Blog LẦN ĐẦU LÊN BUÔN - Trip to Daklak ngày thứ hai
cover

LẦN ĐẦU LÊN BUÔN - Trip to Daklak ngày thứ hai

avatar
Cá Vàng dot Thứ 3, 18/12/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại.... Thành phố Buôn Mê Thuột !
Chào buổi sáng ngày thứ hai ở Buôn Mê bằng một món khá nổi tiếng là “ Hủ Tiểu khô 2 tô”, chỗ quán này dân địa phương ăn rất nhiều, có nhiều lựa chọn, tái, bò viên, giò heo...như phở. Có 2 tô là 1 tô hủ tiếu khô có thịt băm và 1 tô súp. bò viên đặc biệt ngon, dai và giòn.
264 Nguyễn công Trứ
Sau đó mình đi dạo gần ngã sáu, chợ Buôn Mê, đi qua gần nhà thờ mình bắt gặp cảnh các bạn trẻ đang vẽ lên tường làm đẹp cho con phố, mãi đến hiện tại mình mới biết đó là đường bích họa.

***Buôn Ako Dhong ( Buôn Cô Thôn)

Tiếp theo mình sẽ đến buôn Cô Thôn uống cafe nha !
hình ảnh
chuồng nuôi heo rừng của 1 nhà ven đường

Cafe Arul

Quán này cô chủ là người Ê-đê, rất là dễ thương, style quán cũng theo phong cách Ê-ê luôn, xây theo kiểu nhà truyền thống, bên trong bàn ghế đều bằng gỗ và trưng bày nhiều hiện vật của người dân tộc để trang trí chứ không bán. Nước thì ngon và thơm không chê vào đâu được. Mình đã gọi 1 ly ca cao nóng, bạn mà không thử thì cũng không cảm nhận hết cái sự ngon của nó. Còn được bonus thêm ly trà rừng thơm phức, ấm ấm trong cái không khí lành lạnh thích dã man. Giá cả thì rẻ hơn Trung Nguyên nhiều.
hình ảnh
17- 19 Trần Nhật Duật (trong Cô Thôn)

2 bạn nhỏ dễ thương mới quen ở Arul

Ako Ea

Một khu sinh thái ăn uống và homestay. Ở đây người ta thường đi theo nhóm bạn, cả gia đình.. cùng nhau ăn uống dưới những mái chồi giả nhà dài mát rượi, mình đi một mình hơi lạc loaig nhỉ ^^. Khách có thể gọi đồ ăn ở đây hoạc mang đồ ở ngoài vào nướng, mình rất tiếc vì không ăn được hết các món, chỉ thử gà H'mong và cơm lam thôi.
hình ảnh
Buổi chiều mình tiếp tục với một món quen mà lạ, quen là vì ở đâu cũng có nhưng ở Buôn Mê hình thức ăn hoàn toàn khác biệt, rất là ngon. Đó là "bánh ướt thịt nướng"

Bánh ướt Buôn Mê

hình ảnh
45 Trần Nhật Duật
Thay vì bánh ướt được cắt nhỏ ra và ăn với chả nem thì ở đây bánh ướt sẽ bán theo phần. Một phần gồm thịt nướng, xoài, cải chua và nước chấm 2 loại mắm nêm, nước mắm. Bánh ướt thì mỗi dĩa 1c, người ta mang ra vài dĩa, và cứ thế đem ra hoài đến khi mình kêu ngưng thì thôi.( 1k/1 dĩa). Ăn cuốn nhanh sẽ ngon hơn, bánh nguội sẽ dính vào đĩa khó cuốn lắm. Mình mãi lo chụp choẹt không để ý thì anh phục vụ nhắc mình đó.
Và tiếp tục lượn quanh thành phố trước khi về, đi dọc theo đường Quang Trung gần khu chợ có rất nhiều quán ăn, mình ghé vào một lều nướng tự chọn ở góc đường
hình ảnh
Nhìn hấp dẫn quá luôn nhưng hơi thất vọng xíu là nướng quá khét, về sau bạn nào có dịp ghé kêu người ta nướng vừa thôi.
hình ảnh
bỏ gần hết...hic
Sau đó đi uống sinh tố rồi ra xe về lại SG. Tạm biệt Buôn Mê ! Mình xin cái hẹn vào mùa cafe nhé ^^ !

Chi phí ...

Thời điểm đầu tháng 11/2018
_xe Mai Linh : 230k/vé
_Đi lại trong tp bằng taxi (khoảng 30k/chuyến), grab (15k/chuyến)
_Đi Lak: mình đi một mình và ko thích chạy xe nên đi Grab (đi về mình trả 400k vì chú Grab nói đưa bao nhiêu tùy mình). Nếu mà đi theo nhóm bạn nên thuê xe máy hoặc bắt taxi.
_Đồ ăn và uống thì luôn giữ mức phù hợp, không hề chặt chém như một số thành phố du lịch

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Cá Vàng

Nắm tay tôi nhé 👣 qua những vùng đất mới...

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
458 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Hoàng Thị Kim Anh Hi chị . Chị lên Buôn Ma Thuột lâu chưa ạ . E là người BMT đây ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đầu tiên mình muốn nói là nếu bạn đang chán nản mệt mỏi, stress, thất tình...bla....bla... , bạn cần một chuyến đi thì book vé đi Đảo Phú Quý ngay & liền luôn đi.
Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại.... Thành phố Buôn Mê Thuột !
Thanh xuân của bạn thế nào ? Riêng mình, những chuyến đi thanh của mình gói gọn trong 2 chữ "Vũng Tàu". Khi ấy, không độc hành, cũng chẳng cô đơn, những năm tháng đó tươi đẹp như một giấc mơ, giấc mơ được in dấu qua những tấm ảnh, mà mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh luôn khiến mình mỉm cười...hình ảnh đúng là thứ lưu trữ kí ức kì diệu nhất trên đời !
Bài viết này mình chia sẻ lại kinh nghiệm của mình từ book tour đến tham gia tour....v.v..tất tần tật những gì mình trải nghiệm khi lần đầu đến xứ Chùa Vàng. Mới lạ và thú vị !!! Đây là đất nước không thể thiếu trong list du lịch nước ngoài của "team xê dịch" và team "buôn đồ xách tay".
Nếu một ngày bạn cảm thấy ngột ngạt và quá chán nản cái xô bồ của thành thị, muốn tìm đến bình yên của sông nước, hít thở không khí trong lành của rừng xanh...... Thế nhưng bạn không có quá nhiều thời gian ....haizzz. À hay bạn đến Long An nhé ! Có một Tân Lập rất gần, rất hoang sơ chào đón bạn !!!