Blog Đà Lạt 4N5Đ - dịp Tết tây
cover

Đà Lạt 4N5Đ - dịp Tết tây

avatar
Phạm Thanh dot Thứ 7, 05/01/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hành trình của 3 coan ế lâu năm, ế thâm niên, ế trường kỳ
hình ảnh
view quán "Làng Vũ Thị"
hình ảnh
Đường Hầm Đất Sét
hình ảnh
Hoa Sơn Điền Trang
hình ảnh
Quán của thời thanh xuân
hình ảnh
Bếp 1985
hình ảnh
Puppy Farm
hình ảnh
Tiệm cafe túi mơ to
hình ảnh
Black Rock Garden
hình ảnh
Thác Datanla
hình ảnh
Quán của thời thanh xuân
hình ảnh
Quán của thời thanh xuân

ĐÀ LẠT 29/12 – 1/1
Xe: mình book xe Thành Bưởi, book trước cho chắc vì sợ lên plan hết r lại ko có xe lên đó thì thúi kèo. Book trước cả 3 tuần í. Với lại bạn book trước như vậy thì chọn đc giường nằm tầng dưới cho nó đỡ lâng lâng. Vé kì này tăng thêm 20k/lượt dịp lễ Tết (ngày thường có 220k/vé/chiều thôi) – đi xe giường nằm, leo lên ngủ thẳng cẳng tới nơi ko bị vật vờ. Vẫn chưa trải nghiệm đc xe giường nằm VIP (giá vé 360k/ng/chiều – ai mang tâm lý hưởng thụ, nghỉ dưỡng thì thử xem nhé).
Xe máy: thuê ngay tại KS cho nhanh, đỡ lằng nhằng CMND - 150k/xe/ngày.
Khách sạn: kì này lên lịch trước cả tháng, book phòng trên booking có 350k/đêm thôi, ai dè tới gần ngày nó báo do booking ko sửa giá lại, nó đòi tăng giá lên 850k/đêm, ghét mặt ko ở nữa, lên FB cầu cứu bạn bè thì được chỉ cho homestay Coconest (23 Thông Thiên Học, phường 2, ĐL) – phòng thì bé bé xinh xinh nhưng ấm cúng, gọn gàng, sạch sẽ, có gác nên cứ tha hết bè lũ lên gác ngủ cho ấm, còn phía dưới thì tha hồ bày đồ đi “ngựa”. Chị chủ thì dễ thương vô bờ, nhiệt tình, xì teen, mình ở thêm ngày còn ko tính lấy thêm phí cơ. Sáng tới sớm, có phòng chưa check out nên sợ tụi mình lang thang giữa tiết trời “ấm áp”, z mở cửa cho tụi mình ngồi phòng khách cho ấm, pha cho bình trà atiso mà ai dè con heo nào cũng mệt nên lăn đùng ra ngủ, hehe
Ai ghé ĐL, cần 1 homestay bé bé xinh xinh thì liên hệ (Ms Cơ: 0398.533.339) – tiền phòng ngày lễ 400k/đêm chứ ngày thường tầm 250k/đêm à.
HÀNH TRÌNH:
Tối 28 lên xe lúc 23h – tới bến xe Phan Bội Châu tầm 4h30’
Sáng 29 tới nơi, tham quan CUNG ĐƯỜNG CẦU ĐẤT
- Bánh mì thịt nướng Kim Sơn – (14 Thông Thiên Học) – 3 đứa ăn 3 phần thập cẩm, 2 chén xíu mại, 4 ổ bánh mì, 3 ly sữa đậu nành, hết thẩy 86k (rẻ tới nỗi tính lần 2 xem có nhầm ko)
- Làng Vũ Thị - ai nói view quán café đẹp đâu, làm bị lừa tình, huhu. View có mỗi cái cây trắng trắng, chụp đc xí là hết cảnh, đc cái nước cũng ok. Ai có ý định đi quán này thì ghé quán cf phía trên, chỗ có bậc thang cổng trời đó nha, thấy nhìu view sống ảo hơn.
- Chùa Linh Phước (https://www.chualinhphuoc.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1) – ai ghé ĐL thì cũng nên ghé ngang chùa tham quan, khấn Phật nhé. Chùa nhìn cổ kính, tường ốp bằng nhìu mảnh sành ghép lại, cũng rất đẹp. Bên hông chùa có bán vật phẩm phong thủy, mình ghé vô và hốt 1 em vòng tay gỗ hóa thạch cưng lém. À, còn có bàn xoay nữa, mình đã thử và nó đã tự xoay đc thật, hic! Mà nghe nói, phải nói thành tâm thì nó mới xoay, hí hí.
- Black rock garden (trang trại chó) – (từ hẻm chùa Linh Phước đi ra, quẹo phải hẻm kế bên, đi theo hướng dẫn là tới) – hôm mình đi gặp mưa, nghĩ thế nào họ ko cho tụi nhỏ ra đâu nên không ghé, hôm sau trời nắng ghé lại họ cũng chưa thả ra vì nói sân còn ướt, thả ra tụi nhỏ nghịch bẩn, hiu hiu! Xem ra đi công cốc, ôm đc 3 mẹ Corgi thui à. Thời gian thăm các em nhỏ là sáng 9h – 11h, chiều 14h – 17h (thứ 3 mí ẻm off)
- Tham quan cung đường hoa dã quỳ. Đi dọc cung đường này là thấy dài dài hàng hoa dã quỳ nha.
- Tối ghé Quán chân gà nướng – (16B Hoàng Văn Thụ) – vẫn lại 3 món truyền thống: chân gà quái thú, bò nấu thái, gỏi bò, 2 chai suối hết 541k thui, chia 3 thì rẻ rề. Mà ngon nữa chứ, bạn lưu ý, quán gia đình, nên nhân viên ít, có 1 bếp nấu nên món sẽ lên khá lâu, bạn chịu khó đợi xí xí nha.
- Mưa sấp mặt nên ngày đầu tiên kết thúc nhiu đó thui.
Ngày 30, tham quan CUNG ĐƯỜNG TÀ NUNG
- Ăn sáng bún bò Công (1A Phù Đổng Thiên Vương) – nghe nói quán có 50 năm kinh nghiệm rùi nên ghé ăn thử, đối với mình cũng tạm đc mà 2 con heo kia khen ngon nên thôi cho 8 điểm – đc cái thịt bò mềm lém.
- Quán của thời thanh xuân (café) – view đẹp thiệt – quán này 1 chỗ mà có 2 bên, gồm homestay và café nha, home thì 600k/đêm – lễ tết ko tăng giá, cf thì rất nhìu góc chụp nha, đây là quán của những bạn bị khiếm thính, nên nếu uống trà thì các bạn bỏ tiền vào cái thùng nhỏ trước quầy. Còn uống cf hay cacao gì thì tầm 35k. Ở đây còn có bán bánh quy bơ tự làm, tầm 45k/lạng (bạn tự lấy và tự bỏ tiền vào hộp – nếu có tiền dư thì bạn cũng cứ tự lấy tiền thừa nhé), có cả rau sạch, cà chua, dưa leo – bạn nào thíc ăn thì cũng tự lấy và tự bỏ tiền vào hộp nha.
- Làng hoa vạn thành (nghe nói hết đẹp r, đi ngang thí đông quá nên cancel lun)
- Hoa sơn điền trang (tay Phật khổng lồ) – đông vl, mún chụp hình phải xếp hàng, mà nó rộng quá, đi đuối chân. Vé vào 30k/ng, có xe điện đưa xuống và đưa lên – 10k/lượt – tớm lại hông có hứng thú ghé lại lần 2
- Mê Linh coffee (view trên cao - đẹp)
- Vìa đi ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ (05 đường 3 tháng 4) - lá é nhìn như lá rau húng í, cái mùi cũng thơm thơm ih vậy, kiu nồi lẩu 250k/ 3 đứa sì sụp húp giữa cái tiết trời lạnh teo như này thì quả là điều toẹt vời. Lẩu ngon từ nước cho tới thịt, nhắc tới vẫn còn thèm. 1 nồi lẩu này tầm 4 bạn ăn nha. Có 3 mức giá 200k – 250k – 300k.
- Tham quan địa điểm gần trung tâm:
+ Ghé quán Thông coffe ĐL, nhìn bên ngoài thì bình thường, như 1 tiệm cóc thôi, nhưng vào bên trong là cả 1 không gian ấm cúng toẹt vời. Có nhìu góc sống ảo lắm.
+ Ghé chợ đêm ĐL, mua nón len, áo lén, bánh mứt làm quà.
+ Kem bơ Thanh Thảo – 20k/ly – ăn kem bơ mà phải xếp hàng nha quý zị.
Ngày 31
- Sáng ăn phở đối diện nhà thờ Don Bosco – ngon, view trên cao, hehe
- The Wilder – nest (cf view siu đẹp) – có cây cầu dài thiệt dài, tha hồ sống ảo. Giá vé 1 ng là 50k (bao gồm 1 phần nước và chụp hình tới chán thì thôi)
- Thác Datanla: giá vé máng trượt 150k/ng/2 chiều – mặc dù xuống đó có 1 cái thác thôi nhưng mà đi cái máng trượt dài 2400m cũng thic lắm nên thôi, cũng đáng và mãn nguyện dồi. À, đi sâu vào xíu có 1 thang máy dẫn lên trên nữa để đi cáp treo tới đỉnh thác (40k/ng) – có đường đi bộ nữa mà tụi mình lười qué, đi đc nửa đường là mò về
- Thiền Viện Trúc Lâm – Hoa cẩm tú cầu
- Đường hầm đất sét. Vé 60k/ng
- Tối ghé quán lẩu thái Khap Bun Kha – (26 Nguyễn Văn Cừ) – phải nói chưa bao giờ ăn cái lẩu nó ngon như vại, tiếc hùi hụi vì ở SG ko có quán này, huhu. Có món Som Tam (gỏi đu đủ Thái) – cay hít hà, ngon chẹp chẹp – ai ăn cay ít nhớ dặn nhân viên báo bếp nha ko lại ko ăn nổi. Lẩu Thái nhỏ 140k, lẩu lớn 180k, lẩu Khap Bun Kha 280k (có con mực khổng lồ bự chà bá kèm tôm sú bự), Tom Sam 49k. Nên thử khi ghé ĐL. Không hối hận đâu, chỉ thấy tiếc sao mà nó ko có ở SG.
- Trời mưa phùn nên tấp đại quán CF chẹp chẹp, Wood Stock, ngỡ chỉ đẹp vẻ bề ngoài ai dè bên trong cũng đẹp nốt.
 Suy cho cùng. ĐL toàn góc café view đẹp, đủ để bạn sống ảo mệt nghỉ.
Ngày 1
- Ghé Bếp 1985 ăn cơm mẹ nấu, quán xinh, cơm ngon, nhân viên thân thiện, 10 điểm cho lần ghé sau. Giá thành cũng ổn, 59k/phần ăn mặn (có kèm canh, rau xào, nộm)
- Tiệm café túi mơ to. Tuốt trên đồi, tiệm bé bé xinh xinh nằm giữa đồi lộng gió, bước ra ngoài gió thổi mún bay lun. Vừa lạnh vừa gió, ko gì mê ly bằng
- Lên ĐL mục đích chơi với cún cộng thêm bữa chơi chưa đã nên con heo kia đòi đi típ, ghé Puppy Farm (bên này cún nhìu hơn bên Black Rock Garden lun). Nước uống thì 55k/ly, bánh tiramisu 45k/cái. Vô sân cỏ chơi với em là 20k/ng/15p (nói vại chứ có ai canh 15p đuổi mình ra đâu – bữa chơi mệt r tự đi ra ^^) – thời gian chơi sáng từ 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h30
- Ghé quảng trường Lâm Viên ăn bánh tráng nướng, ngon lém lém. 20k/cái quá trời nhân
- Về phòng nghỉ ngơi, dọn dẹp sau 4 ngày tung hoành ĐL
- Ghé Hằng (68 Phan Đình Phùng) ăn bánh ướt lòng gà. 30k/phần. Thấy cũng tạm đc, chỉ là bánh ướt, lòng gà, nc mắm. Ko đặc sắc lắm. Mà thời tiết lạnh thì ăn món này ko có hợp thui.
- Lại đi CF, ĐL có vô vàn quán cf từ xa tới gần  - Buyme (7 Hồ Tùng Mậu) – quán nhỏ, bài trí xinh xinh với nhìu góc sống ảo, ai tới thì nên thử món sữa chua trái cây nha, ngon lém ạ.
Tổng thiệt hại:
Xe TB: 960k/2 chiều/2 ng
Xe máy: 150k x 4 = 600k
Home: 1400k (lun tiền out trễ)
Xăng: 100k cho 4 ngày
>> Chi phi ở và đi lại: 3060k
>> Thêm tầm 3000k cho 2 đứa vi vu là ok.
 Biết sử dụng google Map là 1 lợi thế ^^
 Cái cần nhất là điện thoại và 1 con bạn có tâm.
 Luôn kiểm tra kim xăng để tránh hết xăng.
 Kem, phải ăn kem cho tê tái lòng người.
 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
11 Bình luận
avatar
Phạm Thanh

Cuộc đời là những chuyến đi, đi tới đi lui hết cuộc đời

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Côn Đảo - nơi đáng ghé thăm 1 lần trong đời ? CĐ có nét đẹp rất lạ, rất riêng, ko vì thế mà người người đổ ra đó nườm nượp. Cũng có núi rừng, biển xanh, cát trắng … khác gì những nơi khác đâu. Vậy mà phương tiện di chuyển ra đó khắc nghiệt quá, đúng là nơi được mệnh danh là “bãi tha ma”.
1 sự kết hợp giữa giỗ Tổ và Lễ 30.4 - 1.5 tạo ra chuyến đi ngày hôm này. Bài viết trải qua gần 1 năm nhưng mình vẫn muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có 1 chuyến đi vui và đáng nhớ! Dự là lễ năm nay mình lại lết ra lần nữa vì lưu luyến với cảnh trí và con người nơi đây!
Nên đi Sapa 1 lần trong đời các bạn ạ. Không khí, cảnh vật ko thể diễn tả hết qua hình ảnh được, đi và cảm nhận nó đẹp đến như thế nào.
Thấy các chị em hóng review chuyến ĐL của em quá, về em tức tốc viết ngay cho chị em nào dự định đi ĐL 2 ngày 3 đêm tham khảo nhé.