Blog #Mytour - Hành trình du lịch Đà Nẵng của tôi
cover

#Mytour - Hành trình du lịch Đà Nẵng của tôi

avatar
Chau Anh dot Thứ 4, 07/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bãi biển xinh đẹp, phố cổ nên thơ, không khí đường phố sạch sẽ, người dân hiền hoà không vồn vã, đồ ăn cực ngon là những kỷ niệm khó quên trong chuyến hành trình của tôi tại mảnh đất Đà Thành đầy nắng và gió này.
hình ảnh
Mình đặt chận đến Đà Nẵng vào lúc 17h. Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn uống, mình quyết định đi dạo và ngắm nhìn thành phố về đêm, đặc biệt là để chiêm ngưỡng khung cảnh cầu quay sông Hàn như lời đồn.
Du lịch Đà Nẵng đúng là không thể không nhắc đến dòng sông Hàn thơ mộng với chiếc cây cầu quay đầu tiên tại Việt Nam rồi đúng không nhỉ? Dù đã nghe tiếng cây cầu này từ lâu, nhưng nghĩ đến chuyện đêm lang thang ra giữa sông xem cầu quay khiến tôi có vẻ lừng chừng và hồi hộp khá nhiều. Theo tôi được biết thì cầu sông Hàn chỉ quay vào đêm chủ nhật lúc 1h khuya thôi. Là một trong những biểu tượng của thành phố du lịch Đà Nẵng - cầu sông Hàn ban ngày trông sừng sững là thế, thế mà về đêm lại trở nên vô cùng mềm mại và quyến rũ biết nhường nào. Có vẻ như mọi vẻ đẹp của dòng sông Hàn chỉ được bộc lộ một cách rõ ràng và hoàn hảo nhất trong không gian khi cầu quay trở nên lộng gió và mát rượi. Chuyến du lịch Đà Nẵng lần này dần trở nên thú vị hơn khi có rất đông người dân bản xứ, các cặp đôi, các du khách nán lại, háo hức đón xem cầu quay như đang đón chờ khoảnh khắc giao thừa vậy. Chắc có lẽ cũng như mình, đại đa số mọi người sẽ không biết cầu sẽ quay như thế nào, và trong đầu mình sẽ có rất nhiều câu hỏi tại sao 1 cây cầu nó lại có thể quay được đây …?


hình ảnh


Ngày thứ 2, từ Đà Nẵng, tôi quyết định điểm đến tham quan tiếp theo cho chuyến hành trình của mình là Bà Nà Hills. Bạn có thể di chuyển lên Bà Nà Hills bằng nhiều phương tiện khác nhau do mình lựa chọn như : xe máy, taxi hay thuê xe trọn gói. Nhưng với mình thì mình chọn xe máy là phương tiện đi lại vì bản thân mình rất thích phượt và thả hồn ngắm nhìn phố phường, lượn lờ ngóc ngách ở đây. Nhưng bạn cứ yên tâm đi nhé, vì hầu hết homestay hay khách sạn tại đây đều cho thuê xe máy với giá dao động từ 90.000-100.000 đồng/ngày dành cho khách du lịch Đà Nẵng đấy
Vì đi bằng xe máy nên mình mất khoảng hơn một giờ để đến được nơi đây. Bà Nà Hills tọa lạc trên đỉnh núi Chúa của huyện Hòa Vang, nên vì thế bạn sẽ có cơ hội ngồi cáp treo có độ cao gần 1.400 m di chuyển và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, và bất kì lúc nào cũng có thể tham gia vào nhiều trò chơi mới lạ và thú vị khác tại đâ
“ Ngọn đồi “ Bà Nà Hills luôn được biết đến là con át chủ bài của ngành du lịch Đà Nẵng trước giờ, bởi nơi đây luôn thu hút hàng ngàn du khách đổ về Đà Nẵng mỗi năm. Không những là một không gian vô cùng rộng lớn, mà còn cuốn hút với rất nhiều khu vui chơi, rất phù hợp để chúng ta sống ảo nữa đấy. Nhưng minh cũng không quên khuyên các bạn cũng nên xem bản đồ để khi đặt chân đến đây cũng phần nào dễ dàng hơn trong việc đi lại nhé.



hình ảnh

Đà Nẵng không lớn lắm nhưng Hội An còn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cách Đà Nẵng 30km chỉ vài con đường quanh co nhỏ bé của khu phố cổ này thôi mà cũng đủ để tạo nên một nét rất riêng cho nền du lịch Đà Nẵng nói chung và Hội An nói riêng rồi đấy. Theo kinh nghiệm của mình để tiết kiệm thì tốt nhất bạn nên đi bộ, vừa có thể ngắm cảnh, chụp ảnh lại vừa có thể tiết kiệm và thưởng thức được nền ẩm thực đường phố tại đây. Nhưng nếu bạn cũng như mình chọn phượt Hội An bằng xe máy thì điều quan trọng là bạn cũng nên nắm vững các tuyến phố có giờ giới nghiêm cấm xe máy để tránh bị phạt nhé.
Ăn uống, dạo quanh phố cổ thì cứ thỏa thích, ngắm bến thuyền thơ mộng đẹp đẽ, tha hồ, tất cả rất đáng để cho chúng ta lưu lại nhựng khoảnh khắc mà mình tâm đắc nhất. Trời tối, thì mình đi thuyền thả đèn hoa đăng. Ở trên thuyền, bạn sẽ được thả những chiếc đèn nhỏ lấp lánh xuống sông với hy vọng những chiếc đèn ấy sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình và người thân. Giá đi thuyền trên sông Hoài là 100.000 đồng với khoảng 20 phút thôi bạn nhé.




hình ảnh

Tất nhiên bất kì chuyển du lich Đà Nẵng đợt nào mình cũng không thể quên câu chuyện về những món ăn ngon tuyệt đất Đài Thành này rồi. Ngày cuối cùng, mình chủ yếu đi mua quà trước khi về và khám phá thiên đường ăn vặt rộng lớn tại đây.
Ở Đà Nẵng, các bạn đừng quên các món như ốp la xíu mại, bún chả cá, cơm tấm, cơm gà, mì quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo, bánh canh, bún bò, súp cua, quán đồ ăn Quãng Ngãi…
Đến Hội An, bạn có thể thử những món nổi tiếng như cơm gà, cao lầu, bánh nậm, bánh tôm, bánh ghẹ, thịt xiên nướng, nước mót...
Nhưng muốn ăn đúng chỗ ngon và rẻ, tốt hơn hết bạn cứ mạnh dạn hỏi dân địa phương để họ chia sẽ cho bạn nhé!
hình ảnh
Du lịch Đà Nẵng luôn là một điểm đến đáng để trải nghiệm nhất trong chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp của quê hương chúng mình.

hình ảnh


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Chau Anh
4 Quốc gia
18 Tỉnh thành
5,051 Người theo dõi
230 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sài Gòn hiện đại, nhưng vẫn không thiếu 1 số góc bình yên, cổ kính lọt thỏm trong khu phố người Hoa ở quận 5.
Dưới đây là một số ngôi chùa cầu duyên linh thiêng được rất nhiều bạn trẻ thay nhau truyền miệng trên cả nước trong những dịp đầu năm mới
Đến Huế, nhất định bạn phải thưởng thức đầy đủ các món ăn đặc trưng này
Nếu bạn đang tự hỏi nên mua gì khi du lịch "bụi" đến Lào, thì hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi chắc chắn bạn sẽ chẳng về trắng tay với 7 địa điểm mua sắm sau
10 trải nghiệm nên làm ở Luang Prabang phía trên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi rằng 'tại sao phải đến Luang Prabang khi đi du lịch Lào' là vậy
3N2Đ khởi hành từ TP.HCM đến Campuchia, điểm đến lý tưởng mà bạn không thể bỏ qua nếu muốn du lịch nước ngoài tiết kiệm nhất có thể
"Xứ Nẫu" Bình Định, 1 nơi không thể chối từ! Nghía qua chuyến đi đổi gió 2N1Đ của mình "đã đời" tại "Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió" vào tuần vừa rồi nhé
Hà Giang mùa nào cũng đẹp! Nhưng với mình ấn tượng về vẻ đẹp của 1 cao nguyên đá Hà Giang sẽ là tháng 10 - 11
Festival “Balloon over Hue 2019”, đến hẹn lại lên, cuộc hội tụ của những phi công trẻ năng động đến từ nhiều nước trên thế giới: Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam...
Mặc dù Châu Âu là một châu lục phát triển nhưng hầu như tệ nạn trộm cắp ở các thành phố du lịch lớn như Pháp, Bỉ, Anh, Đức, Hà Lan vẫn diển ra hằng ngày.