Blog thanh xuân - LONG HẢI - BÀ RỊA - VŨNG TÀU
cover

thanh xuân - LONG HẢI - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

avatar
Cá Vàng dot Thứ 2, 12/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Thanh xuân của bạn thế nào ? Riêng mình, những chuyến đi thanh của mình gói gọn trong 2 chữ "Vũng Tàu". Khi ấy, không độc hành, cũng chẳng cô đơn, những năm tháng đó tươi đẹp như một giấc mơ, giấc mơ được in dấu qua những tấm ảnh, mà mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh luôn khiến mình mỉm cười...hình ảnh đúng là thứ lưu trữ kí ức kì diệu nhất trên đời !
Ngày đó, có rất nhiều những chuyến đi, gần có, xa có, nhưng với mình và cả những người bạn bên mình khi ấy thì Vũng Tàu chính là "thanh xuân". Bởi những năm tháng sau này, trong chúng mình có người thỉnh thoảng gặp lại, cũng có người không bao giờ gặp nữa, nhưng mỗi đứa vẫn có vài lần quay lại Vũng Tàu, đi với gia đình hay với nhóm bạn khác, với người yêu hiện tại...chỉ là mình tin tất cả đều không có được cảm giác như trước.
Chúng mình đều ở Sài Gòn chỉ cách Vũng Tàu khoảng trăm cây số, việc đi xe máy ra đó cũng như cơm bữa. Khi ấy trào lưu phượt xe máy nổi đình nổi đám. Còn chúng mình không phải phượt thủ, chỉ đơn giản là đi xe máy đến nơi vừa gần, vừa đẹp, vừa nổi hứng là đi, không bàn bạc, không kế hoạch....
Ở bài blog này mình sẽ không viết về đường đi, vị trí, khí hậu hay đại loại là những gì bạn có thể dễ dàng search google, mà...mình sẽ viết theo mớ hỗn độn trong đầu của đứa có "não cá vàng". Và có dịp đăng hết những tấm ảnh mà mình cũng chẳng nhớ rõ là đi khi nào, chỉ biết toàn ở khu Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nơi đâu ta từng in dấu ?

Cả đám đi chợ Long Hải mua cá, tôm, vừa mua vừa nhảm, hải sản ở đây rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với ở Vũng Tàu, mà tươi. Lần đó nhóm mua hải sản tươi rồi chạy lên mấy cái quán võng ở Long Son, vừa nằm tám, vừa đàn hát, rồi nướng tại đó (có thể thuê chủ quán nướng và nấu nhưng thích tự làm cho vui), tất nhiên họ sẽ tính tiền chỗ nhưng giờ bắn chết mình cũng không nhớ cách thức tính.

Thường chúng mình đi xe máy mà đường chỗ ấy thì kéo dài theo bãi biển, tới đâu đẹp là dừng lại chụp hình, ăn xong là ra biển diễn từ trưa tới chiều, cũng không nhớ rõ biển khúc nào...

hình ảnh

hình ảnh

Có lần khác cũng đi chợ mua đồ nướng nhưng mua luôn lò, bếp, than củi rồi chạy ra biển Bình Châu ngồi nướng, cảm giác khó tả lắm, hôm nào đó các bạn thử một lần cũng bạn bè mình ra bờ biển picnic, cùng nhau nấu ăn rồi ăn rồi ca hát, cũng tạo nên kỉ niệm, khi đó bạn sẽ hiểu được cảm giác của mình


Lúc đi chợ, mình gặp con cá mập con, mấy đứa gọi là "cá mập con" dân ở đó người ta cười quá chừng, họ gọi là "cá nhám"...ở ngòi chợ gặp nhiều cá nhám lắm luôn. còn mấy con cá Sapa tươi rói, nướng mọi là ngon khỏi nói luôn, ở Sài Gòn có rất nhiều chỗ bán cá Sapa nướng nhưng mình chưa bao giờ tìm được chỗ nào có mùi vị ngon như thế.

hình ảnh

Sống ảo bất cứ chỗ nào thấy đẹp, mà hình như chỗ nào cũng đẹp ^^

hình ảnh
Đồng cừu Suối Nghệ

hình ảnh
Đồng cừu Suối Nghệ
Và một nơi được cho là như châu Âu của Vũng Tàu, chỗ này hình như mình đi hồi tháng 3 năm nay, vào chụp hình 20k/vé/người

hình ảnh

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Bến Thuyền Marina

Miếu Hòn Bà hay "Miếu nổi"

Miếu Hòn Bà hay còn gọi là miếu nổi, cũng bởi vì nó là một ngôi miếu nhở nằm giũa biển. Vào ngày rằm (14,15 âm lịch) hàng tháng sẽ có một con đường đá nổi lên để chúng ta đi bộ từ đất liền ra miếu. Đó là hiện tượng nước rút vào ngày rằm. Và thường thì khoảng 3-4 giờ sáng là mọi người ở khắp nơi đến để chờ nước rút đi ra miếu, đa số họ là người làm ăn tin tưởng vào sự linh thiên của Miếu. Thường nước sẽ rút vào khoảng 4, 5 giờ sáng và lên lại khoảng 8 giờ sáng. Vì vậy mọi người phải vào trước khi nước lên nếu không sẽ không vào được đó ^^.

hình ảnh
hình ảnh

Món ngon không thể bỏ qua trên đảo Long Sơn

Đảo Long Sơn nằm trên đường giữa SG và Vũng Tàu, mỗi lần đi là chũng mình đều ghé lại để ăn một chỗ, thậm chí đi Phan Thiết về cũng ghé ăn. Mọi người biết là chỗ nào không ?
Long Sơn thì trước giờ nổi tiếng với Hào và khô mực, nhưng chúng mình không đến ăn hào mà ghé quán Sơn Thủy Ngư để ăn gà và cá trê nướng, gà nướng đặc biệt ngon không lẫn vào đâu được, cá trê thì không tanh mà đậm đà khó tả. Món ăn ngon một phần không thể thiếu là nước chấm, mình ghiền lắm luôn, ngon mà ít

hình ảnh
gà nướng Sơn Thủy Ngư
hình ảnh
cá trê nướng
Đây chỉ là vài chỗ mình còn giữ hình thôi, bài sau mình sẽ review chi tiết về những chỗ ăn chơi ở Vũng Tàu nhé, sẽ thật chi tiết ^^

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Cá Vàng

Nắm tay tôi nhé 👣 qua những vùng đất mới...

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
458 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đầu tiên mình muốn nói là nếu bạn đang chán nản mệt mỏi, stress, thất tình...bla....bla... , bạn cần một chuyến đi thì book vé đi Đảo Phú Quý ngay & liền luôn đi.
Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại.... Thành phố Buôn Mê Thuột !
Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại.... Thành phố Buôn Mê Thuột !
Bài viết này mình chia sẻ lại kinh nghiệm của mình từ book tour đến tham gia tour....v.v..tất tần tật những gì mình trải nghiệm khi lần đầu đến xứ Chùa Vàng. Mới lạ và thú vị !!! Đây là đất nước không thể thiếu trong list du lịch nước ngoài của "team xê dịch" và team "buôn đồ xách tay".
Nếu một ngày bạn cảm thấy ngột ngạt và quá chán nản cái xô bồ của thành thị, muốn tìm đến bình yên của sông nước, hít thở không khí trong lành của rừng xanh...... Thế nhưng bạn không có quá nhiều thời gian ....haizzz. À hay bạn đến Long An nhé ! Có một Tân Lập rất gần, rất hoang sơ chào đón bạn !!!