ĐẢO PHÚ QUÝ

Cái nắng Phú Quý bào ghê quá ạ
Nhưng hỏi có quay lại nữa k? CHẮC CHẮN CÓ ?
Đi đi em, do dự trời tối mất ???
BÓC PHỐT PHÚ QUÝ ???
Đi về người đen đi hẳn 4 tone da chứ đừng nói 1 tone, bame nhận k ra lun mà.
Cái nắng Phú Quý bào ghê quá ạ
Nhưng hỏi có quay lại nữa k? CHẮC CHẮN CÓ ?
Đi đi em, do dự trời tối mất ???
_____
1. Di chuyển:
Bạn mình chở từ TP Nha Trang -> Cảng Phan Thiết, sau đó đi tàu ra Đảo Phú Quý: 750k (khứ hồi)
Taxi (trên đảo hem thấy có), xe máy: 0₫, mình săn được 1 Hồng hài nhi trên đảo nên mình hem mất tiền xe 4 ngày đi lại, tại mình cứ dậy cbi đồ thôi, hô biến 1 cái là ẻm ở dưới home đợi mình gòy ????
2. Lưu trú:
Đêm 1: Home cô Xiêm 400k: full option từ máy sấy, quạt điện, điều hoà…. View xéo biển, kính khá to, nhà cô có cái ban công trực diện biển, quay time-lapse siêu chill, nhà cô có 2 con gái xinh lắm, đang tuổi lớn ?? anh nào chưa ny nên book ở đây nha ??
Đêm 2: Dứa Homestay Đảo Phú Quý : 800k view siuuuuuuuu đẹp, 2 cái kính to, trực diện và xéo biển góc bồn tắm, có thằn lằn bám cả đêm lẫn ngày cũng được nữa.
Anh chị chủ bao nhiệt tình ?? sáng dậy checkin ly mỳ view triệu đô ngay ban công phòng ngủ ? mê
Đêm 3: Villa Pumpkin: xây theo dạng cổ tích ? chắc chủ home mê hoạt hình ?
Ở đây hợp với các gia đình có em bé, mở cửa phòng là mùi biển ùa vào mũi luôn, trực diện biển và bãi đá, checkin bikini đêm ngay trước Villa giống kiểu bãi tắm riêng luôn ?
Phòng có bồn tắm ngay cửa sổ ? nếu đi 2 người mà giận nhau thì đứa nằm trên giường đứa nằm bồn tắm, còn nếu k giận thì nằm lên nhau ?
3. Ăn uống:
- Tui bị mê đồ ở cái quán Phú Cúc (cạnh Dứa homestay) ?? Rẻ ngon, dân địa phương ăn nhậu từ 5h chiều tới 11 12h tui còn thấy ngồi nữa.
- Thấy mng kê bàn ghế lên bờ kè ngồi nhậu đã ghê, mà đi có 1 mình vác bia ra đó sợ ng ta tưởng bị khùng ???
- Bò ở cái quán gì bán buổi trưa cũng ngon, bò nhúng giấm + bò nướng, ăn hết 300k mà no lè lưỡi ???
- Nói chung đồ ăn đồ uống ngoài đảo khá rẻ so với mấy TP mình hay đi du lịch.
1 ngày uống chục ly nước, từ nước ép, nước dừa, trà trái cây…. 15-30k 1 ly mà to oành lun ??? uống nhiều nước do nắng quá ạ.
Phần này cả tui cả bạn tourguide ăn 4 ngày chắc hết tầm 2000k lộn về k tới, mà gọi dư đồ khá nhiều do muốn thử mỗi món mỗi tý ???
4. CHỤP ẢNH Ở ĐÂU???
- Cột cờ Tổ Quốc - chủ quyền biển đảo Phú Quý (Dốc Phượt - Cột Cờ - Bãi biển bên dưới tên gì quên rồi)
- Gành Hang - Khe sung sướng
- Hòn Tranh (250k khứ hồi): hang rồi bãi đá gì đó cũng quên lun tên rồi
- Tour Freediving (1500k) bãi Lăng, bãi Cạn… mình gọi chỗ này là: đem đầu cho ng ta nhấn mà còn phải trả tiền nữa ??? nhưng nó đã lắm mng ạ.
- Khu Mộ Thầy - Đấu trường La Mã
- Phong điện (quạt gió)
- Đường Chi nên (1m2 15 nàng thơ xếp hàng)
- Sea La Vie (đặt bàn sớm, chứ bàn đẹp gần như k còn chỗ)
- Cây cô đơn (1m2 30 nàng thơ xếp hàng, bữa thấy có chửi nhau nữa, do mấy má chụp lâu qué, mấy bà chờ lâu nên quạo) ???
- Hoàng hôn ngoài biển (cái này dơ máy chỗ nào cũng được)
………..
? Fujifilm XT20 / IP 16
Hẹn Phú Quý 1 ngày tháng 6 biển thật êmmmmm ?