắm nêm
* Bữa 2
- Sườn non kho
- Rau muống luộc
- Cá nục kho tộ
- Canh chua thịt băm
Giá cả 2 bữa trung bình 200k/ bữa 2 người.
Menu Mậu gồm các món mặn, canh, rau, dưa cà khá đa dạng, giá cả thì không bình dân nhưng chấp nhận được. Tuy nhiên, món thịt kho trứng không mềm và ngấm gia vị lắm, nhưng cũng không tệ.
Tất cả món ăn ở Mậu đều được bày ra bát, đĩa kiểu thời bao cấp, đặc biệt cái âu đựng cơm trắng thì ôi thôi, gợi nhớ bao nhiêu ký ức của 8x, 9x luôn. Một mâm cơm dọn ra ngon mắt và ngon cả miệng. 2 đứa ăn thun thút, lần đầu tiên đi du lịch mà ăn bữa cơm tử tế như này, lại còn ăn thật nhiều . ^^
Ở đây có thể thanh toán tiền mặt hoặc Vnpay nên cứ ăn thỏa thích nhé :D. Highly recomend cho ai muốn thử là món canh chua cá lóc, ngon lắm luôn T_T. Đi chơi về mệt và đói, húp bát canh chua mát từng khúc lòng :v.
Nếu đến Quy Nhơn mà ăn hải sản miết rồi, thì thử đến Mậu ăn cơm nhà cho đỡ xót ruột nhé. Mình cũng thử cơm 1986 nhưng đồ ăn thì không ngon bằng Mậu, nhân viên phục vụ cũng hờ hững hơn, được cái không gian kiểu nhà hàng, sang trọng hơn tí. Cũng có thể tùy khẩu vị. Chúc các bạn có chuyến đi đáng nhớ <3
Homestay Phú Yên
phú yên
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023