Nhà thờ Sa Pa
Nằm ngay trung tâm Sa Pa, Nhà thờ Sa Pa nằm uy nguy, sừng sững khiến bao du khách phải mê đắm với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo. Được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20, nhà thờ cổ còn có tên là nhà thờ đá hay nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Nhà thờ này tọa lạc trên một vị trí đắc địa với phía sau là núi Hàm Rồng che chắn, phía trước là khu đất rộng, bằng phẳng.
Đặc biệt dù du khách đứng ở phía nào của nhà thờ cũng sẽ được chiêm ngưỡng hai công trình kiến trúc, đó là biệt thự Chủ Cầu và khu huyện ủy cũ tạo thành một hình tam giác cân đối mang đậm phong cách kiến trúc riêng biệt.
Du khách sẽ phải trầm trồ bởi những lối kiến trúc Gotic La Mã thể hiện qua những mái nhà, tháp chuông, vòm cuốn,...đều là hình chóp mang nét cách điệu. Các cánh cửa sổ kính màu mô tả cuộc đời của Đức Chúa.
Với tổng diện của khuôn viên nhà thờ hơn 6.000 m vuông, bao gồm các khu riêng biệt như khu nhà thờ, nhà thiên thần, dãy nhà xứ, nhà ở của thầy tu, khu vườn Thánh, phần sân phía trước, nhà chăn nuôi, hàng rào. Đầu hướng về phía Đông để nhận nguồn sáng từ Thiên Chúa, khu tháp hướng về phía Tây - nơi sinh chúa Kito.
Ngắm nhìn toàn bộ nhà thờ được bao bọc bằng đá đẽo trong những bức tường, nền nhà, tháp chuông, sân nhà thờ và bờ kè xung quanh., liên kết với nhau từ cát, vôi và mật mía.
Hấp dẫn hơn đó là tường của cánh thánh giá bên phải được tạo nhám như nhũ đá chảy xuống làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên như vốn có. Mái nhà được lợp bằng ngói, trần nhà được làm từ vôi rơm.
Với tiếng sáo, kèn lá, đàn môi dìu dặt, tha thiết và những điệu xoè chao nghiêng của những chàng trai, thiếu nữ người Mông, Dao... Cùng với hoạt động cầu nguyện diễn ra trong những ngày cuối tuần tạo cho không gian nhà thờ thêm lung linh, huyền ảo và có sức lôi cuốn lạ thường.
Ảnh: Internet
Tư liệu: tổng hợp
Hình ảnh

NƠI ĐÂY KHÁCH DU LỊCH THÌ ĐÔNG MÀ LƯỢNG BÉ ĐẾN XIN TIỀN KHÁCH CÒN KHÁ LÀ NHIỀU
Đẹp
Là nơi đặc trưng phải đến khi tới Sapa nhưng rất nhiều em bé bán hàng rong lôi kéo ạ.

Địa điểm nhất định phải check in khi tới Sapa
1001 góc chụp ảnh đẹp

Nhà Thờ SaPa
Đặt chân tới sapa. Dù là đi đâu chúng ta cũng đều ngang qua nơi này.

nhà thờ + quảng trường rất xinh xắn. kiến trúc đẹp
nhà thờ làm bằng đá kiên cố, là nơi tụ tập yêu thích của khách du lịch và người bản địa. cuối tuần có lễ đến tối muộn, mọi thứ rất xinh xắn, trong khuôn viên của nhà thờ có gốc hồng cổ rất đẹp.
ngoài quảng trường buôn bán tấp nập nhộn nhịp, mấy em bé người dân tộc rất hay nhảy múa ở đấy. với họ phiên chợ đêm vừa là kế sinh nhai cũng là để giải trí.
Đông nghẹt người
Mới đến, người đông nghẹt và hôm mình đến sương mù quá trời.
Chỉ đứng ngoài và chụp sống ảo.

Nhà thờ Đá Sapa : một hình ảnh không thể không nhắc tới khi nói về phố núi Sapa của tỉnh Lào Cai.
Nhà thờ Đá cổ kính và những danh lam thắng cảnh "sơn thủy" hữu tình mà Tạo hóa đã ưu ái dành tặng cho Sapa, một thành phố mây, một thị trấn trong sương và giăng phủ đầy băng tuyết vô cùng thơ mộng, đủ để hấp dẫn, lôi cuốn mọi du khách trong và ngoài nước cũng như khách du lịch phương xa luôn mơ ước ít nhất một lần được đặt chân tới vùng cao nguyên nổi tiếng này.
Khi chọn Sapa làm nơi nghỉ dưỡng, người Pháp đã lập tức cho xây dựng ngay một ngôi thánh đường làm chốn phục vụ tâm linh vào năm 1895. Nhà thờ Đá cổ còn có tên là Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi với tổng diện tích toàn khuôn viên là 6.000m2, riêng tầng tháp chuông cao tới 20m, tất cả đều được xây bằng đá hoa cương vững chắc giống như Nhà thờ Núi ở Nha Trang, qua lối kiến trúc Gothique của La Mã. Theo bao năm tháng hủy hoại của thiên nhiên và nỗi thăng trầm của chiến tranh, Nhà thờ Đá vẫn còn giữ được nét rêu phong cổ kính, đứng sừng sững "trơ gan cùng tuế nguyệt" giữa lòng khu phố thị Sapa, tạo cho khu du lịch vùng cao Tây Bắc này thêm nét quyến rũ, thơ mộng để rồi càng ngày càng thu hút thêm được nhiều khách du lịch không chỉ trong nước mà còn khắp nơi trên TG nữa.