Blog Đà Lạt tháng 4 - Đi qua mùa phượng tím cùng người thương #mimidichoi
cover

Đà Lạt tháng 4 - Đi qua mùa phượng tím cùng người thương #mimidichoi

avatar
Nguyễn Hà My dot Thứ 3, 13/04/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Một lịch trình nhẹ nhàng tại Đà Lạt mà Mi mới đi về. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người đỡ phân vân "Lại Đà Lạt à? Biết đi đâu bây giờ? Nên làm gì ở đó?" và thưởng thức vị bình yên của Đà Lạt một cách trọn vẹn nhất nha.
Giờ đi Đà Lạt không hẳn chỉ để check-in sống ảo nữa, mà đi để tận hưởng bầu không khí bình yên ở Đà Lạt. Đi vì Đà Lạt mang đến cho mình cảm giác dễ thở, vì ở Đà Lạt mình cảm thấy an toàn và thoải mái. Đi để ngắm bình minh xuất sắc hay hoàng hôn cực phẩm của thiên nhiên.
Và đơn giản, đi vì mình thích. Thế thôi!
Mùa này Đà Lạt không còn lạnh buốt như những ngày giáp Tết mà thay vào đó là chút nắng ấm áp xen lẫn cơn mưa đầu mùa. Tháng 4 chính là tháng cuối cùng của mùa khô Đà Lạt. Chính vì vậy không khí lúc này có nhiều bước biến chuyển rất rõ rệt. Hay nói cách khác nó mang đậm dấu ấn của thời tiết lúc giao mùa.
Đà Lạt những ngày này thật thích hợp để lên đây tránh nóng. Rất ít ngày mưa, nếu có thì lượng mưa cũng không đáng kể. Tối đến có một chút se se lạnh, đặc trưng riêng cho Đà Lạt.
Tháng 4 về, khắp phố phường Đà Lạt được nhuộm tím bởi những cây phượng. Thành phố bỗng trở nên lãng mạn hơn vào những ngày cuối xuân, đầu hạ như thế. Phượng nở từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5, nên tháng 4 sẽ là giai đoạn hoa khoe sắc rực rỡ nhất. Thuê một chiếc xe máy rong rủi cùng bạn bé & người thương, hay đi bộ lang thang trên các con đường nhỏ trong thành phố. Chỉ cần ngước mắt lên là thấy sắc tím mộng mơ xinh đẹp.
Chuyến đi này mình chỉ đơn giản là muốn hòa mình vào cảnh sắc yên bình ngắm nhìn Đà Lạt theo cách mộc mạc nhất, và sự lựa chọn ưng ý chính là chẳng cần đi đâu xa, tản bộ trên vỉa hè đường vào chợ, dạo 1 vòng Hồ Xuân Hương nơi có hàng phượng tím xoè rộng che bóng cũng đủ nên thơ lắm rồi
Cứ thử nghĩ xem, ban ngày thì phượt vi vu trên con xe máy đi chơi sống ảo khắp Đà Lạt rồi tối về se lạnh được diện đồ xuống phố, ngồi chill chill ở quán cafe ngắm đèn đường thì tuyệt vời biết mấy.
Cứ mệt mỏi một chút , cầm ví, xách vali lên Đà Lạt thế là cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn
Đi rồi mới thấy Đà Lạt ngộ ghê, đi hoài mà không chán; đi hoài mà vẫn có chỗ mới để đi; thời gian tưởng ít đó nhưng vẫn đi được vài chỗ, ăn được vài món; nghĩ là đi sẽ mệt đó nhưng mà rất sảng khoái mặc dù cũng có mệt thiệt với người thương không còn trẻ của mình. Đi rồi mới thấy không đâu bình yên như Đà Lạt.
Hồ Xuân Hương lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Nguyễn Hà My

Càng trưởng thành càng nhận ra không xích mích, không ghen ghét, không bè, không phái chính cuộc sống an yên nhất.

3 Quốc gia
34 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
5 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
"Cuối tuần đi trốn nắng Sài Gòn không? Vũng Tàu nha!" Là điểm đến sát vách Sài Gòn mà giới trẻ miền Nam cứ phải gọi là đi đến “mòn gót” rồi, nhưng Vũng Tàu vẫn luôn luôn chứa đựng một sức hút khó cưỡng, là nơi được nghĩ đến đầu tiên cho chuyến du lịch đầy ngẫu hứng.
Một chút trải nghiệm của mình tại Cần Thơ. Với lần thứ 2 quay trở lại này chợt thấy Cần Thơ vừa quen vừa lạ. Cần Thơ khoác lên chiếc áo của một thành phố hiện đại, nhộp nhịp nhưng ôm trong lòng vẹn nguyên giá trị văn hoá vùng sông nước, cảnh quan đậm chất Nam Bộ & vẫn còn đó những ngôi nhà cổ kính bên dòng Hậu Giang.
Có hẹn với Hà Giang từ rất lâu rồi, nhưng vì nhiều lý do & vì Cô Vi mà Mi đến Cao Nguyên Đá vào mùa vắng vẻ, mùa mưa mát mẻ, chẳng phải mùa hoa tam giác mạch, những thửa ruộng bậc thang chưa kịp chuyển vàng màu lúa chín. Tuy chỉ có 4 ngày ở vùng đất đá nở hoa này nhưng lãi về rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ cho thời thanh xuân.
Hồi đầu bọn mình nói đi Pleiku chơi, ai cũng kêu trên đó không có gì đâu, đúng là không có gì thật. Chẳng có trung tâm mua sắm ồn ào, quán bar đông người hay resort hiện đại cách biệt. Chỉ có núi rừng, những hàng cây nối dài đoạn đường dốc, con người thân thiện, quán ăn dân dã đậm chất Tây Nguyên và nắng mưa sương gió đủ cả.
"Buồn muôn thuở" ở Buôn Ma Thuột. Thành phố nhỏ xíu với nhịp sống bình yên, giản dị. Nếu bạn vẫn thích những nơi đông đúc, nhộn nhịp và đẹp long lanh để cho ra đời hàng nghìn tấm ảnh check-in thì Buôn Mê sẽ khiến bạn có chút thất vọng đấy! Còn nếu ai yêu thích thiên nhiên hoang dã thì Buôn Ma Thuột là một địa điểm đáng để thử.
Mình thích đến Bình Hưng vào những ngày nắng tỏ, ven theo con đường quanh đảo xanh mượt, lắng nghe rì rào lời của sóng sẽ thấy lòng quên hết những muộn phiền.