Blog Côn Đảo - trải nghiệm tàu cao tốc :)
cover

Côn Đảo - trải nghiệm tàu cao tốc :)

avatar
Phạm Thanh dot Thứ 5, 28/02/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Côn Đảo - nơi đáng ghé thăm 1 lần trong đời ?

CĐ có nét đẹp rất lạ, rất riêng, ko vì thế mà người người đổ ra đó nườm nượp. Cũng có núi rừng, biển xanh, cát trắng … khác gì những nơi khác đâu. Vậy mà phương tiện di chuyển ra đó khắc nghiệt quá, đúng là nơi được mệnh danh là “bãi tha ma”.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
cầu tàu 914
hình ảnh
hình ảnh
cây bàng - di tích Phú Hải
hình ảnh
di tích Phú Hải
hình ảnh
cầu tàu 914
hình ảnh
bãi biển ngay cầu tàu 914
hình ảnh
bến Đầm
hình ảnh
bãi biển dọc đường đi hướng lên sân bay CĐ - bãi Đầm Trầu
? Được tin em tàu Cao Tốc khai trương ngày 15/2, chị em tớ chiều book liền lun, vì đã có dự định đi Côn Đảo từ rất lâu r mà giá vé may bay chát quá, còn tàu 12h thì oải quá nên cứ chần chừ tới giờ. Có cái là book lun cho nó nóng, đã thế còn được giảm 20% tới cuối tháng 2 nữa thì ngại gì mà ko tranh thủ.
?Ngày xưa mình chúa ghét môn Lịch Sử, mỗi lần học có 45p thôi mà như 1 ngày dài đằng đẵng, vậy mà ra đây, ghé thăm nhà tù CĐ và nghe thuyết minh về những trại giam ngày xưa giam cầm ông cha ta gần 2 tiếng mà sao ko cảm thấy chán nản, chỉ cảm thấy những khổ cực mà những con người đi trước phải chịu đựng sao mà xót xa đến thế, phải có ý chí nghị lực lắm mới ko bị quật ngã. Ra tới đây mà ko 1 lần ghé nhà tù CĐ, nghĩa trang Hàng Dương thì xem như là chưa tới CĐ rùi.
??Chuyến đi theo đúng châm ngôn “Hứng lên là đi” nên ko có sự chuẩn bị nhìu, nhanh gọn lẹ và đơn giản. Nay Th về viết review cho các bạn tham khảo và góp chút kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới của mọi người 
** Phương tiện đi lại ???
- Xe từ SG –VT: xe Toàn Thắng, 100k/ng – có trung chuyển về KS – ngoài ra còn có Hoa Mai, Kumho …
- Tàu cao tốc từ VT – Côn Đảo: tàu Phu Quoc Express, giá vé ngày thường (t2-t6) là 660k/ng/chiều, ngày lễ t7 CN là 880k/ng/chiều – vé VIP 1tr2 mà thôi bỏ đi, chả khác gì đâu, nằm ở tầng trên lắc thấy bà. Mình mua vé trong tháng 2, đc giảm 20% nữa, tính ra mỗi vé có 704k thui.
- Thuê xe máy ngoài đảo 120k/ngày
- Taxi từ đảo về KS 200k/chuyến
- Xe từ VT – SG: xe Phương Nam, xe 29 chỗ nên đi sẽ ko bị ngộp như xe 16 chỗ. Cũng 100k/ng, chuyến trễ nhất trong ngày là 22h nên ko lo hết xe về SG nha. Số điện thoại đặt xe: 094.8849.767. Cứ đặt xe r tới VP lun ở 324 Nguyễn An Ninh để lên xe ngồi phía trước, chớ đợi nó đón sợ phải ngồi sau đuối người mình thôi.
- Các phương tiện di chuyển khác: GRAB CAR
** Ở đâu ??
- KS Vũng Tàu: ở See Memory Hotel – 26 Phan Huy Ích – deal được với chủ KS còn 500k/đêm/4ng
- KS Côn Đảo: Thái Bình Hotel – Nguyễn Đức Thuận, Côn Đảo – book trên booking 1tr/đêm/4ng. được KS hỗ trợ đón từ bến tàu về nên đỡ tốn 200k taxi :3
Vì tàu cao tốc chỉ có 1 chuyến chạy trong ngày, xuất bến lúc 8h sáng, sợ cập rập nên 4 chị em mình bay xuống VT từ tối hôm đó lun, thong dong dạo biễn và hít không khí trong lành, dân gian gọi đó là “ đổi gió” ^^
⛔️⛔️Sáng 22/2 vẫn tung tăng đi làm như bình thường, 15h chiều xin off sớm xách nhau ra bến xe Miền Đông đi Hong Kong … ahihi, đi Vũng Tàu chớ. Tới bx leo lên xe đi là 16h, tới VT là 18h. Thay đồ, nghỉ ngơi tới 19h30 r đi ra ăn tối thôi, sẵn đang thèm bún riêu, ghé quán gần KS ăn, quán bún riêu tôm Thuận Phúc, ngon lém lém, 50k/tô - ở đó còn có món chanh dây gấc, cũng lạ miệng – 25k/ly. Sau khi êm cái bụng, 4 chị em tản bộ dạo biển, vì KS gần bãi trước nên đi bộ ra cũng gần. Tiêu bớt tô bún rồi, ghé Bà Già hốt ly rau má đậu xanh (món truyền thống ko thể quên mỗi khi ghé VT), tầm 22h thư thả đi bộ về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau dậy sớm ra bến tàu.
⛔️⛔️7h – 23/2: trả phòng, xuất phát ra bến tàu, ăn sáng rồi lên tàu di chuyển ra CĐ (bên họ yêu cầu mình có mặt trc giờ khởi hành 45p, không phải làm thủ tục gì rườm ra, chỉ cần cầm vé trên tay thôi, họ có máy check – nên cứ ra sớm cho thong thả)
Đúng 8h tàu chạy lun – 12h tới nơi, tàu chạy 4 tiếng chứ ko phải 3h như quảng cáo nhé. Leo lên tàu ngủ 1 giấc tới nơi lun.
12h tới nơi, xe khách sạn đón về nhận phòng là tầm 12h30 nè, lên phòng là thay đồ nằm nghỉ ngơi tới 14h xách nhau đi ăn. Món ăn bán ở trung tâm cũng nhìu và đa dạng nên hông cần phải lo nè. Bữa là mình ăn ở Côn Sơn Quán (đường Nguyễn Huệ, khu 4, huyện Côn Đảo, BR-VT) – 4 chị em ăn hết tầm 600k =))
Ăn xong lên đường đi nhà tù CĐ lun, vé vào nhà tù là 40k/ng – có thuyết minh lun nha, tham quan 4 nơi là nhà chúa Đảo, di tích Phú Hải, di tích chuồng cọp Pháp, di tích chuồng cọp Mỹ. Nhưng hôm mình đi ko đi đc nhà chúa Đảo vì nó đang trong giai đoạn trùng tu. 3 nơi còn lại ở 3 nơi khác nhau nhưng cùng nằm trên 1 cung đường. Bạn để ý di tích Phú Hải gần ngay resort Côn Đảo í, ko lại như mình, bữa đi 1 mạch tới di tích chuồng cọp Mỹ (điểm cuối cùng) r quay đầu lại mua vé, hehe.
Buổi thuyết trình diễn ra gần 2h, sau đó chạy về hướng cầu tàu 914 tham quan và chụp hình hoàng hôn, view cực kì đẹp. Bãi biển ở đây chiều chiều nta ra tắm rất đông lun. Sau đó ghé chợ mua đồ cúng và trái cây để tối ghé viếng cô Sáu.
Về phòng thay đồ tắm r tắm biển thôi. Nói chớ nghe đồn bãi Đầm Trầu là bãi đẹp nhứt CĐ nhưng sau quá trình trải nghiệm thì bãi dọc ngay trung tâm còn đẹp hơn í, tội gì đi đâu cho xa mà theo cảm nhận của mình nó cũng bình thường, ko đẹp bằng bãi gần KS đâu, bãi gần KS đúng chất biển xanh, cát trắng lun á.
Tắm biển xong, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi ghé khu chợ CĐ ăn hải sản, bạn cứ hỏi giá trước cho chắc, giá chỗ nào thì cũng na ná nhau thôi, bữa 4 chị em ăn hết 900k 
Về phòng, tới 22h đi viếng cô Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương nhen. Chắc ai cũng thắc mắc sao mình dám đi nghĩa trang vào cung giờ đó, bạn yên tâm, nói ko phải chứ giờ đó nghĩa trang đông kín người, mình còn ko có chỗ đặt lễ nữa í, như đi trẩy hội lun, càng về sáng càng đông. Đây chắc là nghĩa trang lạ lùng nhất mình từng thấy, hì.
Tầm 24h về tới phòng, chị em nghỉ ngơi sáng mai tung tăng sớm.
⛔️⛔️7h30 – 24/2 – khởi hành đi bãi Đầm Trầu, cách trung tâm tầm 12km, nói chung là em nó gần sân bay nhen. View đồi, núi, biển cực kì đẹp, đường nhựa êm ru, mỗi tội đèo, dốc nên mọi người cẩn thận khi chạy xe nhen, chịu khó quan sát xíu. Tới nơi, làm chén tàu hũ cho ấm bụng rồi bay xuống biển thôi, bải biển sạch, ko có 1 cọng rác, cát vàng chứ ko trắng như bãi biển gần trung tâm, ko hỉu vì sao nhưng nước biển trong cực, mình bị cận mà khi nhìn xuống còn thấy chân mình mà. Ở đó có chỗ tắm nước ngọt lun, 20k/ng nhen. Thiết nghĩ chúng ta nên tắm nc ngọt tại đó lun để về KS thay đồ rồi tung tăng típ cho đỡ cập rập.
Chạy về KS thay đồ r đi tham quan miếu bà Phi Yến và chùa Núi Một – gần trung tâm lun, cách tầm 2km ah. Ở chùa núi một bạn phải leo tầm 200 bậc thang để lên chùa nhen, dọc đường có mấy em khỉ xinh và hiền lắm, ko hung và giựt đồ như khỉ Cần Giờ đâu, đưa tay ra còn rờ rờ tay mình nữa kìa.
12h30 trả phòng và đi taxi ra bến tàu.
13h30 tàu xuất phát về lại VT, cũng là leo lên ngủ 1 giấc tới 17h30 tới nơi, quánh chiếc taxi ra làm dĩa bánh khọt Gốc Vú Sữa thoy. Ăn xong thì đi ra văn phòng xe Phương Nam lun, trên đường đi, hốt thêm em rau má Bà Già nữa cho thõa cơn ghiền.
19h30 xe xuất phát về SG. Tầm 21h30 là tới Hàng Xanh dồi – kết thúc chương trình truyền hình đến nay là hết, ahihi
♨️♨️ Tổng chi phi cho chuyến đi là 3.070.000đ – quá rẻ cho đội bạn (số tiền chưa bằng tiền vé máy bay lun ^^)
✔️ Biết sử dụng google Map là 1 lợi thế ^^
✔️ Cái cần nhất là điện thoại có kết nối 3G
✔️ Luôn kiểm tra kim xăng để tránh hết xăng.
✔️ Bài viết mang tính chất tham khảo, cả nhà cần thêm thông tin gì cứ ib or cmt nhé ❤
#review #byTồ #CônĐảo #Toshopreview
Côn Đảo (Con Dao)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
24 Bình luận
avatar
Phạm Thanh

Cuộc đời là những chuyến đi, đi tới đi lui hết cuộc đời

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
1 sự kết hợp giữa giỗ Tổ và Lễ 30.4 - 1.5 tạo ra chuyến đi ngày hôm này. Bài viết trải qua gần 1 năm nhưng mình vẫn muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có 1 chuyến đi vui và đáng nhớ! Dự là lễ năm nay mình lại lết ra lần nữa vì lưu luyến với cảnh trí và con người nơi đây!
Nên đi Sapa 1 lần trong đời các bạn ạ. Không khí, cảnh vật ko thể diễn tả hết qua hình ảnh được, đi và cảm nhận nó đẹp đến như thế nào.
Hành trình của 3 coan ế lâu năm, ế thâm niên, ế trường kỳ
Thấy các chị em hóng review chuyến ĐL của em quá, về em tức tốc viết ngay cho chị em nào dự định đi ĐL 2 ngày 3 đêm tham khảo nhé.