Blog Xiên Vịt 2019 - Part 2 - Tây Nguyên
cover

Xiên Vịt 2019 - Part 2 - Tây Nguyên

avatar
Tớ là Sói dot Thứ 6, 20/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Xách ti lên và đi
Cùng con khám phá thế gian
Ngày 6 : An Bàng - Măng Đen (KonTum) - 8.7.2019
#Pom37m2d
#Pum7m20d
Sáng dậy sớm ăn sáng ở homestay rồi chạy Măng Đen - Đak Nông. Đường ban đầu đẹp dã man. Lúc sau xóc kinh
Dừng dọc đường ăn cơm. Quán nấu ngon lắm. Cả đoàn ăn hết veo. Cũng có thể do đói :))
hình ảnh
Ở Măng Đen. Chúng mình chọn homestay Toki. Tự nấu nướng, đi chợ,.. vui lắm luôn
Mà không khí ở đây thích lắm. Lạnh như ko khô như Đà Lạt đâu ấy, dễ chịu vô cùng
hình ảnh
Toki homestay
hình ảnh
Mâm cơm tự nấu
hình ảnh
Các siêu đầu bếp

Ngày 7 : Măng Đen - TP KonTum - 9.7.2019
Đoạn đường khá đẹp nên đi rất nhanh. Tới nơi, chúng mình thuê phòng ở khách sạn Konklor. Phòng đôi mà giá có 290k. Rẻ hều luôn. Mà không gian ở ks này lại còn đẹp nữa chớ
hình ảnh
Tối mấy mẹ mải tắm táp cho các con nên các bố ra quán Út Cưng mua đồ về ăn. No phè phỡn
hình ảnh

Ngày 8 : TP KonTum - Cửa Khẩu Bờ Y - 10.7.2019
Đi trong buổi sáng. Trưa về nghỉ ngơi. Chiều ra thăm nhà rông, cầu treo Kon Klor, nhà thờ, checkin quán cafe đc review nhiều nhất ở KonTum rồi vìa ăn tối
hình ảnh
Ăn sáng phở khô lạ miệng
hình ảnh
Nhà thờ
hình ảnh
Cầu treo
hình ảnh
Nhà rông
hình ảnh
Cột mốc Bờ Y
Ngày 9 : KonTum - Buôn Ma Thuột - 11.7.2019
KonTum - Biển Hồ - Buôn Ma Thuột - 226km
Ở Biển Hồ, 2 ba con Pom lăn ra đường chụp hình. Mình thì địu Pum loanh quanh. Ko có gì đáng kể
Về BMT. Chúng mình ở khách sạn Cafe tour. Khách sạn này cũ rồi, phòng ốc ko đẹp, đc mỗi cái rộng rãi
Cất đồ, tắm rửa. Nhà mình tách đoàn đi lang thang ngắm nghía. Thấy ng ta mách có bún đỏ ngon lắm, cũng mò đi ăn, cơ mà ngon thật, có cả sữa chua phô mai nữa, cũng ngon mà rẻ
Ăn no rồi thì anh em bắt đầu hú về đi ăn với đoàn. Chết no :)))
hình ảnh
Ngày 10 : BMT
Lang thang Buôn Ma Thuột
Làng Cafe - Bảo tàng thế giới cafe - Troh Bư - Bản Đôn - Đường sách cafe
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 11 : BMT - Biên Hoà
Định lên Đà Lạt cho Pom đi hái dâu. Mà đổi ý, nên tách đoàn chạy về Đồng Nai thăm ông bà nội Pom Pum.
Đường đẹp kinh khủng luôn..!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Tớ là Sói
2 Quốc gia
43 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen haha, em còn tưởng nhóc nhà bác đi 1 về 2, chưa gì đã có bạn gái rồi :))
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
1 homestay nho nhỏ xinh xinh ở Yên Bài, Ba Vì Nơi mà các con tha hồ chạy nhảy, bơi lội, đua xe thăng bằng Các ba mẹ nướng thịt, đàm đạo, chém gió, câu cá Hay đơn giản chỉ là đi dạo loanh quanh khu nhà vườn....
Lẽ thường thì Chiang Mai là vùng đất cực nhẹ nhàng, yên bình. Cơ mà hội nhóm 12 người lớn, 11 em bé như đoàn mình thì... bình yên ở đâu ra :D
Xách ti lên và đi. Cùng con khám phá xem đất nước mình đẹp đến dường nào
Xách ti lên và đi. Đưa con đi ngắm nhìn đất nước mình đẹp đến dường nào..
Xách ti lên và đi. Đưa con đi ngắm nhìn đất nước mình đẹp đến dường nào...