Trải nghiệm cắm trại cuối tuần ở Hội An.
Ngô Huệ Chi
Thứ 4, 01/09/2021

Hoạt động ngoài trời cắm trại dạo gần đây đang được yêu thích ở Quảng Nam , Đà Nẵng nên việc trải nghiệm một lần là một điều không thể bỏ lỡ được.
Mỗi cuối tuần ở Quảng Nam, tụi mình thường hay rủ nhau đi cắm trại ở nhiều nơi lắm, có khi hôm đó sẽ cắm ở Hội An, hoặc là Đà Nẵng, hoặc là những nói mới khám phá được ở đâu đó quanh Quảng Nam. Anh em trong team đều đến từ nhiều nơi khác nhau nên mỗi tuần sẽ luân phiên thay đổi một nơi khác cho mới mẻ và thú vị hơn . Và từ bao giờ thì việc này trở thành một thói quen mà tụi mình hay làm vào mỗi cuối tuần.
Thường thì trước mỗi buổi cắm nếu gần thì không sao, nhưng xa thì sẽ có người đi tiền trạm trước xem chỗ đó có cắm được không, có thuận tiện hay vị trí có ổn không, có nguy hiểm không rồi mới báo lại với mọi người trong team. Có những tuần không bận bịu thì đông từ 7-8 người, còn nếu ít thì tầm 4-5 người, anh em chơi với nhau khá lâu cũng mấy năm rồi nên hiểu tính và chơi rất thoải mái.
Một lần cắm ít nhất là 2 lều cho nam và nữ riêng, đa số những vật dụng cắm trại thì mấy anh là người lo hết, vì có nhiều anh làm trong nghành du lịch nên cũng có sẵn ở khá đầy đủ. Còn về đồ ăn và uống sẽ do chị em lo, mỗi người một việc nên đi cắm trại theo kiểu này siêu vui và nhanh nữa. Có những hôm tụi mình không nấu nướng, thì sẽ mua đồ ăn như gà nướng hoặc những món trộn ở gần đó mang theo, mua thêm cả đồ uống để tối đó ăn uống cùng nhau nữa.
Ở Hội An tụi mình cắm trại ở dưới chân cầu Cẩm Kim mới xây, khu này vẫn còn chưa nhiều người biết đến nên vắng vẻ và yên tĩnh lắm luôn. Nơi này đối diện chợ cá Thanh Hà nên sáng sớm sẽ có thể nhìn thấy mọi người nhộn nhịp bên kia sông, rồi còn được ngắm nhìn mấy cô chú đãi hến vào sáng sớm trên sông Thu Bồn thơ mộng nữa.
Lều trại và những đồ vật cắm trại đều được tụi mình chuẩn bị đầy đủ trước khi đi rồi, vì mọi người đều là dân có kinh nghiệm đi cắm từ lâu nên việc chuẩn bị cũng không khó khăn gì lắm. Buổi tối khi camping, mọi người sẽ được cùng nhau quanh quần ăn uống, trò chuyện, tâm sự về những kỉ niệm, hoặc những chuyện đã trải qua trong một tuần , nên hầu như sau những chuyến đi như vậy về, tự nhiên thấy bản thân nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.
Không những vậy, sau những bữa ăn uống, tụi mình có thể nằm dài trong lều rồi ló đầu ra bên ngoài để ngắm bầu trời đầy trăng và sao ở những mảnh đất yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên nữa. Hôm đó vì cắm trại gần nhà anh trong team nên mọi người đã có dịp ngồi câu cá đêm siêu thú vị nữa, bãi mà tụi mình cắm nằm sát sông nên mát mẻ và nhiều cá lắm.
Như một thông lệ, sáng sớm tụi mình sẽ dậy pha cà phê và ngắm bình minh, cũng giống như trước đó mọi người sẽ được ngắm hoàng hôn ở đây nữa. Nơi này khá lý tưởng và dự là sẽ được biết đến khá nhiều sau chuyến đi này, bởi có thể ngắm nhìn lẫn bình minh và hoàng hôn buông trên sông, còn được ngắm cô chú đánh bắt cá, có một bãi bồi để cắm trại siêu mát mẻ và thoáng đãng nữa chứ.
Và thật sự việc về đây sống và làm việc là một điều mà Ty chưa từng hối hận, Ty đã trải nghiệm được rất nhiều điều thú vị mà mình chưa từng được thử khi còn ở Sài Gòn, được khám phá những năng lực mà bản thân chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm được, được đi nhiều nơi và biết thêm nhiều điều thú vị. Tất nhiên là còn được quen biết thêm nhiều bạn bè, anh chị tốt bụng, thân thiện ở vùng đất này nữa.
quảng nam
hội an
Hội An
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022