Đèo Ô Quy Hồ
Hình ảnh

Đèo tương đối khó đi cho các tay lái yếu. Hiện nay đỉnh đèo đã có khu du lịch cho các bạn check in tại đỉnh đèo. Được đầu tư sâu nên cảnh quan khá đẹp cho các Phượt thủ dừng và check in. Tuy nhiên giá vé 120k khá đắt

quá tuyệt
đi xe máy dọc đèo quá đã, đỉnh Ô qui hồ cảnh siêu đẹp
Đệ nhất đèo Tây Bắc
Ô Quy Hồ có đỉnh đèo nằm cao nhất trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Và cũng là đèo dài nhất khoảng ~40km. Hãy đến đây vào lúc hoàng hồn bạn sẽ phải trầm trồ vì quá đẹp và ngoan mục.

Đừng sợ!!
Đừng ngại, đừng sợ!
Cực đáng để thử 1 lần chinh phục và nhắm mắt đặt chân đến

Đèo Ô Quy Hồ
Là ranh giới giữa Lào Cai và Lai Châu.
Tới SP đừng bỏ quên nơi này nhé. Nó chính là 1 phần của chuyến đi.

Tại sao không thử?
Qua Thác Bạc một quãng đường quanh co và nhiều dốc, thì sẽ đến Cổng Trời. Ngày gia đình tôi đến đó trời mưa phùn, và rất lạnh. Mây phủ trắng xóa bốn phía, tầm nhìn không đến 1km chứ đừng nói ngắm Đèo Ô Quy Hồ. Ở đó có mấy gian nhà nhỏ bán quần áo, các sản phẩm khô và đồ nướng. Cảm giác cả nhà ùa vào, vây quanh một bếp nướng nhỏ ấm áp, vừa uống trà cỏ ngọt vừa trò chuyện, ăn bắp nướng, thịt xiên nướng hay trâu gác bếp... thật sự rất tuyệt. Anh trai tôi bảo anh đã lên đây 4,5 lần, thì một lần duy nhất trong đó trời đẹp, ít mây và có thể ngắm Đèo Ô Quy Hồ từ xa. Còn lại thì hầu hết đều đến để tận hưởng cảm giác ở cạnh bếp lửa ấm áp trong thời tiết lạnh căm căm đó. Trên đường đi chúng tôi cũng gặp một đoàn đạp xe lên, có vẻ rất vui. Có lẽ lần sau đến Sapa cũng nên thử thuê xe đạp xem sao!