BACK TO HÀ NỘI - Xách vali đi khắp thủ đô
Nguyễn Thanh Huệ
Thứ 2, 26/08/2019

Hà Nội đang vội vã chuyển mùa, những cơn mưa lớn đang dần chiếm hết những ngày nắng vàng rồi, phải nhanh chóng thực hiện một mini tour vòng quanh Hà Nội để có cái mà ngồi nhấm nháp trong những ngày mưa đi thôi!
Lại một mùa thu mới, mùa “back to school” và các bạn trẻ đã xách vali về thủ đô hết chưa nè? Hà Nội những ngày này đang vội vã chuyển mùa, nắng mưa thất thường, con người cũng dễ cảm thấy ngán ngẩm và ẩm ương... Nhưng đừng buồn chán đến vậy! Đứng dậy và cùng ra đường lượn vòng vòng thành phố đáng yêu này đi nào! Nắng vàng vẫn ngập tràn muôn lối kia kìa! Mua một cây kem, tìm đọc một quyển sách, chụp vài bức ảnh xinh, cười thật lung linh để xạc pin vào người chuẩn bị cho một mùa mới bận rộn đang đến rất gần đi nhé!
Cùng mình đi vòng quanh những nơi mình yêu thích ở Hà Nội nhe!
1. Phố Tràng Tiền
Phố Tràng Tiền là một trong những tuyến phố lộng lẫy nhất Hà Nội, nằm ngay trung tâm thành phố, dẫn từ Hồ Gươm thẳng đến Nhà Hát Lớn. Nơi có trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza kiến trúc cổ kính, các phòng triển lãm sách và tranh nghệ thuật và đặc biệt là có Kem Tràng Tiền thơm ngon nức tiếng gần xa... Một con phố hoàn hảo tập trung cả thương mại - dịch vụ, nghệ thuật, ẩm thực và lưu giữ lịch sử phát triển của thủ đô.
Nằm trong quy hoạch phố đi bộ Hà Nội, phố Tràng Tiền chắc chắn sẽ luôn là lựa chọn số 1 để ghé qua mỗi khi tản bộ bờ hồ rồi!
Mình có nhiều ảnh dễ thương chụp được trên tuyến phố đi bộ này quá trời! Vừa xuống tàu là kéo đồ qua Tràng Tiền mua kem ăn liền, chiếc vali Rover màu hồng của mình có vẻ ăn nhập với background ở đây ghê gớm, tông xuyệt tông với hệ thống biển hiệu Tràng Tiền chưa nè! Thích mấy bức hình quá!
2. Báo Hà Nội Mới – phố Lê Thái Tổ
Tòa soạn Báo Mới Hà Nội ở 44 Lê Thái Tổ, là một ngôi nhà kiến trúc cổ thời Pháp, có bức tường màu vàng lạt và những ô cửa xanh màu cẩm thạch cổ kính. Một không gian văn hóa thông tin nằm ngay ngắn trên tuyến phố ven bờ hồ Gươm, chỉ đi bộ một tý từ phố Tràng Tiền thẳng sang bên kia bờ hồ là tới, mình đi chưa mất đến 5 phút đâu. Địa điểm này có một góc nhỏ xinh ấm cúng, đó là khu vực chiếc bảng tin, nơi có các trang báo mới được dán trong một khung kính trong suốt, ngày ngày có nhiều người qua đường nán lại đứng đọc, có cả người già, người trung tuổi và các bạn trẻ. Mình qua đây vừa chụp được nhiều ảnh đẹp, vừa tranh thủ đứng đọc một vài mẩu tin vắn trong ngày đó bạn!
Ý, lại là một concept hợp tông chưa nè, màu hồng của chiếc vali Rover ăn nhập với màu đỏ trên bảng tin ghê, nổi bật hoàn toàn trên nền vàng của bức tường cổ nữa chứ! Mình phát hiện chiếc vali của mình hợp với chụp ảnh "out door" quá đi, lần sau đi đâu mình cũng dắt đi mới được!
À! Suýt quên dặn bạn: Nhớ nhường chỗ cho các bác lớn tuổi thích đọc báo giấy ở đây nữa nhé! Chụp ảnh cũng phải thật lịch sự nhe!
3. Phố bích họa Phùng Hưng
Từ bờ hồ mình di chuyển ra phố Phùng Hưng, cách đó chừng 1km.
Phố Phùng Hưng lâu nay nổi tiếng bởi đường ray tàu nhuốm màu cổ kính được xây dựng cao hẳn so với tuyến đường bộ bên cạnh, thành ra bên trên là đường tàu và dãy nhà ở san sát, ngay bên là đường bộ ngày ngày người lại người qua. Cơ mà gần đây, tuyến đường Phùng Hưng còn được biết đến nhiều hơn bởi dãy bích họa được vẽ trên bức tường ngăn cách 2 tuyến đường sắt và đường bộ. Những bức tranh tái hiện sinh động cuộc sống người dân Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, từ quá khứ đến hiện tại… thu hút nhiều người đến thưởng tranh và chụp ảnh lưu niệm. Cái hay nữa ở đây là có cả hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát mẻ, có hàng ghế đá để ngồi ngắm nghía nghỉ ngơi, vừa tiện xem tranh, vừa tiện lang thang đường tàu không lo mỏi mệt đó mọi người ạ!
4. Phố sách Hà Nội - 19 tháng 12
Phố sách Hà Nội cũng là một nơi mới có cách đây vài năm, cũng là điểm đến của không những các bạn trẻ mà còn của cả người già và các em nhỏ, vì ở đây họ bày bán đủ các thể loại sách cho mọi lứa tuổi. Các gian hàng được bố trí theo từng nhà xuất bản: NXB Hà Nội, NXB Sư Phạm, Phụ Nữ, Tiền Phong, Tân Việt; nhà sách Nhã Nam, Phương Nam… tổng cộng có 16 gian hàng, mở cửa từ 8h đến 22h. Điểm đáng yêu ở đây là không gian đọc sách được chăm chút đầu tư, có khu vực ghế gỗ để ngồi đọc đặt dưới tán cây mát mẻ; các gian hàng được thiết kế cực kì vintage khiến ai cũng muốn chụp lại vài bức ảnh đáng yêu khi đến.
Nhưng mà mọi người nên đến đây nhiều hơn, để mua sách ý nhé. Nghe nói các bạn chỉ dạo quanh một vòng sống ảo rồi về, không ngó ngàng sách báo ra sao là không được đâu nhe! Mình đã tranh thủ đọc thử và mua được một cuốn rất hay ho ở gian hàng của NXB Tân Việt nữa nè (ảnh)! Mải xem sách mà suýt quên cả vali đồ bỏ ngoài cửa tiệm, nhưng nhớ ra là mình đã cái đặt mật khẩu bằng số kĩ càng rồi, chị chủ tiệm thân thiện bảo cứ để đó chị trông cho, thoải mái mà lựa sách. Thật tốt quá!
Rồi trước lúc về đã chụp kỉ niệm với tiệm sách này một vài kiểu xinh nữa nè! Có đáng yêu không cơ chứ?!
5. Hà Nội chỗ nào cũng đẹp, cứ đi theo cách của bạn!
Ôi Hà Nội ý à, còn nhiều nơi để đi, để đến, để thương, để ghi nhớ lắm lắm, mà mỗi nơi lại có ý nghĩa riêng với từng người. Chúng ta đâu cần đi đến những nơi đông người nhất, đẹp nhất để tìm kiếm niềm vui xa xôi nào nhỉ?! Ghé vào một quán quen, hẹn hò ở một nơi giản dị gần gũi, lang thang một ngõ ngách phố cổ nào đó chẳng có mấy người qua, la cà ở loanh quanh khu giảng đường đại học và kí túc xá, ngồi chém gió ở một quán trà chanh vỉa hè… Một nơi nào đấy ở Hà Nội mà khi nghĩ đến nhất định sẽ thấy hiện lên những điều thân thuộc trìu mến thì đó là nơi đẹp nhất ở Hà Nội rồi!
Mình còn phải đi nhiều nơi, yêu nhiều nơi nữa cơ, hẹn mọi người ở nhiều bài viết review Hà Nội thật có tâm hơn nữa nhé!
À, nhiều bạn hỏi mình về chiếc vali xinh xắn của mình quá! Nó là vali Rover, màu hồng nước chanh, size 20 - là cỡ nhỏ nhất, có khóa mật khẩu 3 chữ số rất an toàn, đi du lịch ngắn ngày (1-3 ngày) xách theo rất tiện lợi, lại còn tận dụng làm đạo cụ chụp hình cực kì dế thương nữa!
hà nội
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023