Mình book vé của Vietjet Air (0đ) từ tháng 8 giá vé là 2.700.000đ khứ hồi mình gồm cả bảo hiểm du lịch khi book vé luôn phòng trường hợp hành lý thất lạc sẽ được hỗ trợ tận răng. Link đặt khách sạn giá rẻ ở Bagan "Tại Đây"
5 pm di chuyển từ Hà nội đến Yangon mất khoảng 1h30p đến nơi 7 pm làm xong thủ tục nhập cảnh, đổi tiền và lấy hành lý khá nhanh, mình có đặt vé xe Bus của hãng JJexpress (ngoài ra có Elite cũng chất lượng tương đương và rẻ hơn ở một số chặng), cho chặng từ Yangon tới Bagan hết 20USD chạy lúc 8pm nên lúc này khá vội vì giờ này ở Yangon tắc đường kinh khủng, nhanh chóng đón taxi ở cửa sân bay cho kịp thời gian, điểm cộng là taxi ở đây khá rộng (dạng bán tải) thật tiện cho dân du lịch bụi như mình vì rất nhiều hành lý lỉnh kỉnh. Deal xong giá 7000kyat (5USD) từ 12000kyat xuống thấy hơi có lỗi với bác tài nhưng cháu nghèo lắm bác ơi, bác tài nhiệt tình thân thiện kể chuyện không ngừng trên đường đi, lời đồn quả không sai đường kẹt cứng, để ý thấy bác tài lái xe không cần dùng chân??? Bác ngồi rất ngay ngắn chân khoanh trên ghế rất nghề, hơi dựng tóc gáy nhưng cũng cố kiếm cái gì khác để nhìn cho đỡ sợ, nhìn ra cửa sổ thấy xe hơi giống tuk tuk ở Thái Lan 2 hàng ghế kín người, ở đây người dân bản địa thích di chuyển như thế này hơn đi xe gắn máy nên khá ít xe gắn máy ở đây, nếu có thì đa số của khách du lịch.
Đến Bến xe Aung Mingalar khoảng 7:45pm làm thủ tục mất 3p. Lên xe ngồi là thấy thở phào nhẹ nhõm, dịch vụ khách hàng của JJ khá ổn, trên xe thường có 2 tiếp viên rất chuyên nghiệp. Khoảng 9h sẽ phục vụ bữa ăn nhẹ gồm 1 phần bánh ngọt, 3 phần cookie và 1 nước lọc. Có trà hoặc coffee đi kèm. Màn hình tv mini được gắn ở mỗi ghế, đầy đủ các chương trình giải trí à mà mình xem "Tom and jerry" từ trước giờ vẫn nghiền haha, ghế ngồi khá rộng cảm nhận như hạng thương gia khi bạn đi máy bay vậy, nói chung khá hài lòng, khoảng 11h30pm xe sẽ đến trạm nghỉ chân để hành khách nghỉ ngơi và ăn uống khá giống ở Việt Nam.
5am xe đến bến Bagan Shwe Pyi Bus Station, lấy hành lý xong bắt taxi thì sẽ mất khoảng 10000kyat hoặc có thể đi loại xe khác như mình đi là xe đạp có gắn ghế ngồi bên hông cho khách, mới đầu cũng không nghĩ ra có loại phương tiện này nhưng khi anh chàng người bản địa dẫn ra tới nơi mới hơi choáng vì độ chịu chơi của chiếc xe này, không khác gì chiếc xe đạp của anh đưa thư là mấy, nhưng lỡ down giá của người ta xuống rồi chẳng lẽ lại không đi nữa thôi đành ngồi lên rồi tới đâu thì tới vậy chứ biết sao giờ, giá cho lượt đi là 5000kyat từ 6000kyat mặc cả xuống chút đỉnh quãng đường khoảng 5km.
Chiếc xe chòng chành vì phải tải thêm 2 cái balo to còn mình thì nhẹ lắm không tính nhé =))) . Đi được một đoạn khoảng 2km sẽ có một chốt thu phí tham quan để vào Bagan bạn sẽ mất 25000kyat để mua vé này, đến khách sạn lúc 5h45am còn sớm quá, cũng không kịp đi ngắm bình minh mà giờ checkin là 1h chiều nên mình tranh thủ thuê xe để đi một vòng quanh đây và mục đích chính là kiếm gì đó ăn vì bụng rỗng từ tối hôm qua đến giờ không dám ăn đồ ở bến xe vì bụng dạ không tốt từ hôm trước, buổi sáng mọi người thường đi ngắm bình minh và trở về trước bữa sáng nên trên đường đi gặp khá nhiều trai gái ra đường vào sáng sớm, dạo 1 vòng và ăn cơm với cà ri gà khá ngon và dễ ăn mình cũng vừa chọn cơm với cà ri bò cho bữa tối với gần chục loại thức ăn đi kèm và đa số đều rất cay và nồng hết 5000kyat cho 2 bữa ăn chính, trở về khách sạn lúc 1h30 để nhận phòng nhân tiện nhờ lễ tân ở đây book vé đi Mandalay luôn phí là 9000kyat và sẽ mất 5 tiếng di chuyển, kinh nghiệm của mình thì mình thường tự đặt vé cho chặng đầu tiên và các chặng còn lại sẽ book trên đường đi tránh rủi do khi lịch trình có vấn đề, thanh toán tiền khách sạn hết 44800kyat cho 2 đêm lưu trú, mình book phòng dạng dorm ở cùng với 5 người khác cho tiết kiệm ở:
Royal Bagan Hotel tại địa chỉ: No(1441),Anawyathar road, Bagan-Nyaung Oo Township., Nyaung U, 11101 Bagan, Myanmar.
Ngày hôm sau dậy từ 4am để đến Shwesandaw nhưng lại đang tu sửa sau trận động đất năm trước nên điểm ngắm bình minh này không thể lên được, may mắn được anh bạn người Bỉ kéo đi địa điểm gần đó để bắt kịp bình minh. Trèo lên gần đỉnh tình cờ gặp 2 chị em người việt đang tíu tít nói chuyện rôm rả chờ mặt trời lên, lấy máy và setup tripod cẩn thận(rơi từ trên này xuống là co như cuộc đời sang trang mới) cô chị chỉ sang mình nói với cô em, "đây nè đặt như anh này kia kìa" mình cũng đáp lời và nhận ra cùng là người Việt và khu chợ trên cao bắt đầu thêm một thành viên mới. Bạn nên mang theo vé tham quan Bagan mua từ hôm qua vì sẽ có người kiểm tra qua các khu đền, khoảng 6h mặt trời lên dần và khinh khí cầu bắt đầu bay thời điểm này là đẹp nhất vì vẫn còn sương vây quanh các khu đền tạo nên các lớp tạo chiều sâu cho bức ảnh rất tuyệt.
Bulethi cách đó không xa nhưng phải dậy từ rất sớm khoảng 4h nếu muốn có chỗ đẹp để chụp hoàng hôn trước khi đến Mandalay
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Với độ cao 2.329m núi lửa Bromo và một phần của dãy núi Tengger, ở Đông Java, Indonesia đang còn hoạt động, là hành trình không hề dễ dàng đối với mình
Chi phí: 16tr700k
Số ngày: 10
Địa điểm: Bromo - Tumpak Sewu - Bali - Nusa penida island
Cu Vai không wifi, thiếu điện, thiếu sóng điện thoại. Cu Vai nằm trên đỉnh núi đầy bí ẩn đầy kiêu hãnh
Hôm trước mình tình cờ thấy Cu Vai trong video của Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh phải thốt lên trời ơi nơi đây đẹp quá, Yên Bái được biết đến với Mù Căng Chải mà bỏ lỡ Cu Vai, săn mây ở đây vào tháng 9-10 là hết sảy luôn các bạn ạ