Blog [Review] [Cô Tô Trong Tôi] Bài Review Du Lịch Cô Tô Tự Túc
cover

[Review] [Cô Tô Trong Tôi] Bài Review Du Lịch Cô Tô Tự Túc

avatar
Giang Bống dot CN, 24/06/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Halo Cô Tô
Nhiều chị em hỏi đi Cô tô có đắt không, có nên đi Cô Tô không?
Trên mạng có rất nhiều bài review về Cô Tô rồi. Nhưng mình cũng rì viu chi tiết cho những ai còn đang băn khoăn về việc lựa chọn Cô Tô là điểm đến cho chuyến du lịch mùa hè này thì có thêm tham khảo lịch trình của mình vừa đi nhé!
Mình đi 3 ngày 2 đêmxuất phát từ Bắc Kạn, tổng chi phí cho cả chuyến đi của 2 người là 4590k. Quá rẻ cho một chuyến đi 2 người đầy ắp những trải nghiệm tuyệt vời, đi qua hết các cung bậc cảm xúc bên nhau tại một hòn đảo không quá xa xôi nhưng vô vàn điều mới mẻ, chỉ với chi phí 2300K/người, tại sao không thử???
Đã đi chơi thì không việc gì phải kham khổ để cho rẻ rồi lại mất vui, tận hưởng đi, về kiếm lại tiền sau.
✳️ Các địa điểm check in ở Cô Tô:
- Bãi đá Cầu Mỵ ( Bãi đá Móng Rồng)
- Đồi ngắm sóng
- Đê chắn sóng
- Ngọn đèn hải đăng
- Tượng đài Bác Hồ
- Đường Tình Yêu
- Bãi biển Tình Yêu
- Bãi biển Hồng Vàn
- Cảng Bắc Vàn
- Cô Tô con
- Hòn Sư Tử
- Vũng Tiên
- Bãi biển Vàn Chảy
❎ Chuyến đi vừa rồi mình khôngđi Cô Tô con và Hòn Sư Tử, để còn có cái mà quay lại đây lần thứ 2?
✳️ Mình liệt kê những khoản mình chi tiêu cho 2 người ra đây:
+ Phí đi lại : #1040k
+ Phí ăn uống : #1810k
+ Phí ở : #600k
+ Vé tàu: #800k
+ Thuê xe: #270k
+ Phí tham quan,gửi xe, gửi đồ: #70k
✳️ Day 1:
♻️Mình đi 2 chặng xe:
Bắc Kạn - Mỹ Đình: Mình đi xe giường nằm, xe này Xuất bến từ Cao Bằng lúc 20h30 nha! Đến chỗ mình là 00h10, xe dừng ở Km4 Bắc Kạn hẳn 1 tiếng, sau đó chạy thẳng, đi đường cao tốc đến bến xe Mỹ Đình là 4h30.
- Giá vé #150k/người. Mình ra nhà chờ bến xe vệ sinh cá nhân, ăn sáng.
? Sđt nhà xe: 0946331100 or 0989343838
Mỹ Đình - Vân Đồn: Mình đứng ở ngay Toyota Mỹ Đình đợi xe Xuân Trường, xe qua đấy lúc 7h sáng. Xe đến tận Cảng Cái Rồng luôn nhé! Đến đó 12h30. Giá vé #110k/ người. Sđt: 0915268555
- Mình mua nước uống và đồ ăn nhanh ở đất liền vào hết 100k. Các bạn đi đông thì nên mua nước uống, hoa quả, đồ ăn nhanh ở ngoài vào để tiết kiệm chi phí
Mình vào cảng mua vé tàu cao tốc Cô Tô 01 lúc 13h00. Tàu to, đi đỡ say. Nên xuống tàu sớm để chọn chỗ ngồi. Giá vé #200k/người. Hôm mình đi có 2 đoàn khách khuân hết bia bọt, nước uống từ đất liền vào nên tàu xếp khách, xếp đồ hơi lâu 13h15 tàu mới chạy, đến Cô Tô là 14h15
Tàu chạy Vân Đồn - Cô Tô:
+ Mạnh Quang: 8h, 9h, 10h30, 13h30
+ Quang Minh:6h30,11h30,14h30,15h
Còn nhiều hãng tàu khác như Havaco, Hoàng Linh...cứ đến đấy rồi mua vé cũng được chẳng sao cả
hình ảnh
Cầu Cảng Cô Tô
?Mình đặt trước homestay nhà chị Hương.( Chị ấy hiền và rất vui tính, mỗi tội hay quên vì 1 mình quản lí 2 cái homestay ?. Chị ấy học ĐHSP Thái Nguyên khoa Toán K49 hay sao ấy chả nhớ ??) Đến Cảng Cô Tô gọi chị ấy ra đón. Nhà chị Hương cách cầu cảng ~1km, ra trước cửa đi qua lối mòn ~100m là tới bỉn luôn. Nhà chị ấy mới xây, rộng rãi, sạch sẽ, điều hoà, nóng lạnh, wifi, chưa có TV với tủ nên chị ấy lấy 300k/ phòng. Nhà chị ấy có cho thuê xe máy luôn nhé! #200k/xe/ ngày, chưa đổ xăng
- Nhà chị kinh doanh homestay và nhận nấu nướng cho các đoàn. Muốn ăn gì thì đặt trước với chị rồi chị đi chợ và nấu cho.
?Sđt chị Hương (sn91) : 01697642357
?Cạnh nhà chị Hương (cách 5-6 nhà gì đấy) có nhà nghỉ Thư Thiếp (nhà cô giáo của chị Hương) cũng mới xây, phòng rộng hơn nhà chị Hương, có TV, kệ tủ, điều hoà, nóng lạnh,wifi đủ cả xịn như khách sạn ( #400k/phòng) có xe điện đưa đón, phục vụ ăn uống luôn nhé!
? Sđt: 02033500088 or 01645454668
✅Mình check in, cất đồ, mình lười đi ra ngoài ăn nên bảo chị Hương nấu mì tôm mực cho luôn. 25K/ bát, ăn xong nghỉ ngơi, chiều 4h ra chơi ở đường tình yêu rồi tắm luôn ở Bãi Tình yêu.
hình ảnh
Bãi biển Tình Yêu
✅ Tối về nghỉ ngơi xong xách xe đi ăn tối ở ngoài thị trấn. Mình có đặt bữa tối với chị chủ nhà từ hôm đặt phòng nhưng chiều đến k dặn lại thế là chị ấy quên, đành ra thị trấn ăn cơm #40k/ suất ( có mực, chả cá, măng, canh, thịt rang)
- Ăn xong đi ra cầu cảng chơi, hóng gió. Lên Tượng đài Bác Hồ. Đi qua đường Tình Yêu nghe tiếng sóng biển, tối đi qua đây mát cực.
hình ảnh
Đường Tình Yêu
✳️ Day 2:
* Sáng: Bãi đá Cầu Mỵ - Đồi ngắm sóng - Ngọn Hải đăng
* Chiều: Bãi biển Hồng Vàn - Cảng Bắc Vàn - Bãi biển Vàn Chảy
- Sáng đi ăn sáng ở ngoài thị trấn. Mình ăn bún hải sản #30k/bát. Ăn xong đi bãi đá Móng Rồng( còn gọi là bãi đá Cầu Mỵ). (nên đi sớm vừa đỡ nắng vừa vắng người), sau đó lên đồi ngắm sóng ( gửi xe ở dưới #10k). Mình mải chơi ở bãi đá kia nên lúc lên đồi ngắm sóng vừa đông người vừa nắng. (Đồi ngắm sóng được ví như "thiên đường cho những người yêu nhau. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn những con sóng ngày đêm vỗ về những mỏm đá kì lạ trầm tích, cùng với gió như thủ thỉ bên tai lời tâm tình ngọt ngào) Mình lên chơi, chụp ảnh rồi xuống luôn, ra đường Tình yêu ngồi ngắm biển uống nước dừa. (#40k/ quả dừa nước, #50k/ quả dừa xiêm nha) ngồi chán chê mình đi lên ngọn Hải đăng ( phí lên hải đăng #5k/người).
hình ảnh
Đồi Ngắm Sóng
hình ảnh
Đồi Ngắm Sóng
hình ảnh
Bãi Đá Cầu Mỵ
❌ NOTE:
Mọi người đi lên đồi ngắm sóng sau đó quay ra đi ra đê chắn sóng luôn cho tiện đường nhé! Mình quên k hỏi đường nên mãi đến sáng hôm sau mới ra đê chắn sóng chơi í
✅ Trưa mình ăn cơm nhà chị Hương, mình đặt cơm từ sớm. Mình đặt 2 người ăn 500k (có ghẹ hấp, cá thu sốt cà chua, rau, canh, bề bề hấp, Mực xào cần tây, tôm bóc nõn, cơm trắng, 2 lon bia nữa.)Tổng cộng: #530k
✅ Chiều đi ra bãi Hồng Vàn chơi, Hồng Vàn ít sóng, cát mịn, sạch sẽ, đây là bãi biển đẹp nhất có làn nước trong xanh, yên ả thích hợp để chụp ảnh sống ảo. Ở đây còn có khu nhà gỗ, nhà contener, lều vịt màu mè, tối có BBQ bên bờ bỉn. ( giá phòng ở đây tầm #600-900k/ ngày thường, cuối tuần giá cao hơn)
- Gửi xe ở Hồng Vàn #10k, hai đứa xuống chơi, đi bộ ra cuối bãi chụp ảnh sống ảo sau đó đi ra cảng Bắc Vàn (cảng quân sự). Bãi biển Bắc Vàn chạy dọc theo cánh rừng chõi nguyên sinh, cát trắng đẹp. Ở Bắc Vàn có thuyền đi ra Cô Tô con tầm #500k - #600k/ khứ hồi cho cả nhóm, nếu ít người thì sẽ đc ghép cùng những người đi lẻ người khác. nhóm nào đi đông thì share ra có #60k/ người thôi. Đi ra Cô Tô con 10 phút thôi. Chúng mình k đi Cô Tô con nên quay ra bãi Vàn Chảy tắm. Bãi Vàn Chảy cát mịn, sóng vỗ tung bờ cát trắng, (sóng đánh tụt quần cmn luôn ấy ?) nước trong vắt, mình ra đây tắm, nhảy sóng đến tối mịt đi về. À ở đây gửi xe #10k/xe các bạn nhé! Có tủ gửi đồ #30k/tủ to đùng đựng được cả đàn uku, túi xách,quần áo, dép
hình ảnh
Hồng Vàn
hình ảnh
Hồng Vàn
hình ảnh
Bãi Hồng Vàn
❌ Note: Các bạn đi Hồng Vàn quay ra đi Vũng Tiên luôn nhé!
✅ Tối ăn nướng BBQ ở nhà hàng Sơn Hải ngay gần cầu cảng. Mình gọi suất 250k có 11 món + tráng miệng dưa hấu, thêm 2 lon bia nữa, 2 đứa uống chưa hết 1 lon, tổng cộng hết 515k. Ăn ngập mồm, no căng mà không hết í. Ở đây khá đông khách, phục vụ nhanh nhẹn chứ k có kiểu ngồi dài mồm ra mới lên một món đâu, Menu phong phú, giá cả công khai nên các bạn cứ yên tâm mà ăn thả ga, khônglo về giá.
Ăn xong đi lượn vòng quanh thị trấn, sau đó về phòng nghỉ ngơi
✳️ Day 3:
Sáng dậy sớm ăn sáng xong đi chợ hải sản mua quà. Mình ra đê chắn sóng chơi, về bãi Tình yêu dạo, đi lên đường Tình Yêu ngồi uống nước. 10h về thu dọn đồ đạc, 11h chị Hương đưa ra Cảng, mình ăn trưa ở nhà hàng Sơn Hải, mình gọi món (Cá Thu sốt cà chua, Rau muống xào tỏi, Thịt rang cháy cạnh, Canh ngao nấu chua, lạc rang, dưa chuột, cơm trắng, nước cam) #265k/ 2 người ăn không hết.
Ăn trưa xong 11h40, mình đi bộ ra Phòng vé (ngay gần quán ăn) mua vé tàu cao tốc Hoàng Linh 18, tàu chạy lúc 12h15. Nhưng do trời mưa, sóng to tàu cập cảng muộn, nên tàu delay tới 12h30 mới chạy. Tàu này bé nhưng không kín bưng như tàu to, khôngbị say đâu, nếu đẹp trời thì các bạn có thể ra boong tàu đứng. Ra đến Vân Đồn 13h25.
- Xe Xuân Trường đón từ cảng về Hà Nội có chuyến 13h30 và 14h30, các bạn dựa vào giờ xe để căn giờ mua vé tàu cho phù hợp nhé!
Giá vé: #110k/ lượt
SĐTchuyến 13h30: 0945.386.555
SĐTchuyến 14h30: 0915.268.555
- Hôm mình về do trời mưa, bị cấm tàu nửa tiếng, mình ra tới nơi vừa kịp giờ xe chạy nhưng xe đợi khách ở cảng Cô Tô ra tới 15h30 mới chạy, đến HN 19h45. Tới Hà Nộicó xe đêm về Cao Bằng xuất bến Mỹ Đình lúc 21h00 luôn nhé!
Vậy là kết thúc 1 hành trình Cô Tô 3 ngày 2 đêm.
♥️ Chốt lại: Cô Tô là nơi người dân mến khách, chân tình, thân thiện, phong cảnh thiên nhiên choáng ngợp tạo nên những cảm xúc bất ngờ. Bạn có thể thoả thích đắm mình, vui đùa tắm biển ở bãi biển có làn nước trong xanh yên ả hay ở một bãi biển khác có sóng vỗ tung bờ cát trắng, sau đó thưởng thức bữa tối lãng mạn ngay bên bờ biển hoặc tự mình lựa chọn những hải sản tươi ngon đặc trưng của biển khơi xa tại một nhà hàng ở khu trung tâm. Bạn có thể nắm tay người yêu dấu đi dạo trên "Con đường Tình Yêu" kề hàng phi lao xanh ngát, hay đón những chuyến xe điện đi qua những cánh rừng chõi nguyên sinh, vượt qua những ngôi làng nhỏ để đến nơi có khung cảnh tuyệt đẹp... và lựa chọn vài sản vật của biển để làm quà cho gia đình và người thân.
☘️ Thanh xuân của chúng ta không mua được bằng tiền, nhưng nếu có tiền thì hãy cùng nhau đi du lịch để ghi lại tuổi thanh xuân ☘️
Các bạn còn chần chừ gì nữa! Hãy xách ba lô lên và trải nghiệm nào!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Giang Bống
0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
4,561 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả