Xiên Vịt 2019 - P5 - Điệp Sơn - Đường về
Tớ là Sói
Thứ 6, 20/09/2019

Xách ti lên và đi. Cùng con khám phá xem đất nước mình đẹp đến dường nào
Part cuối cùng của chuyến xuyên Việt.
Là part nhiều cảm xúc nhất. Bởi vì nhà càng lúc càng gần rồiiii
- NGÀY 19 : Phan Rang - Điệp Sơn
Bọn mình đến đảo lúc chiều muộn, ko thấy rõ con đường nổi giữa biển. Nên quyết định ở lại 1 đêm trên đảo, sáng hôm sau dậy ngắm bình minh, ngắm đường nổi giữa biển rồi mới chạy tiếp.
Đảo Điệp Sơn khá là ấn tượng với mình. Điệp Sơn đẹp, hoang dã đến mức khó tin. Sợ vài năm nữa công nghiệp hoá, ko còn nét hoang sơ như hiện tại lắm. Nhưng nếu cứ như giờ thì có lẽ sẽ lỗ mất
- Ngày 20 : Điệp Sơn - Quy Nhơn
- Ngày 21 : Quy Nhơn - Quảng Ngãi
- Ngày 22 : Quảng Ngãi
1 mẹ trong đoàn bị dị ứng + ngộ độc thực phẩm nên bọn mình phải ở lại Quảng Ngãi thêm 1 ngày
- Ngày 23 : Quảng Ngãi - Huế
Tại Huế. Bọn mình ở Lavin Home, 1 căn nhà nhỏ xinh đáng yêu. Có các bạn trẻ câm điếc làm hoa giấy vừa kiếm tiền, vừa gây quỹ từ thiện
Ngày 24 : Huế
Vì Huế xinh quá. Nên bọn mình ở thêm ngày nữa :D
Mình đi may áo dài, đi ăn vặt cả ngày mà vẫn chưa thoả mãn :(((
- Ngày 25 : Huế - Hà Tĩnh
- Ngày 26 : Hà Tĩnh - Hà Nội
khánh hòa
nha trang
Điệp Sơn
Đảo Điệp Sơn
khánh hòa
nha trang
Điệp Sơn
Đảo Điệp Sơn
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023