REVIEW ĐÀ LẠT 2N1D ĂN CHƠI GÌ - PART II
Minh Tâm
Thứ 4, 16/10/2019

Tiếp tục ngày thứ 2 tại Đà Lạt mộng mor
Ngày 2:
Sáng tụi mình tranh thủ dậy sớm đi ăn xíu mại ở đường Hoàng Diệu
7h30h-10h: Tụi mình tham gia “Hành trình trên cao – High rope” ở KDL Datanla. Ở đây nhóm tụi mình đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cùng nhau vượt qua các cấp độ. Review chi tiết bạn có thể xem ở link này : https://mimup.net/da-lat-du-dua-tren-khong-2-gio-o-high-rope/ ??
10h30: di chuyển đến quán ăn Tam Nguyên Ayun, hơi xa thành phố, cách Thung lũng vàng 300m. Ở đây các bạn phải đặt trước ít nhất 1 ngày và chuyển khoản tiền đặt cọc. Và khi đặt bạn sẽ hẹn thời gian có thể đến quán. Nếu đến sau thời gian đó là mất tiền và mất ăn luôn ?? Cô chủ ở đây khá đặc biệt, tính thẳng thắn và hơi nguyên tắc một tẹo. Nhưng nhờ những nguyên tắc của cô mà khi đến là có đồ ăn ngay, phục vụ tận tình chu đáo.
Tụi mình đi nhóm 7 người chỉ cần báo như vậy cô sẽ chuẩn bị phần ăn chứ mình không được lựa chọn luôn. Phần ăn gồm có: 2 con gà nướng, 2 cơm lam, 2 dĩa mướp xào lòng gà, 2 salad, 1 phần heo tộc nướng, 1 phần cháo, muối lá (hông biết tên), 2 ly rượu (nam ly màu vàng, nữ ly màu đỏ). Tổng bill của tụi mình ~1tr6. No nê luôn.
13h30: Check out trả phòng gửi hành lý và ra chợ Đà Lạt mua quà.
14h30 tụi mình trả xe và trung chuyển ra xe Thành Bưởi về lại SG.
Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều bài review ăn - chơi của Mi hãy ghé thăm mimup.netnha!!!
Đà lạt
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023