Blog Chuyến đi Quảng Ngãi của Gấu
cover

Chuyến đi Quảng Ngãi của Gấu

avatar
Gấu Thích Phượt dot Thứ 2, 07/05/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Xuất phát Sài Gòn - Sân bay Chu Lai - Quảng Ngãi - Thạch Trụ (Quảng Ngãi) - Ga Quảng Ngãi - Sài Gòn
Chuyến đi vui và thú vị nếm trải nhiều thứ khó đỡ trên đời. Nay mới rảnh rỗi ngồiReview chuyến đi khám phá Quảng Ngãicủa mình.
Xuất phát Sài Gòn - Sân bay Chu Lai - Quảng Ngãi - Thạch Trụ (Quảng Ngãi) - Ga Quảng Ngãi - Sài Gòn
hình ảnh
Review du lịch Quảng Ngãi
Hành trình bộc phát trong si nghĩ và quyết địnhđặt vé máy bayngay lúc đó vì trong khoảng thời gian Tết nên giá vé cao đặt mùng 4 Tết : giá vé VJ 480K thuế phí này nọ là 889K mua qua timvere.vn. Chứ ngày thường thì rẻ khoảng JS 140K, VJ 199K SG-Chu Lai.
...Chung cảnh ngộ nhiều người bị Delay 3 lần từ 18:30 -> 21:00 mất khoảng 3 tiếng chờ đợi ở Sân Bay Tân Sơn Nhất, cuối cùng đến 22:30 tối cũng đến nơi.
- Sân bay Chu Lai cách Quảng Ngãi khoảng 45Km , Quảng Nam Tam Kỳ khoảng 37Km. Tuy bị delay bay trễ trời cũng tối nhưng khi xuống sân bay Chu Lai vẫn có xe Bus trung chuyển của Vietjet ở sân bay Chu Lai hỗ trợ khách về bến xe Quảng Ngãi, Quảng Nam 40K/vé.
- Mất khoảng 1h30 để đến Quảng Ngãi mình nghỉ trọ ở đây 1 đêm, sáng hôm sau có bạn dân địa phương đến đón mình đi tham quan Núi Ấn Sông Trà.

Ngày 1: Tham quan Núi Ấn Sông Trà - "Đệ nhất thắng cảnh Quảng Ngãi"

- Núi Thiên Ấn (Thiên Ân Niêm Hà) cao 106 mét, cách thành phố Quảng Ngãi 3,5 km là thắng cảnh nổi tiếng mà ai cũng muốn ghé thăm khi đến Quảng Ngãi.
- Đoạn đường cũng dễ đi xe máy, ô tô chạy lên được vi vu không khí mát mẻ cảnh sắc tươi xanh có sông có núi, ngắm nhìn toàn cảnh Quảng Ngãi đẹp tuyệt, xung quanh còn giáp với Núi Long Đầu (Tây), Núi La Vọng (Bắc).
hình ảnh
Đoạn đường cua lê núi có View rất đẹp
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
- Vì là ngày lễ nên khách viếng chùa Thiên Ấn khá đông, ngôi chùa rộng nằm trên núi như trái tim của núi Thiên Ấn. Chùa Thiên Ấn mang dáng vẻ cổ xưa thanh tịnh, trong chùa có "Giếng Phật" điều đặc biệt giếng này được đào trên núi và không bao giờ cạn, nhiều người muốn cầu nguyện cứ thả tiền xuống nhưng việc này làm ô nhiễm nguồn nước nên đã bị cấm.
Khuôn viên chùa rất rộng có vườn hoa, có hàng ghế đá dưới tán cây mát mẻ.

Ngày 2: Bờ biển Phổ An - Cửa biển Mỹ Á - Dinh Cô

- Biển Phổ An ở đây khá vắng thường chỉ có dân địa phương mới ra đây nhờ vậy mà nhìn rất hoang sơ đường ra biển có hai hàng dương hai bên rất thú vị, nước biển trong xanh (Nhưng không nên tắm vì khu vực biển sâu không có cứu hộ nên nguy hiểm). Cũng có 1 vài hàng quán bán Hải Sản nhưng giá cả theo mùa, dân ở đây họ tự mang đồ ra ăn.
Ngồi hóng gió dạo biển một hồi thư thái mùa này nắng nhẹ trời mát không lạnh lắm.
- Cửa biển Mỹ Á :
Đường đi vô cửa biển Mỹ Á Đức Phổ, Quãng Ngãi: Hướng quốc lộ 1A đi Hà Nội, đến đền thờ Tổ quốc Trà Câu quẹo phải đi thẳng hướng bến đồ "Đò Mốc" qua cầu bê tông là đến làng chài. "Lưu ý kinh nghiệm xương máu đừng đi theo Google Maps chỉ hướng ra Cửa Mỹ Á, cũng đến nơi nhưng phải qua một chiếc cầu gỗ đậm chất feeling, sau khi qua cầu có người sẽ thu phí bạn 4k, tuy hồi hộp mà cũng vui lắm". Có hình cầu gỗ trong bài á.
hình ảnh
Cửa biển Mỹ Á - Quảng Ngãi
Cảm nhận khi đến đây mọi thứ như tách biệt, cảm giác những chiếc tàu cá neo đậu trông rất yên bình. Thường khoảng 4h 5h sáng tàu cá sẽ về sau một đêm ra khơi nên muốn ăn cá tươi ngon bạn có thể đến đây săn mua. Đường vào cách quốc lộ khá xa nên cũng dân địa phương thì mới hay đến đây ngăm biển.
Được bao quanh bởi dãy núi kết hợp xây thêm bờ kè chắn sóng tạo nên là bức tường trú ẩn tránh giông bão an toàn cho tàu thuyền ngư dân.
- Miếu Dinh Cô : Phía trên làng chài có miếu Dinh Cô nơi linh thiêng của làng chài, khung cảnh ở đây bao quát cả cửa biển rất đẹp.

Ngày 3: Hồ chứa Núi Ngang Sông Ba Liên

- Hồ chứa Núi Ngang nằm tuyến QL24 thuộc 6 hồ chứa nước lớn phục vụ thủy điện, thủy lợi của Quảng Ngãi thuộc sông Ba Liên.
Nơi dữ trữ nước cho mùa nắng cho Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ..., mùa khô thì trong rất yên bình nhưng mùa mưa lũ thì cổng xã nước rất dữ dội. Nên mình tranh thủ cảnh yên bình chụp vài tấm kỷ niệm, có thuyền chở qua đoạn bên kia hồ nhưng mình thì không dám đi.
Nơi này thường cũng dân địa phương mới đi, chứ không phải điểm du lịch.
- Giếng nước nóng giữa cánh đồng: thôn Hà Bắc, xã Sơn Hà, khu vực Thạch trụ, Mộ đức, Quảng Ngãi, Thiên nhiên ban tặng nơi đây 2 giếng (hố) nước nóng quanh năm không cạn, nhiệt độ 1 giếng 40 độ C, 1 giếng 65 độ C nóng đủ để luộc chín trứng gà, mùa lạnh dân địa phương thường đến đây người lớn trẻ nhỏ đều tắm nước nóng pha nước lạnh ở hồ xây kế bên hoặc đem nước nóng từ giếng về nhà pha tắm, hồ tắm nước nóng, và hồ bơi nước nóng là dân địa phương đóng góp xây dựng để phục vụ cho dân và khách tham quan muốn đến tận hưởng nguồn nước nóng tự nhiên ở đây.
Tuy nhiên, việc tham quan sử dụng khá nhiều nơi nên môi trường bị ảnh hưởng bởi một bộ phận thiếu ý thức xả rác tại chỗ. Hy vọng mỗi người nâng cao ý thức một chút để có thể giữ gìn điều quí giá mà thiên nhiên ban tặng.

Ngày 4: Bãi Biển Đức Minh

Bãi Biển Đức Minh (Minh Tân), Mộ Đức, có bờ biển đẹp được nhiều khách đến du lịch tắm biển, xung quanh có nhà chồi cho thuê nghỉ ngơi hóng gió biển.
Bờ biển xung quanh đều trong xanh nhưng mùa này sóng rất mạnh nên mình không tắm chỉ ngắm biển ăn hải sản thôi. Hải sản tươi ngon đủ loại mùa này Tết nên giá cũng hơi đắt.
- Đường vào biển Minh Tân - Đức Minh: từ quốc lộ 1A đi vào khoảng 10 km là đến.
Lưu ý : Là dù các bạn biết bơi cũng không nên tắm khi không đủ điều kiện an toàn, vì đa số biển nơi đây rất sâu, lực nước ngầm rất mạnh nên không thể kiểm soát. Nhất là không tắm tại các bờ biển vắng, nơi không có trạm cứu hộ.
5). Ngày về mình đi đón xe vào Ga Quảng Ngãi ở đây thường có tuyến xe Bus của Mai linh 14k/chặng hoặc Taxi Mai Linh 12k-16k/km. Vào Ga chờ tàu lửa từ Ga Quảng Ngãi -> Ga Sài Gòn rất may đã mua được vé tàu ngồi mềm điều hòa, tuy chặng về khá lâu tầm 18h-19h nhưng cũng không mệt lắm mà còn được tha hồ ngắm cảnh mà chỉ đi Tàu bạn mới thấy được.
Đặc sản Quảng Ngãi:
- Bánh xèo Quảng Ngãi : vỏ mềm trắng chứ không giòn vàng như bánh xèo miền Nam, miền Trung.
- Ram bắp, cá, tôm, thịt : Như chả giò miền Nam nhưng nhỏ hơn, loại bánh tráng dày hơn nguyên liệu từ Quảng Ngãi
- Don + bánh tráng : con don bé xíu nhỏ hơn còn hến nhưng nước rất ngọt chủ yếu là ăn nước đó.
- Bánh bèo, bánh bột
- Mì Quảng : mì quảng ở đây ăn đậm đà đúng vị thơm ngon hơn nhiều.
- Vài món đồng quê: Lòng xào nghệ, lươn xào nghệ, cá chép xào lăn + bánh tráng Quảng Ngãi.
- Bia Dung Quất, nước Thạch Bích nổi tiếng ở đây
hình ảnh
Đặc sản Quảng Ngãi "Don"
hình ảnh
Đặc sản Quảng Ngãi "Bánh xèo da bột gạo thơm ngon"
hình ảnh
Đặc sản Quảng Ngãi Lươn xào hẹ + Bia Dung Quất
Cảm nhận sau chuyến đi Quảng Ngãi thật tuyệt đẹp có Sông, có Núi, có Biển trong xanh, có Cả giếng nước nóng, món ăn đặc sản không chê vào đâu được. Hy vọng sẽ quay lại đây ngày không xa.
Cảm ơn các bạn đã xem bài review nho nhỏ của mình. Nếu có gì cần chia sẻ hỏi đáp cứ gọi Gấu nhé !
Nguồn : Gấu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Gấu Thích Phượt

Chào mừng đến nhà của Gấu

0 Quốc gia
10 Tỉnh thành
4,564 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mỗi người trong chúng ta cũng sẽ có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ duy nhất đúng một nơi để chúng ta quay về, nơi có tình yêu lẫn hạnh phúc và niềm tự hào của tôi ở đó, nơi đó tôi gọi là gia đình. Tôi đã đến quê hương của bạn và cám ơn những cung bậc cảm xúc nơi đây đem đến cho tôi Biển Trung Lương.