Blog T H A I L A N D • Du ngoạn vùng đất Chùa Vàng
cover

T H A I L A N D • Du ngoạn vùng đất Chùa Vàng

avatar
Nguyễn Thị Hạ Trang dot Thứ 4, 07/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sawadeekaa!!! Chào mừng mọi người đến với Thái Lan - Đất nước nổi tiếng với những ngôi đền chùa nguy nga tráng lệ, những chiếc taxi đầy sắc màu khắp các đường phố, những món ăn đi vào lòng người, và mùa trái cây thơm ngon ngây ngất...
hình ảnh
Đến Thái hẳn ai cũng choáng ngợp bởi những ngôi đền chùa nguy nga thế này
Theo đúng kế hoạch và dự định thì cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay tớ sẽ đến Chiangmai (Thái Lan) để tham gia lễ hội đèn trời tổ chức hàng năm ở đây. Tuy nhiên, từ đầu năm đến giờ tình hình dịch bệnh Covid vẫn chưa bớt căng thẳng đi chút nào nên kế hoạch đó của tớ lại bị lùi vô thời hạn :( Gần đây Thái cũng bắt đầu mở cửa đón du khách rồi, tuy nhiên với tình hình mà đến 14 ngày cách li - về cách li 14 ngày thì tớ chưa thể đi được :(
Nằm nhà nhớ Thái Lan nên tớ quyết định viết bài review chuyến đi Bangkok - Pattaya trước của tớ. Mong Trái Đất bình an để 1 ngày không xa tớ sớm được gặp lại Thái. Hy vọng bài này sẽ giúp được cậu nào có ý định đi Thái sau khi hết dịch <3
Vé máy bay
Trong một ngày làm việc chán nản và lượn lờ Traveloka, bỗng nhiên nảy ra ý định xuất ngoại vì vé Thái đợt đó rẻ quá. Tuỳ thời gian đi và hãng bay mà giá vé sẽ đắt rẻ khác nhau nha. Tớ bay khứ hồi của Thailion Air, hạ cánh sân Don Mueang, giá vé book trên Traveloka là 1966k/người. Ở BKK còn có 1 sân bay mới nữa là sân Suvarnabhumi nhưng Thailion thì không đáp sân này. Mua thêm hành lý 20kg ký gửi chiều về (book trực tiếp trên web của hãng - gần 400k) nữa nhưng tính ra cũng chẳng dùng tới. Đúng phương châm nuôi thân béo mầm, không tha vác :)))
hình ảnh
Lúc tới sân bay Thái tớ hơi bị tăng động xíu :D
Chỗ ở
Mất vài ngày để quyết định nên book khách sạn nào, vì nhiều sự lựa chọn quá :))) Tất cả tớ đều book qua Traveloka nha. Mọi người đều nói dịch vụ bên này tệ, tuy nhiên lần này là lần thứ 2 đi du lịch mà mọi thứ từ vé máy bay đến phòng đều book qua đây và lần nào cũng được support nhiệt tình. Một lý do nữa là tớ thấy giao diện của app dễ dùng, và không bị lô thông tin thẻ cho bên thứ ba.
➡️ Pattaya: Tớ chọn ở The Grass Serviced. Đây là một chiếc hotel xinh đẹp từ những chi tiết decor tinh tế, đặc biệt là các con số. Vì tớ nhận phòng vào nửa đêm và dù khách sạn có dịch vụ check-in 24/7 nhưng để yên tâm không bị đá ra đường vào nửa đêm, tớ vẫn viết mail xác nhận trước với khách sạn. À do 2 người đặt bằng 2 tài khoản khác nhau nên tớ cũng email nhờ khách sạn xếp cho 2 phòng ở cạnh nhau nữa. Họ support nhiệt tình lắm.
hình ảnh
Các góc ở The Grass khá hài lòng tớ. Ở đây còn có bể bơi và gym nữa nha.
hình ảnh
Cô chủ ở Baan Su với Trái tym bọn tớ tặng <3
➡️ Bangkok: Tớ chọn ở Baan Su Hostel. Về Bangkok tớ quyết định book 1 chiếc hostel vì giá khách sạn ở Bangkok khá là cao. Một lần tình cờ lang thang các group tớ thấy Baan Su được khá nhiều các bạn trẻ Việt Nam chọn làm nơi lưu trú. Baan Su nằm ngay gần BTS Ratchathewi (5p đi bộ), gần khu Siam nên khá tiện đi lại. Cô chú chủ nhà thì siêu siêu nice và nói tiếng Anh khá tốt. Cảm giác như được ở nhà vậy ❤️
Theo lời chú chủ nhà thì Baan tiếng Thái nghĩa là "Home", Su là tên vợ chú nên chú đặt tên homestay là Baan Su. Nghe ấm cúng quá đúng không?
Chuẩn bị một chút nha
Cũng có vài thứ nên chuẩn bị trước khi sang Thái, vì book ở nhà thì sẽ rẻ hơn việc mua trực tiếp, cảm giác chủ động và được hỗ trợ tốt hơn nữa.
➡️ Sim 4G: mua 1 chiếc sim 4G để có phương tiện liên lạc/ internet/ ... khi ở Thái. 1 chiếc sim 4G 8 ngày có 3GB tốc độ cao, 100THB gọi free. Tớ đặt sim trên Klook và nhận ở Thailand (có một số chỗ có hỗ trợ nhận sim ở Việt Nam luôn nhưng tớ thấy không cần thiết). Có rất nhiều điểm để nhận sim (sân bay, Siam Centre...). Riêng sân Donmueang thì sẽ hỗ trợ nhận sim 24/7. Chuẩn bị sẵn voucher và hộ chiếu để nhận sim ạ. Mn nên down sẵn voucher về lưu ở máy, tránh trường hợp như nhóm, đến nơi không có mạng nên loay hoay 1 lúc mới vào email lấy voucher được.
➡️ Tour Koh Larn: bọn tớ đặt tour đi Koh Larn để chơi mấy trò dù lượn, đi bộ trên biển và thuyền chuối. Vì hầu hết các trò trong tour đều không được mang theo điện thoại, máy ảnh... (tiếc dã man í) nên ở đây phát minh ra cái dịch vụ chụp ảnh khách auto rồi in ra. Khi vào đất liền sẽ thấy mặt bạn chình ình trên đó với giá 100THB/ 2 ảnh và no mặc cả :))) Dù ảnh không xinh đẹp gì cho cam (vì đâu biết là được chụp đâu) nhưng lúc đó vẫn quyết mang về làm kỷ niệm :)))
Sáng 8h20 sẽ có người đón ở khách sạn bằng songthaew. Klook có gửi mail từ hôm trước nhưng vì mải đi chơi không check mail nên về VN tớ mới đọc được :))) Cũng may là tớ xuống đúng giờ luôn, và gặp ngay chú lái xe đã chờ sẵn chở ra bến tàu. Ra bến sẽ được gặp 1 chị hướng dẫn viên rất cute và nói tiếng anh dễ nghe chia team (theo tour đã book), đánh dấu bằng các con số viết trên tay. Team tớ số 3 và thề là cái mực đấy 2 ngày sau mới phai đi hết được dù tớ có tắm rửa kỳ cọ các kiểu =))))) Đây là cảm nhận của tớ về mấy trò trong tour này:
hình ảnh
Cái cảm giác ấy nó phêeee
Dù lượn: người ta sẽ hỏi bạn có muốn ướt hay không? Vì là 1 con khá sợ nước và sợ chết =))) nên tớ chọn không. Nhưng rồi cũng hơi hối hận xíu vì ướt hay không vẫn được cập bờ như bình thường, chỉ là trong quá trình bay bạn sẽ được "nhúng" xuống nước biển rồi lại lên thôi :))) Cảm giác trên dù thì khá là phê :))) Ngắm bao quát cả Pattaya xinh đẹp, và với 1 đứa thích độ cao như tớ thì cảm thấy rất sung sướng :))) Hét ầm lên giữa trời Pattaya luôn í :)))
Đi bộ dưới biển: đội 1 chiếc mũ siêu siêu siêu nặng và lặn xuống dưới đáy biển ngắm cá và san hô. Đến 2 ngày sau cái vai vẫn đau vì cái mũ nặng lắm. Hôm tớ đi thì nước biển không được trong lắm nhưng vẫn nhìn được kha khá. Vì sợ nước nên lúc xuống dưới rồi vẫn không chịu bỏ tay anh cứu hộ ra :))) Anh càng dứt ra càng cố bám chặt hơn :))) Đến lúc quen quen được rồi thì lại thấy phê =))) Có màn cho cá ăn bánh mỳ nữa, cá đến rỉa rỉa vô tay thích phết :))) Giống kiểu massage cá í :)))
Thuyền chuối: trải nghiệm ngâu xi và vui nhất ở đây :))) Anh hướng dẫn hỏi "có muốn xuống nước không?", dĩ nhiên là team tớ chọn có :))) Anh bảo vậy thì hãy buông thả tay ra. Nhưng đầu óc lúc đó không thể nghĩ ra anh bảo buông tay ra là buông lúc nào. Kết quả là khi cái thuyền nó lật cho ướt thì tớ vẫn cố sống cố chết bám lấy chiếc thuyền và lật theo nó =)))) Cùng với đó là 1 bụng nước biển Pattaya mặn chát :))) Nhưng công nhận là thích cát và nước biển Pattaya thực sự. Cát siêu mịn và nước bển siêu mặn :)))
Sau khi chơi đủ trò sẽ có time cho tắm biển riêng. Rồi lại có tàu cao tốc đưa về bến và songthaew đưa về tận khách sạn. 100 điểm cho dịch vụ ❤
➡️ Vé vào cửa Sanctuary of Truth Pattaya: một ngôi đền cổ với kiến trúc vô cùng tinh tế. Trong muôn vàn nơi để đi ở Pattaya thì bọn tớ đã chọn nơi này. Và đúng là nó không làm bọn tớ thất vọng. Quá kỳ vĩ, quá long lanh, thực sự rất rất đẹp.
Sanctuary of Truth Pattaya - Ngôi đền Chân Lý
➡️ Đổi tiền: vì mọi thứ từ vé máy bay, khách sạn và vé tham quan đều được book trước ở Hà Nội nên bọn tớ chỉ cần chuẩn bị tiền ăn và đi lại. Đổi tiền ở Hà Trung trước khi đi 2 tuần, tỷ giá khá tốt (736), tuy nhiên vì ăn chơi hơi quá lố nên sang đó bọn tớ vẫn phải đi đổi thêm tiền đến 2 lần ? Lần đầu đổi ở Central Embassy thì có hỗ trợ cả đổi Đô và tiền Việt. Nhưng đến hôm sau đi đổi ở Siam thì chỉ đổi được bằng Đô thôi nhé. Mọi người cũng nên xem trước các nơi có thể đổi tiền ở Thái vì sang đó kiểu thiên đường mua sắm mà, nên có vung tay quá trán cũng là điều dễ hiểu nha :)))
Đi lại
Có nhiều cách để di chuyển ở Thái. Thuê xe riêng (xe van nếu đi nhóm tầm 10ng sẽ tiết kiệm hơn), grab (chú ý nếu tắc đường sẽ bị charge thêm phí chờ đó), taxi (nhớ hỏi có bật đồng hồ không thì hãy leo lên nha, với cả nếu tắc đường cũng bị charge thêm đó), bus, BTS, MRT, tuk tuk, songthew (nên hỏi giá và bắt xe đã có người, không là sẽ bị tính phí thuê cả xe tầm 200B đổ lên đó),... or đi bộ :))) Hầu như bọn tớ cũng đã đều được trải nghiệm hết :))) Riêng tớ khá thích đi BTS vs MRT, tuy hơi mắc hơn chút nhưng nhanh, tiện, và vẫn nằm trong khả năng chi trả. Những ngày ở Thái là những ngày đi bộ không dưới 12km mỗi ngày, leo cả chục tầng lầu, vậy mà vẫn chưa đi cho hết được. Thực sự có quá nhiều nơi để đi đó.
hình ảnh
Đường phố ở Bangkok lúc nào cũng rực rỡ thế này ^^
Lịch trình
Day 1: Hà Nội - Bangkok - Pattaya
Tớ book taxi trên dichungtaxi, giá trung bình từ nội thành Hà Nội lên Nội Bài hiện tại khoảng 200k/ xe 4c. Nếu nhà cậu nào đông thì có thể gọi xe 16 chỗ với giá 450k/ xe nha. Ngoài ra taxi bây giờ cũng có dịch vụ đón nhiều điểm, mỗi điểm thêm 20k. Lúc nào lên sân bay tớ cũng chọn đi taxi còn đi về thì sẽ đi bus cho tiết kiệm. Lúc đi thì không dám đợi bus vì dễ lạc chuyến, dẫn đến trễ chuyến bay lắm.
Tới Bangkok tớ có book xe trên Klook đón ở sân bay để đi thẳng xuống Pattaya luôn, ra ngoài thì đã thấy nhân viên cầm cái bảng tên mình đón sẵn :))) Chú tài xế đến trong giây lát thôi. Ai cũng biết ở Thái người ta đi bên trái, và tay lái ở bên phải. Thế mà phải đi 1 nửa đường rồi tớ mới nhận ra mình đang đi đường bên trái, và thấy nó sai sai thế nào =)))) Ở Thái đi bên trái quen quen, mấy hôm đầu về HN lại quen đi bên trái, bị lườm cho cháy mắt luôn :)))
Thật sự thì đường từ Bangkok xuống Pattaya là đường cao tốc, mà suốt quãng đó tớ không thể ngủ được chút nào và chỉ thắc mắc tại sao ở 1 chiếc thành phố lớn như này mà cao tốc nhiều ổ gà vậy :(
Day 2: Tour Koh Larn - Seven Eleven - Terminal 21 - Walking Street - Ăn tối giờ Mỹ trên đất Thái :v
Như có nói ở trên thì bọn tớ có mua sẵn tour đi đảo Koh Larn nên sáng đó dậy bọn tớ đã đi tour nửa ngày. Vì đi biển khá tốn sức nên lúc về bọn tớ đã mặc nguyên đồ tắm đi ăn trưa ở Seven Eleven =))) Các cậu chắc ai cũng đều biết chiếc 7-11 hình chiếc thuyền siêu to khổng lồ ở Pattaya, tình cờ là nó nằm ngay chếch đối diện khách sạn của bọn tớ nên bọn tớ rẽ vào đó ăn luôn. 7-11 thì là thiên đường ăn uống của khá nhiều bạn trẻ, ở đây đồ ăn cũng rất phong phú nhưng để nói là ấn tượng với tớ thì không có gì nhiều lắm. Vote cho cơm nắm thôi :)))
hình ảnh
7-11 chiếc thuyền ở Pattaya. Bọn tớ đang mặc nguyên đồ bơi đi ăn đó ạ :)))
Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi lấy sức, chiều đó bọn tớ đi Termial 21. Tới đây bọn tớ thử luôn bingsu ở AfterYou - quán đồ ngọt nổi tiếng Thái Lan và có cơ sở ở khắp mọi miền đất nước. Trời ơi phải nói là nó đã con mắt và ngon cái bụng.
T21 ở Pattaya thì nhất định là nên đi vì nó quá ư đẹp và nhiều góc sống ảo :))) Nói chung mall ở Thái xịn xò rộng đẹp chứ không như mall nhà mình đâu :))) Mỗi tầng ở đây decor theo 1 thành phố khác nhau, và WC thì siêu siêu xịn :))) Đẹp dã man í, mỗi cái WC thôi cũng chụp được vài kiểu ảnh rồi nhé :)))
Bọn tớ đã lang thang 5 cái tầng ở T21 và được 1 núi ảnh :)))
hình ảnh
Bước ra khỏi quán lúc 2h sáng nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp lắm các cậu ạ
Đi bộ chán chê trong T21 xong bọn tớ bắt songthew ra Walking Street. Không đứa nào có hứng massage hay xem show chuyển giới, lại đi cả ngày đói lả nên bọn tớ lướt hết cái Walking Street trong trạng thái vật vờ nhất có thể rồi nhanh chóng đi tìm quán ăn. Lúc đó đã là hơn 11h đêm rồi nên bọn tớ vào luôn quán buffet đối diện khách sạn. Thấy quán vắng nhưng cứ đánh liều vào hỏi xem người ta còn bán không. Và câu trả lời là có. Ngồi tới 12h thấy quán ngày càng đông, ngoài đường lại bắt đầu nhạc nhẽo linh đình. Hóa ra giờ mới là cái giờ người ta đi ăn tối. Và lúc nãy không phải quán sắp đóng, mà là người ta chưa mở :))) Kỳ lạ là người đi ăn toàn là người Thái thôi. Thật là 1 thành phố sống về đêm mà.
Day 3: The Sanctuary of Truth - Bangkok - Phở Thái - Chợ đêm Ratchada - Sườn xanh huyền thoại
Sáng dậy bọn tớ gọi songthew đi thăm đền Chân Lý. Đường đi có hơi xa 1 chút nhưng mà đáng với cảnh đẹp nơi đây lắm. Đến trưa bọn tớ về dọn đồ checkout rồi ra bến xe khách bắt xe về Bangkok.
hình ảnh
Bát phở Thái ngon ngất ngây xứng đáng đi bộ 2km đâyyy
Câu chuyện những du khách kỳ lạ bắt đầu từ đây: bọn tớ kéo vali đi bộ 2km (chs lúc đó nghĩ nó gần) để đi ăn phở Thái, quán phở nổi tiếng bởi nồi nước dùng hơn 40 năm. Quãng đường đi khá là nhấp nhô và vất vả vì vỉa hè Thái bé xíu, lại nhiều cây, bọn tớ cứ lên đường xuống đường suốt. Và đây cũng là lúc tớ được chứng kiến đặc sản ở Bangkok: TẮC ĐƯỜNG. Nhưng họ hay lắm, tắc 1 làn nhưng không xe nào chuyển sang làn khác. Tất cả đều chờ đợi rất là từ tốn, đáng khen ghê. Sau 2km như đi hành quân trên đường phố Bangkok thì bọn tớ cũng tới được nơi cần tới. Giá 1 bát phở ở đây thì khá chát 100 bạt/ bát nhưng đúng là nó ngon thật :( Nên thử nên thử nhaa. Ăn no xong bọn tớ gọi taxi ra bến BTS. Kỳ lạ thật sự sao nãy không gọi taxi nhỉiii
Tối đó nhận phòng xong bọn tớ đi chợ đường tàu Ratchada và đây chính là nơi đốn tim bọn tớ bằng món sườn ớt xanh. Một đứa không ăn được cay như tớ cũng phải chao đảo vì cái đĩa sường to chà bá. Một trong những lí do làm bọn tớ cứ lưu luyến Thái chắc chắn là vì món ăn siêu ngon này !!!
Tớ nghĩ là mình nên học tập cách đỗ xe và dừng xe ở Thái nhiều lắm

Day 4: Xôi xoài - Wat Arun - Icon Siam - Thipsamai - Lạc ở China Town
Sáng đó bọn tớ đi ăn xôi xoài trong truyền thuyết, cất công tìm hẳn hàng quán xịn xò nổi tiếng. Xong cuối cùng mọi thứ chỉ đẹp trong ánh mắt. Vốn không quen nên ăn sáng bằng xôi xoài và xôi sầu làm tớ rất khó chịu vì nó RẤT ngọt. Tớ nghĩ các cậu cứ ăn ở mấy hàng vỉa hè sẽ ngon rẻ hơn nhiều đó.
Wat Arun là ngôi đền bình minh, nhưng đón hoàng hôn ở đây đẹp lắm nha. Tớ thì qua buổi sáng rồi rẽ sang lang thang Icon Siam luôn. Note là đến đền chùa Thái mọi người hãy mặc quần áo dài kín đáo 1 chút. Hôm đó tớ lỡ mặc 1 chiếc váy xẻ hơi nhiều tà nên đi lại rón rón xong không chụp được nhiều ảnh :( Bảo vệ thì đi qua đi lại tuýp còi ngay nếu bạn mặc hở rồi đi vào đó. Icon Siam được mệnh danh là Mother của các trung tâm thương mại, đến rồi mới thấy dịch vụ xịn xò thực sự. Còn có cả bus đưa đi đón về nữa chứ.
Bữa trưa bọn tớ đã đốt tiền vào những đĩa pad Thái và nước cam ép huyền thoại ở Thipsamai trong đây. Nói chung là tùy khẩu vị, như tớ không ăn được cay thì món này rất hợp vị. Nhưng bạn tớ thì lại không thích lắm. Mọi người có thể thử, hoặc nếu không cứ ăn quán bình dân cũng được nha.
Tối đó bọn tớ đã có 1 cú lạc đường đau tim ở China Town. Đi tìm quán hải sản T&K nổi tiếng nhưng chị Google dẫn bọn tớ vào cái đường tối nhếch nhác trong chợ. Chợ vắng không một bóng người, trong khi trước đó bên ngoài China Town đông cứng luôn. May là cuối cùng bọn tớ cũng tìm được đúng quán và có 1 bữa no nê tới nỗi quá cả chuyến MRT cuối cùng về nhà :v
Wat Arun
Day 5: Chợ cuối tuần Chatuchak - Central Embassy - Dintaifung - Central World - BigC - Massage Thai finally
Sáng chủ nhật cuối tuần nên bọn tớ đi chợ Chatuchak. Từ Ratchathewi đến đây cũng xa phết đó. Trời nắng nóng nữa nên đi chợ có phần hơi mệt. Bọn tớ ăn sáng mỳ vịt ở chợ (nước hơi mặn và cũng không rẻ lắm đâu), sau đó lượn qua ăn kem dừa (ôi ngon lắm í, có vô vàn topping cho mình chọn nữa). Thế mà cũng lang thang ở đây gần cả buổi sáng. Trưa đó bọn tớ qua Central Embassy ăn Dintaifung rồi lượn cả buổi ở Big C để mua đồ và mua quà cho mn ở nhà.
Có 1 câu chuyện ở Central World tớ muốn kể cho mn nè. Chuyện là dọc đường phố Bangkok sẽ rất dễ bắt gặp các hàng nước ép hoa quả rực rỡ sắc màu. Sau khi thử 2 chai nước cam ở Chatuchak thì lúc về cửa Central World bọn tớ định mua thêm nước lựu. Thấy bọn tớ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nên anh bán hàng bắn tiếng Việt theo "Ô bọn em là người Việt à. Anh cũng là người Việt nè. Thôi đồng hương anh lấy rẻ..." và cái giá anh đưa ra cao gấp đôi bọn tớ mua ở Chatuchak không mặc cả :(
Đi cả 1 ngày liền mệt quá nên kế hoạch đi Khaosan tối đó của bọn tớ thất bại. Về đến home trời đổ mưa nhẹ nên bọn tớ ở nhà nghỉ và quyết định đi massage sau 1 hồi suy nghĩ. Những tưởng mọi sự mệt mỏi vì 5 ngày đi bộ dòng dã sẽ được đền đáp nhưng không =)))))) thực sự là bọn tớ không hợp với massage Thái các cậu ạ :))) Người ta dẫm, đạp, kéo, thả.... ôi thề đau vch đau :')) Hoặc là bọn tớ chọn không đúng chỗ, nhưng thực sự bọn tớ đã cười ra nước mắt tối đó :)))))
Day 6: Tổ hợp Siam - Kfc trên đất Thái - Hà Nội
Sáng cuối cùng ở Thái, bọn tớ đã lang thang hết tổ hợp các trung tâm thương mại Siam và tiếp tục... đổi tiền =)))))))) Tới ngày cuối không biết ăn gì nữa nên trưa đó ăn tạm Kfc trong đó rồi đi bộ về home. Lại là câu chuyện chị google và nối dài những ngày lạc lối trên đất Thái :v Bọn tớ đi theo map và đi vào đường dành cho ô tô xe máy. Cái con đường nó nhỏ xíu xiu mà xe ô tô cứ chạy vù vù đến khiếp đảm :))) Toàn những du khách cứ thích len vào những con đường không dành cho người đi bộ để đi vậy đó.
Chiều đó bắt taxi ra sân bay, vì không thạo nên gọi được grab rồi nhưng bọn tớ không biết xe đỗ ở đâu. Thấy 2 bạn nam-nữ học sinh đi bộ ngang đường nên bọn tớ hỏi thăm mà chúng nó cũng không biết. Chạy qua chạy lại 1 hồi tớ thấy 2 đứa kia chạy lại tìm. Hóa ra là chúng nó đi hỏi thăm người khác để quay lại chỉ cho bọn tớ. Mà lúc đó bọn tớ cũng tự tìm được xe rồi. Kỷ niệm cuối cùng trên đất Thái đáng yêu hết sức.
Trước khi đi nghĩ Thái cũng giống mình thôi, đi rồi thì thấy nó chẳng giống chút nào :))) Nếu là nghỉ dưỡng, sống 1 cuộc đời ngủ đến 9~10h sáng, tối 11h đi ăn lẩu nướng đến 2h sáng nhẹ nhàng bình thản thì Pattaya là số 1. Nhưng nếu để đi lại mua sắm thì Bangkok sẽ đông vui nhộn nhịp hơn nhiều. Tớ thì mình thích Pattaya hơn, nhưng lại thích đồ ăn ở BKK, quá nhiều món chưa kịp ăn luôn ạ. À chợ đêm ở Pattaya rẻ hơn BKK nhiều lần nhé, nên nếu thích cái gì thì mặc cả và mua ở Pattaya luôn đi ạ. Đồ ăn ở BKK chắc cứ tiện đâu ăn đó, đường phố các kiểu sẽ ngon và thú vị hơn đó. Người Thái ai ai cũng niềng răng, và tất cả những người Thái tớ gặp đều rất nice và nhiệt tình. Thật sự vẫn chưa muốn về, vẫn muốn được yêu thưn nhiều nhiều tiếp nữaa ☺️☺️
ICONSIAM Bangkok Khu chợ cuối tuần Chatuchak-Bangkok (Chatuchak Weekend Market) Khu thương mại Terminal 21 pattaya pattaya Đền Wat Arun Thánh địa Sự thật (Sanctuary of Truth – Temple of Truth) bangkok thailand ( thái lan ) Thailand ( Thái lan )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
12 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Hạ Trang travel blogger

Điều tuyệt vời nhất từ việc đi là sự hồi tưởng - Paul Theroux

1 Quốc gia
36 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vùng đất xứ Nẫu miền Trung tiếp theo tớ ghé thăm sau Bình Định là Phú Yên – xứ sở cỏ xanh hoa vàng, một vùng đất yên bình đến kỳ lạ.
Đừng để thời tiết đánh lừa cậu rằng cậu cần 1 người để nắm tay. Khi cậu đặt niềm tin, Hà Nội sẽ không bao giờ làm cậu phải thất vọng...
Nếu bạn từng mê mẩn những cung đường cát trắng bay hay muốn ngắm nhìn một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam thì hãy ghé thăm Mũi Né, Phan Thiết nhé ;)
Lý Sơn được mọi người gọi là Maldives của Việt Nam. Đặt chân đến hòn đảo ngọc xinh đẹp này một lần, rồi bạn sẽ quên luôn khái niệm Maldives, vì Lý Sơn xinh hơn cả thiên đường