Blog CHÚNG TÔI LANG THANG PHƯỢT BỤI ( SÀI GÒN -BÌNH ĐỊNH )
cover

CHÚNG TÔI LANG THANG PHƯỢT BỤI ( SÀI GÒN -BÌNH ĐỊNH )

avatar
LêT Thủy dot Thứ 6, 31/01/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đó ắc hẳn sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của chúng tôi. Bình dị , đơn giản , không chủng bị sẳn gì cả
Hứng thú thích là nhích là xê dịch thôi .
Chúng tôi đi từ SÀI GÒN - BÌNH PHƯỚC - DĂK NÔNG - DĂK LĂK - GIA LAI - BÌNH ĐỊNH . Chúng tôi đi bằng xe máy , Phượt đường tây nguyên khá là đẹp thời tiết mát mẻ , đi xe cũng thoải mái .

hình ảnh
Đoạn này mình đi từ SÀI GÒN Lên Bình Dương đi ngang qua quốc lộ bạn nhìn qua bên tay phải là thấy hình như là ( CẦU GÃY sông bé , của PHÚ GIÁO - BÌNH DƯƠNG ) . Hình như có đường vào khi đi qua hết cây cầu mơi mình đứng lại chụp hình này nè . bạn rẽ phía tay phải là dô được cầu luôn . CÓ vài bạn vào dây check in chụp ảnh , mình vội đi nên đứng lại đường lộ chụp thôi
hình ảnh
Đến đoạn này rừng cao su bù đăng của bình phước rồi , hồi mình đi dịp tết mùa lá cao su rụng nhìn đẹp kinh khủng luôn , tính ghé lại chụp ảnh ( nhìn cảnh nơi này như trời tây luôn ) mà anh chồng vội đi quá nên mình chỉ lia máy chụp vội một tấm
hình ảnh
Đến đây là của đăk nông rồi mọi người ạ ( đoạn này vắng có cái hồ đẹp đẹp mình đứng check in hông rõ tên nhưng các bạn đi hướng quốc lộ 14 từ SÀI GÒN ra nhìn phía tay phải có cái hồ bự lắm đang làm mặt bằng đất phía trên thì cứ ghé lại chụp ảnh nha ) cảnh bao đẹp tiếc cái lens máy ảnh mình hổng có góc rộng )
hình ảnh
Lần đầu tiên trong đời mình thấy dã quỳ , nó đẹp dã man không như trong ảnh mình từng thấy . Đi dọc đường đăk nông nhiều lắm. ( tùy theo mùa nha các bạn )
hình ảnh
Bông dầu tiên mình đi đường thấy
hình ảnh
Này là đường lên DĂK LĂK Rồi . Đoạn này đi chả khác gì ĐÀ LẠT các bạn ạ , mát mẻ hai bên toàn rừng thông nhìn đẹp kinh khủng

hình ảnh
Đặc trưng của người đồng bào đi ngang qua mình thấy đẹp chụp lại thôi chứ cũng hổng biết đoạn nào của DĂK LĂK
hình ảnh
Cảnh đẹp dọc đường thôi rồi luôn

hình ảnh
Đến ĐĂK LĂ K mình ở lại 1 đêm nhà người quen của mình . mình về dip tết nên Dă k lă k cũng khá đẹp . Đến đắk lă k các bạn ghé bảo tàng cafe này nha chỗ này cũng đang thu hút rất nhiều khách du lịch ( đặc biệt các bạn trẻ mê check in ) . Vào trong bảo tàng tốn tiền vé tầm 100k các bạn có thể tham quan chụp ảnh những vật dụng cũ kĩ , máy móc cafe nói chung cũng đẹp . mình chỉ lang thang ở ngoài rồi ghé quán cafe TRUNG NGUYÊN kề bên uống cafe thôi , rồi check in vài tấm ở đây chứ không vào bảng tàng. À mà quên ghé đăk lă k nhớ ăn bún đỏ đặc sản nơi đây nha mọi người , mình ít thích bún nhưng ăn bún này mình thấy ngon thật
hình ảnh
Cảnh bên ngoài bảo tàng
hình ảnh
Bông cafe được trồng kề bên bảo tàng ( có vài cây thôi nha mọi người )
hình ảnh
mình cũng có check in ở đây 1 tấm
hình ảnh
CHECK IN: BẢO TÀNG THẾ GIỚI CAFE

hình ảnh
Minh ở lại 1 đêm tại ĐĂK LĂ K tầm khoảng 10h mình mới bắt đầu xuất phát về BÌNH ĐỊNH ( vì thời tiết ĐĂ K LĂ K khá lạnh khi đi qua buôn hồ gió mà lạnh nữa nên mình đi hơi trễ . ĐOạn này mình chụp được ở E AHLEO đoạn này người ta trồng tiêu cafe nhiều lắm luôn. ( cũng là địa điểm nên thơ để sống ảo nha các bạn)
hình ảnh
Đến đây là cuối DĂ K LĂ K Rỏi đường xuống PLEKU khá đẹp quanh hai bên khá là mát xe cộ ít nữa . nên nếu thích có thể các bạn dừng chân ăn uống chụp ảnh chekc in ở đây các thứ nha
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngôi nhà nhỏ ven đường
hình ảnh
Các bạn đến tây nguyên đừng thấy lạ cảnh mấy bạn nhỏ hay bà con ở đây trên làng xuống phố toàn đi máy cày không à hổng có đi xe buýt như ở SÀI GÒN ĐÂU . Máy cày chạy trong phố ầm ầm công an hổng có bắt đâu :D
hình ảnh
Đến này đèo MANG YANG RỒI đi lên đèo khá lạnh nên mình chỉ tranh thủ chụp khúc đầu đèo , đèo hổng cao lăm nhưng đường hơi đẹp ...
hình ảnh
Đến này đèo an khê gần về tới nhà mình rồi nên mình tranh thủ đổ đèo ( đèo này cao khá nguy hiểm nên hổng tiện chụp ảnh )
hình ảnh
ĐỔ đèo này nữa mình về nhà chào tạo biệt mọi người

bình phước Đắk lắk gia lai bình Định hồ chí minh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
8 Bình luận
avatar
LêT Thủy

Kẻ mộng mơ Ghét màu đỏ Yêu màu xanh Thích màu vàng Hay đi lang thang, hay chụp tàn tàn

0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua cái cầu gẫy nhìn quen quen, hình như trong Tèo Em thì phải
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phùng Xuân Dung bảo tàng Cafe có tốn phí tham quan ko ha anh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tam Hảo tìm được bạn đồng hành cùng sở thích hay ghê á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Katy Chan đi khu vực Tây Nguyên thích mấy cái đèo kinh khủng
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
La cà cùng mình nào , Chúng tôi là những lão la cà, chúng tôi hay lên lịch lang thang cùng nhau đi đây đi đó . Chuyến đi lần này chúng tôi chọn là ĐẢO BÌNH BA, ở đây mình thấy biển xanh đẹp vô cùng, hải sản thôi bao ngon , bao tươi luôn. Mọi người cùng là cà cùng mình nha.
Đà Lạt ... Nói gì bây giờ , dùng từ ngữ gì bây giờ , Đẹp ư , mộng mê . Đà lạt bạn đi từ sài gòn lên thì có hai phương tiện đi máy bay or xe khách đợt mình đi mình đi thành bưởi , vào tháng 9 lúc đó trời cũng còn mưa lai rai , lên trời hơi lạnh nên nếu các bạn có dự định đi thì mình khuyên đi tháng 12 or sau tết lúc đó thời tiết khá đẹp.
SÀI GÒN đi đâu chơi ... Hazzz câu thở dài ngao ngán cho những bạn chẻ ở miết SÀI GÒN ngao ngán ra đườg. Đừng lo hôm nay mình sẽ giới thiệu vài địa điểm để mọi người lang thang SÀI GÒN vào những ngày cuối tuần hén . Theo chân Thỷ thôi nào
Chào mọi người. Mình là Thỷ mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm phượt xe máy từ Quy Nhơn Vào Sài gòn . Qua chuyến đi vừa rồi của mình nha. Đường quy nhơn vào SÀI GÒN cũng khá ok nhưng không bằng đi đường TÂY NGUYÊN. Mình đi vào dịp tết các bạn đi xe máy vào cùng khá đông , công an cũng nhiều nhưng không bắt xe máy. Xem cụ thể qua ảnh mình review .