Blog SAPA 2N1Đ - CHINH PHỤC NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG
cover

SAPA 2N1Đ - CHINH PHỤC NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG

avatar
Hồ Nữ Minh Tâm dot Thứ 4, 07/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hồi nhỏ mong một ngày được chinh phục qua cách leo núi nhưng mà thôi, sức khỏe thể lực không cho phép đâu, nên đợi ngày có cáp treo rồi đi :v
Mình đặt phòng tại khách sạn Cherry Sapa sau đó được giới thiệu combo 650k/1ng bao gồm xe khách khứ hồi Sapa – Hà Nội, phòng đôi tại khách sạn 1 ngày (bao gồm ăn sáng), 1 ngày sử dụng xe máy thấy ok thế là triển luôn ^^
SĐT cho bạn nào cần: 0934523524
– Khách sạn: Cherry Sapa 9 Nguyễn Viết Xuân, Sapa (gần chợ Sapa, trung tâm) phòng sạch sẻ, check in sớm miễn phí luôn, chị chủ nhiệt tình đáng yêu vô cực.
– Phương tiện: Xe Fansipan Express Bus giường nằm đón ở 1 Chợ Gạo, Hoàn Kiếm. Xe chạy chậm êm, Từ Hà Nội – Sapa xuất phát 7h hoặc 22h, từ Sapa – Hà Nội xuất phát 8h, 11h, 16h và 22h, mình thì chọn đi đêm 22h để tiết kiệm thời gian di chuyển, đến nơi khoảng 5h sáng luôn, ngủ trên xe cũng thoải mái lắm hehe
– Xe máy: thuê riêng 80k/ngày, có rất nhiều chỗ cho thuê xe máy nhé. Ps: nên thuê xe số vì đường lên các địa điểm vui chơi hơi… chạy xe số sẽ dễ hơn.
– Ăn uống:
+ Phở Tùng Hà Nội – 71 Xuân Viên, Sa Pa
+ Thắng cố A Nguyên – Tổ 6 Ngõ Vườn Treo, Sapa (đi từ đường Điện Biên Phủ rẻ phải là đến)
+ Chợ đêm Sapa, chợ Sapa
+ Fansipan Legent
Những địa điểm đã đặt dấu chân:
– Hồ Sapa
– Fansipan
– Bản Cát Cát
– Nhà Thờ Đá
– Chợ Sapa
– Sapa Green Hotel (tắm nước lá người Dao)
– Quảng trường
– Phố cổ Cầu Mây
– Chợ đêm Sapa
Lịch trình
Ngày 1:
– Lên xe ở số 1 Hàng Gạo khởi hành đi Sapa vào lúc 22h, xe không dừng nghỉ nên mọi người uống ít nước thôi nha :v Đến Sapa khoảng 4h45′ sáng, trời vẫn còn tối, xe dừng ngày trước khách sạn nên không phải di chuyển nhiều. Vào thì được chị chủ check in nhận phòng nghỉ ngơi luôn hí hí. Đánh 1 giấc tới 9h sáng xuống nhận xe máy lủng lẳng đi ăn sáng ở Phở Tùng, phở ở đây ngon giá cũng tạm ổn 50k/tô, phía trước quán phở là Hồ Sapa, tranh thủ làm vài phô thiệt đẹp.
Phở Tùng
Hồ Sapa
– Trời bắt đầu chuyển sương mù, ý định đi Núi Hàm Rồng sụp đổ nên bèn chuyển qua thăm bản Cát Cát, trên đường vào bản có nhiều quán cafe view siêu khủng, vì còn nhiều sương nên tụi mình ghé Haven Coffee Sapa uống miếng cacao cho ấm người rồi lượn lờ ngoài bản Cát Cát chứ không vào trong, vé vào bản 70k/người, nếu thích bạn có thể thuê đồ dân tộc ở trên đường vào (rẻ hơn).
– Trời vẫn sương mù nên 2 đứa quyết định đi chợ mua trái cây, trái cây ở đây rẻ và tươi rói, kiwi siêu rẻ chỉ ~60k/kg thôi, hạt dẻ, lê, mận giá cũng siêu rẻ, mua về nhâm nhi từ từ. Mà cái đáng nói ở đây là bán trái cây mà không có bán muối buồn rười rượi ?
– Về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi bụng lại réo gọi, dắt díu nhao đi ăn thắng cố-đặc sản Sapa, thắng cố ăn vị là lạ, hơi dai, nước của nó có mùi nhiều loại hương vị như thảo quả, hoa hồi, quế chi và nhiều loại gia vị đặc biệt khác của dân tộc vùng cao. Ăn cùng bánh phở được cắt hình vuông khá thú vị, nói chung ăn cho biết ^^ chớ ăn lần nữa thì chắc không đâu hehe. 2 đứa quất 1 lẩu 2 người 300k muốn lăn về thôi vì quá nhiều. Ps: sapa rất ít khi có đá uống ? chắc vì lạnh quá roài
Thắng cố A Nguyên
– Dạo 1 vòng Sapa check in nhà thờ đá, quảng trường, phố cổ Cầu Mây, hơi tiếc vì toàn sương là sương
– Lạnh quá lười tắm thì sao, nghe nói tắm nước lá người Dao sướng lắm nên quyết dắt díu nhau đi thử, mình chọn ở Green spa, nằm ở tầng 1 của khách sạn Sapa Green, không gian thì thôi rồi, sang chảnh hí hí, chỉ 100k/người, nhưng mà lưu ý nha, ngâm mình khoảng 15′ thôi vì ngâm lâu sẽ bị say thuốc phê lắm :v
– Tắm xong phê quá chạy về khách sạn ngủ 1 giấc tới 19h lồm cồm mò dậy kiếm đồ ăn. Vì khách sạn kế bên Chợ nên đi bộ 3 bước là tới, chợ đêm Sapa thì có gì? đồ nướng, đồ nướng và đặc sản :v cũng thú vị mà thấy quán nào ngon tấp vô thôi chứ cũng không biết sao, xiên que chọn xong chủ quán sẽ hỏi tự nướng hay nướng sẵn, vì tự nướng có cái thú của nó, lò than ấm ấm, vừa nướng vừa xử thì đã lắm nhưng mà đói quá giờ không có nướng nổi nữa nên anh nướng giúp em đi ^^ xiên ở đây từ 10-30k có thêm cơm lam, trứng nướng, bắp nướng ăn cũng zui, mà đặc biệt ăn chung với 1800 loại rau lá lạ lùng làm em thích quá, hí hí ăn xong còn thèm thuồng nhưng để dành bụng ăn món khác, trứng nướng với bắp mua mang về khách sạn quất tiếp….
Chợ đêm
Ngày 2:
– Thức dậy thì cũng 8h vì lạnh ngủ đã quá hí, xuống dưới khách sạn dùng bữa sáng uống cafe ngắm dòng người qua lại. Hôm nay dù trời có đẹp hay không cũng quyết đi Fansipan. Từ khách sạn đi đường Điện Biên Phủ 5km là sẽ bắt gặp trạm cáp treo đi Fansipan, gửi xe 5k xong có xe chở lên trạm. Trạm trang trí đẹp lắm, có khi chụp hình xong về cũng được rồi khỏi tốn xiền đi cáp treo hehe.
Hôm mình đi chỉ có xe lửa leo núi chiều lên thôi không có chiều xuống nên giá vé là 770k (700 cáp treo khứ hồi + 70 xe lửa chiều lên) chiều xuống leo 600 bậc thang (mệt xỉu) nhưng cảnh đẹp lắm, vừa tụt xuống vừa ngắm cảnh cũng đỡ …trên đường lên xuống đều có bán nước và xúc xích các loại ăn cũng đỡ đói khát nhưng mà nên mang theo nước nha mấy má, du lịch mà nên hơi đắt tý ?
– Vì mãi mê chụp choẹt nên tận trưa mới ăn, ở trạm dừng cáp treo có nhà hàng cafe đồ lưu niệm tha hồ nhé, mình uống trà với ăn pizza, đồ ăn cũng ok lắm giá cũng vừa phải ~100/người. Ăn xong ngồi cáp treo xuống dưới thì trời đổ mưa :v chạy vội về khách sạn nghỉ ngơi.
Pizza
-Chiều tối tiếp tục khám phá ẩm thực chợ sapa với bánh rán, bánh ngô, miến gà đen, bún bò…
– Tụi mình về khách sạn thu xếp hành lý rồi xách xe thăm thú nốt Sapa đêm cuối, không quên ghé ăn thử món sủi zìn, mía hấp với trứng vịt tần ngải :v
Trứng vịt tần ngải, mía hấp, sủi zìn
– 21h30 trả phòng và về lại Hà Nội.
Chi phí:
– Combo: 1tr3
– Ăn sáng: 100k
– Cafe: 80k
– Trái cây: 100k
– Thắng cố: 325k
– Tắm lá người Dao: 200k
– Đồ nướng: 180k
– Fansipan: 1540k + gửi xe: 5k
– Ăn trưa: 200k
– Ăn tối: 90k
– Ăn vặt: 30k
Tổng: 4150k/2 người -> ~2tr/người quá rẻ phở hôn ^^





Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Hồ Nữ Minh Tâm travel blogger

Mi around the world

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
55 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Để theo dõi thêm nhiều bài viết về du lịch và ăn uống, các bạn vào link bên dưới nhé! https://mimup.net/
Tiếp tục ngày thứ 2 tại Đà Lạt mộng mor
Bạn chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng bạn muốn đến Đà Lạt mộng mơ? Bạn muốn dành thời gian cùng bạn bè tận hưởng chuyến đi này? Bài review này chắc hẳn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đấy! Cùng Mi mụp đến những địa điểm thú vị, mới mẻ tại Đà Lạt nhé....
Xin chào mọi người, lại là Mi Mụp đây. Hôm nay cùng Mi rời xa nhịp sống Sài Gòn tham gia Tour Miền Tây 1 ngày thú vị này nhé! LET's GO!!!
Đà Lạt những địa điểm đẹp, thu hút khách du lịch nhưng đối với mình, Đà Lạt đẹp từ trong những tính cách của người dân nơi đây...
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng việc dậy sớm :)))
Mi quay trở lại sau Tết với chuyến du xuân đầu năm. Ăn Tết đậm quá chưa hoàn hồn nữa là phải quay lại công việc rồi. Nay ngồi bình tâm viết review chuyến đi cho các bạn đọc chơi nhe hehe. Các bạn có thể follow bài viết của mình nhiều hơn trên trang https://mimup.net/chuyenmuc/midi/ nhé
Chuyến đi của mình nói là 5N4Đ nhưng đi được khá nhiều nơi, sẽ thích hợp cho những bạn thích khám phá
Tụi mình đi vào dịp trời mưa bão và là những người đam mê ăn uống nên lịch trình có hơi béo chút