Blog CẮM TRẠI Ở ĐỒI NHÁI - VŨNG TÀU 2022
cover

CẮM TRẠI Ở ĐỒI NHÁI - VŨNG TÀU 2022

avatar
Hứa Trúc Ly dot Thứ 2, 11/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là một bãi cắm free, nhưng tụi mình phải đẩy xe trên cát một vài khúc khá nặng. Tụi mình đi trong 2 ngày 1 đêm từ Sài Gòn. Mời mọi người tham khảo chuyến đi qua bài viết bên dưới nhé.

GIỚI THIỆU ĐỒI NHÁI

- Là một trong những điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn ở Vũng Tàu, Đồi Nhái thu hút dân phượt bụi bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa được khai thác du lịch quá nhiều. Không gian không hề tấp nập như ở trung tâm Vũng Tàu, thay vào đó, là những khoảng trời bình yên, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
- Bờ biển được cát bồi đắp nên biển khá nông, vào mùa nước rút có thêm đi bộ ra biển khoảng 1km. Nước biển ở đây không trong veo như ở Phan Thiết, nhưng khá trong và sạch. Cuối tuần, hội bạn rủ rê nhau ra Đồi Nhái cắm trại thì vô cùng tuyệt vời.
Bãi biển vô cùng rộng và thoáng mát
- Tuy nhiên, đây là một bãi cắm không thu phí nên sẽ có rác, kèm theo rác đi từ ngoài biển dạt vào, nên cạnh bờ biển khá nhiều rác. Vì vạy, đến đây cắm trại mọi người nhớ đem theo bao ni-lon để mang rác của mình về cùng nhé. Bây giờ tham khảo lịch trình của tụi mình nhé.

LỊCH TRÌNH CẮM TRẠI 2N1D Ở ĐỒI NHÁI - VŨNG TÀU

THỨ 7
- 10h Bắt đầu đi từ Sài Gòn (trời nắng nên mọi người chen chắn kỹ, tia UV muôn nơi)
Tụi mình đi đường Long Sơn sẽ ngắn hơn khoảng 2km, mát hơn và ít xe oto hơn QL51. Đường đi khá dễ tìm trên GG Map
Qua 3 cây cầu là đến QL51
- 13h Tụi mình đi mua đồ ăn, hải sản thì ra biển mua, nhưng vẫn mua thủ sẳn 2 gói mì, biết đâu ra đó thúi hẻo.
hình ảnh
Tra GG map "Bãi biển Đồi Nhái", mn chạy đến cái dấu sao, đường chạy là bờ biển nên hơi khó chạy, có khúc phải đẩy xe trên cát.
- 14h Tụi mình tìm đường ra bãi biển Đồi Nhái, đi theo QL51 đến ngã tư giao với đường Đô Lương, mọi người rẻ phải. Chạy thẳng đến một cái ngã ba có cái tiệm tạp hóa thì mn rẻ tay phải. Chạy thẳng sẽ ra đường bờ biển, chạy dọc bờ biển sẽ tìm thấy bãi cắm.
Tại đây có 2 quán nước kiểu chòi lá, nếu không cắm trại mọi người có thể ra đây ăn uống, hóng biển.
- 16h Tụi mình đi bắt ốc, đào còng các kiểu nhưng không có con nào ?
Tụi mình không mua hải sản vì nghĩ trên bờ biển sẽ có ngư dân bán, nhưng ở đây thì không có hải sản, cũng may chuẩn bị mỳ luôn ròi.
- 18h Tụi mình bắt đầu nấu ăn cho bữa tối. Tối nay tụi mình ăn bánh khọt và không có tôm ??
Tại đây một bên mn thấy được thành phố Vũng Tàu, một bên thì thất Long Hải
- Khoảng 21h tụi mình đi ra bờ biển hóng gió và phát hiện nước rút khoảng 1km, đi được ra xa tít ngoài biển. Mà cát đi đã lắm luôn
- 22h Tụi mình đi ngủ để mai thức sớm chộp hình ?
CHỦ NHẬT
- 6h tụi mình mới thức, mà hôm nay cũng không có ngắm được bình minh vì mặt trời lên yếu xìu. Mà vậy thì nắng không bị gắt, ra biển chơi thoải mái
- Buổi sáng có vài cô chú đi nhặt chai lọ nhựa, các chú ngư dân thì bắt ốc. Những cái hàng rào cây ngoài biển là cưa các chú đánh bắt cá
- Mình thấy có hai anh chị đi đào cua và bắt được nhiều lắm, nhưng tụi mình không bắt được con nào ??
- Ngoài cắm trại, ăn uống, một số hoạt động khác mà mn có thể chơi ở đây như: bắt ốc (hên xui), trải nghiệm chạy xe Jeep trên cát, thả diều, giăng lười đánh cá,... Tụi mình thì chỉ cắm trại và bắt ốc nhưng xu, không có con nào
- 8h Tụi mình tập yoga rồi ăn sáng và dọn đồ về Sài Gòn.
Trên đường về, tụi mình ghé qua Vũng Tàu xem lễ Giỗ Tổ năm nay đông dữ không.
Đây là bãi trước Vũng Tàu vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CẮM TRẠI Ở ĐỒI NHÁI

- Đây là khu cắm free, nên mn cần chuẩn bị đồ ăn, nước uống đủ cho 2 ngày
- Nếu ăn hải sản, thì nên mua ở ngoài vì ở trong đây mình không thấy bán. Hoặc trong 2 quán mình nhắc ở đầu bài có thể bán, nhưng chắc giá chát á.
- Đem theo thuốc muỗi, xịt côn trùng. Dào này có mưa nên muỗi rất nhiều
- Bờ biển khá an toàn, ít người qua lại, chủ yếu là ngư dân. Tuy nhiên, để an toàn hơn mn nên tìm hiểu sdt khẩn cấp gần Đồi nhái, dụng cụ phòng thủ ,...

CUỐI BÀI, NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG MUỐN GẶP

Minh nghĩ đây không phải rác từ việc cắm trại mà rác từ ngoài khơi trôi vào. Tuy nhiên, không phải là do thiên nhiên. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nhóm đến đây tổ chức nhặt rác để trả lại vùng biển của thiên nhiên.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài trải nghiệm của tụi mình. Chờ video rì viu của tụi mình nhé
Chúc bạn có những hành trình đẹp...
bà rịa - vũng tàu vũng tầu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Hứa Trúc Ly travel blogger

Yêu hành trình của bạn và ... Tận hưởng nhé ❤️

0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
time ola Chào bạn, cảm ơn blog review chân thực của bạn nha. Mình đang có ý định đi nên rất là vui khi đọc đc blog của bạn, cho mình hỏi tìm hiểu tr cái này nha: không biết như bạn đi ấy thì cuối tuần có vị trí nào cho thuê chòi mà yên tĩnh không hả hay mình có thể hỏi ng cho thuê đc k ha bạn? Do nhóm mình đi thích sự riêng tư để có thể trò chuyện cùng nhau, ôn lại kỷ niệm ấy. Bạn có biết chỉ mình với nhé, cảm ơn bạn nhiều
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hứa Trúc Ly sr bạn nhé, đến giờ mình mới thấy bình luận. Ở đó có chòi nhiều nha, còn muốn riêng tư thì nên cắm lều giống mình. Tại chòi mình thấy hát hò nhiều, ồn ào á
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là ngày 1 trong chuyến đi 3n2đ đi cắm trại của gia đình mình. Tụi mình đã đi Bảo Lộc và Hồ Cốc. Mời bạn tham khảo ngày đầu tiên của tụi mình nhé
Nếu có một chuyến đi miền tây mà lại muốn cắm trại thì đi đâu? Thứ 7 CN vừa rồi tụi mình đã có chuyến đi An Giang và cắm trại qua đêm trên đỉnh núi Cô Tô. Mọi người tham khảo hành trinh thú vị của tụi mình nè
Sau đêm đầu bão táp cắm trại ở Hồ Đa Mi, tụi mình đã di chuyển đến Ngọn Hải Đăng Kê Gà và cắm trại cho đêm tiếp theo. Cùng đi với tụi mình nhé
Mùa Lễ đang mưa gió này mọi người đã đi đâu thế? Tụi mình có chuyến đi cắm trại ở Hồ Đa Mi Bình Thuận, tham khảo cho chuyến đi tiếp theo của bạn nè.
Như các bạn đã biết Vũng Tàu là một thành phố xô bồ, nhộn nhịp với rất nhiều khu du lịch, ăn uống sầm uất. Ngoài ra nơi đây còn là nơi được giới trẻ cực kỳ yêu thích với những cảnh đẹp thơ mộng cũng không kém phần hoang sơ. Với tụi mình Vũng Tàu đẹp nhất khi về đêm. Tại sao tụi mình lại cho rằng như vậy? Theo dõi bài chia sẻ của tụi mình nhé!
Chi tiết cho 2 ngày 1 đêm (nên chọn ngày rằm vì mình cắm ở biển sẽ thấy rỏ mặt trăng sẽ tròn vo và sáng chói lóe)
Chuyến này tụi mình định đi cắm trại ở Núi Đại Bình - một trong những ngọn núi nên thor của Bảo Lộc. Tuy nhiên phút cuối tụi mình thay đổi hành trình trong vài nốt nhạc và may mắn đã gọi tên tụi mình. Tham khảo hành trình của tụi mình nhé
Nếu không muốn chuyến đi lúc nào cũng chỉ có homesstay, khách sạn hay resort, bạn hết thích khu sang chảnh vậy rồi, thì cùng tụi mình trải nghiệm đêm cắm trại ngoài biển bao chill ở Hồ Tràm nhé.
Lịch trình chi tiết và chi phí sơ sơ của chuyến đi Hòn Sơn 2N1Đ của 4 anh em mình
Lịch trình chuyến đi Hồ Tiên, Rừng La Ngâu - Bình Thuận - 2N1Đ